Trans + edit: Ling-sama
====================================
Xin chào, xin chào.
Quý vị khán giả thân mến.
Thật vui khi lại được gặp mọi người.
Mọi người còn nhớ tôi chứ? Chính là tôi đây. Người hàng xóm tốt bụng của mọi người, Outer.
Lần này, tôi lại xin được làm một kẻ quan sát tầm thường trong “câu chuyện” này, kiêm luôn kẻ bình luận nghiệp dư.
Có lẽ phải nói rằng, thế giới này đã chệch khỏi lộ trình tôi dự đoán, và còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa.
Bên cạnh những biến đổi do hành động của Rofus gây ra, tôi còn thấy vô số biến chuyển khác. Động thái của bọn không tặc [Hồng Phong] chính là minh chứng rõ rệt.
Việc xâm nhập vào [Lăng Mộ Thủy Tổ], rồi cả cuộc chạm trán với Lilyca. Những diễn biến thế này, trong cốt truyện vốn dĩ không bao giờ xảy ra. Ngay cả Rofus cũng đã tỏ ra hoài nghi.
Rõ ràng ngoài Rofus ra, vẫn còn kẻ khác sở hữu tri thức hoặc ký ức về “Trò Chơi”. Ban đầu tôi cho rằng có thể đó là Lilyca Skyfield, một trong những nữ chính. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào khả nghi cả.
Dù thế nào, chắc chắn có một kẻ nào đó đã khiến hành động của [Hồng Phong] lệch khỏi cốt truyện gốc.
Nhắc mới nhớ, [Hồng Phong] từng nói rằng mọi hầm ngục hay di tích cổ mà chúng đặt chân đến đều đã bị chinh phục từ trước. Có lẽ, kẻ đã đi trước và chinh phục những nơi ấy chính là người biết trước tương lai của “Trò Chơi”. Quả là một câu chuyện sặc mùi mờ ám.
Và còn một điều nữa khiến tôi đặc biệt để tâm, đó là thực thể xuất hiện ở tầng bốn của [Lăng mộ Thủy Tổ] – Invidia, cô ta có khả năng điều khiển cây cối và rễ gỗ.
Không ngờ lại có thứ như thế bị giam giữ sâu dưới lòng đất của lãnh địa Lightless. Lăng Mộ Thủy Tổ Lightless... quả nhiên, không chỉ là một ngôi mộ bình thường. Thế nhưng, nếu nói là để ngăn cản kẻ xâm nhập thì lại có phần hơi quá, thậm chí còn cố tình dừng đòn ngay trước khi trúng khiến tôi thấy rất khó hiểu. Cứ như thể nó đang tránh làm Rofus bị thương vậy. Có phải vì Rofus là đích tử của Lightless, mang huyết thống của thủy tổ nên nó đã kiềm chế mà không ra tay? Hay ngay từ đầu, mục đích của nó vốn chẳng phải là ngăn cản?
Đã gọi là lăng mộ, thì hẳn Thủy Tổ của Lightless đã chết. Vậy thì, một con sử ma tồn tại ở đó kiểu gì? Nếu Thủy Tổ đã thật sự khuất, vậy ai đang cung cấp ma lực cho nó?
Gia tộc Lightless còn được gọi là Hắc Quý Tộc. Và đúng như cái tên, quả thật là một dòng dõi quý tộc mang trong mình bóng tối sâu thẳm.
Nhưng mà Rofus… sau khi đã “chốt” với Farathiana Roguebelt rồi, giờ lại “nhắm” cả Lilyca Skyfield nữa, hắn định làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ hắn định chiếm trọn tất cả nữ chính trong trò chơi à? Rõ ràng đó là những kẻ đã giết hắn không biết bao nhiêu lần, thế mà hắn vẫn hứng thú. Thật khó mà hiểu nổi.
Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây vậy.
Vậy nhé các chư vị, chúc một ngày tốt lành.
Tiếp theo chắc là lãnh địa Steria nhỉ? Tôi sẽ trông đợi ngày được gặp lại mọi người.

