Phần 2: Cuộc sống của một idol

Chương 190: Show thực tế mới chuẩn bị lên sóng

2024-04-26

24

Brought to you by Bộ ba đau lưng

Trans: WazzaPink & HanaThao2903

Edit và beta: GàX1128

Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128 và Docln, không reup dưới mọi hình thức

Tôi thì vốn nghĩ việc nhóm nhạc thần tượng mới được chọn trong mùa thứ tư của I.J.C debut ở công ty này là điều bình thường.

Chỉ là tình hình trở nên thú vị hơn một chút.

“Hiển nhiên, họ sẽ cần chuyên gia hỗ trợ nhóm nhạc mới.”

Vì TeSTAR đã debut gần hai năm, họ sẽ chuyển đi một trong những quản lý của chúng tôi, những người đã có kinh nghiệm quản lý nhóm nhạc, sang bên đó.

Họ quyết định cho anh ta quản lý một nhóm chưa nổi tiếng và chưa định được mức giá phù hợp. (Trans: Mức giá phù hợp hay còn gọi là giá trị của nhóm nhạc đó. Ở trường hợp này, nhóm nhạc mới là một nhóm nhạc vô danh, chưa có nổi tiếng lắm vì mới debut. Cũng chưa xác định được tiềm năng cả nhóm hay một thành viên nào đó sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai hay không.)

-Ồ, chúng ta sẽ có hậu bối đóa~! Cơ mà họ lại không thuê thêm quản lý mới mà là điều động quản lý của chúng ta ? Ôi trời, liệu anh có phải làm việc quá nhiều khi quản lý cả hai nhóm không ạ?

-Tất nhiên là họ phải tuyển thêm quản lý mới rồi! Có vẻ như họ sẽ chọn lựa vài quản lý có kinh nghiệm. Đừng lo, anh không có đi đâu~Chắc họ sẽ điều động quản lý thứ hai ấy!

-Hahaha~!

Keun SeJin vui vẻ bật cười trước những lời nói đùa của quản lý, nhưng nhờ những kinh nghiệm làm thực tập sinh trong nhiều năm ở một công ty lớn và nhỏ, chắc cậu ta cũng đoán được phần nào.

“Lão CEO đã quyết định từ bỏ TeSTAR và tiếp cận nhóm nhạc hậu bối mới”.

Cụ thể hơn thì đây sẽ là một cú hích khủng khiếp đối với fans của TeSTAR. Từ góc nhìn của lão giám đốc, chia đều số quản lý là ý kiến khả thi vì họ đã có kinh nghiệm cho công việc này suốt hai năm, nhưng fans của chúng tôi sẽ rất giận dữ nếu phát hiện ra.

Thực tế thì từ nào giờ các fans của nhóm luôn nhìn chằm chằm vào các hoạt động của công ty.

“Mà kể cả bản thân các thành viên cũng đang có ý định phản đối quan điểm của lão ta nữa”.

Ý tôi là cái ý tưởng “Mỹ tiến” ấy.

Vì nhóm nhạc mới cũng đã xây dựng một lượng fandom cụ thể sau chương trình sống còn I.J.C điên rồ đó, nên không có gì ngạc nhiên khi lão ta sẽ tập trung toàn bộ nhân lực có kinh nghiệm vào nhóm mới, để đạt được mơ ước “Mỹ tiến”.

-Dạo này, công ty của chúng ta hoạt động rất tốt ~ Sẽ có người giỏi hơn đến nên đừng lo lắng quá!

-Vâng!

Tôi nghĩ gì à?

“Tuyệt vời.”

Quá tốt.

Công ty chẳng muốn mất đi lượng thu nhập từ fans nên họ sẽ phải thận trọng giải quyết vấn đề này.

Nếu vậy, trường hợp tích cực, CEO sẽ chỉ lo đầu tư vốn vào sản phẩm của chúng tôi mà không can thiệp sâu vào. Mà như thế thì các ý định kế hoạch sau này chúng tôi có thể tự chủ hơn.

“Lão robot auto chấp thuận kia mà về thì lại hay ấy.”

Tuy nhiên, còn một thứ khiến tôi bận tâm.

Còn nguy cơ lão giám đốc sẽ không đầu tư nhiều vào album tiếp theo của chúng tôi cũng như chỉ nhanh nhanh đẩy cả nhóm đi tour thôi.

“Chúng ta sẽ bị vắt kiệt sức như bò sữa mất”.

Sau khi tour này kết thúc, khi CEO xem xét thu nhập của chúng tôi, rất có thể hai mắt sẽ trợn to trước doanh số cho coi. Nhưng, vì ông ta có ý định chăm sóc một nhóm nhạc khác, có khả năng ông ta sẽ không dùng tất cả số tiền hỗ trợ TeSTAR phát triển thêm nữa.

Nên bước kế tiếp của chúng ta là gì đây nhỉ?

Thứ gì đó đơn giản thôi.

“Chúng ta cần cái gì đó để chắc chắn lão ta sẽ không từ bỏ hỗ trợ TeSTAR”.

Còn khoảng ba năm rưỡi nữa đến khi kết thúc hợp đồng.

Trong quãng thời gian này, chúng tôi chỉ cần duy trì sự nổi tiếng. Chúng tôi cần khiến ông ta chú ý đến khía cạnh thương mại vì “nhóm có thể làm tăng doanh số của tour khi là một nhóm nhạc nổi tiếng” đồng thời, kích thích uy tín và danh dự của lão ta vì chúng tôi sẽ trở thành “những thần tượng tuyệt vời dưới sự quản lý của ông ấy”.

“Xem xét tính cách của lão CEO, lão này không phải là loại dễ dàng từ bỏ”.

Vì vậy, cách TeSTAR làm việc trong quãng thời gian đi tour này rất quan trọng

Chà, chúng tôi sẽ có quãng thời gian không ra nhạc dài hơi đầu tiên. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần quản lý tốt content của mình ngoài việc xuất hiện tại các lễ trao giải. Tuy nhiên, vì lịch trình quá chặt chẽ nên chúng tôi không thể thêm bất kỳ hoạt động nào ở Hàn.

Nên, chỉ có một câu trả lời.

“Chương trình thực tế của chúng ta phải hay hơn dự tính”.

Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc lịch trình của chúng tôi sẽ kéo dài hơn.

“Nhưng, rõ ràng là cần phải năng nổ hơn nữa rồi.”

Đây là lần đầu tiên tôi phải làm ra một quyết định sau I.J.C. Vì vậy phải cố mà khiến cho nội dung tăng thêm kịch tính, hình tượng cũng cần rõ ràng hơn.

-Chúng ta sẽ gặp nhóm hậu bối ạ?

-Bây giờ thì có hơi khó đấy.

Mọi người xung quanh tôi lắng nghe Ryu CheongWoo trả lời câu hỏi của Cha YooJin. 

Anh ấy nói đúng, vì ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến đi tour đầu tiên.

***

Sau khi  concert tại Hàn Quốc nhận được nhiều phản hồi tích cực, TeSTAR ngay lập tức bay sang Mỹ. Họ sẽ có lịch trình ngắn và gấp gáp ở Mỹ rồi đến Nhật, vì họ cần phải nhanh chóng quay trở về Hàn để biểu diễn ở các lễ trao giải.

Fans, những người đã được nhồi cho miếng bánh gạo trong concert ở Hàn, bấm ngón tay. (Trans: “Nhồi cho bánh gạo” có nghĩa là “rất tận hưởng” và “bấm ngón tay” có nghĩa là “rất vui vẻ.)

Đó cũng là thời gian tập cuối của I.J.C mùa 4 lên sóng, chương trình nhận về rất nhiều bình luận của aggro vì các thực tập sinh có mặt tại concert của TeSTAR.

[Tranh Cãi! Chương Trình “Công Ty Cổ Phần Thần Tượng - Tái Niêm Yết! 2”…Gây Cấn Với Kết Quả Đêm Chung Kết.]

[Mùa 4 Của “Công Ty Cổ Phần Thần Tượng” đã kết thúc và ra mắt nhóm nhạc mới có tên gọi là “Miry-nay(미리내)”]

[Liệu Nhóm Nhạc Chiến Thắng Của Mùa I.J.C 4 Có Chia Sẻ Cùng Một Bát Gạo Với TeSTAR?]

(Trans: “Chia nhau một bát gạo” là một thành ngữ tiếng Hàn tức là chia sẻ cùng một nơi như trường học, nơi làm việc,…Trong trường hợp này, chính là liệu Miry-nay có debut ở T1 Stars không?)

Tnet đã lùi bước và không nói gì thêm trước phản ứng dữ dội từ fans của TeSTAR, trong khi tin tức về các buổi concerts của TeSTAR được đưa ra rất ngắn gọn nhưng lại tích cực và đáng khen ngợi.

Đây chẳng phải là vấn đề gì lớn đối với TeSTAR, còn mùa 4 của I.J.C thì không thể tránh khỏi những tin đồn và đánh giá tiêu cực. Vì mùa 3 TeSTAR debut quá thành công, họ cứ so sánh với mùa 4 và tạo ra những bình luận gây khiêu khích.

—Tui không coi nổi mùa này nữa, dừng nhắc dùm cái.

—So sánh với mùa 3, mùa này ảo như cổ tích ấy.

—Mùa này không thể so sánh với khó khăn mà TeSTAR phải gánh chịu. Hình ảnh của chương trình cực kỳ tệ vì bị tố là quá tàn nhẫn, bóp nghẹt ước mơ hy vọng của các thực tập sinh chỉ dựa vào mấy câu phỏng vấn của những thí sinh đã ra đi hoặc bị loại khỏi chương trình.

Mặc kệ sự thành công của chương trình, dư luận cảm thấy không thoải mái và hài lòng với nhóm được ra mắt ở mùa vừa rồi.

Hiển nhiên, fans của TeSTAR không hề muốn nhóm nhạc nhà mình liên quan quá nhiều với nhóm nhạc mới. Hơn thế nữa, nhóm nhạc mới còn đang trong quá trình tạo ra hình ảnh và thế giới quan độc đáo của riêng mình cho lần debut đầu tiên.

—Cả hai liên quan gì nhau đâu trời?

—Định làm gì với mấy đứa nhỏ vậy? Tui không thích họ cứ bị đặt cạnh nhau thế này.

—Im lặng là tốt đó. Vì kết cục cuối cùng là thua cuộc rõ ràng.

Nhưng vì phía công ty không có hành vi nào quá đáng nên ngoại trừ một vài bài báo tào lao ra nên không nhận được phản hồi nào quá tiêu cực.

Hơn nữa, fans của TeSTAR lo lắng cho việc thiếu tin tức của nhóm nhiều hơn.

Mị không thấy ảnh mới nào của mấy đứa nhỏ hết trơn. Có vẻ như cả nhóm đã du lịch đâu đó sau buổi pre-recorded ở Gayo Daejon rồi. (Ảnh cả nhóm tan làm).

—Mấy đứa ơi! W Live đi! Chị đang buồn vàng cả da vì không cập nhật được tin tức gì hết trơn…

—Ảnh preview Concert ở New Jersey 12/21/202X.

—Màn trình diễn solo của MoonDae đã đổi thành cậu ấy ngồi trên ghế và cả cái ghế được nâng lên luôn. An toàn và ổn định hơn đó nhưng hơi hụt hẫng chút xíu ㅠㅠ Mị mong là VOD của buổi concert ở Seoul sẽ sớm ra.

TeSTAR không có mặt ở Hàn suốt tháng 12, ngoại trừ những lễ hội lớn và lễ trao giải cuối năm. Hơn nữa, họ chỉ nghe vài tin tức về tour và một buổi W Live ngắn mừng sinh nhật của MoonDae. Không hề có thêm tin tức gì về content hết. Cũng chẳng có videos hay ảnh sau hậu trường, chắc tất cả chúng sẽ bao gồm trong VOD.

Thế nên, fans cảm thấy lo lắng và khó chịu là điều hiển nhiên. Những trải nghiệm trong quá khứ của các fandom K-POP khác đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ vào lúc này.

—Xem xét tình trạng hiện tại thì tui sợ sẽ chẳng có miếng bánh ngon ngọt nào trong quãng thời gian đi tour còn lại đâu.

—Sh*t, mị chắc họ đang vắt kiệt sức TeSTAR như bò sữa và điều động staffs đi hỗ trợ bên nhóm nhạc mới. Có khi content mới của TeSTAR chỉ có phần hậu trường thôi.

—Loviewers, hãy tận hưởng các buổi trao giải thật tốt đi. Một năm sắp kết thúc rồi, mấy chế đã tận hưởng đủ với mỗi lần comeback gồm ba tuần quảng bá của họ rồi đó haha :))

—Chết tiệt, bọn trẻ nhà chúng ta mới ra mắt được hai năm thôi, chắc đây không phải là chuyến lưu diễn cuối cùng đâu ha. Mong là lũ khốn nạn ở công ty sẽ đảm bảo về hai lần comeback vào năm tới.

—Mị hiểu là đã đến lúc họ sẽ tập trung ở thị trường nước ngoài, nhưng mấy đứa sẽ phải đi đến nhiều thành phố và một năm thì đang trôi qua.

Một số người thậm chí còn đưa ra những bình luận cường điệu.

Mong là album của mấy ẻm sẽ không nhận được phản hồi tích cực từ nước ngoài, vậy thì mấy đứa sẽ chỉ tập trung trong nước.

L Đừng phát biểu kiểu đó khi để avatar là mấy đứa nhỏ.

L Sao? Tui không phải là Byo Sejin đâu haha. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc quảng bá ở nước ngoài chẳng ích gì. Họ sẽ có nhiều fansign ở nước ngoài hơn, nhưng theo thời gian họ sẽ mất đi động lực ban đầu và một số fan trong nước sẽ rời khỏi họ.

Thực tế, TeSTAR không bật âm vô tín hơn một hai tháng, nên quá sớm để nghĩ vậy.

Vấn đề là TeSTAR đang hoạt động không ngừng nghỉ như một con bò sữa và tin tức tràn về mỗi ngày nhưng cả đám lại đột nhiên cắt đứt mọi tương tác trên mạng xã hội và video dù được nghỉ vài ngày. Sự thiếu tin tức này đã khiến fandom rùng mình.

—Tour chỉ mới bắt đầu mà các lễ trao giải cuối năm lại trùng nhau, tất nhiên là họ phải bận rộn rồi. Nếu ngừng lại thì tốt quá.

L Họ đến mấy thành phố để biểu diễn nhưng chắc sẽ tận dụng để du lịch luôn không chừng.

—Mị không biết có nên nói ra không, nhưng… mị thấy hơi thất vọng. Không biết họ có gặp khó khăn gì không mà lại chẳng có một bức ảnh nào trong khi đang đi nghỉ cả.

L Đúng rồi đó, sau buổi concert cuối cùng ở Seoul, họ chỉ đăng vài tấm ảnh chúc mừng sinh nhật MoonDae… Giống như mấy đứa không hề muốn tiết lộ gì hết.

— Không biết idol tui có ổn không. Nhưng có fan nào như tui không? Tui cảm thấy buồn bã và khó chịu…

Dẫu vậy, những bình luận đó bị coi nhẹ vì bánh gạo không hề thiếu nhờ sự xuất hiện của TeSTAR trong các chương trình trao giải cuối năm.

Vào ngày cuối cùng của tháng 12, khi fans đang rất thất vọng bởi buổi pre-recorded ở MBS Gayo Daejon, họ nhận được thông báo từ kênh WeTube chính thức của TeSTAR.

Ding!

[(Trailer) Chúc Mừng Năm Mới! Chương Trình Thực Tế Mới của TeSTAR dành cho năm mới!]

Thumbnail của video là ảnh bảy chàng trai đang ngồi trên bãi biển.

“Ồ, cuối cùng!”

“Biết ngay mà! Họ phải ra mắt một chương trình thực tế vì đang bị trì hoãn !"

“Vì họ đang đi tour, có lẽ đây không phải là một tài liệu hài hước. Nhưng kệ đi, bánh gạo ra sao thì vẫn là bánh gạo!”

Loviewers cảm thấy nhẹ nhõm trước món quà năm mới và nhanh chóng nhấn vào video.

Khi video bắt đầu chạy, họ lại thấy bối rối.

“…?”

Đột nhiên,…giai điệu bass tuyệt đẹp xuất hiện, kết hợp vài nốt cao sắc nét.

Ppyam, рруат, рруат, рруат,

ppabababam!!

[Uhyuk!]

[Uh!]

[Wah.]

Đồng điệu với nền nhạc, cảnh từng thành viên TeSTAR la hét và thở dài lướt qua.

[…]

Cuối cùng, hình ảnh Bae Sejin hoàn toàn bất động giơ cả hai tay lên đã được ghi lại.

Ở phía sau, có một cây kem bị rớt

—??

—ㅋㅋ, gì thế?

—Chuyện gì đang xảy ra vậy? ㅋㅋㅋ

Bỏ lại phía sau những bình luận hoang mang trên mục real-time, đoạn video đột nhiên yên tĩnh lại.

Ngay sau đó là một cuộc phỏng vấn các thành viên TeSTAR về cuộc sống hàng ngày của họ.

Câu hỏi rất đơn giản.

[Mọi người đã từng làm việc bán thời gian chưa?]

[Lee SeJin: Rồi!]

[Ryu CheongWoo: Em từng giúp đỡ trong cửa hàng của cha mẹ nên chắc rồi?]

[Bae Sejin:…Chưa, (hồi hộp) S-Sao vậy?]

Những dòng chữ màu trắng hiện lên chình ình trên nền đen.

[Bởi vì…]

Khung cảnh lại thay đổi.

Team PD nói với các thành viên TeSTAR, những người đang chuẩn bị đi du lịch và mang hành lý sẵn sàng.

[Mọi người! Các bạn đã chuẩn bị cho chương trình thực tế chưa? Nội dung lần này sẽ là “Du Lịch Miễn Phí”!]

[Lee SeJin: Wow!!]

[Seon AhHyun: T-Thật ạ?]

[Tất nhiên! Mọi người muốn đi đâu cũng được.]

Những cảnh cut ấm áp của TeSTAR, chia nhóm thành hai, ba hoặc cả đám tụ tập trên bãi biển hay trong một nhà hàng kỳ quái, trôi qua trong nháy mắt.

Kèm theo một phụ đề đỏ.

[*Vẫn tính phí đó nha*]

Một lần nữa, dòng chữ màu trắng lại xuất hiện trên nền đen.

[Liệu TeSTAR …có thể hoàn trả chi phí cho chuyến du lịch hay không?]

[YooJin: Em muốn về nhà.]

[MoonDae: Anh cũng vậy…]

Park MoonDae và Cha YooJin, những người đang dùng hai tay che mặt, trông có vẻ kiệt sức và hài hước.

[Ch-Ch-Chương trình thực tế của TeSTAR!]

[“Kì Nghỉ Làm Việc Của Thần Tượng”]

[Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào thứ năm, ngày 09 tháng 01.]

Hiển nhiên, đó là trailer của chương trình thực tế nổi tiếng đến nỗi các fans cũng không ngờ đến.

***

-Kết luận, tổng doanh thu ngày hôm nay là hơn $1,000. Nên anh nghĩ ngày mai chúng ta có thể đến công viên giải trí mà không cần phải mượn thêm phí đó.

-Woww!!

Một tràng pháo tay xuất hiện. Các thành viên mỉm cười và đập tay nhau với biểu cảm đầy tự hào.

-C-Cậu có muốn uống nước không?

-Cảm ơn.

Tôi uống một ly nước ép mận do AhHyun pha. Trông cậu ấy khá tự hào và vui vẻ.

“Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ.”

Nếu cứ tiếp tục thế này , chúng tôi có thể đi đến bất kỳ nơi nào chúng tôi muốn mà không phải thiếu nợ…Khoan đã.

-…

“Hình như…chúng ta đâu có giống đang quay chương trình thực tế?”

Tất cả chúng tôi đều quá tập trung vào công việc đang làm. Nhìn sang địa điểm quay phim, tôi chợt nhận ra rằng thay vì đi du lịch và vui chơi, chúng tôi lại rất nghiêm túc làm việc để trang trải chi phí. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Mình sửa lại thế nào bây giờ?”

Tôi không thể.

Tôi nghĩ giờ bản thân nên khuyến khích những hoạt động xa hoa lãng phí thì hơn.