(Mình đổi Tà Tư Tế thành Tà Giáo Sĩ nha)
Không được, bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi.”
Sau khi Ann rời đi, Muen đột nhiên lật người, ngồi dậy khỏi giường, mặc kệ thân thể còn có chút suy nhược, đi đến chiếc bàn bên cạnh.
Dựa theo ký ức, cậu lấy một tờ giấy trắng từ trong ngăn kéo bàn đọc sách, rồi cầm cây bút lông ngỗng lên, khẽ chấm vào lọ mực.
“Cốt truyện hiện tại đã hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện của nguyên tác, nói cách khác, tất cả những tình tiết sau này, mình đều không biết.”
“Nguyên tác không còn bất kỳ giá trị tham khảo nào, mình chỉ có thể dựa vào chính mình.”
“Trước tiên, phải xác định mục tiêu.”
Muen vuốt cằm suy nghĩ một hồi, rồi bắt đầu viết những dòng chứ có thể coi là ngay ngắn lên tờ giấy.
Một: Sống sót.
Hai: Tránh khỏi kết cục “Thiên đao vạn quả”.[note92014]
Ba: Trở nên mạnh mẽ hơn.
“Đây chính là ba mục tiêu trước mắt.”
Sống sót tự nhiên không cần phải nói, dù sao cậu cũng là một người suýt chết hai lần, mỗi khi nghĩ lại, cảm giác kinh hoàng vẫn còn nguyên.
Cho dù đây là một thế giới không mấy thân thiện với tên phản diện tóc vàng như cậu, cậu vẫn muốn sống thật tốt.
“Tiếp theo là kết cục được báo trước trong giấc mơ….”
Kết cục diệt vong ban đầu của cậu đã bị ngăn chặn, chỉ sợ thế giới đang lao không phanh tới một kết cục còn tàn khốc hơn: bị người ta thiên đao vạn quả
Nhưng mà….
Muen suy nghĩ một lát, lại nhấc bút, thêm vài dòng vào sau mục tiêu thứ hai.
→ Chưa xin lỗi nhân vật chính, có lẽ sẽ không dẫn đến kết cục này.
→ Việc xin lỗi nhân vật chính chỉ là suy đoán từ lời nói của kẻ thần bí trong giấc mơ tiên tri, có thể không phải điều kiện cần, thế giới tuyến có lẽ vân đang đi đến kết cục “Thiên đao vạn quả”.
→ Hắc Thư không đáng tin.
“…”
Muen nghĩ ngợi một hồi, rồi gạch bỏ dòng cuối cùng.
Cậu không dám đánh cược.
“Nói cách khác, trạng thái hiện tại chính là “thiên đao vạn quả’ của Schrödinger?”[note92015]
“A, không được, thông tin quá ít, dù nghĩ thế nào cũng chỉ là mò kim đáy bể.”
Lý do là giấc mơ tiên tri mà Hắc Thư đưa ra quá mơ hồ, không quá manh mối nào khác.
Muen thậm chí còn chẳng rõ loại tiên tri này là một định mệnh tất yếu, dù có vùng vẫy thế nào cũng sẽ xảy ra, hay nó sẽ chuyển mình thay đổi dựa theo những hành động của mình.
“Thôi, không nghĩ nữa, việc cần làm bây giờ là hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất lúc này.”
Ánh mắt Muen dừng lại ở mục tiêu thứ ba.
Trở nên mạnh hơn.
Đây mới là điều quan trọng nhất lúc này.
Thế giới này dù có ác cảm với tên phản diện tóc vàng như cậu, thì chung quy vẫn là một thế giới ma huyễn, nơi sức mạnh mới là chân lý cuối cùng.
Sức mạnh mới là chỗ dựa vững vàng nhất.
Không có sức mạnh thì chỉ có thể như trước đây, đối mặt với cái chết, ngoài trừ lấy mạng đổi mạng, chẳng còn cách nào khác.
“Quan trọng nhất là…”
Muen nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt khó chịu:
“Mẹ kiếp, tôi thề sẽ không bao giờ để một người phụ nữ nào cười lên người giày vò nữa!”[note92016]
Muen nhớ lại trải nghiệm thê thảm bị Cecilia đè dưới người rồi mặc sức làm càn, tuy về mặt cảm giác thì cũng sướng thật đấy, nhưng lòng tự trọng của một đấng nam nhi đại trượng phu tuyệt đối không cho phép điều đó tái diễn!
Cho dù đối phương có là Cecilia!
…
…
“Về phần làm sao để trở nên mạnh hơn, thân là con trai Công tước, có bao nhiêu phương thức để trở nên mạnh mẽ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng tiếc những thú đó đều quá thông thường, khó mà bù đắp được khoảng cách với hội nhân vật chính.”
Nguyên chủ đã lãng phí quá nhiều thời gian, rõ ràng dã học ở Học viện Saint Marika một năm nhưng bây giờ trong đầu Muen chỉ có thể nhớ được một chiêu Thuật Chiếu Sáng!
“Thật quá đáng. Chẳng lẽ ngày nào hắn cũng đển lớp ngủ sao?”
Sao ngươi có thể ngủ vào lúc đó chứ?
Muen hận không thể xuyên về quá khứ, cho Muen Campbell lúc đó một cái tát, để hắn trải nghiệm sự đời khác nghiệt.
“May mắn là tố chất thân thể này cũng không tệ, có trình độ Nhất Giai hậu kỳ.”
…
Thế giới này, phân chia hệ thống sức mạnh có chút phức tạp.
Nhưng đại khái có thể chia thành:
Con đường võ lực, tu luyện đấu khi của Võ giả.
Con đường ma lực, tu luyện ma pháp của Ma pháp sư.
Con đường tín ngưỡng, thông qua tín ngưỡng, đổi lấy sức mạnh từ thần linh, những Thánh chức giả.
Và những Thần Quyến giả, trời sinh được thân linh ưu ái, được nhận thần ân từ thần linh.
Loại trừ Thần Quyến giả, trời sinh đã đinh, ba con đường kể trên là đơn giản nhất. Thực ra còn có rất nhiều con đường khác, nhưng không nằm trong phạm vi lựa chọn của Muen.
Ví dụ như nữ thích khách kia, dùng hình thức cầu nguyện, hiến tế vật phẩm cho Tà thần để đổi lấy sức mạnh tạm thời, được gọi là Tà Tư Tế.
Đây chính là một trong những con đường khác, có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh, nhưng dù sao cũng là giao dịch cùng Tà thần, kết cục của Tà Giáo Sĩ … thường không có gì tốt đẹp.
Thật ra Tà Giáo Sĩ cũng chỉ là một nhánh của Thánh chức giả, chỉ khác là họ tôn thờ những Tà thần xấu xa mà thôi.
…
Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, hệ thống sức mạnh vẫn chưa quá phức tạp. Ít nhất là để nhớ và phân biệt, trước khi trở thành Đái Quán Giả[note92017], gần như tất cả các hệ thống sức mạnh đều được chia thành năm cấp, chỉ là mỗi hệ thống sẽ có một tên gọi riêng.
Ví dụ, Nhất Giai của hệ thống võ lực được gọi là “Đoán Thể”, còn Nhất Giai của hệ thống ma lực được gọi là “Thủy Ngân.”
Nhưng thật ra khác biệt không lớn, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi.
Và có hai lý do khiến nó phức tạp.
Thứ nhất, ở thế giới này, không ai quy định một cô nàng Thánh chức giả trông mềm mại đáng yêu, ngày ngày thi triển Thuật Thánh Quang cứu người, lại không thể bí mật tu luyện võ lực đến cực hạn, có thể dùng giáo đâm chết cự long.
Cũng không ai quy định một gã Ma pháp sư gấy yếu phòng ma pháp từ xa vào người bạn, sau khi bạn áp lại không thể rút một cây gậy còn lớn hơn cả bạn mà đập bạn thành cám.
Đúng vậy, không chỉ có một còn đường, mà số lượng con đường có thể cùng lúc đi.. lại không chỉ có một.
Ví dụ như nữ thích khách trước đo, không chỉ thể hiện võ kỹ ít nhất là Tam Giai, còn sử dụng ma pháp trọng lục, thậm chí còn rút ra con át chủ bài Tà Giáo Sĩ!
Có thể nói, ở một mức độ nào đó, cảnh giới đơn thuần không thể nói lên thực lực của một người mạnh hay yếu, bởi vì bạn căn bản không biết đối phương đã đi bao xa trên một con đường khác.
Còn lý do thứ hai… có thể gọi là nhân tố bên ngoài.
Ở thế giới này, có thần linh.
Chính Thần, Tà Thần, Ma Thần, đủ loại hỗn tạp không biết có bao nhiêu.
Ngoài việc thông qua tín ngưỡng để đổi lấy sức mạnh ổn định, điều mà những thần linh này thích làm nhát là ban thần ân cho những cá nhân mà họ để mắt đến.
Hay chính là Thần Quyến giả.
Nói trắng ra, dó chính là thứ buff bẩn mà nhà văn chó má kia thiết lập, ban phát cho nhóm nhân vật chính.
Ví như Cecilia, cô ấy được Nữ thần Băng Tuyết ban cho thần ân.
Còn như nhân vật chính, đến giai đoạn cuối của nguyên tác, số lượng thần ân từ đủ loại thần linh trên người nàng ta đã đến hai chữ số đáng kinh ngạc. Có thể nói, vị thần nào cũng có chút quan hệ với nàng, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không phiên bản nữ, hễ gặp chuyện là lôi đủ loại thần linh ra cầu cứu.
Việc có nhiều thần linh cũng không phải là vấn đề lớn. bởi vì một lý do nào đó, họ không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới con người, nhiều lắm cũng chỉ có thể ban xuống một chút sức mạnh.
Nhưng vấn đề thực sự là, ai mà biết được thần linh sủng ái loại người nào? Thần ân cũng không có biểu hiện gì bên người trừ khi được sử dụng. Thế nên, biết đâu gã ăn mày ven đường mà ngươi vô tình chọc giận lại bất ngờ nặn ra một quả bom hạt nhân tiễn ngươi lên trời.