“Việc ngủ chung….chẳng phải là một ý tưởng tồi sao..?”
Tôi đã quyết định bỏ qua phần cái áo mà quay trở về chủ đề chính.
“Nó ổn mà…..!”
Đáp lại câu hỏi của tôi, Luna gật đầu với tất cả sức lực của mình.
Ổn cái gì cơ….?
Tôi thấy chẳng ổn chút nào với việc một cô công chúa ngủ với một người đàn ông, bất kể đó có là hôn phu của cô ấy đi nữa……
Và đó cũng là lý do mà cô ấy phải sống ở phòng cạnh tôi thay vì cứ tiếp tục bám rễ trong phòng tôi.
“Có lẽ việc sống chung với tớ không phải là một ý tưởng tốt phải không nhỉ..?”
Để phòng hờ thì tôi cũng nên kiểm tra lại phát.
“Đúng, đó quả là một vấn đề lớn.”
Aira trả lời tôi với không một chút ngập ngừng.
Tôi chắc chắn rằng cô ấy biết ngay từ đầu rằng Luna sẽ không trả lời câu hỏi, bởi vì Luna nhìn đi chỗ khác với tâm trạng không được tốt lắm khi tôi đặt câu hỏi đó.
“ –Nhưng cậu cũng không cần lo lắng về chuyện đó bởi hai người không sống cùng nhau và phòng của Luna-sama vẫn ở ngay bên cạnh.”
“…… có hơi miễn cưỡng quá không nhỉ……?”
Hiểu được những gì Aira-chan muốn nói, tôi chỉ đành biết gãi má mình trong khi mỉm cười cay đắng
Đây hẳn là lý do mà Luna lại xấu hổ như vậy.
Nhưng—.
“Nó nói rằng bạn không nên sống cùng nhau, nhưng nó không nói rằng bạn không nên ngủ cùng nhau hoặc qua đêm cùng nhau.”
Aira khéo léo bác bỏ lời của tôi.
“Cái đó mới chính là vấn đề đó…….Cậu không sợ nữ hoàng hay gì đó sẽ giận sao?”
“Luna-sama sẽ trở về phòng của cô ấy vào sáng sớm vậy nên sẽ chẳng thể nào mà ngài ấy biết được cả.”
Aira đáp lại lời tôi với một nụ cười ranh mãnh.
Bình thường thì hai người họ sẽ chẳng nói thế bao giờ.
Aira như một người thân cận, giám hộ của Luna cũng sẽ là người đảm nhận việc báo tin lại, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ nói gì đó bất lợi cho Luna.
Nhưng chắc cô ấy phải có vài thuộc hạ rồi.
Có khả năng chuyện đó sẽ bị rò rỉ ra ngoài, nhưng việc cô ấy dám khẳng định như thế – chắc chắn là đã tính trước cách xử lý rồi.
Hoặc là cô ấy đã đe doạ bọn họ, hoặc là thuộc hạ vì ngưỡng mộ Luna nên nghe lời tuyệt đối – cả hai khả năng đều có. Tuy nhiên cái nụ cười đáng sợ kia làm tôi nghiêng nhiều hơn về khả năng đầu tiên.
“Điều này thực sự ổn với cậu chứ Luna,.... Không phải vì tớ là hôn phu của cậu mà cậu phải gượng ép bản thân đến vậy đâu, nhé.”
Tôi hiểu rằng sẽ chẳng còn vấn đề gì có thể xảy ra nữa nên tôi quay sang hỏi ý kiến của Luna.
Ban đầu thì chúng tôi ngủ cùng nhau, nhưng đó là do hoàn cảnh ép buộc.
Bây giờ thì cô ấy đã có phòng riêng, có chỗ ngủ đàng hoàng, thì đâu cần phải đến mức ngủ chung với người khác làm gì.
Trong trường hợp này, tôi lại thấy giống như Aira-chan đang ngầm khuyến khích cô ấy thì đúng hơn…
Khi tôi còn đang nghĩ vậy, Luna ngẩng mặt lên, e thẹn khẽ níu lấy tay áo tôi.
“Người muốn ngủ cùng chính là tớ đó, Seito-sama,……?”
“–Khoan đã… ờ thì, đúng rồi.”
Thực sự là cô ấy đáng yêu quá mức chịu đựng rồi……

