Volume 4

Lời bạt

2025-09-17

9

Xin chào cả nhà, tui là Mikami Teren đây!

Trước hết thì cảm ơn mọi người đã rước em Tập 4 của series “Câu chuyện yuri về một thiếu nữ khăng khăng rằng: "Hai cô gái yêu nhau là điều bất khả thi mà!" hoàn toàn đổ gục trong 100 ngày!” (gọi tắt là Arioto), này về nhà nheee.

Ở tập này, cặp đôi chính thì vẫn cứ gọi là yêu nhau êm đềm, ngọt như mía lùi vậy. Nhưng mà cạnh đó thì đằng sau mỗi cô nàng nữ sinh cao trung lại là biết bao nhiêu tâm tư, và ai cũng đã nghiêm túc cố gắng hết sức để bộc lộ cảm xúc của mình!

Thật sự là khi tui viết và xuất bản ra được cái Tập 4 này tui đã xúc động lắm luôn á (đặt tay lên ngực). Tại vì cuối cùng bản phát hành cũng đã đuổi kịp bản doujin của tui hồi trước rồi! Vậy nên là kể từ Tập 5 trở đi sẽ là nội dung hoàn toàn mới chưa có ai từng đọc luôn!

Hơi lạc đề một xíu, nhưng mà lúc xưa khi nhận được lời mời “Mình xuất bản Arioto đi bà.” thì mục tiêu ban đầu của tui chỉ là ra được 3 tập thôi. 

Những ai đã đọc sẽ biết (mà nói chứ có ai lại đi đọc lời bạt của Tập 4 mà chưa đọc Tập 3 thiệt hở…), thì bạn sẽ thấy Tập 3 là một cột mốc tròn trịa đánh dấu chấm hết cho một phần trong series này rồi đó ạ.

Vậy nên là trong lúc tui tự dí deadline chính mình để ráng hoàn thành xong Tập 3, thì quay qua quay lại phát là Tập 4 cũng xuất bản luôn rồi?! Và xem chừng là Tập 5 - mục tiêu tiếp theo của tui cũng sẽ được cấp quyền xuất bản luôn, mừng ghê!

Sẵn đây thì tui gửi lời xin lỗi độc giả bản doujin của tui nhiều lắm, tại vì cái sự “non tay” của tui mà lại để các bạn chờ hơi lâu… Nếu tui mà chăm chỉ viết được mỗi tháng một cuốn thì giờ đây Arioto bản doujin chắc cũng xong rồi, khéo nữa tui cũng đã có thể xuất bản thêm 12 cuốn romcom yuri [note80522] mỗi năm gây tiếng dội vang vọng trong lịch sử giới light novel nữa rồi cũng nên… Nhưng mà dạo này do tui dành quá nhiều thời gian cho mỗi bộ, thành ra là tiến độ viết của tui càng ngày càng chậm thêm… Tui sẽ cố gắng chăm chỉ vậy….

 

Và thế là Tập 5 sắp tới sẽ là câu chuyện mới tinh của Marika và Aya - tức là bắt đầu “năm ba” rồi á nha!

Nhân đây thì lần này tui được cho hẳn 4 trang “Lời bạt” nên xin được phép buôn chuyện một tí về nội dung Tập 4 lần này. Đây là tập có rất nhiều thời gian cho nhân vật phụ tỏa sáng, khá là náo nhiệt ha. Chủ đề chính lần này là “tình bạn” - một trong những cột trụ quan trọng không kém “tình yêu” trong romcom yuri.

Mà nói đi cũng phải nói lại, câu chuyện về “tình bạn” giữa hai bạn nữ thì nhiều vô số kể hơn so với những câu chuyện “tình yêu” (Ảo thật, không ngờ tui lại đang sống trong thời đại có thể thoải mái so sánh hai thứ này với nhau….).

Vậy thì tại sao tui lại chọn chủ đề “tình bạn” cho Arioto lần này? Không phải là vì tự dưng tui muốn viết nên viết đâu nha (Tại tự dưng tui muốn viết đó)

Nhưng mà điểm đặc biệt trong mối quan hệ tình bạn của Arioto chính là… tình bạn giữa những cô gái đang phải lòng… với những cô gái khác! Nói cách khác thì họ đã trở thành “đồng minh” cùng chiến tuyến trong hành trình vươn đến tình yêu của mình.

Và lần này, lý do khiến Marika quyết định can thiệp vào giúp đỡ bạn bè mình tỏ tình là vì 2 lý do: “Vì mình đang hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu” và “Nếu mình đơn phương Aya thật thì hẳn là sẽ đau khổ lắm, không thể để cho bạn mình chịu cảm giác đó được!

Và cũng vì tui tin rằng đồng cảm là một trong những cảm xúc đẹp đẽ nhất của con người. Nên là khi Marika thấy bạn mình sắp phải trải qua những nỗi buồn như vậy thì ai mà lại chẳng muốn dang tay giúp chứ, đúng không?

Như Marika đã nói trong truyện rằng “Ai bảo con gái với nhau thì không có tình bạn chân thật chứ! Tất nhiên là có rồi! Bởi vì bây giờ tôi chỉ đang mong mỏi những người xung quanh của tôi đều được hạnh phúc mà thôi”, đây chính là highlight tâm lý của ẻm đó!

Chung là tóm lại thì Tập 4 là một câu chuyện đan xen giữa tình bạn và tình yêu. Còn Aya cuối truyện thì lại hơi có cái “cờ đỏ” đang lấp ló trên đầu em nó tí. Nhưng mà thôi! Tui tin là hai đứa rồi sẽ ổn thôi ấy mà~~!

À, lần này còn có một sự thay đổi rất lớn khác, đó là Arioto đã thay đổi họa sĩ minh họa rồi đó. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Yukiko-san vì những đóng góp tuyệt vời của bà từ trước tới nay nha! Và chào mừng nhân vật mới, Wata-sensei! Mặc dù mới tiếp xúc nhưng mà sensei đã nắm bắt rất nhanh cái phong thái “công chúa lạnh giá” đầy khí chất của Aya và phong thái “nữ sinh trung học năng động, hướng ngoại” của Marika. Hình vẽ màu của sensei ở trang bìa cũng dễ thương kinh khủng luôn á! Hy vọng từ giờ mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tranh minh họa của sensei nha!

Ngoài ra thì tui cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Nekopyon-san, biên tập viên của tui. Và tất cả những người đã tham gia vào quá trình đưa đứa con tinh thần của tui lên sàn xuất bản ạ! Tui vẫn chưa chắc chắn liệu Tập 5 sắp tới sẽ có cảnh nhạy cảm không, nhưng tui hứa sẽ cố gắng hết sức để làm nổi bật sức hút của hai đứa Marika và Aya!

Và cuối cùng, lời cảm ơn lớn nhất tui xin được dành cho những bạn độc giả đã mua cuốn sách này và những nhân viên nhà sách đã hết lòng chạy quảng cáo cho em nó ạ! 

Nhân tiện nữa, bản manga Tập 1 của Arioto do Kayako-sensei vẽ đã ra mắt vào ngày 7/6 rồi đó. Mấy bạn có đọc hết chưa vậy? AyaMari trong manga thật sự được vẽ rất đáng yêu lắm luôn á~~ Manga đúng là kì diệu mà ha!

Vậy thì, hy vọng tui sẽ gặp lại bạn ở đâu đó! Mikami Teren đi đây!

 

-------------------------

 

TÁC GIẢ: Mikami Teren

- Tui sinh ngày 16 tháng 12, và đã từng sống ở tỉnh Miyagi.

- Số lượng sách điện tử trong máy của tui đã chất đống và lên đến 1300 cuốn (Và vâng… tui vẫn chưa có đọc xong…)

- Chocolate yêu thích của tui là: Fran và Crunky!

- Mấy bạn cứ gọi là khỏi phải lăn tăn, vì đây là truyện yuri của Mikami Teren mà lại!

MINH HỌA: Wata

Từ tập 4 trở đi thì tôi sẽ là họa sĩ đảm nhiệm phần tranh minh họa cho Arioto.

Tôi đã cố hết sức để phác họa lại các nhân vật mà vẫn giữ nguyên nét cuốn hút của họ. Hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được những gì tôi muốn truyền tải. Rất mong được mọi người ủng hộ trong thời gian tới ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
romcom yuri: Truyện yuri thêm 2 yếu tố khác là: lãng mạn (romance) và hài hước (comedy). Đây là thể loại chính của Mikami Teren-sensei.
romcom yuri: Truyện yuri thêm 2 yếu tố khác là: lãng mạn (romance) và hài hước (comedy). Đây là thể loại chính của Mikami Teren-sensei.