Trải qua hai tiếng, tất cả những gì Kai làm chính là xác định được danh tính của mình và quan sát cô gái tóc đỏ.
Cậu đã xuyên vào game
Đứa Trẻ Của Những Vì Sao: Thiên Thực
Một otome game xoay quanh nhân vật nữ chính Lia.
Kai là một game thủ ăn tạp ,game nào cũng nuốt được miễn là độ họa và cốt truyện òn cậu đều chơi tất. Và tựa game này chính là thứ đáp ứng được hai yêu cầu đấy.
Cậu đã chơi tựa game này rất nhiều, lần đầu là vì tò mò và nó cuốn. Thế những lần còn lại là vì gì? Tất cả chỉ là vì cậu muốn cứu một nhân vật.
Và nhân vật ấy hiện đang ở đây, trước mặt cậu.
Grace.
Cô là một nhân vật luôn phải gánh chịu những nỗi oan thấu trời, bị áp áp bức, ngược đãi. Để rồi khi những hy vọng bị dập tắt, cô sẽ phải nằm xuống bởi chính tay nhân vật chính.
Grace là một nhân vật mà rất nhiều người chơi đồng cảm.
Dẫu vậy, đội ngũ sáng tạo không biết có hiềm khích gì mà route nào cũng phải để cô ra đi. Và cái thằng đứng sau chuỗi bi kịch của đời cô không ai khác ngoài một tên.
Kai.
Không, không hẳn là cậu, mà là người cậu xuyên không vào.
Carter Art Williams.
Hoàng tử của vương quốc, và cũng là hôn phu cũ của Grace.
Hắn giày vò cô, lăng mạ cô trước đám đông. Đã vậy hắn còn cả gan dám hủy bỏ hôn ước của cả hai trước mặt mọi người, khiến cô trở thành trò cười cho cả gia tộc.
Bề ngoài lạnh lùng của Grace khiến cho không ít người căm ghét cô, đến người đãng lẽ phải bên cạnh và bảo vệ cô bây giờ cũng trở mặt.
Cô sụp đổ.
Cô vô vọng.
Cô gào khóc, suy sụp đến mức cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình. Nhưng những gì hắn làm là để thù hận che mắt và phớt lờ đi những lời cầu xin ấy.
Và giờ đây Kai đã trở thành chính nhân vật mà mình khinh rẻ nhất.
“Sao lại là lúc này cơ chứ.”
Grace bây giờ đã trải qua quá nhiều đắng cay đến mức bây giờ, khi cậu nhìn vào cô nó không còn gì ngoài những cảm xúc đang cào cấu con tim cậu.
Cô đã từng là một thiếu nữ tuyệt trần, thích làm tóc, thích diện lên những bộ váy xinh đẹp… Thế mà giờ… Chẳng còn gì ngoài một cô gái vô hồn, không còn một ý chí sống sót.
“Cô ấy sẽ ổn thôi ạ.”
Nữ y tá nói với khi tiến đến bên cả hai và kiểm tra Grace.
“Thế còn vết thương ở bụng em ấy?”
“À cái đấy… Vẫn phải dưỡng thương vài hôm ạ”
Cô nói trông khi nhíu mày lại.
“Nhưng do đây là một vết thương cũ bị rách.”
Kai cười khẩy vì cậu biết. Lý do cho vết thương ấy là vì cô đã bảo vệ hắn.
Và nực cười hơn là gì? Đó chính là việc Carter đã rỉ tai Lia về vết thương đó, để con nhỏ đó đánh vào điểm yếu của cô, để hạ gục cô. Một người mạnh hơn hẳn.
Hắn… Hắn quá kinh tởm đến mức anh chẳng thể nói nổi.
“Liệu nó có để lại di chứng nào không?”
Kai hỏi và nhận được một cái lắc đầu từ cô y tá.
“Tuy không thể nói trước được, nhưng nếu cô ấy không cẩn thật đẻ bị tái lại một lần nữa thì e là cổ sẽ không thể tiêu hóa được thức ăn thô nữa đâu ạ.”
Kai nghiến răng, nói một cách chắc nịt.
“Ta đảm bảo cô ấy sẽ không bị thương lần nào nữa.”
Đấy không phải là lời hứa của cậu với y tá.
Mà là lời hứa với chính bản thân cậu.
Cậu không biết mình đến đây bằng cách nào, cũng không biết liệu ngày mai mở mắt ra mình sẽ ở đây hay là thân xác cũ. Miễn là vẫn còn ở đây, bên cạnh cô, cậu dám đảm bảo rằng cô sẽ không phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Một lời thề.
—-----------
Góc nhìn người ngoài cuộc*
“Cái gì vậy…?”
Một thiếu niên tóc xám khói hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện của Carter ở phòng y tế.
Vị hoàng tử nhẹ nhàng đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cậu thanh niên im lặng.
Cậu thanh niên nhướng mày khó hiểu rồi im lặng rời khỏi phòng y tế.
Cậu thanh niên ấy thực ra là một người bạn, và cũng chính là đối thủ trong chuyện tình của Carter.
Lý do khiến cậu ta khó hiểu chính là việc Carter không những ngó lơ Lia, mà còn là việc cậu ta quan tâm đến Grace.
“Cậu ta bị sao vậy?”
Cậu tự lầm bầm.
“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói từ phía sau cậu vang lên.
Cậu thiếu niên bất ngờ vì cô gái này lại ở đây.
“Lia… Chẳng phải cậu nên nghỉ ngơi đi chứ?”
Đứng đó là một thiếu nữ với mái tóc đen mượt, đôi mắt xanh thẳm như biển. Chiếc váy liền thân ôm trọn lấy dáng người thanh mảnh của cô.
“Karl… bộ có chuyện gì ở phòng y tế hả?”
Cô hỏi trong khi để ý đến biểu cảm của cậu.
Karl thở dài nói.
“Tớ thấy Carter. Cậu ấy đang ở chỗ Grace, chăm sóc cô ta.”
Lia nhíu mày
“... Grace sao? Cậu ấy bị gì vậy chứ?”
Họ đâu biết rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu.