Tôi chưa từng nghĩ tới rằng bản thân sẽ bị tác giả của một bộ Novel mình yêu thích đâm sau lưng như này. [note90199]
Cuốn Novel đó là ‘Academy’s Unrivaled Sword God’. Nó là câu chuyện về nhân vật chính trong thế giới Hunter, bắt đầu từ đáy xã hội ở Hàn, thức tỉnh năng lực gọi là "Thần Kiếm" [note90200], trưởng thành tại học viện và cuối cùng trở thành Hunter hạng S nổi tiếng.
Và phần tiếp theo của nó, ‘Academy’s Divine Sword Legend’. Câu chuyện kể về một nhân vật chính mới nhận được Thần Kiếm từ một Constellation[note90201] và trưởng thành tại học viện.
Nếu muốn gọi là mô-típ quen thuộc thì cũng được, nhưng nó vẫn khá thú vị.
Ngoại trừ một điều.
“Rốt cuộc nữ chính này tồn tại để làm gì?”
Yoo Eun-ha, một trong những nữ chính của nhân vật chính trong Academy’s Divine Sword Legend.
Cô là em gái của nhân vật chính phần trước, Yoo Jin-seok.
Vì thường hay bị đem ra so sánh với anh trai suốt thời gian dài, cô trở thành hikikomori cho đến khi nhận được thư giới thiệu vào học viện và gần như bị ép nhập học tại học viện Hanseong, bối cảnh chính của tiểu thuyết.
Nhưng vấn đề là thiết lập của Yoo Eun-ha quá vô lý.
Lớn lên trong sự so sánh liên tục với anh trai, cô gái méo mó tâm lý ấy trút sự bất mãn với thế giới bằng cách hút thuốc và xỏ khuyên ở tai cùng nhiều chỗ khác trên cơ thể.
Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ nhân vật chính sẽ kéo cô nàng bất lương này ra khỏi khổ đau, cảm hóa cô và giúp cô trở thành một nữ chính.
Nhưng thực tế lại khác!
Xin lỗi, đây là điểm cuối của tôi rồi.
Không, cậu sẽ không chết đâu! Cậu chắn chắn sẽ sống!
Giá như tôi nhận ra sớm hơn chút.
Nhìn thì có vẻ cô ấy đã chết trong một trận chiến anh dũng với quái vật, nhưng thực tế là khi nhân vật chính đang chiến đấu với một tên phản diện xâm nhập học viện, cô chỉ tình cờ đi ngang qua, bị trúng đòn tấn công và chết với một lỗ thủng tại vùng bụng [note90202].
Thế mà cũng gọi là nữ chính sao?
Họ còn trao cho cô một năng lực khá hợp lý, khiến độc giả kỳ vọng và thậm chí cá rằng cô sẽ trở thành nữ chính trung tâm.
Là một nô lệ của công ty, đọc web novel sau giờ làm là niềm vui duy nhất của tôi. Tôi cực kỳ tức giận, máu tôi sôi trào lên và đăng một bình luận chất vấn.
BlackCompanyKorea: Rốt cuộc là vì cái quái gì mà lại giết Yoo Eun-ha vậy?
Author [note90203]: Có quá nhiều nữ chính, nên tôi thử cắt bớt một người thôi mà… haha;
Haha? haha!?
Ông thấy chuyện này buồn cười lắm hả, đồ khốn.
Vốn đã bị sếp hành nên tôi đã cáu sẵn rồi, câu trả lời vớ vẩn đó cuối cùng khiến tôi bùng nổ. Mặc kệ có bị kiện hay không, tôi tuôn ra những lời chửi rủa dài dằng dặc, đầy đủ mọi loại từ tục tĩu trên đời.
Author: Này, người đọc. Nếu anh chưa từng viết truyện thì sẽ không hiểu đâu. Có hơn mười nữ chính, nên tôi phải cắt bớt vài người để đảm bảo mỗi người đều có đủ đất diễn.
Ha, nhảm nhí. Ngay từ đầu thì đừng có biến cô ấy thành nữ chính làm gì. Tôi định tiếp tục xả thêm một tràng chửi nữa thì tên tác giả khốn kiếp đó lại đăng thêm một bình luận.
Author: Thật đáng tiếc cho năng lực tôi đã trao cho cô ấy. Vậy thì bạn có muốn thử không, độc giả?
Ông đang nói cái gì vậy? Nhưng không, cảm ơn.
Author: Chẳng phải sẽ tốt hơn cái cuộc đời tồi tệ hiện tại của anh sao?
Ồ… nghe cũng hơi hấp dẫn đấy. Không, khoan đã, ông nói cuộc đời của ai là tồi tệ hả?! Hả? Khoan đã, tôi đang nói thành tiếng mà, sao ông lại trả lời bằng tin nhắn?
Author: Như anh mong muốn.
Không, chết tiệt. Chờ đã...
Ngay lúc đó, chiếc máy tính đột nhiên nổ “BANG!”
Trong khoảnh khắc tầm nhìn dần tối sầm lại, ý thức của tôi cũng chìm sâu xuống bóng tối.
Note: Nguyên tác nhân vật trong truyện
Nhân vật chính: Yoo Jin-seok
Nữ Chính 1: Yoo Eun-ha
[note90204]
Ghi chú
Author (N): Tác giả (dành cho anh em nào chưa rõ)
Academy (N): Học viện (Ví dụ: She is studying at the Royal Academy of Music)
Reality (N): Sự thật (She refuses to face reality)
Realize (V): Nhận ra
Author (N): Tác giả
This is it for me: Dừng lại tại đây (thông báo tin buồn)