Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tập 2 của tác phẩm này!
Đây cũng là tác phẩm thứ bảy được xuất bản của tôi, và tôi, Hoshino Seiya, cũng đang dần hết chuyện để nói trong phần tái bút này.
Các bạn có thích Tập 2 không?
Quyển này sẽ xoay quanh kỳ nghỉ hè, với nam chính của chúng ta bị các nữ chính lôi đi khắp nơi. Đã có một số thứ thay đổi trong mối quan hệ của bọn họ…. và có những thứ thì không.
Cậu ấy có những ngày đặc biệt với Airi ở nông thôn, được gần gũi hơn với Yuria nhờ sự cố mở máng trượt nước, và với Rui, sự liên kết giữa hai người càng sâu sắc hơn sau những sự kiện để rồi dành cho nhau sự quan tâm chân thật. Còn Tanaka thì….. ờ, mãi là Tanaka (nói toẹt ra là không thay đổi gì cả).
Và khi tưởng chừng như đó là tất cả, một mỹ nhân khác xuất hiện ở cuối truyện….. tôi rất tò mò là mọi chuyện sẽ ra sao đó.
Từ những phản hồi của độc giả mà tôi đã đọc, xem ra là Tanaka cũng có một lượng fan đông đảo. Có vẻ như cô ấy đã trở lên nổi tiếng!
Fun fact: khi mà tôi mới bắt đầu viết bản trên web, tôi chỉ tính nhắc thoáng qua tên của Tanaka ở mấy chương đầu chứ không thực sự tính đưa cô ấy vào trong chuyện. Nhưng mà trong khi viết phần của Rui, tôi nhận ra là mình cần thêm một bạn học cấp hai khác ngoài Ryouta, và khi mà tôi thậm chí lúc đó tôi còn chưa chọn giới tính cho Tanaka, tôi đã tận dụng cơ hội để biến cô ấy thành một nhân vật - cứ thế, Tanaka Kanade ra đời.
Tôi thường được hỏi là Tanaka có phải nữ chính không. Nói thật thì: đương nhiên rồi, cô ấy đương nhiên là một nữ chính.
Có bao nhiêu nữ chính cũng là không đủ mà, đúng chứ?
…..Dù sao thì, tôi đã nói về Tanaka nhiều rồi, nên mong các bạn sẽ chiếu cố cô ấy.
Tiếp đến sẽ là về lời cảm ơn của tôi.
Đầu tiên, với người kiểm duyệt, người đã luôn ủng hộ tác phẩm này;
Từ khi mà tôi bắt đầu gửi báo cáo tiến độ hàng tuần, tôi cuối cùng cũng tích trữ được nội dung cho bản web. Thật sự thì, việc đổi từ kính cận sang kính áp tròng đích thực là một quyết định đổi đời cho tôi đó. Cảm ơn vì tất cả!
Tiếp đến, cho họa sĩ Kuro- Usatoyu, người đã vẽ minh họa:
Cảm ơn vì những bức tranh tuyệt vời của anh. Cái bức áo tắm trên bìa? Đỉnh của chóp!
Với bạn thân của tôi, người mà tôi gọi điện tám chuyện hàng ngày:
Đã sáu năm từ sau đại học, và hôm nào chúng ta cũng nói chuyện thâu đêm- nói về cuộc đời, chơi game. Nghĩ lại thì, sáu năm là một thời gian dài…. nhưng mà trôi qua như chớp mắt vậy. Cảm ơn vì đã mua sách của tớ. Lần sau gặp lại, tớ ký tặng cho!
Cuối cùng, tới bạn, người đã luôn ủng hộ tác phẩm này:
Cảm ơn rất nhiều. Tôi, Hoshino Seiya, được trưởng thành hơn trên con đường làm tác giả là nhờ các bạn.
Tác phẩm này cũng đã được chuyển thể thành manga, nên tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể ghé qua xem.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã đọc tới đây.

