Tập 02

Chương 4.2: Mùa hè, bể bơi, lả lơi và áo tắm II

2025-09-12

1

Để đến công viên nước, năm người chúng tôi đi tới ga tàu gần nhất và đi lên xe.

Sau khi đợi một thoáng, chúng tôi lên xe với ba ghế trống ở một bên và hai ở bên còn lại.

Xem ra là phải chia 3-2 rồi.

Được rồi, đến lúc ngồi giữa của ghế ba chỗ và thưởng thức sắc đẹp từ cả hai phía rồi….

“Này Ryouta, cậu ngồi với mình ở bên này.”

“Hở? Yuria?”

“Để Airi, Rui và Tanaka ngồi ghế ba chỗ.”

“Sao lại đột nhiên-?”

Trước khi tôi kịp phản đối, Yuria kéo tay tôi xuống ngồi bên cạnh cổ.

Trong khi đó, Tanaka lại ngồi ở giữa ghế ba chỗ, bị kẹp bởi Rui và Airi.

Vì chỗ ngồi chật hẹp cho nên bộ ngực bự của Airi ép chặt vào Tanaka.

Tanaka, đồ….! Ngực Airi đang….! Đó là bánh kẹp mỹ nhân!! Tôi muốn đổi chỗ!

“Grr, Yuria, sao cậu lại-?”

“Không có lý do gì cả. Chỉ là…. cậu đã nhìn chằm chằm vào ngực Airi cả sáng nay rồi. Đến lúc dừng rồi đó.”

Yuria thở dài và nhẹ nhàng chỉnh lại trước quần short siêu ngắn, thứ mà đang bó chặt đùi cổ.

“C-Cái gì? Cậu đang bảo là tớ không có quyền ngắm ngực Airi? Đó là vi phạm vào quyền được ngắm ngực của tớ!”

“Làm gì có quyền đót. Đừng có nói mấy tự chế gớm ghiếc ấy nữa.”

“T-Thôi mà. Nếu mà tớ không được nhìn ngực của Airi, mắt tớ sẽ thối rữa hoặc tệ hơn nữa là-”

“Tớ đã bảo rồi, nếu mà cậu tính nhìn trộm ai đó, thì ít nhất cũng phải nhìn đùi tớ chứ.”

Airi thì bảo chỉ nhìn ngực cô ấy, Yuria lại bảo chỉ nhìn đùi cổ….. Sao các chị em cứ thích tự dâng hiến bản thân mình thế nhỉ?

Trong khi đang vắt óc nghĩ về logic kỳ lạ đó, tôi tiếp tục thì thầm với cô nàng bên cạnh.

“Được rồi. Tớ thừa nhận là mình có nhìn ngực Airi hơi nhiều vào sáng nay. Nhưng mà nếu như cậu đem mình tới bể bơi với cậu ấy, đương nhiên là tớ sẽ nhìn chằm chằm vào ngực của Airi và đùi cậu suốt thôi. Cậu biết chuyện đó sẽ xảy ra mà.”

“Tuy nhiên, mọi người nghĩ là có cậu thì sẽ vui hơn đó, Ryouta.”

“Eh? C-Cậu nghĩ vậy sao?”

“Nhưng nếu mà cậu tiếp tục nhìn ngực của Airi thì tớ sẽ tẩn cho một trận đó. Cấm hỏi. Rõ chưa?”

Yuria vừa nói vừa bẻ tay răng rắc, và rồi cổ chọc ngón trỏ vào má tôi.

“T-Tuân lệnh. Không chỉ ngực của Airi, tớ sẽ tận hưởng cả đùi của cậu nữa.”

“.... Ừ, ừ. Thế cũng được.” 

Yuria phồng má lên như thể đang giận dỗi, nhưng cổ lại khẽ gật đầu như đang thỏa mãn mà thu lại ngón tay vẫn đang đặt trên má tôi.

Nghĩ lại thì, Yuria luôn dung thứ việc tôi hay ngắm cổ….

“Yuria, có phải là cậu hiểu tớ tới nỗi mà cậu không để tâm việc tớ ngắm đùi cậu? Bình thường thì bị người khác nhìn như thế chả phải là rất khó chịu sao?”

“Vậy mà cậu lại là người hỏi câu đó?”

“Thì, tớ chỉ đang thắc mắc.”

“Haizzzz….. Như tớ đã nói cả triệu lần rồi, cậu là trường hợp đặc biệt. Tớ không để thằng con trai nào khác lại gần mình đâu.”

“O-Oh….Huh…”

Tôi không hiểu là gu của cổ rất cao hay là rất mâu thuẫn.

“Nếu là vậy, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Hửm?”

“Hôm qua…. cậu và Airi có ấy ấy nhau không?”

Yuria thấp giọng hỏi, mắt liếc về phía Airi.

Không phải lại nữa chứ! Đầu tiên là Rui, rồi đến cổ- sao ai cũng nghĩ như vậy hết!?

“Đương nhiên là bọn tớ không làm rồi! Nghĩ kỹ xem. Với lại, cậu chả phải tịch thu hết bao cao su của tớ rồi mà.”

“Vậy nếu mà cậu có bao cao su thì cậu sẽ làm à?”

“..... Ý tớ là, có thể. Có khả năng.”

“Vẫn là trai tân sao. Được rồi, đúng là Ryouta. Biết ngay là sẽ không có gì mà.”

“Ý gì vậy!?”

“Cậu quá nhát. Thật ra thì, khi mà tớ nghe Airi và cậu ngủ qua đêm, tớ biết là sẽ chả có chuyện gì đâu. Vì dù sao thì người đó cũng là cậu mà.”

Cổ cười ranh mãnh và đấm nhẹ vào tôi.

Ugh…. Tôi ghét việc mình không cãi lại được. Đây chính là lời nguyền của một tên trai tân nhút nhát……

“Được rồi! Đã vậy thì tớ sẽ mãi mãi làm trai tân! Vui chưa!?”

“Thôi xin người. Đừng phồng má và ra vẻ tự hào như vậy. Ý là, nếu mà không ai muốn cậu, tớ đoán là mình sẽ đại phát từ bị vậy?”

“N-Này! Đừng trêu tớ như thế! Nói ra tức là đã hứa! Nếu cậu sẽ là hoa có chủ đi chăng nữa cũng vẫn phải chịu trách nhiệm!”

“Không. Thế là phạm pháp. Cậu bị tạp chí khiêu dâm làm cho u mê đầu óc rồi.”

Cổ không có vấn đề gì với việc trêu tôi là trai tân, vậy mà vẫn có gan viện dẫn luật pháp vào đây. Tôi còn chưa đọc NTR, dù chỉ một lần!

“Nghe này, Ryouta. Đó không phải là điều mà tớ muốn nói.”

“Hở? Ý cậu là sao?”

“....Thôi bỏ đi. Dẫu sao thì, chúng ta sẽ xuống ở ga tiếp theo.”

“Ừ.”

Giọng Yuria đột nhiên mất đi ngọn lửa thường ngày- nghe khá ngượng ngùng.

…………………………………….......................................................

Công viên nước có rất nhiều khu để vui chơi, thậm chí còn có thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Khi mà chúng tôi tới nơi, cả bọn mua vé và đi vào.

“Được rồi, Ryoouta. Khi mà cậu thay đồ xong thì chờ bọn này ở ngoài nhé?”

“Ừ.”

Tôi nhìn bọn họ kéo nhau vào phòng thay đồ nữ rồi tự mình đi vào phòng thay đồ nam.

Đương nhiên là tôi muốn thấy đồ bơi của họ càng sớm càng tốt. Ai mà không muốn cơ chứ?

Nhanh lên. Nhanh lên!

Tôi nhanh chóng thay bộ quần bơi mà Rui đã mua cho mình rồi bước vội ra ngoài.

Và rồi-

‘Ryouta, cậu thay đồ nhanh thế.”

Tanaka đứng một mình ở bên ngoài, nhìn có vẻ khá ngượng nghịu.

T-Tanaka…. và bộ đồ bơi đó.

“Sao nhìn thất vọng vậy? Thế là thô lỗ lắm, biết không?”

“Ý tớ là…. cậu đang mặc đồ bơi của trường.”

Đúng vậy - đồ bơi của Tanaka là áo tắm một mảnh điển hình của trường.

Và nhìn việc nó vừa vặn đến vậy, xem chừng cổ vẫn không thay đổi gì so với hồi cấp hai. Nhìn còn hơi sờn rách nữa- có lẽ vẫn là cái từ hồi đó….

“T-Tớ làm gì có lựa chọn! Cả bọn đột nhiên quyết định vào hôm qua, và một kẻ cô độc u ám như tớ làm gì có bộ nào đáng yêu!”

Cô ấy không đeo kính- có lẽ đang dùng kính áp tròng- và mặt cô ấy bị nỗi xấu hổ phết lên một lớp sơn đỏ rực.

Cổ không sai. Đến đồ bơi của tôi còn là được Rui mua hộ.

Nhưng mà, nhìn cô ấy như vậy…. Cổ nhỏ nhắn thiệt đó.

“Đ-Đừng nhìn chằm chằm tớ thế chứ, Ryouta!”

“...............”

“Mồ……Ryouta…….”

Đùi cô ấy chỉ bằng một nửa Yuria. Thắt lưng nhìn như sẽ gãy làm đôi nếu gió thổi hơi mạnh. Và ngực thì- ờ ờ.

“Tanaka, cậu nên ăn nhiều thêm.”

“K-Không liên quan đến cậu!”

“Các cậu, cảm ơn vì đã chờ!”

“Guh-?”

Chúng tôi quay đầu lại, và lập tức choáng váng trước một khung cảnh tuyệt mỹ tới mức mà suýt khiến tôi bị hớp hồn.

Ba mỹ nhân đã quay trở lại, giờ đây đều khoác áo tắm trên thân.

‘R-Ryouta này…. bọn họ….. bọn họ đẹp quá.”

“Ừ…. nhiều phương diện chứ không chỉ một.”

Tôi biết là cả đám đi bơi ngày hôm nay, nên mặc đồ bơi là hiển nhiên- nhưng tôi không ngờ bọn họ lại đẹp kinh tâm động phách đến vậy.

“Fufu…. cậu nghĩ sao hả, Ryouta?”

Rui mặc một bộ bikini sọc đen, kết hợp với chiếc áo khoác trắng mỏng tang phủ từ vai xuống. Tóc cô ấy được buộc gọn lại và vắt sang bên nhìn bẽn lẽn tới lạ.

Thân hình thon gọn của cô ấy dường như được tôn vinh hơn nữa bởi bộ đồ bơi. Không chút mỡ thừa- đôi tay và đôi chân hiện lên vừa săn chắc, vừa lịch thiệp. Cô ấy mỹ miều hơn bất cứ vị mỹ nhân nào trên đời.

Và chiếc bụng trần…. được nhìn trực diện mang một thứ ma lực quyến rũ mà không tấm ảnh nào diễn tả nổi. Nó đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi nghiến răng kiềm chế cái khát vọng hoang dại để vươn tay và chạm vào nó.

“X-Xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ, Ryouta…. ừm, cậu nghĩ thế nào về áo tắm của mình?”

Yuria với chiếc kính râm gài trên trán, và mặc chiếc bikini đỏ rực hở vai.

Chiếc đùi đẫy đà, săn khỏe như đang mời gọi được ôm kiểu gấu túi. Tôi không thể rời mắt. Trái lại, chiếc eo thon gọn và săn khỏe, càng làm nổi bật thân hình hấp dẫn của cô ấy hơn.

Và dù cho không bằng Airi, ngực của cổ cũng rất lớn.

Nhờ chiếc áo tắm, việc tia ngực còn dễ hơn khi cổ mặc đồng phục, thành ra tôi có thể nhận thấy vòng một của cô ấy có những đường cong hoàn hảo đến thế nào. Ngực cổ không chỉ to- nó còn rất đẹp.

“Ryoutaaaaaa, cậu thấy bộ đồ bơi này thế nào? Dễ thương hông~?”

Và đương nhiên là…. người thu hút sự chú ý nhất là Airi.

Cô ấy mặc chiếc áo tắm với sắc hồng sặc sỡ, nhưng thật sự thì, không ai có thể thấy được chiếc bikini vì bộ ngực hùng vĩ đó hoàn toàn lấn át chúng.

Đây….đây chính là ví dụ của việc ngực tỏa sáng hơn đồ bơi….

Họ nói cọ vẽ làm lên họa sĩ, nhưng trong trường hợp này “ngực khủng không để đồ bơi vào mắt.”

Thường thì, nhiệm vụ của áo tắm là che đi những vùng nhạy cảm. Nhưng với kích cỡ áp đảo của Airi, bộ đồ bơi chả là gì cả. Nó còn chả có cơ hội được làm việc.

Một thằng nhóc mà thấy cảnh này sẽ không ngủ nổi…. vì nhiều thứ.

“Ryouta này, bọn tớ vẫn đang đợi nhận xét đồ bơi đó.”

“Đúng đó, Ryouta? Sao cậu đột nhiên im lặng thế?”

Khi mà não tôi bị đơ vì quá tải thông tin, Rui và Yuria ghé sát lại hỏi.

“A-Ah, ý tớ là…. ai cũng đáng yêu cả, tớ không rời mắt nổi. Thật sự là quá…. choáng ngợp.”

“‘Choáng ngợp’ sao?”

“Fufu… Ryouta….”

Dù trông chúng có kinh diễm tới mức nào đi chăng nữa, tôi cũng nên tém tém lại chút.

“A-Airi này? Khi nào rảnh, cậu muốn qua nhà tớ chơi không? Tớ sẽ rất vui nếu như cậu mặc một bộ đồ bơi bò sữa đó….”

Tanaka, nghe đáng nghi y như một tên otaku ghê rợn, bắt đầu lùa Airi.

S-Sao tự nhiên dũng cảm thế!?

Một khi mà Tanaka hóa thú, không ai ngăn cản nổi cậu ta cả.

“Bò sữa sao? Hừm…. Được thôi! Airi thích bò!”

“Tuyệtttttt!”

C-Cái quái gì thế? Vậy mà thành công sao?

Dù cho tôi có bảo là áo tắm vô tác dụng với (ngực) Airi, nhưng mà nếu là đồ tắm bò sữa, vậy thì đó là một câu chuyện khác.

Áo tắm bò sữa x ngực khủng là giấc mơ, là hy vọng, là ngày mai của mọi otaku.

Đặc biệt là áo tắm bò sữa trên bộ ngực khủng của Airi… T-Tôi cần một tấm ảnh chụp. Đương nhiên rồi.

“Tanaka….. giá bao nhiêu một tấm?”

“Hê….. Bốn thì sao?”

“Chốt. Đã bán rồi đó.”

“Này, đừng có làm mấy giao dịch kỳ quặc. Airi, đừng đồng ý! Hai người họ không có dự định gì tốt lành đâu.”

“Hử? Không tốt sao? Tanaka, thật không thế?”

“Eh? Ừ thì….”

“Tanaka, khai ra.”

“Ơ?”

Yuria và Airi dồn Tanaka vào chân tường bằng ánh nhìn nghiêm nghị.

Thôi nào, Tanaka….hãy đánh lừa hai người họ đi- vì giấc mơ của những tín đồ áo tắm bò sữa.

“Ryouta, tớ bảo nè.”

“Guh! Có chuyện gì sao, Rui?”

Khi mà tôi đang theo dõi cả ba như khách qua đường hóng chuyện, Rui vậy mà lại xuất hiện bên cạnh tôi.

“Áo tắm của tớ…. dễ thương không?”

“Dễ thương? Đương nhiên rồi….”

“Ể~? Nói rõ hơn được không?”

Gì đây….? Cô ấy cư xử khác với bình thường quá. Giờ cổ là kiểu bạn gái thích dính người rồi à?

“Rui, cơ thể cậu rất tuyệt, và chiếc áo tắm màu đen rất hợp với cậu. Tay và chân cậu thì thon thả, và-”

“Fufu…. Nói dối, Ryouta à.”

“Cái gì? N-Nói dối?”

“Đây mới là thứ mà cậu thích, phải không?”

Rui nhẹ nhàng đưa ngón trỏ và ngón giữa nên hai bên rốn của cô ấy và nhẹ nhàng mở rộng nó ra, kiêu hãnh phơi bày nó trước mắt tôi.

C-CCCCCCCCái? R-ốn….. rốn của Rui…..!

“Fufu…. hiện hết lên mặt cậu rồi kìa, Ryouta.”

“!!”

“Biết ngay mà…. fufu, đúng theo kế hoạch.”

Rui nheo mắt lên và cười.

“Tháng này cậu đã nhìn nó khá nhiều rồi nhỉ? Rốn của tớ ấy.”

“K-Không đời nào…. Vậy tất cả những tấm selfie để lộ rốn đó….”

“Cố. Tình. Đó. Cậu biết mà, đúng không? Ry-ou-ta?”

Vừa nói, cổ vừa nở một nụ cười tự mãn, đắc thắng.

Chậc….. Vậy là đến cả sở thích của tôi còn bị cô ấy thao túng?

Cái bức ảnh rốn của cô ấy thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên- đầu là cái bẫy để có thể điều khiển tôi!?

“Fufu….thì sao? Cậu không vui à, Ryouta?”

“.......Ừ thì…… Tớ có.”

“Ể?”

‘Tớ yêu rốn của cậu! Tớ lúc nào cũng phóng to ra để xem, tớ còn tạo một tệp đặc biệt cho nó- đương nhiên là tớ yêu rồi! Rốn của cậu!”

“.....!”

Cái nóng mùa hè, sự bối rối và phấn khích, làm não của tôi rối tung lên. Kết quả là tôi lỡ miệng phun ra một lời thú nhận điên rồ.

“.......... Cậu yêu rốn của tớ đến thế ư?”

“Đương nhiên rồi!”

“R-Ra vậy…..”

Sau khi nghe lời thú nhận đó, Rui đột nhiên trở nên im lặng và cứ chớp mắt mãi không thôi, má cô thấp thoáng dáng hồng.

Thôi chết… Hơi quá rồi nhỉ? Cả Rui cũng thấy tôi đáng kinh tởm rồi….

“X-Xin lỗi, Ryouta. Tớ….. Tớ cần vào nhà tắm trước khi bơi.”

“Ể? Đ-Được rồi….”

“Ah! Rui, cậu cũng đi tắm à? Tớ đi cùng với~!”

Airi theo sau Rui, ngực nảy lên nảy xuống sau mỗi bước.

Rui…..vừa nãy trông hơi lạ.

Chà, đó là Rui, nên tôi chắc là cổ sẽ bình thường trở lại ngay thôi.

“Chậc. Tớ đã bảo họ tắm trước khi thay đồ rồi.”

Yuria lẩm bẩm với ánh mắt hờ hững khi nhìn họ rời đi.

“Tuy nhiên, tớ vẫn khá lo lắng…. các cậu ấy có thể sẽ bị thằng nào đó tán tỉnh.”

“Thật sao? Nếu mà Rui ở cùng cổ thì sẽ ổn thôi.”

Vẻ đẹp của Rui sẽ chỉ thu hút thêm mấy kẻ lập dị- và Airi thì khỏi phải nói rồi.

Họ không nhận ra mình nổi bật đến thế nào à?

“Thế để tớ đi theo họ thì sao? Nếu có mấy tay chơi xuất hiện, cứ để tớ lo. Tớ tập karate đó! Trong, khoảng, hai tuần.”

“Không thể nói là an tâm, nhưng…. tớ trông cậy vào cậu đó, Tanaka.”

“Vậy thì tớ để Ichinose cho cậu bảo vệ đó, Ryouta.”

“Ừ-ừ.”

Và cứ thế, tôi trở thành vệ sĩ của Yuria.

“Cậu sẽ bảo vệ tớ sao, Ryouta?”

‘Ờ thì….. đúng. Ý tớ là, nếu có ai thấy tớ bên cạnh cậu, họ sẽ nghĩ rằng tớ là bạn trai. Thế là họ sẽ tự biết ý mà tránh.”

“....Hừm. Thế thì tớ đoán là mình sẽ để anh bạn trai Ryouta bảo vệ mình cả ngày hôm nay.”

Y-Yuria, cái đồ…..

“Nếu chúng ta đi lang thang thì có thể sẽ bị tách khỏi nhóm. Cứ ngồi trong bể bơi và chờ họ về nhé?”

“Ừ.”

Ở một mình với Yuria, chúng tôi nhúng chân vào làn nước ven bể.

Khi mà cổ ngồi xuống, chiếc đùi đẫy đà của Yuria nhẹ nhàng hé mở về hai phía. Chỉ nhìn cũng khiến tôi muốn vùi đầu vào chúng.

C-Cái quái gì đây…. cặp đùi ấy cứ như một tấm đệm mềm mại vậy. Quá bất công!

“Ryouta, ánh mắt cậu dâm quá.”

“Cậu trách tớ được à? Cậu là người bảo tớ nhìn đó.”

“Kiềm chế một chút không chết đâu.”

“Không. Chắc chắn không. Đã được tự do ngắm thì tớ sẽ ngắm đến khi mặt trời lặn!”

“Haa…. cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vì tớ rộng lượng nên sẽ bỏ qua- nhưng đừng nhìn Airi hay Rui nhiều quá.”

Tôi tưởng cô ấy sẽ tỏ vẻ kinh tởm, nhưng Yuria lại cười- trìu mến, nhưng ấm áp vô cùng.

“Cậu thích đùi đến thế sao?”

“Đương nhiên. Không cặp đùi nào hoàn hảo bằng của cậu.”

“Ồ…..cảm ơn.”

Má cổ hơi ửng đỏ, chắc là nhờ lời khen của tôi.

Đỏ mặt vì được khen đùi…. Yuria cũng có mấy phần nữ tính nhỉ?

Tôi mong điều này sẽ dẫn tới việc lộ đùi thường xuyên hơn vào mai sau.

“N-Nhưng mà, cậu biết đó, hồi cấp hai, con trai thường trêu tớ là ‘đáy bự’. Lần nào bạn thân cũng đứng lên giúp tớ hết.”

“....Bạn thân?”

“Một bạn gyaru mà tớ quen hồi cấp hai. Sau khi cổ phát hiện ra tớ là otaku thì đường ai nấy đi. Đó là khi mà tớ bị bỏ lại một mình.”

“À….ừ, trước cậu có nhắc tới rồi.”

“....Hồi mà bọn tớ còn thân nhau, lúc nào chúng tớ cũng quậy phá với nhau. Bọn tớ là bộ đôi hoàn hảo.”

Khi mà giọng cô ấy trở lên u sầu, tôi cuối cùng mới rời ánh nhìn từ đùi lên mặt cổ.

Cô ấy nhìn vu vơ về nơi xa, gương mặt chất chứa một nỗi hoài niệm xa cách.

Như mọi lần- mỗi khi nhắc về quá khứ, Yuria đều trông đượm buồn.

Tôi không biết liệu đó là nỗi ân hận hay gì…. nhưng dù cho thế-

“T-Tớ nghĩ là cậu rất tuyệt đó, Yuria. Dù cho cậu có là gyaru hay là otaku, cậu cũng đều tỏa sáng. Và khi cậu ở cùng Rui và Airi, cậu luôn là người có trách nhiệm- tớ nghĩ điều đó rất ngầu. Và…. và tớ sẽ không bao giờ trêu chọc đùi của cậu hay gì cả. Với cả-!”

Khi mà tôi đang luống cuống nghĩ cách trấn an cô ấy, Yuria đột nhiên vươn tay và chọc vào má tôi bằng ngón trỏ của cổ.

“Bình tĩnh lại nào, Ryouta. Gì đây? Cậu ghen tị vì tớ nhắc tới một người bạn cũ à?”

“Hả? K-Không! Chỉ là…. tớ muốn nói là tớ sẽ không bao giờ khiến cậu buồn như vậy.”

“.....Ryouta.”

Tôi nói ra thành lời mới thấy nó nhạt nhẽo đến thế nào.

Yuria nhắc tới quá khứ đau khổ, và tôi lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn như “Tớ sẽ không bao giờ làm vậy”.... Trời ạ, tôi đúng là một thằng thất bại thảm hại mà.

“Cậu luôn luôn là một kẻ biến thái…. nhưng thi thoảng cậu lại nói được mấy điều ngầu phết, Ryouta à.”

“Hở? Tớ chỉ nói những điều mình nghĩ ra thôi….”

“Thế thì chỉ càng ngầu hơn rồi.”

Nụ cười của Yuria đã quay lại.

Bình thường thì cô ấy luôn giữ bình tĩnh và lạnh lùng- nhưng mà khi cổ cười, nó đáng yêu quá thể.

“Tớ luôn bảo mình là người ủng hộ số một của cậu, nhưng mà cậu cũng là người như thế với tớ.Chúng ta rất phụ thuộc vào nhau, buồn cười nhỉ?”

“C-Có gì mà buồn cười cơ chứ?”

“Vì….nó làm tớ vui. Đương nhiên rồi.”

Và rồi, Yuria đột ngột túm lấy tay tôi và kéo tôi xuống bể bơi.

“Này! Này!”

Bị kéo xuống, mặt tôi đối diện với Yuria dưới nước, bong bóng bắn ra khỏi miệng như bóng bay hết hơi.

Nước ấm, tầm nhìn mờ mịt- mọi thứ thật quay cuồng. Nhưng bàn tay nắm lấy tôi thật ấm áp và vững chắc.

Mối liên kết giữa chúng tôi…. bền chắc hơn bao giờ hết.

…..Chết tiệt, tôi hết không khí rồi!

Khi mà tôi ngoi lên mặt nước, Yuria cũng làm theo.

“Haa- cảm giác tuyệt quá!”

“Gwah! Cái quái gì vậy Yuria?”

73b2a2ce-cee1-40e6-b5e3-c6b1601775f6.jpg

“Thôi nào, ổn mà! Ryouta này, vì tớ đang vui, nên để cảm ơn cậu vì đã nói những điều tốt đẹp, tớ sẽ cho cậu một điều ước- bất cứ cái gì mà cậu muốn.”

“Hử? Bất cứ thứ gì?”

Whoa, tôi không mơ chứ? Đây có phải là một bước ngoặt diệu kỳ không?

Tôi chỉ không muốn thấy Yuria buồn…. và giờ tôi được thưởng? Đúng là chân thành sẽ được tặng fanservice mà! Quá đỉnh.

“E hèm…. vậy thì, nếu cậu đã đưa ra đề xuất hào phóng đến vậy…. có được không nếu mà tớ….ừm, úp mặt vào đùi Yuria và được vỗ về âu yếm bởi cặp giò đẫy đà đó?”

“A- không. Từ chối.”

“Cái? Sao không? Thôi mà, làm ơn đó!”

Tôi đá nước bắn tung tóe như một đứa trẻ mè nheo.

“Để tớ nói rõ- không được quá tục tĩu. Chúng ta còn chưa hẹn hò mà, nhớ chứ?”

“Chánnnn…. chờ chút. Chưa?”

‘A-! Không! Ý tớ không phải vậy!”

Khi mà Yuria đang hoảng loạn, tôi nghe thấy những tiếng bật nảy quen thuộc áp sát tới gần.

T-Tiếng nảy nảy đó….. là Airi sao?

“Ryouta! Yuria! Rắc rối lớn! Tanaka đang bị tán- bởi mấy đứa con trai!”

“HẢ!?”