Chương 1:Sự Kiện kỳ quái, hiện tượng Dị Thường

Chap 18: Có Thể Mua Sắm Bình Thường Được Không

2025-10-11

2

Emily đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của Hệ Thống.

Nhờ vào nỗ lực xuất sắc của cô mà Hệ Thống đã thưởng cho cô 750 điểm Dị Thường.

Con số này vượt quá mức mà Emily đã nghĩ đến; cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ nhận được 500 điểm là nhiều.

Sau cùng thì nhiệm vụ cũng có đến 2 yêu cầu nhỏ, mà cô chỉ hoàn thành một cái: [Thành công vượt qua bài thi]

Nhưng từ đầu Emily đã chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể hoàn thành được nhiệm vụ thứ hai.

[Loại bỏ sinh vật Dị Thường gây nên hiện tượng lần này.]

Với tình trạng của Emily hiện tại thì điều đó là bất khả thi.

Hung thủ đằng sau hiện tượng lần này là [Địa Ngục] cơ mà.

Và Emily, tiền thân là thợ săn mạnh nhất, thì quá hiểu là [Địa Ngục] nguy hiểm đến mức nào.

Nếu như có một danh sách xếp hạng độ nguy hiểm của các hiện tượng Dị Thường vào nhiều thứ hạng khác nhau, thì [Địa Ngục] sẽ có thứ hạng cao nhất.

Ngay cả khi cô còn là Vua Thợ Săn đi chăng nữa, thì cô vẫn không chắc rằng bản thân có thể giải quyết một hiện tượng [Địa Ngục], chứ đừng nói là bât giờ, khi mà khả năng chiến đấu của cô chỉ là con số không.

"Emi, cho tôi xem cửa hàng."

Emily gọi cho Hắc Emily trong đầu mình.

Cô nhớ là mình có 750 điểm Dị Thường có thể mua vài vật phẩm, và cô cũng không định để dành chúng.

Nếu cô muốn sống sót qua các đợt hiện tượng Dị Thường tiếp theo thì cô phải tăng cường khả năng của bản thân thêm nữa.

"Ê! Emily, có vụ gì mà lại gọi tui bằng tên rút gọn rồi? Bộ tên tui dài lắm hay gì?!" Hắc Emily càm ràm.

"Bởi vì nó dài vl," Emily đáp lại thản nhiên. "Với lại là, tên của chúng ta là như nhau cả mà. Nếu tôi cứ gọi tên cô một cách đầy đủ thì rối lắm. Từ giờ cô sẽ gọi cô là 'Emi'. Cũng có ai nghe tôi đâu mà."

"..."

Hắc Emily im lặng trong thoáng chốc rồi bất lực đáp, "Uhm, Sao cũng được. Bé là vật chủ của Hệ Thống mà, còn tui chỉ là công cụ thôi chứ gì -_-||."

Sau đó, Hắc Emily triệu hồi bảng cửa hàng của Hệ Thống lên, chiếu nó trước mặt của Emily.

[Danh sách trao đổi của Hệ Thống]

[l. Quần áo]

[ll. Vũ khí]

[lll. Giáp]

[lV. Vật Phẩm]

"hmmm... giờ thì có cả danh sách mặt hàng rồi nè. Chuẩn thân thiện với người dùng rồi đấy." Emily cảm thán, trước khi bỏ qua phần quần áo và mở thẳng danh sách vũ khí.

[Thánh Vật - Đại Kiếm Mềm Mại Màu Hồng]

[Cấp:5 (Tối đa)]

[Mô tả: Khi đặt tên cho thánh di vật của mình, hãy nhớ là: những cái tên như 'Phước Lành Của Chúa' hay 'Cơn thịnh Nộ Của Long Vương' thì được dùng nhiều đến mức chúng mất hết ý nghĩa rồi. Nhưng mà không có gì đáng xấu hổ hơn là bị giết bới một thứ có tên là ' Đại Kiếm Mềm Mại Màu Hồng'.]

[Điểm yêu cầu:??? điểm Dị Thường]

Nó là một thanh đại kiếm màu hồng được gán một cặp tai thỏ mềm mại ở phần cáng kiếm.

Theo như danh sách vũ khí của Hệ Thống thì cây này được đánh giá là mạnh nhất.....

"Ai dám cầm cái thứ này đi đánh nhau chứ? Tôi sẽ chết vì xấu hổ trước khi kẻ địch chạm vào tôi mất!" Emily lẩm bẩm.

Mặc kệ cái "Thánh Vật" này, cô cuộn xuống, và thấy được một đôi găng tay vàng óng.

[Thánh vật - Nắm Đấm Thương Cảm của Thầy Tu (Găng Tay)]

[Cấp:5 (Tối đa)]

[Mô tả: Đôi găng tay sẽ luôn để đối thủ của bạn sống sót trước cửa tử (một chạm trước khi chết), nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể kết liễu đối phương. Truyền thuyết ghi rằng hàng ngàn thầy tu đã chúc phúc cho đôi găng tay này, chắc rằng người đeo chúng sẽ không bao giờ có thể giết bất cứ một sinh mạng nào trong đời họ.]

[Điểm yêu cầu:??? điểm Dị Thường]

"Cái này thì phế vãi nhái!"

Emily nhay lập tức đánh giá cái vũ khí này.

Một vũ khí mà không thể giết người khác? Vậy thì nó dùng để làm cái gì?

" Nói thật thì, cái mớ vũ khí này chả bao giờ xịn bằng Hồng Hoả của tôi đâu..."

Cô bé nhỏ nhắn nhớ đến thanh Hồng Hoả của mình. Thở dài một tiếng, cô lẩm bẩm, "hà... Mình mong là chú Yang chưa vứt nó đi..."

Sau khi ngó qua phần vũ khí, Emily bình tĩnh nhìn qua phần giáp của cửa hàng. tất nhiên là cô không dùng được cái nào rồi.

Một bộ giáp toàn thân tên "Quy Giáp" tăng mạnh phòng thủ nhưng nặng.... 20 tấn.

Một chiếc đầm Gothic cho bé gái.... chỉ có tác dụng tăng vào chỉ số cho kĩ năng Ngoại Hình Vô Đối.

Một chiếc áo thể thao với " hai năm rưỡi kinh nghiệm trong việc hát và luyện nhảy" có sẵn trong áo... và đúng vậy, nó có thể nhảy và hát.

Ai lại mua cái thứ như này chứ?!

Emily nghi ngờ rằng Hắc Emily đang bịp cô... mà cô không chứng minh được thôi.

"Lần Shopping này tệ quá! Emi, tôi muốn đưa ra đánh giá tệ!" Emilyl ớn tiếng biểu tình.

"Ừ thì... bé có thể không mua mà," Hắc Emily nói với Emily. "Mà tui cũng không hoàn tiền đâu nhé."

"Hà.... kệ đi. vậy thì xem qua phần Vật Phẩm nao."

Có gắng lấy lại bình tĩnh, cô gái bé nhỏ hướng sự chú ý của mình đến phần Vật Phẩm Tiêu Hao của cửa hàng.

Emily nhớ mang máng rằng phần vật phẩm có khá nhiều vật phẩm hữu ích.

Nếu như không có gì, thì cô sẽ mua nhiều thuốc bổ sung năng lượng và tăng mạnh tinh thần để dự trữ.

Mặc kệ các vật phẩm có phần hài hước, Emily hướng thẳng sự chú ý của mình vào ba vật phẩm đặc biệt.

[Mũi tiêm ngăn chảy máu tân thủ]

[Cấp vật phẩm: 1]

[Mô tả: Một công thức đặc biệt dành riêng cho việc cầm máu động mạch trong vòng 5 giây. Tuy nhiên, hãy nhớ là tác dụng phụ của nó gây nghiện nhẹ.]

[Điểm yêu cầu: 50 cho mỗi một tiêm]

Thứ đầu tiên mà Emily chú ý đó là một mũi tiêm nhỏ chứa dung dịch cầm máu.

Mô tả không có gì nhiều, nhưng hiệu quả của nó là rất tốt.

Chảy máu ở động mạch thì rất khó để chữa trị.

Thông thường thì, nếu phần động mạch đã bị thương, thì phẫu thuật là cách duy nhất để ngưng chúng chảy máu.

Nhưng mũi tiêm nhỏ này lại có thể ngăn điều đó ngay lập tức, dộ hữu dụng của nó thì khỏi bàn.

Còn về phần "gây nghiện nhẹ" được cảnh báo trong đó thì....

Emily không lo lắng lắm. Với 20 điểm Sức Mạnh Tinh Thần thì không có cách nào mà cô lại bị thứ thuốc này gây nghiện cả.

..... Chắc vậy.

Vật phẩm thứ hai là một chiếc thẻ nhỏ làm bằng vàng.

[Giấy phép săn bắn]

[Cấp vật phẩm: 1 (tích luỹ nâng cấp)]

[Mô tả: một chiếc thẻ làm bằng vàng nguyên chất có khả năng nâng cấp sau khi người sở hữu giết được một lượng sinh vật Dị Thường nhất định, tăng thêm một lượng chỉ số và hiệu ứng đặc biệt sau mỗi lần thăng cấp. ]

[Chỉ số tăng thêm hiện tại: Không]

[Hiệu ứng đặc biệt: Không]

[Điểm yêu cầu: 100 điểm Dị Thường]

Thêm một vật phẩm dạng nâng cấp.

Emily luôn yêu thích các dạng vật phẩm này, và săn trong lúc nó đang rẻ thì không có lý gì mà không mua nó cả.

Vật phẩm cuối cùng mà cô chú ý đó là một chiếc nhẫn bạc nhỏ.

[Nhẫn Không Gian Tân Thủ]

[Cấp vật phẩm: 1]

[Mô tả; một chiếc nhẫn mang năng lực Dị Thường. Nó cung cấp cho người dùng một không gian cá nhân rộng một mét vuông. Tuy nhiên, sinh vật sống và vật phẩm sống nên được hạn chế hết mức.]

[Điểm yêu cầu: 500 điểm Dị Thường]

Emily đã khá quen với những vật phẩm kiểu này.

Nói tóm gọn là, nó là một dạng kho lưu trữ di động cá nhân.

Dựa vào tuần suất của hiện tượng Dị Thường trên hành tinh Xanh thì nhẫn không gian khá là thông dụng với những thợ săn cao cấp.

Nhưng "thông dụng" không có nghĩa là nó "rẻ".

Thông thường thì, ngay cả thiết bị chứa 0,1 mét vuông cũng có thể bán được với giá cả triệu đồng Yan.

Và cô vừa mua được một chiếc nhẫn có đến 1 mét vuông với 500 điểm Dị Thường.

Không do dự, cô lập tức mua nó.

3 kim tiêm cầm máu, chiếc giấy săn bắn, và chiếc nhẫn không gian, toàn bộ số điểm của cô được tiêu hết.

Bzzzz~

Một tiếng thanh toán nhỏ reo lên, và những vật phẩm mà Emily đã mua bắt đầu xuất hiện trên tay cô.

Chỉ khi mà cô nhận ra mình vẫn đang ngồi trên xe của gia đình, và Quản gia Yang đang cầm lái trước mặt cô. Cô nhanh chóng nhét các kim tiêm và chiếc giấy vào chiếc nhẫn, sỏ chiếc nhẫn vào ngón trỏ của mình.

"Tiểu thư Emily, có chuyện gì sao?"

Quản gia Yang quay đầu lại đầy lo lắng nhìn cô.

"Không có gì đâu thưa chú," Emily thản nhiên đáp lại, giọng cô đầy bình tĩnh.

Quản gia Yang gật đầu, rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Emilt thở phào nhẹ nhõm, nhấn tay mình vào đùi để giấu chiếc nhẫn đẹp đẽ.