" Số mình tàn rồi...."
Ở trong căn phòng sơn hồng, đứng trước gương thay đồ, một cô bé tóc trắng đứng thất thần, nhìn chằm chằm vào gương, lại nói ra những điều khó hiểu.
Cô bé có làn da mềm mại và mượt mà như Ngọc, đi cùng với đường nét gương mặt thanh cao và đôi mắt lấp lánh như Đá Quý. Mặc một chiếc đầm ngủ màu đen, tương phản rõ rệt với mái tóc của bản thân tạo nên sự thu hút khó tả. Đôi bàn chân nằm trên gỗ Nâu, tạo nên cảm giác như cô bé rất mỏng manh.
Cô bé cao khoảng 1m40, tên là Luo Keke, là thợ săn Hiện tượng" Dị Thường" số một Thế giới, hay còn được biết đến là Vua Thợ Săn.
Lấy lại được ý thức, Luo keke cố nhớ lại quá khứ của bản thân:
Thế Giới này rất giống Trái Đất, sự phát triển về công nghệ cũng không khác xa. Nhưng lại được gọi là Hành Tinh Xanh, nơi có vô số " Dị Thường"
Luo Ke từng là một thợ săn, kẻ hỗ trợ Chính Phủ giải quyết những sự kiện "Dị Thường" ấy.
Ví dụ như: điều tra về một sở thú bị bóp méo thực tại, hay một ngôi trường bị ô nhiễm tâm linh trầm trọng.
Mặc dù nghe có vẻ nguy hiểm và đáng sợ, Luo Ke vẫn giải quyết chúng một cách ổn thoả, sau cùng thì, anh là Vua thợ Săn, là kẻ được cả nhân loại gọi là Mạnh Nhất.
Nhưng không may, tất cả đều vô nghĩa khi anh nhận một nhiệm vụ tối mật, đi ám sát một cô bé được gọi là Sinh Vật có mức độ nguy hiểm SSS.
Anh dễ dàng thâm nhập và khống chế cô trong căn nhà, nhưng khi anh đâm vào tim cô bé, anh bất ngờ khi cô bé lại mỉm cười với anh. Lập tức sau đó, anh mất ý thức và chìm vào giấc ngủ. Khi anh tỉnh trở lại, anh đã hoá thành một bé gái, tại chính nơi anh đã ám sát cô bé ấy.
Đúng thật là giao nhân nào gặt quả nấy.
"Giờ tôi phải làm gì?"
Mất hết sức mạnh, và chắc chắn là người quen cũ của anh cũng không nhận ra anh. Cũng như là anh đã trở thành Luo Keke, khác so với tên cũ một vần.
Luo Keke ngiêng đầu, thở dài. Ngay khi đó, một giọng nói quen thuộc xuất hiện:
Ringg~
" Anh biết cái này là gì đúng không? chính xác! Chúc mừng anh đã liên kết với hệ thống ' Tôi chỉ có thể tỏ ra Đáng Yêu' "
" Từ từ....., Sao nghe giọng quen thế??" Luo Keke thầm nghĩ về giọng nói trong đầu này.
Cái giọng tự nhận là Hệ Thống này có chất giọng nhẹ nhàng và điềm đạm như giọng anh....
có nghĩa là...?
" cô là-là..?"
"Chính xác, tôi là chủ cũ của thân xác này, Sinh Vật cấp SSS mà anh đâm ó~"
" Bị giết bởi anh là cách để kích hoạt Hệ Thống đó~ may ghê chưa chàng trai, à từ từ, giờ phải là cô bé rồi, nói chung là may ghê ha"
Hệ Thống nói đầy mỉa mai
Luo Keke mất bình tĩnh mà văng tục, hỏi thăm gia đình Hệ Thống lẫn tổ tiên của bản thân.
"trời ạ, giọng thì hay mà nói chuyện thô ghê, quả không hổ danh là Thợ săn mạnh nhất hành tình Xanh ha~"
"tại sao lại làm vậy với tôi?"
Bình tĩnh trở lại, Luo Keke hỏi Hệ Thống.
"Tại sao á? tất nhiên là để luyện nàng thành người mạnh nhất Thế Giới rồi~"
Hệ Thống trả lời hờ hững khiến máu của Luo Keke sôi sục
" Hay là chúng ta thương lượng tí đi?" Luo Keke ngồi xuống" Đưa tôi về thân xác cũ, vậy là đôi bên đều có lợi, tôi được tự do và cô hoàn thành nhiệm vụ."
Sau cùng thì cô từng là Thợ Săn Mạnh Nhất mà, đó là một yêu cầu dễ hiểu nhỉ?
Nhưng Hệ Thống nói (có cái con c) không
" Anh tưởng là biến hình thôi à? sao không cầm điện thoại lên và kiểm tra thời gian đi?" Hệ Thống cười đáp
"hả?"
Luo Keke thắc mắc, rồi từ từ mở điện thoại bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.
[ Lịch Hành Tinh Xanh, Năm 2001, 1 Tháng 9 =7:30 sáng]
BỊCH
cô làm rớt điện thoại và nhìn vô định về nó.
Cô nhớ rõ lúc cô nhận nhiệm vụ là vào năm 2003 và bây giờ là năm 2001.
Điều đó có nghĩa là cô vừa biến thành một bé gái và bị dịch chuyển về hai năm trước.
"Nhân tiện thì" Hệ Thống tiếp tục nói " Ở thế giới này cũng có tồn tại một thợ săn mang tên Luo ke, nếu cô không làm gì thì hai năm sau hắn sẽ nhận vụ giết cô"
"Hả, tôi giết chính mình á?"
Luo Keke thở dài, cái này thì khác gì mới tỉnh dậy là thấy bản thân nằm ở Caelid đâu.
Mà kệ đi, Đời vô thường mà.
" Mà cô làm được những gì?" Luo Keke yếu ớt rặn hỏi
" Cứ tưởng tượng 'bảng trạng thái' và hệ thống sẽ cho cô xem"
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cô lẩm bẩm ' Trạng Thái'
[ Đang tải...]
[Đang cập nhật trang thái cơ thể....]
[Tên:Luo Keke]
[Giới tính: Nữ]
[Chú thích: chỉ số cơ bản của người bình thường là 10]
[Khả năng chiến đấu: 3 ( solo 300 hiệp với con gà còn không win)]
[Sức Mạnh: 2 ( không biết lói gì)]
[Độ Thu Hút: 20( xinh như thiên thần)]
[Sức Mạnh Tinh Thần: 20( trời sập cũng không sợ)]
Khả năng chiến đấu và Sức Mạnh thấp thì dễ hiểu, với cơ thể này thì đừng nói là đánh nhau, cầm vũ khí cũng đủ khó rồi. Còn về Độ Thu Hút thì, Luo Keke nhìn như một con búp bê gốm sứ, ngoại trừ một vài chỗ chưa phát triển thì còn lại là hoàn hảo.
Điều làm cô bất ngờ là Sức mạnh Tinh Thần, từng là Vua Thợ Săn, cô đã trải qua hằng ngà xa số hiện tượng" Dị thường" nên tinh thần của cô vững chải là điều đương nhiên. Cô cũng không ngờ rắng bản thân lại có thể giữ lại khả năng ấy sau khi biến hình.
Thật là tài năng kì lạ. Luo Keke tiếp tục đọc
[ Kĩ Năng Tự Nhiên và Tiềm Năng]
[ Kĩ năng sẽ nằm trong mốc từ level 1 đến lvl 5]
[ Ngoại hình vô địch(lvl 5): chỉ cần bạn yêu cầu thì ai cũng sẽ giúp!]
[ Mong Manh Dễ Vỡ(lvl 5): có cố gằng tập luyện thì cũng không mạnh lên đâu~]
[ Bất Hạnh(lvl 5): luôn gặp vận xui trong mọi trường hợp, ngay cả khi đang ăn cũng có thể bị bắt vào hiện tượng " Dị Thường"]
[ Ngũ Thế Sát Thần(lvl 1): một kỹ năng tối thượng, nhưng ở lvl 1 thì có như không ~]
Luo Keke rầu rĩ- "Hệ thống à, debuff Bất Hạnh với Mong manh dễ vỡ còn hiểu được, nhưng sao Ngũ Thế Sát Thần lại thành lvl 1 thế này??"
Ngũ Thế Sát Thần là kỹ năng chính mà cô đã dùng khi còn là Vua Thợ Săn, như cái tên đã nói, nếu cô có thế thành thạo năm thế, ngay cả thần cũng phải gục.
" Cái này tự nhiên mà. Giờ bé là một cô bé rồi, nếu đã mạnh từ đầu thì còn gì hay, cày chay đi bé ~ ( ̄▽ ̄~)~"
Luo Keke cạn lời " thôi bỏ đi" cô lại thở dài và chuyển sang trang cuối của mục lục
[ Cửa Hàng Hệ Thống]
[Đồng Phục Thể Thao: 5 điểm Dị Thường]
[ Đầm cho bé Gái: 10 điểm Dị thường]
[Tai Nghe Thỏ Hồng: 15 điểm Dị Thường]
[......] [ Lựa chọn khác]
Luo Keke lướt nhanh 10 trang Cửa Hàng trước khi tìm được những gì cô dùng được
[ Thuốc trị liệu đơn giản:500 điểm Dị Thường]
[ Thuốc An Thần đơn giản:1000 điểm Dị Thường]
[ Huyết thống tộc Sói: 5000 điểm Dị Thường]
[ Điểm Dị Thường hiện có:0]
"Làm sao để kiếm điểm vậy?" Luo Keke thắc mắc.
Bỏ qua phần quần áo có phần kì lạ, thì vẫn có nhưng vật phẩm đáng giá trong Cửa Hàng
"Chỉ cần làm culi Nhiệm Vụ của hệ thống giao, giải quyết những hiện tượng Dị Thường, và đánh giá dựa trên nỗ lực mà trao điểm." Hệ Thống đáp ( Đm điểm rèn luyện)
"Giải quyết hiện tượng Dị Thường à..." Luo Keke thầm nghĩ, cô thắc mắc:
" Giải quyết hiện tượng Dị Thường, trong trạng thái như này á?" Luo Keke nhấc cánh tay mỏng manh của mình lên. Giờ đánh chó nó còn khinh thì đi giải quyết hiện tượng kiểu gì?
" Có chắc là giúp tôi không hay là hành hạ rồi đùa giỡn với tôi vậy???"
Luo Keke nghi hoặc rằng Hệ Thống đang cố trả thù cô
" Ahem, đừng lo hỡi cô bé, tôi tin rằng,bạn, Vua thợ Săn tiền nhiệm, sẽ trở nên mạnh hơn sau mỗi thử thách (。・ω・。)ノ♡"
Luo Keke thở dài, mặc kệ Hệ Thống
" có khi mình nên từ bỏ và đợi thôi nhỉ, ít ngất thì mình cũng sinh tồn được trong hai năm"
Luo Keke lẩm bẩm với bản thân, tất nhiên là Hệ Thống sẽ chen ngang và làm cô bất ngờ bằng những gì nó nói.
" Hong có đâu bé ơi, phải tự cày chay để lên cấp á"
" Trong một phút nữa, một nhiệm vụ sẽ xuất hiện. giờ thì chuẩn bị đi nào"
" ?!?!?!"
Không lâu sau đó, một tiếng gõ cửa ngoài phòng của cô bé
" Thưa tiểu thư Luo, xe đã đến".|

