Arc 3 (WN) [Hoàn thành]

Khúc dạo: Những bất hạnh của hoàng tử Raymond (Góc nhìn thứ ba)

2025-09-21

1

Hoàng tử Raymond liên tục đâm con dao vào tấm ảnh chiếu.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!"

Mặc dù tấm ảnh đã tan nát vì bị dao rạch nhiều lần, nhưng sự bực dọc của gã vẫn không hề vơi đi. Hoàng tử Raymond lấy ra một tấm ảnh chiếu khác tương tự và tiếp tục vung dao. Người hiện ra trên tấm ảnh là cựu thánh hiệp sĩ Leon Stein. Đáng lẽ ra, hắn đã phải chết theo kế hoạch do hoàng tử và đoàn phó thánh hiệp sĩ đoàn Nadale vạch ra. Nếu kế hoạch thành công, không chỉ có thể loại bỏ được thằng khốn kiếp này, mà hôn ước với Cecil Wave, người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, cũng sẽ được định đoạt. 

Hoàng tử Raymond vừa đâm dao vừa hồi tưởng, tự nhủ rằng mọi chuyện đã diễn ra đúng theo kế hoạch cho đến khi Leon Stein bị trục xuất.

Kế hoạch của hoàng tử là thế này: trong lúc Cecil vắng mặt vì chuyến viễn chinh, gã sẽ trục xuất Leon Stein. Sau đó, vu cho hắn vô vàn tội danh rồi bắt giữ và xử tử trước mặt Cecil theo đúng quy trình. Raymond nghĩ rằng, nếu Cecil biết chuyện Leon đã làm nhục một nữ tu sĩ, thì dù có là cô ấy cũng sẽ phải khinh thường hắn mà thôi. Tất nhiên, không chỉ xử tử, mà sẽ sẽ còn phải chịu đựng một sự sỉ nhục không thể tưởng tượng nổi.

Hoàng tử sẽ tiếp tục cho Cecil uống thuốc kích dục cực mạnh, khiến dục vọng của cô ấy dâng trào đến tột độ như đêm hôm đó. Rồi ngay trước mặt Leon Stein, hắn sẽ biến Cecil trở thành của riêng hắn. Raymond đã không biết bao lần hình dung ra cảnh tên hiệp sĩ vô năng đó tuyệt vọng mà chết đi khi người yêu mình bị cướp mất.

Nhưng, thật không thể ngờ rằng, không chỉ kế hoạch thất bại, mà hắn còn phát hiện ra Nadale, người cộng sự trong kế hoạch của mình, lại là một trong những ông trùm của Hắc Hội. Thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.Trong đầu hắn lại hiện lên những lời trách mắng vừa phải hứng chịu, mỗi khi nhớ lại lời của chú mình, sự bực dọc trong gã lại tăng lên, bàn tay nắm chặt con dao cũng siết mạnh hơn. Nhận thấy tình hình lần này quá nghiêm trọng, chú của hắn, đại quý tộc Jean Leblanc, đã cho triệu hoàng tử Raymond đến phòng yết kiến và mắng hắn ngay trước mặt quốc vương bệ hạ. 

Đối mặt với công tước Leblanc đứng sừng sững với vẻ mặt giận dữ như quỷ đỏ, hoàng tử Raymond chỉ biết run rẩy.Jean Leblanc nói.

"Raymond, tại sao ngươi lại cho đề cử một kẻ dị giáo giả dạng đoàn phó lên làm đoàn trưởng thánh hiệp sĩ đoàn? Mắt ngươi là mắt lợn sao? Suýt chút nữa thì thánh hiệp sĩ đoàn, trụ cột của quốc gia, đã bị lũ hắc hội thâu tóm rồi đó!"

Jean Leblanc thường ngày ôn hòa, nhưng một khi đã điên lên ngay cả quốc vương cũng không thể ngăn cản nổi. Ông ta là người mà Hoàng tử Raymond sợ nhất.

Hoàng tử chỉ có thể cay đắng lắng nghe Jean Leblanc nhắc đến tên của tên đó.

Jean Leblanc lại nói.

"Ngươi phải biết ơn hiệp sĩ Leon Stein đó. Anh ta đã một mình vạch trần thân phận thật của Nadale, thậm chí còn đánh bại hắn. Ngươi còn phải giải thích cho ta biết tại sao một người tài giỏi như vậy lại phải rời khỏi thánh hiệp sĩ đoàn nữa chứ."

Đúng lúc Raymond vừa định mở miệng nói rằng một kẻ vô dụng vô năng như Leon thì không cần thiết cho thánh hiệp sĩ đoàn, thì chú hắn lại lớn tiếng, khiến Hoàng tử Raymond giật bắn mình.

"Và, ta còn nhận được báo cáo thế này, Raymond, thằng chết dẫm nhà ngươi, ngươi đã âm mưu cho thánh nữ Cecil Wave uống thuốc kích dục và cướp đoạt sự trong trắng của cô ấy, chuyện đó có thật hay không!?"

Những lời nói đó khiến cho ngay cả quốc vương, cha của hoàng tử, cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc. 

"Sao, sao có thể. Jean, dù có là Raymond cũng đâu thể ngu ngốc đến mức đó được cơ chứ. Ai cũng biết rằng nếu lấy đi trinh tiết của thánh nữ thì hậu quả sẽ thế nào mà."

"Hoàng huynh à. theo mật báo thì chính thằng ranh con này đã âm mưu làm cái chuyện ngu xuẩn đó đấy!"

Hoàng tử Raymond, bị hai người quyền lực nhất vương quốc trừng mắt nhìn, trong thoáng chốc không thể nghĩ ngợi được gì, nhưng đúng lúc đó, trí khôn độc ác bẩm sinh của hắn lại hoạt động hết công suất. Đúng rồi, nhân cơ hội này phải cho hai lão già này biết tay mới được. 

Raymond bèn cất tiếng.

"Đúng là người ta nói nếu mất đi sự trong trắng thì sức mạnh của Thánh nữ cũng sẽ mất đi. Tuy nhiên, chắc chắn hai người cũng không thể không biết có một ngoại lệ chứ."

Jean Leblanc im lặng rất lâu rồi nói.

"Vậy thì, ý ngươi là sao? Ngươi và Cecil được kết nối bằng tình yêu đích thực? Do đó Cecil không mất đi sức mạnh của Thánh nữ, ngươi định nói như vậy sao?"

"Vâng, thực ra cháu và Cecil đã ân ái rồi, nhưng kỹ năng thánh nữ của Cecil vẫn đâu có thay đổi. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất."

Hoàng tử Raymond hớn hở lấy ra một tấm ảnh chiếu từ túi và đưa cho Jean Leblanc. Công tước nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chiếu mà không hề thay đổi sắc mặt.

"Chuyện này ta cũng đã biết. Cecil đã trực tiếp báo cáo rằng cô ấy bị cho uống thuốc kích dục mạnh và bị đưa lên giường."

"Vậy thì người cũng đã hiểu mối quan hệ giữa cháu và Cecil rồi chứ."

"Cecil còn nói thế này, nhờ bảo vệ cơ thể bằng thánh thuật, mà ngoài việc bị nắm tay ra thì cô ấy không bị đụng chạm vào đâu nữa. Hơn thế, Cecil còn hối hận vì đã làm bị thương hoàng tử Raymond bằng thánh thuật khi ngươi định xâm phạm cô ấy nữa cơ …"

Trước lời nói đó, Hoàng tử Raymond bất giác cắn chặt môi. Quả nhiên Cecil vẫn còn nhớ ký ức đêm hôm đó, ký ức cay đắng của ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí hắn. Cái đêm đáng xấu hổ ấy, khi hắn suýt chút nữa đã có được Cecil, nhưng lại suýt chết vì một thánh thuật mạnh mẽ. 

Vẻ mặt của Jean Leblanc lại trở nên đáng sợ như quỷ đỏ.

"Cái thằng đần độn, ngu ngốc, vô dụng này! Ngay từ đầu đã cho người ta uống thuốc kích dục thì còn tình yêu chân chính cái con mẹ mày! Ngươi đã đặt đất nước này vào nguy hiểm chỉ vì dục vọng ích kỷ của bản thân! Nếu ngươi không phải là con của Hoàng huynh thì ta đã chém bay đầu ngươi ra rồi!"

Và những lời trách mắng tiếp theo, hoàng tử Raymond chỉ có biết chịu cay đắng mà lắng nghe. Hoàng tử lại đâm mạnh con dao vào tấm ảnh chiếu.

"Tất cả là tại Leon Stein!!! Cecil là của ta! Đáng lẽ ra chỉ là của riêng ta mà thôi!"

Khắp các bức tường trong căn phòng của Hoàng tử đều dán kín những tấm ảnh chiếu của Cecil. Trong đó có cả những tấm ảnh khi cả hai còn nhỏ, lúc họ còn thân thiết với nhau. Mặc dù cùng tuổi, nhưng Cecil đối với hoàng tử Raymond giống như một người chị luôn quan tâm đến hắn. Đúng vậy, cho đến trước khi Cecil bị tên mồ côi Leon Stein chiếm mất lấy trái tim.

Raymond vuốt ve một tấm ảnh chiếu lớn nhất của Cecil, sau đó, gã cầm lấy thiết bị ma thuật liên lạc và ra lệnh cho Cecil uống một loại thuốc kích dục mạnh đến mức có thể giết chết một người thường ngay lập tức.

(Cecil, để có được em, ta sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả phải hủy hoại em và đất nước này đi chăng nữa…)

Rồi, Hoàng tử Raymond, thông qua thiết bị ma thuật, gửi chỉ thị cho cấp dưới của mình.

"Truyền mệnh lệnh cho tất cả các thủ lĩnh của tam đại hắc hội. Gia tộc nào giết được Jean Leblanc và Leon Stein sẽ được ban tước hiệu quý tộc mà từ lâu tất cả các ngươi đã hằng thèm khát đến rỏ dãi."

                  

                            

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thánh nữ vẫn liêm anh em nhớ :v