"Chẳng lẽ, cô không phải là kẻ đã giết nữ tu sĩ đó chứ?"
Manina vừa nhồm nhoàm gà nướng vừa nói.
"Kẻ giết người không phải là ta. Nữ tu sĩ đã cố gắng hết sức chống cự để giúp Nina-chan trốn thoát, có thể nói là ân nhân cứu mạng của ta đó!"
"Ân nhân cứu mạng?"
Theo lời Manina kể thì, đầu đuôi câu chuyện là thế này: Nina vốn dĩ được tiên đoán sẽ thức tỉnh một kỹ năng dị giáo đặc biệt. Và người đảm nhiệm vai trò giám sát cho đến khi kỹ năng đó xuất hiện chính vị nữ tu sĩ kia. Thực ra đó là một câu chuyện khá phổ biến, ngay cả tôi cũng biết rõ rằng những người thức tỉnh kỹ năng mạnh mẽ như Nina đều bị tòa Thánh quản lý chặt chẽ. Và, nữ tu sĩ bị giết có vẻ là một cô gái tốt.
"Nữ tu đã bị giết ngay trước khi giao Nina cho gã đàn ông đó, vì đã cố gắng giúp cô bé trốn thoát!"
"Kẻ đã giết cô ấy là Gritts giả dạng Nadale sao?"
Manina lắc đầu.
"Hắn ta cũng nhắm vào Nina-chan, nhưng kẻ trực tiếp giết nữ tu kia lại là một gã khác cơ!"
"Là ai vậy?"
"Là người đã định bán Nina cho tên Gritts đó!"
"Không biết tên sao?"
Trước khi Manina kịp trả lời, Sofia, người nãy giờ vẫn im lặng uống rượu, khẽ nói.
"Chuyện đó, chẳng lẽ tên đàn ông kia là Torquemada Slovrin sao?"
"Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là tên Torquemada đó!"
"Khoan đã! Torquemada Slovrin là phán quan dị giáo của Tòa Thánh mà. Tại sao một phán quan dị giáo lại có quan hệ với hắc hội?"
Sofia bình thản trả lời.
"Nếu bán những kẻ dị giáo đặc biệt do phán quan dị giáo Torquemada quản lý cho hắc hội, thì có thể kiếm được một khoản lớn mà. Mặc dù bây giờ em mới biết phán quan lại đi thực sự làm những chuyện như vậy."
Quả thật, nếu bán những kẻ dị giáo đặc biệt có khả năng sử dụng năng lực mạnh mẽ cho hắc hội, thì đúng là cả hai bên cùng có lợi. Thở dài một tiếng, tôi bảo.
"Haiya, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Hắc hội đã thâm nhập cả vào trung tâm quyền lực rồi sao."
Khi còn là một thánh hiệp sĩ, tôi không hề nhận ra rằng vương đô đã mục nát đến mức này rồi. Có lẽ Torquemada Slovrin đang truy lùng Manina chăng? Lời cuối cùng của Gritts về『Huyết thù』cũng đã rắc rối lắm rồi, đúng là không lúc nào được nghỉ ngơi mà!
Đúng lúc đó, chuông báo bỗng reo lên.
"Có khách!", Sani vội vã chạy ra quầy tiếp tân, để đề phòng, tôi bèn hỏi Kano.
"Kano, em có cảm thấy bất kỳ luồng không khí khó chịu nào không?"
"Không, em thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của vị khách vừa đến..."
Nếu Kano, người có kỹ năng trinh sát, không cảm nhận được gì, thì có lẽ đối phương đang sử dụng thánh thuật hoặc một kỹ năng nào đó? Nghĩ vậy, tôi nhìn sang Manina thì thấy cô ấy đã biến trở lại thành Nina lúc nào không hay.
"Nina, Quỷ vương đâu rồi?"
"Quỷ vương-san sợ quá nên trốn mất rồi."
"Quỷ vương mà cũng biết sợ sao?"
Một dự cảm chẳng lành ập đến, tôi liền đứng dậy, định đi ra quầy tiếp tân thì Sani đã quay lại, vẻ mặt cô bé nghiêm trọng hơn bình thường.
"Don, có người muốn thuê chúng ta."
"Vậy thì tốt quá rồi, khách hàng là ai vậy?"
Nghe thấy tôi hỏi, Sani bỗng run run giọng, nói.
"Đ-Đoàn trưởng thánh hiệp sĩ đoàn Cecil-sama. Cecil-sama muốn trực tiếp thuê Don, Cecil-sama còn xoa đầu Sani nữa đó!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời của tác giả: đến đây là kết thúc Phần một (Chương ba).
Từ phần hai trở đi, nhân vật chính và đoàn trưởng thánh hiệp sĩ đoàn sẽ gặp gỡ nhiều hơn, câu chuyện sẽ tăng tốc, vì vậy hãy thưởng thức nhé!

