Tôi chợt thức dậy, trước mắt tôi hiện tại là khuôn mặt đang ngủ say của Shi-chan.
- Đúng rồi nhỉ, hôm qua chúng tôi đã ngủ cùng nhau mà.
Bất giác tôi trở về thực tại, nghĩ rằng hôm nay mình cũng chẳng bận gì cả, nên sẽ ở lại đây thêm để ngắm nhin khuôn mặt đang say giấc nồng đó của Shi-chan.
Em ấy đang ngủ với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nó khiến tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại mãi lúc này, vì đây thực sự là khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.
“Hửm, Takkun---”
“Sao vậy em?”
“Hihihi--- Yeah--”
“-- Ra chỉ là em ấy nói mớ.”
Lúc tôi đang mải ngắm gương mặt đang say ngủ đó thì Shi-chan đột nhiên nói mớ.
Trông em ấy khá vui, nên chắc em ấy đang mơ đẹp lắm. Tôi không thể cưỡng lại việc muốn chạm vào Shi-chan, thé là tôi nhẹ nhàng chọt vào đôi má mêm mại như kẹo mashmallow đó của em ấy.
“Ưm---”
“A, em tỉnh rồi à”
“A--, Takkun, chào buổi sáng.”
“Ừ, chào buổi sáng.”
“Giờ mấy giờ rồi vậy?”
”Mới hơn 7 giờ thôi.”
”Thế à---, vậy em ngủ thêm chút nữa vậy.”
Có vẻ Shi-chan dậy rồi nhưng trông vẫn còn khá buồn ngủ, nên là em ấy bắt đầu nắm lấy cánh tay tôi và kéo lại gần.
Tôi có nhớ là Shi-chan có nói rằng em ấy không hay dậy sớm vào buổi sáng lắm nên tôi cứ để em ấy ngủ thêm một lúc nữa vậy, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà.
Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn rất biết ơn Shi-chan đã dậy sớm mỗi ngày để chuẩn bị cơm hộp cho tôi, tôi nghĩ mình cũng nên làm điều gì đó chứ.
“Dù không hay dậy sớm vào buổi sáng nhưng em vẫn luôn làm cơm cho anh, anh thực sự biết ơn lắm.”
“-- Ưm, cảm ơn anh vì đã thưởng thức nó nhé.”
Nói rồi, Shi-chan liền nở một nụ cười tươi rói.
Thấy nụ cười đó, trái tim tôi như được lấp đầy hoàn toàn vậy.
“--À, Takkun này, anh có thể làm điều này cho em không?”
“Hả? Gì vậy?”
“-- Em muốn gối lên tay anh.”
“-- Được chứ.”
Nghe thấy điều đó, tôi không biết đó là gì, thì Shi-chan ngại ngùng nói muốn gối lên tay tôi.
Tôi không thể từ chối cái yêu cầu đáng yêu đó được, nên đã giang tay ra cho em ấy gác lên.
Ngay lập tức, Shi-chan gối lên tay tôi, rồi quay mặt nhìn tôi vui vẻ và tiến lại gần.
“Ehehe, giờ thì gần hơn rồi nhỉ.”
“Đúng nhỉ.”
Thế là trong lúc Shi-chan gối lên cánh tay tôi thì em ấy liền vùi mặt mình vào ngực tôi, chắc vừa mới tỉnh dậy nên giọng em ấy ngọt ngào hơn mọi khi.
Trước vẻ đáng yêu đó, tôi không thể không cảm thấy hồi hộp, chỉ riêng việc này đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc rồi.
Thế là tôi dùng tay còn lại vòng qua đầu Shi-chan và ôm em ấy vào lòng.
“Shi-chan ấm quá nhỉ, sáng ra vẫn không thấy lạnh chút nào.”
“Haha, em là túi chườm nóng của riêng Takkun mà!”
“Haha, vậy cái túi chườm này cũng cao cấp đấy chứ.”
Cả hai vừa ôm nhau vừa ở mãi thế này một lúc.
Chỉ đơn giản là ôm nhau mà không làm gì cả, thời gian này vô cùng tuyệt vời, và tôi ước điều này kéo dài mãi mãi.
9 giờ sáng, chúng tôi cuối cùng cũng quyết định dậy và cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng.
Bến cạnh cái bàn chải màu xanh của tôi là chiếc màu hồng của SHi-chan, trông như chúng tôi sống chung với nhau như một đôi vợ chồng vậy, và điều đó khiến tôi thấy ngại.
Lúc hai chúng tôi đứng đánh răng cạnh nhau thì hình ảnh phản chiếu trong gương hiện rõ, chỉ thế cũng khiến tôi cười phá lên.
Shi-chan cũng không hiểu sao lại thấy buồn cười, nhưng cả hai chúng tôi cùng vui vẻ chọc khuỷu tay vào nhau.
Đánh răng xong chúng tôi ra tới phòng khách.
“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!”
“A, chào buổi sáng. Nè Shion-chan, hôm qua cháu có ngủ ngon không ?”
“Dạ cháu có ạ! Nhờ có cô đấy ạ!”
“Thế tốt rồi. Qua đây ăn sáng đi cháu.”
“Vâng ạ! mời cả nhà cùng ăn!”
Hình như mẹ tôi và Shi-chan đã thân thiết hơn thì phải.
Tôi vẫn không biết hai người họ nói chuyện gì hôm qua, nhưng ít ra hai người thân thiết thế này cũng khiến tôi thoải mái hơn.
Sau đó tôi và Shi-chan cùng ăn sáng bằng bánh mì nướng mẹ tôi làm.
Nay Shi-chan cũng không có bận gì nên chúng tôi quyết định ở nhà thư giãn một chút
“Takkun này, hôm nay ta nên làm gì đây nhỉ?”
“Hừm, hay mình đi dạo chút nhé?”
“Được! Em muốn đi!”
“Được, vậy mình thay đồ trước đã nhé.”
“Ưm!”
Chỉ việc đi dạo đã khiên Shi-chan nở nụ cười hạnh phúc rồi.
Tôi cũng thấy vui lây và bất giác nở một nụ cười.
Lúc quay lại phòng để thay đồ, tôi thấy em ấy đi về phía nhà vệ sinh cùng đồ để thay.
Là con trai thì tôi chỉ cần thay đổ và dùng sáp để vuốt tóc là xong, nhưng con gái thì khác, thế là tôi quyết định ra phòng khác đợi, lòng cảm thấy thấp thỏm chờ Shi-chan thay đồ xong.
“Xin lỗi, để anh phải chờ rồi.”
30 phút sau, Shi-chan vội vàng bước ra, em ấy mặc một chiếc áo len trắng trông khá ấm áp và mềm mại, váy caro đỏ và tất đen. Nhìn bộ đồ em ấy mặc trông dễ thương hơn bao giờ hết, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp khi nghĩ một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế này chính là bạn gái của mình.
Tôi cùng Shi-chan, một bông hoa cao sang xinh đẹp ngoài tầm với này, nắm tay nhau và cùng nhau ra ngoài.
“Mẹ ơi, con đi ra ngoài một tí nhé.”
“Ừ, đi vui nhé con.”
“Cháu cũng đi đây ạ!”
“Ừ, đi cẩn thận nhé Shion-chan.”
”Dạ vâng ạ!”
Thế là tôi cùng Shi-chan cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Dù chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể, nhưng vì thế tôi càng thấy hào hứng với quãng thời gian được ở bên Shi-chan sắp tới này.
Ay dà, nếu phải đặt tên cho buổi đi dạo này thì có thể “Buổi đi dạo với những hành động đáng ngờ của Saegusa Shion.” cũng được mà nhỉ.
Shi-chan vừa nắm chặt lấy tay tôi, vừa lắc lư tay một cách vui vẻ bên cạnh tôi.
“Không biết là, liệu hôm nay cô bạn Shiorin này sẽ làm những hành động đáng ngờ nào đây, mong chờ quá đi.”
Tôi thêm một dòng bình luận như thể đang có show truyền hình nào đó vậy, không ngờ nó lại vô cùng hợp lí đến mức tôi bật cười thành tiếng.