Vào một ngày Chủ Nhật, ánh nắng chói chang.
Công viên gần 60P Production.
Ngay ở lối vào đó――tôi đang chờ gặp mặt.
"Ha aaaa…………"
Người đến đó là Hachikawa-san trong bộ vest.
Ăn mặc thì chỉnh tề nhưng……nói sao nhỉ, mắt thì vô hồn.
"Ờm……trông sắc mặt kém quá. Chẳng lẽ là do chị say rượu hôm qua?"
"Cảm ơn trò đùa duyên dáng nhé, Sakata Yuuichi-kun. Em có muốn ăn đấm không?"
Bị lườm kìa. Rõ ràng tôi chỉ muốn xoa dịu không khí thôi mà.
Trong lúc chúng tôi trao đổi.
"Ồ, Kurumi-san kìa. Chào chị, đã lâu không gặp ạ!"
"Kurumi-san, lâu rồi không gặp. Vẫn đẹp đến mức ai cũng phải ngẩn ngơ như thường nhỉ?"
"Hề, đây là quản lý của Yuuka-chan à……rất vui được gặp. Em là Sakata Nayu, em gái trong 'Tử thần lạc cõi tình'."
"Kinh thật! Quản lý công ty seiyuu, đúng là người trong ngành luôn còn gì!! Phấn khích quá, phấn khích quá rồi Yuuichi!!"
Nihara-san, Isami, Nayu, Masa――từ trong công viên lục tục kéo ra và bước đến phía này.
Trước số lượng người gây bất ngờ này, Hachikawa-san tròn mắt ngạc nhiên.
"Na……này, sao mọi người đều có mặt ở đây!?"
"Bọn em nhờ Yuuka-chan đấy. Dù không thể vào công ty được……nhưng ít nhất muốn tiễn hẳn hoi. Nên xin cho bọn em được theo đến gần công ty thôi!"
Nihara-san cười toe toét, giải thích vậy.
Như đồng ý, Isami cũng gật đầu liên tục.
"Wa aaa! Đi vệ sinh xong muộn mất rồi!! Kurumi-san, chào buổi sáng ạ!!"
Đúng lúc đó, người đến muộn――nhân vật chính hôm nay, Watanae Yuuka.
Cúi đầu chào Hachikawa-san, rồi nói.
"Tuy làm phiền nhiều thứ……nhưng hôm nay! Rất mong chị giúp đỡ ạ!!"
――――Đúng vậy.
Hôm nay chính là ngày 60P Production tổ chức phát sóng buổi live.
Giờ bắt đầu phát dự kiến là 13h. Nội dung chính của buổi phát: về vụ video Kamagami. Buồng phát sóng sẽ dùng căn phòng trong tòa nhà công ty.
Và người sẽ xuất hiện trong buổi phát――.
"Yuuna, chào……haaaaa. Hôm nay nhờ em……haaaaaa……"
"Tiếng thở dài khủng khiếp thế!? Kurumi-san, chị ổn không?"
"Ổn cái nỗi gì chứ! Uu……đau bụng quá……"
Mới hét to bắt bẻ xong, Hachikawa-san lại co người cúi gập.
"Muốn tự mình lên giải thích cho fan, thay vì để Matogi-san――đấy không phải là đề nghị tỉnh táo đâu nhé? Được chính seiyuu đề xuất thế đấy. Bảo sao dạ dày đau……"
"Xin lỗi chị, vì Yuuka nhà em……"
――Muốn tự mình tham gia phát trực tiếp. Đó là đề xuất đường đột mà Yuuka đã gọi điện báo cho Hachikawa-san tối qua.
Dĩ nhiên, Hachikawa-san kịch liệt phản đối.
Dù vậy, Yuuka trong tình huống thế này không dễ nhượng bộ.
Cuối cùng……đành chốt lại là Hachikawa-san sẽ chỉ truyền đạt lại với giám đốc Rokujou.
Và phản hồi của Giám đốc Rokujou――là “trực tiếp nói chuyện thử xem”.
Thế là bọn tôi mới đến 60P Production như bây giờ.
"Thôi nào, Kurumi-san, nghĩ ngược lại đi? Sự liều lĩnh này mới chính là điểm dễ thương của Yuuka-chan chứ còn gì ♪"
Nihara-san vừa cười ha hả vừa nói ra.
Nghe thế, Hachikawa-san cũng bất giác mỉm cười.
"……Không nghĩ ngược lại thì chị cũng hiểu mà. Làm quản lý thì đau dạ dày chết mất. Nhưng với tư cách Hachikawa Kurumi, chị muốn cổ vũ em ấy. Nụ cười của Yuuna có thể vượt qua lý lẽ hay bất hạnh mà."
"Ra vậy. Chị quản lý tốt bung thật đấy. Là Kurumi-chan đúng không, Nii-san?"
"Sao lần nào em cũng gắn -chan cho người lớn thế……"
Rồi bọn tôi.
Từ công viên, cả nhóm cùng tiến đến trước tòa nhà 60P Production.
"……Ể, thật sao!? Vâng……vâng, tôi hiểu rồi."
Đúng lúc vừa đến trước tòa, Hachikawa-san kết thúc cuộc gọi.
Rồi từ tốn quay mặt về phía chúng tôi, thông báo bằng vẻ mặt khó tả.
"Momo-chan và mọi người……hình như chưa cần về cũng được."
Được Hachikawa-san dẫn đường, bọn tôi đến phòng họp của 60P Production.
Chắc phòng này để họp đông người.
Bảy đứa bọn tôi vào mà vẫn dư dả.
"Uoooo, đỉnh quá……tôi đang hít cùng bầu không khí mà Ranmu-sama từng hít sao……!!"
Vừa mở miệng, Masa đã nói ra câu đỉnh cao. Thằng này kinh quá. Đủ kiểu ý nghĩa.
"……Suy nghĩ điên rồ thật nhỉ? Kuramasa là cái gì vậy? Tiên nhân sống nhờ sương mù idol à?"
"Mà này, Kurai……bọn mình biết rồi mà……Ranmu-chan thật ra chính là Raimu đó? Vậy mà sao cậu vẫn hưng phấn nổi vậy?"
"À à. Lúc đó thật sự tinh thần tôi muốn sụp đổ. Nhưng mà……chuyện nào ra chuyện đó! Ranmu-sama vẫn là――Ranmu-sama, mãi mãi!!"
……Xin lỗi. Tôi không hiểu logic này chút nào. Nhưng chí ít, quyết tâm tiếp tục yêu Ranmu-chan bất kể sự thật thế nào thì tôi cảm nhận rõ.
Đúng là ghê gớm đấy, Masa.
"――Cho đến khi kết thúc phát trực tiếp, các em có thể tự do dùng phòng này. Ngoài chỗ này ra, có thể còn seiyuu khác, nên đừng tùy tiện đi đâu nhé."
Hachikawa-san căn dặn chúng tôi.
Ngay bên cạnh Hachikawa-san, hai chị em nhà Watanae đang ngồi cạnh nhau.
"……Yuuka. Chị cười tươi thế?"
"Ừm? Chị nghĩ là như mọi khi thôi mà?"
"Ừ thì, cũng như mọi khi thật……nhưng không lo sao? Sắp phát trực tiếp rồi đó?"
Lời lẽ có chọn nhưng vẫn lộ rõ tính lo lắng của Isami.
Trước dáng vẻ em gái, Yuuka khẽ cười.
Rồi Yuuka khẽ đặt tay lên má Isami.
"Cảm ơn vì đã lo cho chị, Isami. Nói không lo thì là nói dối đấy? Nhưng mà nhé. Nhiều hơn nỗi lo là rất nhiều can đảm――mà chị đã nhận được từ mọi người. Nên chị ổn mà!"
"Yuuka……"
"――Ồ, náo nhiệt hơn tưởng tượng đấy nhỉ. Vậy thì, để tôi góp vui chút nhé."
Chính lúc đó.
Cửa phòng họp mở ra――một người phụ nữ nhỏ nhắn bước vào.
Bím tóc tết ba, đôi mắt tròn xoe.
Thoạt nhìn tưởng tầm học sinh cấp 2? Nhưng thật ra, người này lớn tuổi hơn tôi.
Áo thun trễ vai, váy da đỏ. Cổ tay cổ đeo vòng vèo sành điệu.
Phong cách hơi hướng rock――rất hợp.
Nhưng vì gương mặt non nớt nên lại toát lên nét dễ thương lạ lẫm.
Nhìn thấy người đó……Yuuka kêu lên ngạc nhiên.
"H-Hotta-san!? Sao chị lại ở đây!?"
"Ở đây thì sao chứ, công ty của tôi mà. Mà nói mới nhớ……trò chuyện với Yuuna-chan bằng gương mặt thật thấy lạ ghê."
Nói đùa vậy thôi.
Izumi Yuuna và Shinomiya Ranmu có đàn chị seiyuu――Hotta Deru nở nụ cười tinh nghịch.
"Chắc toàn người mới gặp nhỉ? Xin chào, tôi là seiyuu Hotta Deru."
"D…Deru-chan đó sao……? Thật không, Sakata Yuuichi……?"
"Giả mới đáng sợ đấy……hiểu rồi thì im miệng đi, Masa. Mặt mày như cá chép há miệng chờ mồi kìa."
Khi tôi và Masa đang thì thầm với nhau, Hotta Deru vừa nói "Chiến nào!" vừa ngồi xuống ghế văn phòng.
"Kurumin, mặt như sắp chết thế kia."
"Vốn dĩ dạ dày đã đau lắm rồi, nay em lại nhảy vào nữa……! Trời ạ, hết người này đến người kia……đầu muốn bốc hơi thật sự!!"
"Thôi nào. Đừng để ý em. Em chỉ là đàn chị tốt bụng, lo cho Yuuna-chan nên chạy đến thôi mà."
Hotta Deru nói đùa, nụ cười tươi rói chẳng khác gì khi lên chương trình.
Trái ngược với Deru, Yuuka thì cúi gằm, như sắp khóc.
"Sao lại làm mặt thế, Yuuna-chan."
"……Hotta-san, em xin lỗi. Vì scandal của em mà gây phiền phức quá nhiều. ‘Yurayura★Kakumei with Yuu’ vừa mới thành lập thôi mà……"
"Ừm, đúng là……nếu nói phiền phức thì tôi bị bắt hát lại bao lần trên radio rồi đó? Muốn hối lỗi thì lo vụ đó đi, cùng với Ranmu nữa."
Đúng là chí lý.
Bởi Hotta Deru chính là cái tên sẽ đứng top 1, nếu có bảng xếp hạng ‘seiyuu bị Izumi Yuuna gây phiền phức’.
"Ê, thấy không Yuuichi!? Thanh bảo kiếm truyền gia của ‘Alice Idol’, màn chọc cười của Hotta Deru kìa!? Chúng ta đang chứng kiến nền văn minh vĩ đại!"
Masa, ồn ào quá.
Deru nhìn Masa, rồi mỉm cười.
"À, có khi là fan? Vậy thì tôi cũng vui. Rất hân hạnh."
"À……không! Xin lỗi Deru-chan!! Nhưng mà, idol của tôi――ngoài Ranmu-sama ra thì không có ai nữa!! Xin lỗi rất nhiều, chỉ riêng điều này thì em không nhượng bộ đâu!!"
"Cậu thật quá đáng nhỉ!? Cho dù thế, ít ra cũng nên nói xã giao chút chứ!? Tôi tổn thương ghê gớm rồi đó!"
"Xin lỗi Hotta-san, là bạn của em!! Kurai-kun, ngốc quá hả!? Nghĩ cho mình với chứ!? Nhỡ Hotta-san dùng ‘áp lực vô hình’ khiến mình không được làm seiyuu nữa thì sao!!"
"Yuuna-chan, em còn thất lễ hơn đấy? Ai lại đi dùng áp lực vô hình để chèn ép đàn em chứ!! Tôi là seiyuu ác độc chắc!?"
Xin lỗi, Hotta-san.
Hôn thê ngây thơ và thằng bạn não lỏng của tôi đã thất lễ quá mức.
Tôi đang cảm thấy khó xử thì――Hotta-san quay sang tôi, mỉm cười hiền hòa.
"……Thôi, đùa vậy đủ rồi. Rất vui được gặp, ‘em trai’? Tôi đã nghe Yuuna-chan kể nhiều. À, hay tôi nên gọi là ‘Tử thần lạc cõi tình’?"
Chắc chị ấy muốn làm tôi dễ chịu.
Hotta Deru nói nửa đùa nửa thật, hướng đến tôi――‘em trai’, ‘Tử thần lạc cõi tình’.
Tôi nhìn thẳng chị ấy, hít sâu rồi đáp.
"Rất vui được gặp chị, Hotta-san. Em là Sakata Yuuichi. Là người mà Izumi Yuuna hay nhắc trên radio……‘em trai’. Người luôn gửi thư fan từ trước đến nay, fan lớn nhất của Yuuna-chan――‘Tử thần lạc cõi tình’. Và, là bạn trai――không. Hôn phu của Izumi Yuuna."
Tôi hơi do dự khi nói điều cuối, nhưng quyết định thành thật.
Bởi chị ấy là Hotta Deru――thành viên của nhóm ‘Yurayura★Kakumei with Yuu’. Một đàn chị quan trọng với Izumi Yuuna.
Yuuka chắc chắn cũng muốn nói thật.
"Ừm. Hiểu rồi, ‘em trai’. Không còn tin sốc nào khác chứ? Nếu còn thì nói trước đi nhé? Kẻo tôi đau tim mất."
Tôi hồi hộp chờ phản ứng.
Nhưng Hotta-san chỉ thản nhiên nói vậy.
Thái độ quá đỗi bình thản khiến tôi và Yuuka nhìn nhau sững sờ.
"Ơ……chị không ngạc nhiên sao? Em kể trên radio ‘em trai’ mà hóa ra không phải em ruột đó?"
"Không, cái đó tôi biết từ đầu rồi!? Em nghĩ là không ai nhận ra sao Yuuna-chan!? Đúng là ngây thơ! Tất nhiên tôi không nghĩ đến mức là hôn phu đâu nhé? Cho đến hôm qua, Ranmu mới kể thôi."
Tên ấy vừa thốt ra khiến tôi sững sờ.
Người đàn chị của Izumi Yuuna.
Người từng gắn liền với ‘vết nhơ tuổi trẻ’ của tôi.
Shinomiya Ranmu――Nonohana Raimu.
"Ờm, Hotta-san. Ranmu……chan đã nói gì?"
"Chỉ kể lại chuyện video Kamagami thôi. Rằng ‘em trai’ là hôn phu của Yuuna-chan. Rằng Ranmu và ‘em trai’ từng quen biết. Rồi tình cờ hai người nói chuyện thì bị Kamagami quay lén, bóp méo tung lên mạng――thế là Yuuna-chan đã nói hết. Đại khái vậy."
Đại khái……nhưng hơi nhiều thông tin. Dù sao cũng là sự thật.
"……Hotta-san. Cho em xin lỗi nữa. Vì đã làm phiền chị, các seiyuu khác, mọi người trong công ty――"
"Khoan đã, ‘em trai’! Tôi đã nói rồi. Nếu phải xin lỗi thì là vì mấy lần bùng nổ trên radio ấy. Còn vụ này thì thủ phạm là Kamagami. Yuuna-chan hay ‘em trai’ chẳng có gì phải xin cả."
Tôi vừa cúi đầu, Hotta-san đã đẩy vai tôi lên, chặn lại.
Chị ấy cười rạng rỡ rồi nói.
"Hiểu không? Chúng tôi seiyuu là để mang hạnh phúc đến cho mọi người. Thổi hồn vào nhân vật, hát, nói trên radio, dự sự kiện. Fan vui là chúng tôi vui. Nhưng chúng tôi――cũng chỉ là con người thôi."
Những lời hiển nhiên, nhưng lại chạm thẳng đến trái tim.
"Đúng vậy, là con người. Có cuộc sống như bao người, cười khóc như bất kỳ ai, và đương nhiên――cũng yêu một ai đó. Dù được gọi là 2.5D thì sao? Khi rời sân khấu, chúng tôi vẫn phải sống ở 3D. Thế nên――không cần ưu ái đặc biệt đâu. Chỉ mong muốn, ít nhất được đối xử như con người thôi. Đúng không, Yuuna-chan?"
"…………Hotta-san."
Yuuka đứng đó, không nói được gì.
Và từ phía sau Yuuka――.
"――Chị nói lẽ thường là đúng thật, Deru-chan. Nhưng lẽ thường đó có những kẻ không hiểu nổi mới gây ra vụ này. Thật ngu ngốc."
Masa, bạn thân của tôi và game thủ ‘Alice Stage’, nói như một nhân vật chính nghĩa.
Theo sau là Nihara-san, Nayu, và Isami.
"Kurai, nói hay đó! Đúng thế……Yuuka-chan, Raimu, các seiyuu khác nữa. Dù nỗ lực vì fan hay có cuộc sống như bao người, cả hai đều thật cả. Gọi cái này thật cái kia giả……vô nghĩa lắm!!"
"Mà scandal là gì? Bóc phốt đời tư, làm loạn……cái gì vậy? Nhật Bản từ khi nào hợp pháp hóa quay lén vậy? Stalker gì mà bám đuôi, đúng là tởm.
"Stalker thì tất nhiên là bám đuôi……nhưng đúng như Nayu nói. Idol, seiyuu, hay nghệ sĩ gì cũng vậy――quay lén, nói xấu là sai."
Không khí trong phòng họp 60P Production nóng lên.
Hotta-san vẫn mỉm cười, nhìn thẳng tôi.
Với giọng mềm mại như Deru-chan, chị nói.
"……Thật ra, lòng tôi nghĩ y như gì đã nói. Nhưng sẽ luôn có kẻ độc miệng. Đáng tiếc thế. Nên này, cậu ‘em trai’――hãy bảo vệ Yuuna-chan nhé?"
Tôi gật đầu ngay.
Hotta-san thấy vậy thì hơi ngượng, gãi má, rồi quay sang Hachikawa-san.
"Thấy chưa? Tôi chỉ là đàn chị tốt bụng thôi mà, Kurumin."
"……Ừ. Nhờ Deru mà tôi thấy đỡ đau dạ dày rồi."
Hai người nhìn nhau, mỉm cười.
"Nghĩ đến mà càng ghét Kamagami hơn!! Được rồi, thế thì……chiến đấu đến cùng nào!!"
"Này. Mình chỉ là khán giả thôi mà? Bình tĩnh đi, Kurai."
Masa la hét vô nghĩa, Nihara-san, Nayu và Isami đứng xa nhìn.
Nhưng gương mặt cả bốn đều mỉm cười bình yên.
Đây chính là nụ cười mà Yuuka đã mang lại――tôi tin chắc vậy.
"Ồn ào quá nhỉ."
Khi ấy.
Cánh cửa phòng họp bật mở, hai lãnh đạo bước vào.
Một là Rokujou Reika, đại diện 60P Production.
Và người còn lại――
Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng đào tạo diễn viên.
Đúng vậy――Matogi Kei.

