Web Novel

Chương 04: Cô nàng Gyaru bàn bên muốn đóng vai bạn gái giả của tôi

2022-11-21

33

Khi tôi và Rina, cô nàng Gyaru ngồi bên cạnh bàn về việc sẽ đến McDonald's.

Sau đó, Saori đã giận tôi rất lâu, tôi cũng chả hiểu tại sao.

Tôi có cần kết bạn mới không nhỉ?

Cô ấy là người đã từ chối lời tỏ tình của tôi.

Có khi nào cô ấy là một tsundere và cô ấy thực sự có cảm giác “gì đó” với tôi?

Nhưng tôi không muốn có một cô bạn gái tsundere và cai trị tôi.

Thực tế thì, nó sẽ chỉ làm tổn thương tôi, và nhìn đi, tôi đã gần như phát nổ vào ngày hôm trước.

Tôi thích một cô bạn gái gái chiều chuộng tôi và có bộ ngực khủng cơ.

—————————————————

Sau khi tan học, tôi đến McDonald's với Rina, cô bạn ngồi cạnh tôi.

Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện về những bộ anime mà mỗi đứa xem hằng ngày. Nhưng bên trong tôi kiểu: 

(Hử? Đi dạo với một cô gái thực sự căng thẳng đến mức này à?)

(Nhưng tại sao mình chưa bao giờ cảm thấy thế này khi ở bên Saori ???)

Tôi giật mình nhận ra tim tôi đang đập thình thịch.

Saori, người bạn thưở nhỏ của tôi, gần đây có thể đã trở nên dễ thương hơn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế này. Có lẽ là do tôi đã thấy cô ấy dần thay đổi kể từ cuối cấp hai.

Giống như thể cha mẹ đang nhìn con mình lớn lên vậy.

Tất nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy trang điểm, nhưng ngay từ đầu cô ấy không hề giỏi việc đó. Thực tế thì, lúc đầu tôi còn cười nhạo cô ấy vì cô ấy trông thật kinh khủng và chẳng nổi bật tẹo nào.

Cô ấy đã nổi giận với tôi mặc dù sau đó cũng tha nhanh thôi.

“Rina này, cậu thực sự rất thích anime nhỉ?”

"Chuẩn. Đúng vậy. Tớ rất nghiêm túc đấy, cậu biết không? Cậu tin tớ chứ?

“Chà, vậy thì sẽ không vấn đề gì khi đi hát karaoke cùng nhau.”

"Thật sao? Vậy thì, hãy đi hát karaoke thay vì McDonald's đi.

“Khoan đã………tớ tưởng ngay từ đầu cậu đã muốn biết chuyện gì giữa tớ và Saori chứ?”

"Ah. Về điều đó ! Tớ quên mất♪ Tehee♪”

Đừng nói vậy với tớ. Mặc dù nó cũng dễ thương thật đấy. Tôi đoán cô ấy thực sự đã quên mất  nó.

"Cậu tính đi đến chừng nào?"

“Tớ muốn đi hát karaoke và lắng nghe chuyện của cậu. Tớ sẽ về khi nào thực hiện được những việc đó.”

Rina và tôi nhìn nhau rồi cười.

Chà, tôi thích việc này. Tôi cảm giác như đã lâu lắm rồi mình không có một cuộc nói chuyện bình thường với Saori.

Sau đó chúng tôi đến McDonald's.

Tôi vừa gọi món burger gà và sinh tố. Nhưng, Rina đang gặp một chút rắc rối.

"Cậu gọi gì?"

“Hừm. Tớ nghĩ tớ sẽ đặt một Happy Set, nhưng còn đi hát karaoke nên tớ muốn tiết kiệm calo…..”

Ể, hơi sai sai thì phải…

“Không phải chúng ta sẽ hát sao? Ca hát đốt cháy rất nhiều calo đấy, cậu biết không?

"Hở? Vậy sao!? Nghiêm túc à!? Nếu vậy, em sẽ đặt một Happy Set, cảm ơn ạ!”

(……….Tôi không biết liệu cô ấy có thể đốt cháy hết calo từ Happy Set hay không……)

Sau khi gọi món xong, hai chúng tôi vào chỗ ngồi.

Rồi chúng tôi bắt đầu nói về tôi và Saori.

Chúng tôi đã biết nhau từ thuở nhỏ và là những người bạn tốt. Tôi nói với cô ấy rằng sau khi Saori lên trung học, cô ấy bắt đầu đàn áp tôi và gần đây tôi bị căng thẳng rất nhiều.

Tôi cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn của mình, và tôi đã tỏ tình với cô ấy như một giải pháp để cứu vớt tình bạn này.

Và rồi tôi bị từ chối.

“Eh–, nghĩ đến hôn nhân thì sâu xa quá, cậu hơi nặng nề quá rồi. Haha.”

“Không, tớ đã rồi. Tớ không muốn cãi nhau với cô ấy. Không phải là tớ không thích Saori. Chỉ là mối quan hệ hiện tại của chúng ớ đang căng thẳng thôi...”

“Mặc dù vậy, tại sao cậu không chỉ hẹn hò bình thường thôi? Cậu có ấn tượng tốt với Saori-chan không? Tớ đã quan sát cậu từ bên cạnhsuốt thời gian qua đấy♪”

(Chết tiệt, cô ấy đang giễu cợt mình…………)

“Cứ thế này, không đời nào cô ấy hẹn hò với tớ. Tớ sẽ chết vì căng thẳng mất. Những người trong nhóm mà Saori đang chơi cùng, họ đã từng nói xấu sau lưng tớ. Tớ không thể làm bạn với những người như thế được.”

"Hở-. Nhưng sự thật là vậy mà. Hôm đầu tiên đến trường, cậu trông thực sự khá khập khiễng."[note48472]

“Ugh………ngay cả khi đó là sự thật, nó làm tớ đau lòng đấy.…… Ít nhất hãy nói nó ở đâu đó mà tớ không thể nghe thấy chứ.”

“Nhưng cậu đã thay đổi ngay sau khi Saori-chan nói với cậu. Tại sao vậy?"

Tôi cũng tự hỏi tại sao……mặc dù đó cũng là vì lợi ích của riêng tôi, nhưng sự khác nhau là gì?

“Chuyện đó……Có lẽ là do tớ đã được một người mà tớ quen từ rất lâu rồi khuyên nhủ. Ngoài ra, Saori trở nên rất dễ thương sau khi lên trung học. Đặc biệt là sau khi tớ vào cấp ba, bố mẹ tớ đi nước ngoài và không có ai để ý đến tớ. ……Tớ nhìn khập khiễng cũng là điều hiển nhiên thôi.”

Rina gật gù với vẻ mặt thích thú.

“Hừm. Đó là tình yêu, phải không? Nhỉ?"

"Huh? …….Đó có phải là do tình yêu không?"

"Có lẽ vậy. Tớ không biết."

Rina cười khi nói điều đó.

Tôi cũng bị cuốn theo và không thể không cười.

“Tớ có một đề nghị cho cậu, Itta!”

“Hử? ...Đó là viết tắt của Itadori?”

“Thật lòng, rất khó để tôi gọi cậu là Ichiryu-kun. Tớ không thích gọi giống với người bạn thuở nhỏ yêu quý của cậu. Vì vậy, Itta.”

Thở dài. Thế còn chuyện gì nữa?"

“Cậu sẽ cho tớ đóng vai bạn gái giả của cậu chứ?”

Ể?........Tại sao.......??????

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english

Ghi chú

[Lên trên]
Tới chương này mới biết người bị nói xấu là main nên mình cũng đã chỉnh sửa chương trước rồi. Các bạn có thể đọc lại nhé!!!
Tới chương này mới biết người bị nói xấu là main nên mình cũng đã chỉnh sửa chương trước rồi. Các bạn có thể đọc lại nhé!!!