Toàn tập

Chương 15 Đôi lúc chúng ta cần nghiêm túc

2025-10-19

1

“ –Tớ yêu cậu Tamachi-san! Xin hãy hẹn hò với tớ!!”

Hôm sau khi đã tan học.

Trong khi bận rộn với công việc trực ban nhàm chán, tôi vô tình lướt qua một góc tại sân sau của trường và nhận ra một giọng nói cất lên như vậy.

…Tamachi Riho, đó là tên đầy đủ của chị ta.

Tôi lén nhìn vào đó, là chị ta!

“Làm ơn, Tamachi-san! Cậu sẽ nghiêm túc hẹn hò với tớ chứ!!”

Nói rồi, thằng con trai trông có đào hoa kia cúi gập người 90 độ rồi giơ tay phải ra chờ đợi hồi đáp.

Không cần phải nói, đó là Riho.

Hẳn đây là một trong những lần chị ta được tỏ tình.

Riho với cương vị là hoa khôi trường, nổi tiếng là đương nhiên.

Nhưng được chứng kiến tận mắt một lời tỏ tình công khai thế này khá hiếm, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy sau khi học cao trung.

“Mình xin lỗi.”

Riho trả lời như vậy.

Đương nhiên rồi, chị ta yêu tôi mà.

“Kư…quả nhiên tớ vẫn không đủ tốt. Này Tamachi-san, có phải lý do cậu từ chối lời tỏ tình của tớ liên quan đến Yamada Ryuto không? Cậu thường xuyên ăn trưa với thằng đó, cậu hẹn hò với nó thật à?”

“Chúng tớ không hẹn hò. Ryuto với tớ chẳng khác chi bọ chét, không đáng để mắt tới.”

…Chị ta nói rằng những lời xúc phạm mà nếu như tôi không biết cảm xúc thật của chị ta thì hiện tại hẳn là tôi sẽ rất đau lòng.

Tôi đoán chị ta đang cố bảo vệ tôi bằng cách không biến tôi biến thành đối tượng trả thù của bọn thất tình, nên tôi hiểu mấy lời đó là hiển nhiên.

“Bọ chét, pttff, hahaha, ghê vậy cơ à Tamachi-san, đỉnh vãi. Thằng đấy đúng là không hợp với Tamachi-san, may mà tớ và cậu cùng đồng ý cái đó.”

Thằng cha kia mượn gió bẻ măng kìa, hạ thấp tôi để nêu cao bản thân….

“Thằng Yamada đấy vừa nhạt nhẽ lại đù đà đù đờ, thế mà lúc nào cũng bám đuôi Tamachi-san, trông mà ngứa mắt. Tamachi-san này, nếu cậu không phiền để tớ cho thằng đó một trận nhé? Cảnh cáo nó cấm được bén mảng gần cậu.”

“Cậu sẽ làm vậy?”

“Ừm, hay đúng không? Tớ dư sức đánh thằng đấy khỏi phải đến trường luôn.”

“À, vậy à?”

“Nhất trí nhé lol. Mà trút bỏ được con bọ đó thì không biết bọn mình có hẹn hò không nhỉ?””

“Ê thằng kia.”

“Sao vậy?”

“....Xin lỗi trước đã.”

—Chát!!

Tên lăng nhăng cố gắng hạ nhục tôi đã ăn một cái tát thẳng mặt.

Người tạo ra cái tát giòn tan đó là Riho, đôi mắt trừng trừng phẫn nộ.

Chị ta…..

“Ah ah….Tamachi-san…”

“Một lần nữa tôi xin lỗi vì đã sử dụng vũ lực, nhưng tôi đang rất tức giận—Cậu dám lăng nhục và chế nhạo Ryuto.” 

Riho….

“Ah, l-lỗi tớ Tamachi-san…tớ không có ý gì xấu.,.......”

“Không, trong mắt tôi như vậy còn nhiều. Cái suy nghĩ thản nhiên hạ nhục bất cứ ai chẳng vì lý do gì. Tôi ghê tởm loại người như cậu.”

“Ah…..” 

“Cút khỏi đây ngay lập tức! Hoặc tôi cam đoan tôi sẽ khiến danh tiếng của cậu tệ tới mức không một đứa con gái nào thèm làm bạn gái cậu!”

“Eek—T-tớ xin lỗi…!!!”

Gã trai bèn chạy biến đi nơi khác với gương mặt tái nhợt.

…Chị ta là một ả dâm nữ sử dụng app thôi miên không chút ngần ngại, nhưng Riho lại như vậy rồi…tôi lại lần nữa có thể khẳng định, chị ấy là một người bạn thuở nhỏ tuyệt vời.

Tôi không biết mình có nên ra mặt và cảm ơn chị ta không nữa, nhưng rồi lại quay đi mà không nói gì.

Bởi vì như vậy không phù hợp.

Với suy nghĩ đó tôi tiếp tục công việc trực ban.

…Cảm ơn chị, Riho.