Sau khi bước vào trận pháp dịch chuyển tức thời, đúng như dự đoán, Willis và tiểu long nương đã được dịch chuyển đến một nơi không xác định khác thông qua ma pháp không gian.
Vẫn là một hang động đá, nhưng rõ ràng là khác so với cái hang trước.
“Ở đây là...... Ô oa!”
Ngay khi bước ra, tiểu thư Willis đã nhận được một bất ngờ nho nhỏ.
Có hai tên mặc giáp da đơn giản, có lẽ là lính gác, đã bị chặt đầu theo cùng thủ đoạn như ở chợ đen dưới lòng đất. Thi thể không đầu của chúng rơi xuống đất, máu tanh bắn tung tóe. Tiểu thư mục sư vừa rời khỏi trận pháp dịch chuyển thì vô tình đá trúng đầu một gã xui xẻo đang lăn lông lốc trên mặt đất.
"Ôi, thật là... Ta chịu không nổi rồi! Cứ giết ta đi, nhưng ít nhất thì các ngươi cũng phải quay lại dọn dẹp xác trước khi rời đi chứ. Cảm giác của các ngươi rất tiêu sái lắm phải không...?"
Cô thản nhiên ném ra ngọn Thánh Viêm, thiêu rụi hai cái đầu đang lăn tròn dưới chân như hai quả bóng với đôi mắt mở toang thành tro bụi. Lúc này Willis mới đưa mắt nhìn về phía lối ra hang động duy nhất trước mặt.
Nơi này hiển nhiên nằm bên trong một cứ điểm khá hoàn chỉnh. Hang đá có trận pháp dịch chuyển không chỉ mở một chiều, mà hai bên đường còn có các ngọn đuốc đang cháy để thắp sáng.
Đi qua hai thi thể không đầu của những tên lính canh đã ngã xuống, hai cô gái tiếp tục đi dọc theo hành lang.
Nơi này khá phức tạp, đường đi chằng chịt như tổ kiến. Mùi máu tanh thoang thoảng quanh đây. Hiển nhiên, không chỉ có hang động nơi có trận pháp dịch chuyển, mà còn có những nơi khác từng diễn ra những trận chiến khá tàn khốc.
Tuy không biết đường, nhưng mỗi lần đi được một đoạn, Willis đều nhìn thấy rất nhiều xác chết mang ký hiệu của Quỷ Đạo đoàn. Họ đang đi đúng theo hướng mùi máu tanh để đến điểm cuối.
Không phải tất cả những tên này đều bị chém đầu chỉ bằng một nhát chém. Nhiều tên trong số chúng chết theo nhiều cách hỗn loạn, chẳng hạn như bị đâm thủng tim, bị bẻ gãy cổ, thậm chí có một số tên trông còn kỳ quái hơn, như thể chúng đã tự chém chết lẫn nhau trong một cuộc xung đột nội bộ?
Có vẻ như những kẻ xâm lược rất đông và có rất nhiều thủ đoạn.
Lần theo dấu vết của trận chiến xung quanh, họ lang thang trong những hang động nối liền nhau một lúc lâu. Willis đã nhìn thấy ít nhất hàng trăm xác chết của bọn Quỷ Đạo đoàn. Bọn chúng tàn nhẫn và tất cả những kẻ săn trộm mà họ nhìn thấy trên đường đều đã chết sạch.
Lúc này, tai của Willis khẽ lay động, cô quay đầu nhìn sâu vào một lối đi có mùi máu tanh đặc biệt nồng nặc.
Có rất nhiều tiếng bước chân dày đặc đang tiến lại gần họ một cách nhanh chóng.
"Chủ nhân, mùi hương rất hỗn loạn. Ngài có muốn chủ động ra tay trước không?"
Tiểu long nương cũng bắt gặp cảnh tượng náo động, chủ động tiến về phía trước của Willis. Đôi mắt vàng sắc bén của cô rồng cảnh giác với lối đi mờ ảo dưới ánh đuốc, dường như có thể bất ngờ tấn công bất cứ lúc nào.
"Không cần vội. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trước đã."
"Vâng."
Ba ba ba ba ba ba.........[note79599]
Tiếng bước chân chạy tới ngày càng rõ hơn, nhưng điều khiến Willis lo lắng là âm thanh đó nghe rất hỗn loạn và nặng nề, như thể cái tên kia không biết cách kiểm soát trọng tâm và tư thế của mình. Hơn nữa, nhiều âm thanh còn gần giống với tiếng lòng bàn chân chạm đất, tức là người kia không mang giày.
Nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc đen không khỏi nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng đang quay lưng về phía mình, đôi chân trần ngọc thon dài của cô rồng lộ ra, chỉ quấn một dải lụa trong suốt như vật trang trí.
Hiểu Quang không đi giày vì long tộc không có thói quen này, hơn nữa cô ấy cũng không thích cảm giác chân bị vật quấn chặt. Có lớp vảy rồng bảo vệ vô hình thì cũng không sao, nhưng sinh vật bình thường làm vậy rất dễ làm tổn thương lòng bàn chân mềm mại của mình, huống chi những thành viên Quỷ Đạo đoàn mà cô từng gặp đều đi giày.
Nói cách khác, những tên kia có thể là...
Lúc này, những bóng người đang lao về phía này với tốc độ không quá nhanh cuối cùng cũng chạy ra khỏi đường hầm tối tăm và xuất hiện trước mặt Willis.
"....!!!"[note79600]
Cùng với một loạt tiếng kêu hổn hển vì sợ hãi, những cô gái quấn mình trong tấm vải mỏng, nhiều người không có giày, chỉ có thể chạy trên con đường đá bằng đôi chân trắng nõn, vội vàng dừng lại khi vẫn còn cách hai thiếu nữ hơn mười mét, tất cả đều mang vẻ mặt sợ hãi và hoang mang.
Đúng như dự đoán...
Đây là những ma vật bị các băng nhóm săn trộm bắt giữ.
Những cô gái này trông thật kỳ lạ. Có người có sừng cong như sừng bò trên đầu và bàn chân hình móng guốc. Có người có bốn cánh tay mảnh khảnh, hoặc cánh và râu như cánh bướm. Có người có những vết tích như vảy cá trên một số bộ phận cơ thể và những họa tiết hình giọt nước ở khóe mắt.
Thậm chí còn có sinh vật kỳ lạ có toàn thân màu xanh lam nhạt và trong suốt, trông như đang chảy chậm như chất lỏng, nhưng chúng lại có hình dạng giống con người.
Nhưng dù là loài nào thì theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của con người thì chúng đều rất đẹp.
Trong lúc Willis đang quan sát những cô gái ma vật này, họ cũng rõ ràng đang dè dặt nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện chắn giữa đường. Số lượng hai bên tuy chênh lệch rõ rệt, nhưng dường như người nào đông hơn thì càng dễ bị tấn công hơn.
Hai bên nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng giữa đám ma vật, một cô gái với bốn cái cánh bướm màu hồng và mái tóc dài màu hồng đã lấy hết can đảm đứng dậy.
"Hai chị gái, các chị có phải là Ma tướng đại nhân được phái xuống từ trên núi không?"
Ma tướng???
Willis sững sờ một lúc rồi mới nhớ ra đây hình như là một tên gọi khác của đám Ma nhân mà các ma vật hay sử dụng. Suy cho cùng, con người có thể nghĩ rằng ma vật tiến hóa thành hình dạng đó để bắt chước chúng, nhưng thực ra, đó là một sự tiến hóa hướng đến một hình thái cao hơn đã khắc sâu trong bản năng của chúng.
Tiểu thư mục sư, người biết rất nhiều về câu chuyện bên trong, có lẽ đã đoán được nguồn gốc thực sự của hình dạng của Ma nhân. Nó hẳn là có liên quan đến các vị thần như Siflin, vị thần đầu tiên đã khai sinh ra vạn vật, hay nói cách khác, là một vị thần minh cụ thể.
Vì tiểu hồ điệp này đã nhắc đến Ma tướng, xem ra kẻ vừa xông vào hang ổ của đám Quỷ Đạo đoàn chắc chắn là Ma nhân đến từ Dãy núi Vạn Ma.
Mặc dù lựa chọn tốt nhất lúc này chắc chắn là đồng ý và cố gắng tìm hiểu thêm thông tin tình báo, nhưng Willis cảm thấy điều đó không cần thiết, đặc biệt là khi cô đã lo lắng về điều gì đó từ lâu rồi.
"Làm sao cô biết chúng ta không phải là con người? Hồ điệp hình người...Cô có biết Tiyelu không?"
"Tiyelu ? Ể?! Cô… Không, không, không! Ngài đang nói đến Thánh tổ đại nhân sao? Lần này ngay cả đồng bạn của Thánh tổ cũng đều ra tay can thiệp sao?!"
Không hiểu sao, cô gái hồ điệp với mái tóc hồng và đôi cánh hồng bỗng trở nên vô cùng phấn khích khi nghe đến cái tên này, như thể cái tên Tiyelu là một tồn tại gì đó rất thiêng liêng và cao quý trong tâm trí cô ấy vậy.
Rõ ràng, nó chỉ là một con bướm bạc có phần kiêu ngạo và tính cách trẻ con mà thôi...
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Nhìn kìa, đúng là chó ngáp phải ruồi. Có vẻ như cái tên Tiyelu đã trở thành một bước đệm rất hữu ích.
Vẻ sợ hãi và do dự trên mặt con bướm nhỏ đã biến mất trong nháy mắt. Cô ấy dẫn đầu nhóm ít nhất một trăm cô gái ma vật từ đủ loại, thận trọng tiến lại gần. Thấy dường như không có nguy hiểm gì, cô gái mới ngại ngùng gãi hai cái râu ngắn ngủi rủn giống như là dây anten cụp xuống trên đầu.
"Thật ra cũng không có gì. Thánh tổ của tộc Linh Điệp chúng ta chính là Đại nhân Tiyelu mà ngài vừa nhắc đến. Nghe nói ngài ấy từng đi theo bệ hạ Thần của ma vật vĩ đại. Sau khi được Ngài khai sáng, tất cả hậu duệ của tộc Linh Điệp chúng ta đều có được năng lực [Tham Linh]."
"Năng lực này cho phép chúng ta, các thành viên của tộc Linh Điệp, cảm nhận được sơ bộ thiện chí hay ác ý của mục tiêu, cũng như bản chất chủng tộc của họ. Tuy tôi vẫn còn rất non nớt, nhưng ít nhất tôi có thể cảm nhận được hai người không phải là con người..."
"[Tham Linh] sao...?"
Willis khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Chẳng trách con bướm nhỏ tên Tiyelu kia cứ khăng khăng nói bọn họ không phải người. Thì ra cái đám này lại có thiên phú kỳ quái như vậy. Thật sự rất thú vị.
Nhưng tiểu hồ điệp màu hồng phấn kia lại không nghĩ đến điều đó. Nếu tiểu thư mục sư thực sự là người như cô ta nghĩ, tức là đồng bạn của Tiyelu, thì tại sao cô ta lại không biết kỹ năng [Tham Linh]? Người bình thường khi được hỏi câu này chắc chắn sẽ sớm phản ứng như vậy.
Mình luôn cảm thấy cái tên này thật ngớ ngẩn và dễ thương. Quả nhiên, không phải vô cớ mà cái tên này bị những kẻ săn trộm bắt được.

