"Này! Người ở bên kia, mau chạy vào trong tòa nhà ngay!"
Trong khi đám người quanh Karinvega vẫn còn đang choáng váng, những loài thực vật xung quanh họ, đang trở nên điên cuồng vì sức mạnh hỗn loạn, dường như cảm nhận được sự hiện diện của họ. Giữa tiếng la hét của các vệ binh từ đội phòng vệ của Sainz - những người cũng đã nhận thấy thứ này, thì vô số cành cây lập tức biến thành những con trăn khổng lồ và lao tới!
"Phi Hoa - Lạc!”[note91246]
Với một tiếng hét nhẹ nhàng, thanh trường kiếm của Yir dường như tự động rút ra khỏi vỏ, chém xuyên qua kẻ địch chỉ bằng một động tác kiếm thuật. [Vô Phong Kiếm] và [Cuồng Phong Kiếm] cũng đồng loạt tiến lên, phối hợp cùng các đệ tử khác để dọn sạch khoảng trống trước khách sạn. Phong thái ung dung và tự nhiên của bọn họ khiến đội phòng vệ xung quanh sững sờ.
Nhưng sức mạnh của con người cũng có giới hạn. Ngay cả những người ưu tú như họ cũng chỉ có thể đảm bảo rằng công chúa điện hạ được bảo vệ khỏi những loài thực vật đột biến trong một phạm vi nhất định. Rõ ràng là không thực tế khi mong đợi họ dập tắt được sự bất ổn trong toàn bộ Học khu số 6. Nhận ra điều này, Kiri lập tức quay sang nhìn cô gái có đôi mắt hai màu.
"Công chúa iện hạ, lãng phí thời gian vào những thứ này là vô ích thôi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Ưm..."
Karinvega có hơi do dự.
Mặc dù đã được tiểu thư mục sư kể lại một số chi tiết về sự việc, nhưng cô vẫn chỉ hiểu mơ hồ về toàn bộ vụ việc. Không có sự hướng dẫn của kịch bản trò chơi, cô cảm thấy thực sự bối rối khi đối mặt với một sự kiện trọng đại như vậy, và gần như theo bản năng hướng ánh mắt về phía...
"Ơ kìa! Tiểu thư Willis đã đi đâu rồi? Có ai thấy cô ấy không?!"
"?"
"Tôi không biết? Cô ấy vừa mới ở đây cách đây một lát thôi..."
Rất õ ràng, ngay cả trong số những cao thủ kiếm đạo hàng đầu đang có mặt, những người thường ở cấp Thiên Không hoặc cấp Huyền Thoại, nhưng không có ai nhận thấy cô gái tóc đen đột nhiên biến mất. Sau khi đã trải qua cảm xúc ngạc nhiên được một lúc, họ cũng chỉ biết nhìn nhau và lắc đầu.
"Tiểu thư Willis..."
Giờ đây mọi chuyện đã đến bước này, Karinvega chắc chắn có thể thấy rằng cô gái tóc đen với nhiều thân phận, lai lịch và sức mạnh bí ẩn sẽ không đứng về phía mình. Đối phương có lẽ đang ấp ủ một mục tiêu nào đó mà cô công chúa vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn đó không phải là một mục tiêu đơn giản.
Giúp đỡ cô ấy(Karinvega) chỉ là một trong những quá trình và phương pháp để đạt được mục tiêu này, chứ không phải toàn bộ kế hoạch. Có lẽ người kia(Willis) đã cảm thấy rằng với sự giúp đỡ của Yir và những người khác, thì tình hình không còn cần đến sự can thiệp của cô ấy nữa, nên cô ấy đã tạm thời rời đi.
Nhưng đối với Karinvega, ngay cả khi mất đi một thành viên chủ chốt của nhóm, nhiệm vụ của họ vẫn phải tiếp tục. Xét cho cùng, cô là một công chúa đã trải qua nhiều sóng to gió lớn và hiểu rất rõ rằng dù chuyện gì có xảy ra vào thời điểm này, thì với tư cách là người lãnh đạo, cô không thể để mất bình tĩnh. Vì vậy…
"...Không có thời gian cho chuyện đó đâu, chúng ta đi ngay thôi."
"Rõ! Ờ... Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu, thưa Điện hạ? Hội trường tổ chức Đại hội tại Học khu số 1? Hay chúng ta nên đến giúp đỡ gần [Tháp Tự Nhiên] đang bị tấn công?"
Cô gái có đôi mắt hai màu lắc đầu, im lặng một lúc, và sự bối rối trong mắt cô dần biến mất. Nó được thay thế bằng sự hiểu biết rõ ràng và quyết tâm như thể cuối cùng cô gái đã giải mã được bí ẩn.
"Không, chúng ta sẽ phải đi chấm dứt [Chiến tranh]."
…………………………………………………..
Đúng như dự đoán, tất cả các bên đã bắt đầu hành động.
Bên trên không trung tại Học khu thứ 6, trên đỉnh [Tháp Tự Nhiên] cao vút, một cô gái tóc đen vỗ đôi cánh màu trắng và nhẹ nhàng bay lượn trên những đám mây phủ đầy tuyết. Kết giới bao phủ như tấm màn trời của [Cực Trú] chỉ cách cô gái một khoảng rất nhỏ. Tiểu thư mục sư đang trầm ngâm nhìn viên ngọc lục bảo khổng lồ trên đỉnh tháp không xa đó.
Ban đầu, tiểu thư mục sư định đi cùng Karinvega, nhưng vì đám đệ tử từ Tật Phong lưu đang bảo vệ cô ấy. Hơn nữa, cô công chúa kia lại có khả năng vô thức can thiệp vào Vận mệnh(số phận), nên sự hiện diện của cô ở đó có vẻ hơi thừa thãi. Nếu mọi chuyện đã là như vậy, thì cô có thể dành thời gian để làm chuyện gì đó ý nghĩa hơn.
"Tháp Tự Nhiên... Người tạo ra thứ này trước đây quả thực rất tài giỏi. Mặc dù nhìn qua thứ này(khí màu xám) chỉ là một [Pháp tắc Đảo Ngược(Điên đảo)] chứ không phải là một thần lực thực sự được sinh ra từ trời đất, nhưng nó(Pháp tắc tự nhiên được mô phỏng) đã có thể đối đầu trực diện với thứ đó(Pháp tắc Đảo ngược) mà không hề sụp đổ hoàn toàn. Pháp tắc [Tự Nhiên] được mô phỏng này cũng khá thuyết phục đấy."
Cô gái tóc đen vừa lẩm bẩm vừa ngước nhìn về phía xa.
Ánh sáng của [Cực Trú] đang bao trùm Sainz như màn trời đã trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Karinvega và những người khác dưới mặt đất có thể không nhìn rõ do góc nhìn của họ, nhưng trên thực tế, không chỉ có tòa tháp ở Học khu số 6 này đang gặp rắc rối. Mà nhìn xung quanh, trong số bảy tòa tháp ma pháp khổng lồ chống đỡ Sainz, ngoại trừ tòa tháp tráng lệ và cổ xưa nhất là tháp của [Thủy Nguyên], thì sáu tòa tháp còn lại đều đã mất đi vẻ huy hoàng của chúng.
Đang có một loại sức mạnh khổng lồ nào đó đã đồng thời tấn công bảy tòa tháp, vượt qua lớp rào chắn mạnh nhất từ [Cực Trú] và xâm nhập từ bên trong, cố gắng chiếm đoạt quyền kiểm soát tất cả các tòa tháp ma pháp. Mặc dù không thể thành công ngay lập tức, nhưng nó đã khiến hầu hết các chức năng của các tòa tháp tạm thời rơi vào hỗn loạn và bất thường, dẫn đến tình trạng mất trật tự lan rộng trong các khu vực khác nhau của Thành phố Học viện.
Bảy Tòa Tháp của Sainz được tạo ra bởi sức mạnh của người phàm, tập hợp sự kết tinh của vô số của cải, ý tưởng và ma pháp. Chúng là những "vị thần" bảo vệ Thành phố Học viện. Mặc dù không thể di chuyển, nhưng chúng có thể dễ dàng giải phóng ra ma pháp ở cấp độ của các chủng loài thần thoại vượt quá tầm với của con người bất cứ lúc nào trong phạm vi bao phủ của chúng. Theo một nghĩa nào đó, không quá lời khi coi chúng là bảy vị Ngụy Thần.
Sự tồn tại của Bảy Tòa Tháp là một trong những lý do chính khiến Đế quốc chưa bao giờ dám gây sự với Sainz. Mặc dù thứ sức mạnh tới từ bên ngoài này có thể tạm thời làm gián đoạn hoạt động của các tòa tháp, nhưng khó có khả năng thứ sức mạnh đó có thể nắm quyền kiểm soát chỉ trong một sớm một chiều. Nếu Sainz dễ dàng bị đánh bại như vậy, nó đã không thể tồn tại trên thế giới hàng nghìn năm rồi.
Tuy nhiên, rất có thể đây chính xác là điều mà phía đối phương muốn – sử dụng một phương pháp tương tự để kiềm chế lực lượng phòng thủ chính của Thành phố Học viện và tạm thời làm tê liệt [Bảy Tòa Tháp] mạnh nhất, nhằm giảm thiểu đáng kể sức kháng cự đối với các hành động của phía bên kia.
Dường như [Thần của Nghịch Lý] quả thực đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác với Đế quốc theo một ý nghĩa nào đó. Phải chăng nghi lễ hiến tế trước đó là sự chuẩn bị cho hành động này sao...? [note91247]
…Có lẽ cô công chúa kia sẽ mất một thời gian để đến được đích, vậy nên mình cần can thiệp một chút.
Chỉ bằng một ý nghĩ hơi chuyển động, một tia thần niệm đã biến đổi từ SP tách rời khỏi cơ thể chính, tạo thành một hóa thân dễ dàng xuyên qua lớp vỏ ngoài rắn chắc của tòa tháp khổng lồ trước mặt cô gái tóc đen và tiến vào bên trong.
Toàn bộ khung cảnh đang diễn ra trong tòa tháp đã hiện ra một cách tự nhiên trước mắt Willis.
"Nguồn năng lượng chính đã bị ô nhiễm bởi thứ sức mạnh đó. Mau chuyển sang nguồn năng lượng dự phòng! Trước hết, hãy tắt trường lực đang kích thích sinh mệnh(sự sống) đang mất kiểm soát!"
"Không được rồi, ngài Tháp Chủ! Sự xói mòn từ bên ngoài đang ngày càng dữ dội. Nếu chúng ta tắt trung tâm năng lượng chính ngay bây giờ và để lộ kẽ hở ngắn ngủi trong cơ chế phòng thủ, điều đó có thể dẫn đến việc mất đi hoàn toàn quyền kiểm soát toàn bộ tòa tháp ma pháp này!"
"Chậc... Chết tiệt! Đám thành viên của Hội đồng bất tài đó vẫn chưa trả lời sao? Cái năng lượng kỳ quái bên ngoài này rốt cuộc là cái gì? Nó đã xâm nhập vào hệ thống năng lượng của tòa tháp từ khi nào vậy?!"
"Tháp, Tháp Chủ, liên lạc của chúng ta với sáu tòa tháp còn lại đã tạm thời bị gián đoạn bởi nguồn năng lượng kỳ quái tới từ bên ngoài đó. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào phương tiện vật lý để chạy đến Học khu số 1 để cầu cứu, nhưng như ngài thấy đấy, tình hình bên ngoài hiện đang..."
"Lão già ta biết rồi! Chết tiệt! Kẻ phản bội! Chắc chắn có kẻ phản bội trong chúng ta! Tên khốn nào đã bí mật đưa kẻ thù vào lõi năng lượng thế?! Đừng để ta tìm ra ngươi!!!"