Vol 04

Extra: Một phiên bản nhẹ nhàng hơn và không bị giới hạn độ tuổi

2025-09-27

4

Chap này có cả một đống thuật ngữ liên quan đến BL luôn, mà tôi thì không biết gì về BL hết ấy:(( nên là có thể sẽ có sai sót trong cách hiểu và dịch, mong mn thông cảm.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ***

Bên trong tiệm sách số một của thành phố– tiệm sách Seibukan, hiện đang có một cô gái đứng tẩn ngẩn tần ngần trước một giá sách, dường như vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ gì đó. 

Nhìn bề ngoài, trông có vẻ như cô nàng chỉ là một học sinh cao trung nào đó thôi.

Ban đầu, cô chỉ vừa đi lòng vòng vừa dáo dác ngó xung quanh bản thân với gương mặt cảnh giác cao độ. Chỉ đến khi như thể đã xác nhận được sự “an toàn” của bản thân, cô mới quyết định dừng lại và nhìn không chớp mắt vào một cuốn tiểu thuyết cụ thể trên giá. 

Sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lí dai dẳng, dường như đã lấy đủ quyết tâm hay sao mà cô quyết định đưa tay để lấy cuốn truyện kia…chỉ để bị cắt ngang bởi một giọng nói bất thình lình từ sau lưng.

“Em thích thể loại học đường sao? Lựa chọn không tồi đâu nha!”

“!?”

Cô nàng giật mình và khẽ rên một tiếng sau khi nghe được giọng nói từ người mà mình không ngờ sẽ gặp kia, không ai khác ngoài Tiara Basori, một học sinh năm nhất của cao trung Tsuwabuki.

“Ớ…!? S-Sao chị lại ở đây vậy ạ, Tsukinoki-senpai?”

“Đến chơi ở Seibukan là chuyện thường ngày của chị mà, và chị cũng hay dừng ở hàng sách này lắm đấy nha.”

Vị khách không mời mà đến kia, người mà hiện đang mỉm cười dịu dàng với Tiara kia, là Koto Tsukinoki. Hiện cô đang là một học sinh năm ba, học ở cao trung Tsuwabuki.

Koto khẽ tì tay lên vai của Tiara và hướng mắt đến bìa cuốn truyện mà nãy Tiara định lấy.

“Gu hai chị em mình có vẻ giống nhau phết đó nha. Em có thích bộ nào khác nữa ở trên đây không?”

“E-Em đâu có thích đâu! C-Chỉ là hơi tò mò xíu thôi…em không ngờ hôm nay chị lại đến đây ạ.” [note81033]

“Chị hiểu, chị hiểu mà. Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là do định mệnh dẫn lối cả thôi, nên đừng bất ngờ vậy chứ…Có phải em muốn đọc cuốn này không?”

Vừa nói, Koto vừa đưa tay ra chọc chọc vào bờ má tái nhợt đi vì căng thẳng của Tiara.

“Em đã bảo là mình chỉ hơi tò mò xíu thôi mà, chứ đâu phải là em muốn đọc nó đâu! Truyện như này chẳng phù hợp với học sinh Tsuwabuki tí nào luôn ấy!”

“Đọc gì là quyền tự do của mỗi cá nhân mà em. Chẳng ai có quyền bắt em phải đọc những gì mình không thích, hay phán xét về những cảm nhận mà em có sau khi đọc cả. Với cả nhé, đống truyện được bày ở đây đều là mấy cuốn phù hợp cho mọi lứa tuổi mà, nên dù có là học sinh cao trung hay ai đi nữa thì cũng đều có thể đọc được thôi.”

“ “Phù hợp cho mọi lứa tuổi” thật sao ạ…?”

Koto mỉm cười và khẽ gật đầu.

“BL bản thương mại thực sự có thể chữa lành tâm hồn một người đó– thứ mà fanfic hay những bản phái sinh khác không bao giờ có được.”

“BL thương mại ấy ạ…? Nó có khác gì với mấy cái được gọi là “doujin” kia không ạ?”

“Có nhiều thể loại doujin mà, chẳng hạn như mấy cuốn BL secondhand, mấy cuốn có tag seke, hay xây dựng theo kiểu anti-couple ấy[note81034]. Còn BL thương mại thì lại khác hoàn toàn nha– miễn là tác giả của nó là người có danh tiếng nhất định trong nghề.”

Dứt lời, Koto ngay lập tức lấy một cuốn BL trên giá, rồi đưa nó cho Tiara. Tiêu đề của nó là <Cạm bẫy tình yêu trong Hội học sinh - Vị Hội trưởng với vẻ ngoài băng lãnh hóa ra lại ngọt ngào đến không ngờ>

“Ví dụ như cuốn này đi– Hội trưởng ở trong đây được biết đến như “Hoàng tử băng lãnh” trong mắt người đời, nhưng khi được một chàng trai khác ôm ấp và chiều chuộng thì anh ta lại trở nên ngọt ngào đến tan chảy luôn.”

“Hội trưởng…ngọt ngào ấy ạ?”

Tiara nuốt khan và run rẩy đón lấy cuốn truyện kia.

“Em nghiện kiểu truyện này đúng không nhỉ, Basori-san?”

“H-Hả!? L-Làm gì có chuyện đó đâu ạ!”

Tiara đang định đặt cuốn BL kia trở lại kệ sách thì bị Koto giữ tay cản lại.

“Đây là lựa chọn phù hợp nhất cho em rồi đó, Tiara-san à. Không hiểu lầm, không có nội dung gây khó chịu– chỉ đơn thuần là một bộ truyện với hương hoa ngọt ngào ngập tràn thôi.”

“ “Hương hoa ngọt ngào” ấy ạ…!”

Nghe vậy, Tiara-san trông phấn khích và háo hức đến mức thở không ra hơi.

“Ể…ờ thì…”

“K-Không phải là em cực kì hứng thú với bộ đó hay gì đâu, chỉ là–”

“Hừm hừm…theo cảm nhận cá nhân của chị, em có vẻ sẽ thích kiểu “bottom girl” ha? Chỉ là không biết em thích kiểu “thuần” hơn hay là lai tạp một chút cũng được nữa…dù sao thì, mấy cuốn kiểu “thuần” ngọt ngào, không drama và có kiểu nhân vật “bottom girl” ở trong đó thì sẽ ở bên này cơ. Đi theo chị nào, Tiara-san.”

Koto lựa nhanh một vài quyển và đưa cho Tiara…nhưng trông nhỏ có vẻ không hứng thú lắm.

“Ara, hay em ưa kiểu kỳ ảo hơn à? Hay là kiểu công sở…? Gu của em có vẻ nặng đô phết nhỉ…Nếu thế thì đợi chị tí–”

Thấy Koto định bắt đầu lục lọi kệ sách một lần nữa, Tiara-san vội lắc đầu.

“C-Cuốn này thôi là ok rồi ạ! Em cảm ơn chị!”

Dứt lời, Tiara cúi đầu sâu để bày tỏ lòng biết ơn, rồi nhanh chân đi ra quầy thanh toán. Nhưng chưa đi được xa thì cô nàng đột nhiên vội vàng quay lại.

“Sao thế?”

“Dạ thì, Shikiya-senpai có rủ em cùng chơi board game với mọi người ấy ạ…”

“Ừm?”

“...Khi nào chị thi xong, chị qua chơi cùng với tụi em nhé!”

Lời mời đầy bất ngờ ấy khiến Koto sững người mất một lúc– nhưng rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười.

“Chắc chắn rồi. Khi nào rảnh rồi thì chị sẽ đến làm phiền mấy đứa sau ha.”

“Vâng ạ! Thế thôi, em đi đây ạ!”

Tiara thó thêm một cuốn nữa từ kệ trước khi một lần nữa đi về phía quầy thanh toán. Cái nhìn dáo dác đầy ngượng ngùng của em ấy gợi lại trong Koto kí ức về chính bản thân mình hồi trước– cái hồi cô cũng như em ấy bây giờ vậy.

                                                                                                                                        

Có vẻ như…em ấy cũng đã rơi vào vũng lầy không lối thoát này rồi ha.

Ghi chú

[Lên trên]
Eng đoạn này cắt mịa lời của Tiara-san hay gì r ấy, đọc chả hiểu nổi nên tôi tự chế thêm, ae thông cảm :>>
Eng đoạn này cắt mịa lời của Tiara-san hay gì r ấy, đọc chả hiểu nổi nên tôi tự chế thêm, ae thông cảm :>>