Tập 07 : Hẹn hò, lĩnh vực tri thức mới.

Chương 229 : Gửi đến em - giọng nói này.

2025-11-05

4

"Chào ngày mới, thưa tiểu thư Ulta, hôm nay bộ lông của nàng đẹp quá, bộ râu cũng rất tinh xảo đây."

Kunon chào hỏi bé mèo vằn khổng lồ, nàng mèo này có nhiệm vụ mở cửa cho cậu vào, cơ mà sau khi liếc nhìn cậu đầy lạnh lùng, nàng ta bỏ đi đâu mất.

Đúng là dáng vẻ của một con mèo nên có.

--- Đã được vài ngày sau ngày đầu tiên cậu tới thăm biệt thự nhà Roxon. Buổi sáng thì cậu ở trường, cậu đi để dọn dẹp mớ tạp vụ hoặc công việc. Còn buổi chiều thì tới chỗ thầy Rogy để học tập Tạo Ma Học, nó trở thành lịch trình của cậu trong khoảng thời gian này.

"--- Ấy, nào."

Kunon lùi một bước rồi xoay người 1 vòng, nhờ đó mà tránh thoát cái đầu đang bay tới nhằm cướp lấy cây gậy chống từ con chó.

"Chào ngày mới, Gurumi."

Cái đầu bay tới trước, sau đó cơ thể mới đuổi theo sau, hôm nay cái đuôi cũng vẫy mạnh.

"--- Ấy này, không được đâu nha, haha."

Sau khi phần Đầu-Thân hợp thể, con chó lại muốn chơi đùa với Kunon bằng cách trộm cây gậy chống, nhưng cậu đã né được.

Kunon từng luyện kỹ thuật kiếm đạo bằng cách sử dụng cây gậy, nên cũng dễ phản ứng trước hành vi đơn giản như loài chó.

Mà, dạo này cậu có hơi biếng nhác.

"Lại nữa à."

Sau khi đùa giỡn cùng Gurumi, cậu tiến vào căn biệt thự.

"A, nhóc đến rồi à! Tới giúp tôi đi!"

Vừa mở cửa một phát thì cậu đã bị Caillou canh từ trước chộp lấy.

"Em cũng muốn được giúp đỡ mà."

"Tôi trước nhé!"

[À, nhớ ra rồi.

Anh Caillou vẫn còn nhiều thứ để học, vậy nên xét theo lập trường thì tụi mình giống nhau à?]

Tóm cái váy lại thì còn cả núi thực nghiệm về Tạo Ma Học đang chờ ở phía trước.

Nhân thủ thì lại quá ít, sức lực của một người thì cố cách mấy vẫn có giới hạn thôi. Nhưng cô cũng không thể để thầy Rogy giúp mình----

Trong lúc khốn cùng ấy, Kunon lại đến đây.

Cậu bé ấy có một vị trí mà cô dễ dàng nhờ vả, dầu gì thì cũng là Đệ Đệ Tử.

--- Nó cũng khiến cho Kunon học hỏi được nhiều điều, rồi sau đó có thể hỗ trợ cô tốt hơn, một mối quan hệ win - win ngang bằng giữa cho và nhận.

"Thầy đâu rồi ạ?"

"Đi ngủ rồi, hôm qua mới thức xuyên đêm."

Thầy Rogy khá bận rộn nên hầu như không thể gặp được thầy.

Nhưng thầy ấy vẫn ra đề bài, còn cậu đang trong giai đoạn vừa học kiến thức cơ bản về Tạo Ma Học vừa thực hiện thực nghiệm như thế này.

Cậu bị cô dắt về phòng thực nghiệm của mình, sau khi đặt hành lý xuống, cậu nhanh chóng bắt tay tham gia giúp đỡ.

"Hôm nay ta sẽ làm gì ạ?"

"Giúp đỡ công việc của thầy, tạo ra ba phần cơ thể cơ bản."

"Em hiểu rồi ạ."

Lướt nhìn xung quanh, cậu thấy bể chứa nước đã được chuẩn bị xong, cả Ma Thạch nữa, còn có các loại tài liệu như cỏ và chất dịch cũng được tập trung tại đây.

Thứ không có chính là---

"Dịch bồi dưỡng ạ?"

"Nhờ nhóc đó, giờ mà thất bại ở đây thì thành công dã tràng mất."

'Dịch bồi dưỡng' - dung dịch quan trọng trong công đoạn tạo ra cơ thể con người.

Chính xác hơn thì nó có tên là 'Dung Môi Cơ Bản Nuôi Dưỡng Tạo Ma loại 1'.

Theo những gì cậu học được thì đó là loại dịch thể có chứa Yếu Tố Ma Lực, thứ này có giá khá chát trên thị trường nên cậu hiểu được cảm giác của Caillou nếu thực nghiệm này thất bại.

Với cái giá quá lớn để 1 người có thể gánh vác như thế, một khi thất bại thì chỉ còn cách đi thú nhận thôi, mà, câu 'con thất bại rồi' thật khó nói với thầy Rogy.

Cùng lúc đó---

"Quả đúng là Thủy Ma Thuật Sư có khác, tương tác mạnh với nước ghê."

Nếu là Thủy Ma Thuật Sư thì khá dễ dàng, còn nếu là người có trình độ cao như Kunon thì lại càng dễ dàng hơn. Cũng nhờ quá trình chế tác Ma Đạo Cụ mà cậu cũng dần quen với cách thao tác tinh xảo với chất xúc tác.

"Em làm xong rồi ạ."

Nghiền nát cỏ, rồi trộn vào từng giọt dịch từ từ, sau đó thêm nước, thế là đã hoàn thành.

"Bơm đầy bể nước cho tôi."

Đổ dung môi vào bên trong bể chứa nước hình trụ tròn, rồi cậu lắp đầy nó bằng Thủy Cầu, tổng cộng là 3 cái. Tiện thể thì khuấy đều lên, hòa tan vào nước sao cho không bị loang lổ.

"Được chưa?"

"Vâng ạ."

Lần này đến lượt Caillou, cô nhỏ vài giọt máu lên viên Ma Thạch trung tâm, rồi thêm hóa chất vào.

"--- Li • Kala / Khởi Động!"

Tiếp nhận ma thuật khởi động Tạo Ma, viên Ma Thạch bắt đầu phát sáng.

Giống như tiếng tim đập vậy, không--- nó thực sự đang đập.

Xem từ cách phản ứng thì việc Caillou nhanh chóng cho viên Ma Thạch nhấn chìm trong Dịch Bồi Dưỡng thì công đoạn chuẩn bị đã xong, việc còn lại chỉ là đóng nắp rồi chờ đợi mà thôi.

Dịch Bồi Dưỡng tập trung lại ở phần trung, nơi Ma Thạch phát sáng trùng với nhịp đập của tim. Theo thời gian, nó bắt đầu mọc ra thịt.

Một khi Ma Thạch biến mất thì cũng là lúc bộ phận cơ thể người được hoàn thành.

"--- Phù, thành công rồi ha."

Caillou thở phào nhẹ nhõm sau khi thực hiện cả 3 thành công.

"Thành công ạ?"

"Ừ, nhịp đập của chúng ổn định đúng chứ? Thế thì có nghĩa là ok đó nhóc."

[Là vậy à?.] - Kunon nghĩ.

Với trình độ tay mơ như cậu - kẻ còn chẳng nhìn quen thành công hay thất bại thì chẳng thể phán đoán ra lúc nào thì thành công cả. Ừ thì cậu bị khiếm thị.

"Cái này là cơ thể của ai vậy ạ?"

--- Cậu nghe nói thầy Rogy còn có nghề tay trái là bác sĩ nữa.

Tuy ông ấy chỉ dùng cơ thể người để thực nghiệm Tạo Ma thôi, nhưng nếu có ai đến cầu xin cứu giúp thì ông sẽ làm.

Dù sao thì ông cũng chả coi trọng nghề tay trái này lắm.

Thay thế những nội tạng có vấn đề thành nội tạng bình thường, phần cơ thể được tạo từ máu bệnh nhân sẽ tương thích với cơ thể họ... Không, thay vì nói là tương thích thì phần cơ thể đó chỉ có thể dành cho họ mà thôi.

Những tình trạng bất ổn không thể gọi là vết thương hay chấn thương - những thứ đến cả Thánh Nữ cũng không thể chữa được, nhưng với ma thuật cấm kỵ thì lại có thể chữa trị được.

Tùy theo từng quốc gia mà phương pháp chữa bệnh này là phạm pháp, và việc người hành nghề y có bằng cấp hay không cũng là 1 vấn đề.

Nhưng nơi này là Dirasix, nó không giống với những quốc gia bình thường khác.

Thực tế thì một người không có bằng cấp như thầy Rogy vẫn được vô số người mong được chữa bệnh cho.

Những người có nhiều tiền nghe được lời đồn và coi như nhánh rơm cứu mạng cuối cùng, họ mang theo một số lớn tài sản để cầu xin vị bác sĩ Rogy.

"Đúng vậy, Tạo Ma Học rất tuyệt."

"Quá là tuyệt vời ạ."

[Càng biết thêm về nó, mình càng hứng thú nồng hậu.] - Kunon nghĩ.

Chỉ với kiến thức cơ bản mà nó đã thế này rồi, khi ta xét đến giá trị thực sự và khả năng ứng dụng của nó --- thậm chí có thể tạo ra sinh mạng mới.

"Được rồi, vậy tiếp theo là thực nghiệm của nhóc ha? Nay định làm gì thế?"

Nhờ sự trợ giúp của cậu mà công việc Caillou đã tạm ổn, nên giờ tới lượt của cậu được giúp đỡ.

"A, vâng. Em đã tạo ra bản mẫu của nó rồi ạ. Xin hãy cho em ý kiến."

"Nó...? Ý nhóc là khả năng ghi âm của Iskan-kun ấy hả?"

"Chính là nó ạ, đợi một chút ạ--- A, là thứ này."

Kunon lôi ra một thứ gì đó từ túi da, rồi đưa cho Caillou ---- một cái đầu mini.

"Nghĩ kỹ về tạo hình đi chứ!"

Ngay lập tức, Caillou tức điên lên.

"Nhóc chỉ cần tính năng chứ có phải hình dáng của Iskan-kun đâu!!"

"Ơ, là thế ạ?"

"Nhóc nói mình muốn gửi thứ này cho con gái đúng không!? Bảo rằng muốn gửi đi giọng nói của bản thân đúng không!?

Gửi thứ chết tiệt này chỉ tổ khiến đối phương ghét nhóc thôi! Phải nghĩ về trái tim của thiếu nữ nữa đi chứ!!"

'Trái tim thiếu nữ' - là lĩnh vực mà một quý ông như Kunon vẫn chưa thể nào lĩnh hội được, cậu cảm giác nó còn khó hơn Tạo Ma Học nữa.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã đưa ra kết luận rằng con gái hay thích mấy thứ nhỏ nhỏ tròn tròn lông lá hay sao ạ?"

"Thế sao không làm con mèo hay con thỏ béo tròn hay cuộn tròn lại hả thằng quỷ!? Đừng có suy nghĩ khác người nữa! Bình thường lại giúp tôi cái!"

".... Em cứ nghĩ nó dễ thương cơ."

"Đừng có đưa ra mấy ý giống nhau nữa! Cả hai đều lệch lạc lắm rồi!"

--- Và thời gian học hành đã trôi qua theo cách này.

Một tuần sau.

Đồ trang trí với hình dạng chim nhỏ đã được ghi âm và chỉ phát ra âm thanh bằng thao tác đặc biệt đã được hoàn thành.

Với thiết kế theo motif bồ câu đưa thư, nó đã được gửi đi ngay sau khi bài kiểm tra độ bền kết thúc.

--- Một lúc nào đó, nó sẽ tới tay vị hôn thê đang đợi cậu ở Vương Quốc Huglia.

Lời tác giả :

Tập 7 đã kết thúc.

Cám ơn vì đã đồng hành, nếu có thể xin hãy nhấn vào nút yêu thích.