Tập 07 : Hẹn hò, lĩnh vực tri thức mới.

Chương 217: Bụi đất

2025-10-13

6

Diễn biến thì cũng giống với cái lúc đấu với Cuồng Viêm Vương Tử — chạy trốn trên không rồi dội mưa xuống. Tuy khác nhau về ma thuật được sử dụng, nhưng lại khá tương đồng.

Kunon không thể chạy loanh quanh trên mặt đất được, cho nên lựa chọn tối ưu nhất khi này chính là không dùng chân nữa là ok.

Đồng thời, cậu cũng có lý do để rời mặt đất cho lần này.

“Thổ Ma Thuật Sư luôn chiến đấu trên mặt đất.” — Kunon hiểu được Thổ Ma Thuật thông qua sư phụ, về tri thức hay kinh nghiệm thì cậu cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm khi phải đối đầu với Zeonly trên mặt đất.

Nói cho rõ ra thì là hành vi tự sát, cho nên cứ chạy lên không trung cho an toàn.

--- Cơn mưa băng tuyến trút xuống, đòn này khá khó để né tránh, bởi vì số lượng lẫn chất lượng của nó đều khá cao. Chỉ cần bị dính một đòn thôi cũng đủ thành xiên nướng rồi.

Hơn nữa, vì cậu đã tấn công từ phía trên, nên đã vượt khỏi phạm vi có thể tấn công rồi.

Nếu là người bình thường, hoặc là một ma thuật sư gà mờ nào đó thì chắc chắn họ sẽ chẳng thể né được đòn này mà chết ngay lập tức.

Nhưng mà, nếu như đối phương là một ma thuật sư giàu kinh nghiệm thì sao?

Đối phương chính là Zeonly — là người mà cậu không chút do dự phóng ra những đòn chết người. Ngược lại thì cậu cảm thấy bản thân còn hơi ngây thơ khi làm vậy.

Cho nên cứ chuẩn bị cho phần cuối cùng.

Ngay khi trận đấu khai mạc, cậu chấp nhận việc ăn một cục đá vào đầu để chuẩn bị cho Thủy Cầu với kích thước nhỏ bé không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cậu ẩn giấu chúng để Zeonly không phát hiện ra.

Chuyện còn lại là đợi xuất hiện khe hở để cậu bắn vào, hoặc cậu có thể tạo ra khe hở hay không thôi.

Zeonly không phải là kiểu người sẽ chấp nhận bản thân bị tấn công.

Chắc chắn hắn đang chuẩn bị, cậu cảm thấy thứ gì đó sắp đến.

“--- Được đấy!”

Zeonly cười to trước những đòn tấn công từ thằng đệ tử của mình.

Việc cậu rời khỏi mặt đất và tấn công hắn ở những chỗ không có nhiều đất, luôn giữ vững bản tâm vững chãi, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn giữ đúng một khoảng cách.

[Tất cả đều đúng, chú mày rất tỉnh táo khi lựa chọn những điều này để thắng tao đấy.]

[Tốt lắm, tên đệ tử của ta đã trưởng thành rồi.]

--- Cơn mưa băng tuyến rơi như trút nước, đó là một đòn đánh tạt ngang, như thể lao tới từ một góc chéo.

Rắc rắc — âm thanh được tạo ra khi những mảnh băng nổ vụn.

“Tao biết mà.”

Zeonly biết rõ trình độ thao túng ma thuật của Kunon. Đám băng tuyến đã đi đường vòng, bằng quỹ đạo vô lý, nó rẽ từ bên ngoài rồi tiến đến.

[Đúng như dự đoán.]

“--- Loại tự động.”

Khi Zeonly ra lệnh cho đám Tự Động Thổ Hình Nhân, chúng ngay lập tức di chuyển.

Những tiếng rắc rắc phát ra khi những mảnh băng bị vỡ nát va đập vào con rối bằng kim loại ở bên cạnh.

Hắn ta đã tạo ra những con automata mới này.

Lần này, thay vì có kích thước nhỏ, chúng lại có số lượng lớn. Tốc độ chỉ nhanh khi di chuyển theo đường thẳng, một khi đã rẽ quẹo rồi thì sẽ không thể duy trì tốc độ tối đa.

Với trình độ cỡ này thì cứ để đám automata ở chế độ phòng ngự cũng đủ rồi — chúng chẳng cần đến ý chí của Zeonly để chỉ huy nữa.

Loại thẳng thì hắn sẽ dùng tường, còn loại lươn lẹo thích quẹo thì cứ để cho đám automata.

Đây chỉ là phương án tạm thời, Kunon cũng biết trình độ này không đủ để thắng được Zeonly. Nhưng cậu không chill đến mức yên lặng đợi đối phương ra chiêu.

Zeonly bắt đầu bước kế tiếp.

“--- Sa・Viada / Sa Bạo Toàn.”

Ma thuật dần mở rộng trên mặt đất. Đối mặt với lời kêu gọi đó, những hạt cát đồng loạt bay lên.

Nó còn có tên gọi khác là bụi đất, toàn bộ khu vực này dần mở rộng trong phạm vi lớn —

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Kunon cố giữ thêm khoảng cách nhưng vẫn không dừng lại việc công kích.

Zeonly rất muốn đánh giá hành động không chỉ tập trung chạy trốn mà còn biết phòng thủ nữa.

[Nó vừa đúng, mà vừa có phần không đúng.]

“--- Lên.”

Zeonly ra lệnh công kích. Một nửa đám automata đã luồn lách qua băng tuyến rồi phi về phía Kunon.

Đó là loại tự động công kích — nếu mục tiêu vẫn còn sống thì chúng sẽ đuổi đến cùng trời cuối đất.

Dĩ nhiên, con hàng được làm từ kim loại thì sẽ rất đau nếu bị đâm trúng.

Hơn nữa — Ma Thuật của Zeonly sẽ có hiệu quả. Thổ và Thủy khá tương đồng.

Giống như cái cách Kunon tạo ra nước bám dính, Zeonly cũng có thể tái hiện bùn — một dạng biểu hiện của đất.

Việc tái cấu thành đám automata dễ như bỡn, chỉ cần không phải ở cự ly quá xa thì hắn có thể biến đổi chúng thành bùn trước khi va phải. Đây là lý do khiến Kunon nghĩ Tự Động Thổ Hình Nhân cao cấp hơn Thủy Cầu của cậu.

“Giờ thì.”

Trận chiến giữa các ma thuật sư luôn rất chóng vánh — có lẽ chỉ sau 2, 3 đòn nữa thì kết quả trận đấu sẽ ngã ngũ.

Cứ như thế này thì Zeonly sẽ thắng, còn Kunon sẽ thua, song —

[Hẳn là vẫn còn vũ khí bí mật nào đó.] — Zeonly đoán.

Mới tới mức hiện tại thôi mà đã thua rồi thì thằng đệ tử này không dễ thương lắm.

“--- Tới rồi!”

Cậu biết kiểu gì chúng cũng tới — cơ chế tự động công kích của đám Tự Động Thổ Hình Nhân.

Trong lớp bụi đất dày đặc đến mức che hết tầm nhìn thế này, đám automata đã luồn lách qua băng tuyến rồi phi thẳng đến chỗ cậu.

Điểm phiền phức nhất của chúng chính là, dù Zeonly có xác định đối tượng bằng mắt hay không thì chúng cũng sẽ dí đến chết.

Với một người khiếm thị như Kunon thì đám bụi đất này khá vô nghĩa.

Như vậy cũng có nghĩa ngược lại — chính nó cũng được dùng để công kích.

[Chắc hẳn là bên trong đám bụi này---]

“---!!”

Ngay khi cậu bị thu hút lực chú ý về đám automata, thì một khối đất lớn đang phi thẳng về phía cậu. Hình dáng của nó là hình chóp tam giác, giống như phần đầu của Thạch Nhũ.

Với cái tốc độ đó, nó có thể dễ dàng đục một lỗ trên cơ thể cậu.

[Sư phụ trả thù vụ băng tuyến đây mà.]

Sỏi đá được tạo ra trong lớp bụi đất — hẳn là sự tập hợp rồi bị hóa cứng lại của những hạt cát nhỏ.

Khi Kunon nghĩ về quy mô của đám bụi này... chẳng phải nó giống như một bức tường đứng sừng sững hay sao?

Nói vậy thì không phải vấn đề là từ hướng nào nữa, mà là từ tất cả mọi hướng rồi.

Không giống Kunon, phải bắn ra đòn công kích từ hướng của cậu, cho nên giờ cậu cũng méo biết nó sẽ bắn ra từ chỗ nào nữa.

“----”

‘Thổ Hình Nhân, Sỏi Đá.’ — Kunon không có thời gian nghỉ ngơi, cậu phải đối phó chúng.

Cậu vẫn tiếp tục phóng ra những đòn công kích, vừa né tránh những mảnh sỏi đá thông qua Thủy Cầu mà mình đang ngồi. Hơn nữa, cậu còn ngăn chặn được đám automata rồi gắn kết chúng lại thông qua nước kết dính.

“--- Hả!?”

Tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cậu đã dùng toàn lực để phòng thủ. Trong thời gian đó, ngoại trừ tập trung phòng thủ ra, cậu không thể tập trung cho việc khác được.

Đến lúc nhận ra thì đã trễ rồi — không, việc cậu có thể nhận ra được cũng là một thành tích ưu tú rồi.

[--- Mình đoán trật lất rồi!]

[Giờ mình mới hiểu ý đồ thật sự của đám bụi đất đó, chúng có tác dụng vận chuyển đất.]

Zeonly đã trên cơ cậu một bước. Hắn đã sử dụng đám automata và Sỏi Đá làm mồi nhử để cậu không thể nhận ra.

[Ai mà ngờ mấy đòn tấn công chỉ cần dính một phát là xanh cỏ kia lại không phải món chính cơ chứ?]

Ngay khoảnh khắc đang nghĩ về chuyện ấy trên không trung, một cánh tay siêu khổng lồ bằng đất đã được tạo ra rồi đuổi tới hướng cậu... rồi đập cậu rơi xuống như đập ruồi.