Tập 07 : Hẹn hò, lĩnh vực tri thức mới.

Chương 216: Tự Động Thổ Hình Nhân vs Băng Tuyến.

2025-10-11

3

"Đồ chơi bẩn!" – Milica hét lên.

Cô chỉ muốn quan sát trận đấu trong im lặng, vậy mà không ngờ lại không nhịn được mà nói ra.

Chính Zeonly là người ra hiệu bắt đầu trận đấu, cũng chính hắn là người đồng thời phát động công kích.

Nhìn kiểu gì thì rõ ràng là đánh lén, bằng chứng chính là việc Kunon đã ăn một cục đá vào đầu rồi ngã xuống.

"Bình thường thôi."

Kỵ sĩ Dario nắm lấy vai cô rồi nói một cách từ tốn. Anh ta không muốn cô chạy vào trong "sàn đấu".

"Thật ra thì có rất nhiều trận chiến cược mạng mà ta không thể lựa chọn được thời gian và địa điểm. Dĩ nhiên là cũng chẳng có tín hiệu bắt đầu trận đấu luôn."

Và với tư cách là người thầy dạy Milica cầm kiếm, anh ta cần phải nói cho cô biết.

"Đây là nguyện vọng của Kunon-sama, một trận chiến gần thực chiến nhất có thể.

Tôi thấy Zeonly đã bắt đầu trận chiến một cách công bằng đấy chứ.

Xin ngài hãy dứt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên rồi quan sát trận chiến này, thưa Điện hạ."

--- Trận chiến giữa các ma thuật sư thường kết thúc một cách chóng vánh, và cũng khá là... “phèn”.

Nếu là những trận đấu biểu diễn hấp dẫn thì không nói, chứ để xử lý một người thì chẳng cần đến Đại Ma Thuật làm gì cho lòe loẹt.

Nếu lỡ bạn nhìn sang chỗ khác, thì có lẽ trận chiến đã kết thúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy rồi.

Cả Dario cũng nghi ngờ liệu đôi mắt mình có bỏ sót điều gì hay không.

Cái hồi còn ở Huglia, Dario vẫn thỉnh thoảng chứng kiến trận đấu của hai sư đồ, anh đã cảm thấy rất thú vị và học hỏi được nhiều điều với góc độ của một kỵ sĩ.

Và trận tái chiến sau một năm rưỡi này khiến Dario để ý — hồi ấy anh ta luôn cảm thấy Zeonly luôn trên cơ Kunon.

[Liệu Kunon-sama đã trưởng thành đến mức nào rồi?]

Hơn nữa, suy cho cùng thì...

"Kunon-sama rất mạnh, Zeonly đã công nhận rồi. Dầu gì thì cũng là đệ tử của tên ấy mà."

Kunon là người hiểu về thực lực, tư duy lẫn trí tưởng tượng của Zeonly.

Sau chừng đó hiểu biết, cậu vẫn chọn đứng ở phía đối diện Zeonly, cho nên Dario không cho rằng Kunon đơn thuần chỉ bị “ăn đạn”.

[--- Quả là sư phụ, tuyệt ghê.]

Kunon sau khi bị mất ý thức trong chốc lát, đã phần nào lấy lại sự tỉnh táo nhờ xúc cảm với mặt đất mát mẻ.

Đòn công kích của Zeonly rất nhanh, cậu nghĩ mình có thể né được, nhưng cuối cùng cậu lại cố ý không tránh đi.

‘Nhận lấy đòn công kích cỡ này chắc không sao đâu’ – phán đoán mà Kunon đưa ra.

Hơn nữa, cậu cần ưu tiên thứ khác — đòn phản kích.

Dùng tay chống mặt đất, cậu tụng niệm trước khi kịp đứng dậy hẳn.

"--- Pháo Ngư."

píu

Từ bên hông Kunon phát ra tiếng phun nước — một âm thanh đặc thù... Không, trình độ này thì không thể gọi là phun nước nữa, mà là “tia” mới đúng.

Dòng nước phóng với tốc độ siêu nhanh, bị áp súc hẹp thành tia.

Bởi vì tốc độ đã được cường hóa nên đã mất đi một phần uy lực, không có khả năng khoan thủng đá, cơ mà đục cơ thể người thành cái sàng thì quá đơn giản.

"--- Hm."

Tuy Pháo Ngư có tốc độ nhanh đến mức không thể bắt kịp bằng mắt thường, nhưng — trước khi nó bắn trúng Zeonly, một Thổ Hình Nhân nhỏ xuất hiện rồi triệt tiêu nó.

Lâu rồi mới thấy lại, đây là loại ma thuật Công Phòng Nhất Thể mà Zeonly rất đắc ý — Automata / Tự Động Thổ Hình Nhân.

Với danh xưng Tự Động Thổ Hình Nhân, không ai biết ma thuật nguyên bản của nó là gì cả, chỉ biết rằng Zeonly đã cải biến nó thành một ma thuật cực kỳ đặc thù chỉ riêng hắn sử dụng.

Kunon không được Zeonly giải thích kỹ càng, nhưng cậu biết nó có thể thay đổi động tác đã được lập trình từ trước thông qua ý chí của Zeonly.

Ngay lập tức phòng thủ, hay ngay lập tức tấn công — tốc độ phản ứng của nó có thể xưng là “tay nhanh hơn não”.

Cũng khá tương tự với Thủy Cầu của Kunon... Ừ thì là bản cao cấp hơn của cậu. Nói chính xác hơn thì Zeonly có thể khu sử những vật thể giống người này một cách tự do.

Khi cậu để ý thì đã có hơn trăm con Tự Động Thổ Hình Nhân xuất hiện, chúng vây quanh Zeonly nhằm bảo vệ hắn.

[--- Người làm khó con quá.] – Kunon nghĩ.

Thổ Hình Nhân là khối đất, mà đất thì hút nước, rồi trở nên cứng hơn. Bức tường thép có thể chống lại bất cứ Thủy Cầu nào.

Rốt cuộc thì Kunon ngày xưa cũng không có Thủy Ma Thuật nào để đột phá đám Thổ Hình Nhân đó cả. Cho nên cậu mới thử nhiều phương pháp khác nhau, cơ mà...

Nhưng ở hiện tại thì mọi chuyện đã khác rồi.

[--- Nông cạn quá.]

Dòng nước siêu tốc bay đến chỗ hắn, nhưng ngay khoảnh khắc nó được phát động, Zeonly đã hiểu rõ đặc tính của nó.

Chính là nhanh, cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả cái chớp mắt. Nhưng bù lại thì nó rất mỏng manh và yếu đuối.

[--- Cho nên tao mới bảo mày kết thúc khóa học ma thuật sơ cấp nhanh mọe nó lên đó, Kunon.]

Dù cho điều khiển tinh xảo đến đâu, thì lượng ma lực đầu vào suy cho cùng cũng chỉ ở mức sơ cấp. Kiểu gì thì mức sát thương đầu ra cũng đã nằm trong tính toán từ trước, nên khá dễ dàng cho việc chống lại nó.

"Hm."

Ngay sau khi tặng cho đệ tử một cục đá vào đầu, Zeonly đã niệm xướng và tạo ra Tự Động Thổ Hình Nhân.

Theo ý chí của Zeonly, con Thổ Hình Nhân ngay lập tức lao vào chặn Pháo Ngư, rồi cả hai tan tành. Với những đòn Pháo Ngư bắn ra liên tiếp, cách phòng ngự cũng y như hồi nãy.

Tốc độ nước bắn ra rất nhanh, còn nhanh hơn cái chớp mắt, nhưng phản ứng ngay lập tức của chúng thông qua ý chí thay vì thao tác ma thuật thì còn nhanh hơn nữa.

[--- Sao mày chẳng trưởng thành hơn bao nhiêu vậy?]

[Lại còn kiểu thô bỉ, vũ phu nữa chứ, chẳng có tính nghệ thuật gì cả, không giống thằng Kunon lắm.]

Ngay trong khoảnh khắc hắn đang cảm thấy thất vọng, —

"---!?"

Một trong vô số tuyến Pháo Ngư được bắn ra đã xuyên thủng Thổ Hình Nhân.

Để phòng bất trắc, Zeonly đã ra lệnh cho con Thổ Hình Nhân được làm từ kim loại đến chống đỡ vào phút chót.

[... N, nguy hiểm vãi... Ậu móa, suýt nữa là đi rồi!]

[Hên là mình nhét sẵn mấy con làm bằng kim loại vô sẵn để bảo hiểm rồi.]

Nếu như hắn không nhét nó vào, giờ hắn đã thủng ruột như bánh donut rồi.

[Tao rút lại mấy lời vừa nãy, quả nhiên thằng Kunon vẫn là thằng Kunon.]

Hồi đó hắn vẫn không lơ đễnh, giờ vẫn tiếp tục như vậy.

".... Hm, hiểu rồi."

Khi quan sát con làm bằng kim loại, hắn nhìn thấy có nhiều mảnh băng phiến nhỏ ở phần bụng nó.

[Thằng nhõi này trét băng vào đầu Pháo Ngư à?]

Nó đã vỡ tan khi trúng con rối kim loại, nhưng lại đủ uy lực để xuyên thấu những con rối bằng đất khác.

"--- Thế mới khiến ông đây cảm thấy thú vị chứ."

Kunon đã cho Zeonly thấy Tự Động Thổ Hình Nhân có thể bị “công lược” bởi ma thuật sơ cấp.

Với tư cách là ma thuật sư thì hắn khá cay cú, nhưng với tư cách một người sư phụ thì hắn thấy rất vui vì thằng đệ tử đã trưởng thành.

Với nụ cười ngạo nghễ trên môi, Zeonly hướng mắt lên trên.

Dùng vô số đòn Pháo Ngư để hấp dẫn ánh mắt, khiến Zeonly phòng ngự.

Trong lúc đó, Kunon ngồi lên Thủy Cầu cỡ bự rồi bay lên không trung. Dĩ nhiên xung quanh cậu đã có hơn ngàn quả Thủy Cầu.

[--- Nếu là sư phụ thì chắc sẽ không chết được đâu ha?]

Với niềm tin đó, cậu trộn Thủy Cầu đã biến đổi thành Pháo Ngư với Băng.

--- Rồi sau đó trút xuống cơn mưa băng giá.