"--- Vâng? Hẹn hò?"
Ngay sau khi đến trường, Kunon đã nhanh chóng hoàn thành những việc vặt trong phòng của mình rồi tiến đến phòng nghiên cứu của Thánh Nữ với mục đích công việc.
Mà nó cũng nhanh chóng được giải quyết nên cậu đã nhảy sang chủ đề tiếp theo :
"Ừm, cậu có biết địa điểm hẹn hò được nhiều người đề xuất không?"
"...."
Thánh Nữ trầm ngâm suy nghĩ, 'liệu có một nơi như thế?'.
Cô cũng chỉ có dịp 'hẹn hò' với Kunon, nên nếu bị hỏi thì chắc chắn sẽ không trả lời được rồi.
"Tớ chỉ biết mấy chỗ cậu đã biết thôi, ngoài ra thì tớ có biết mấy quán rượu."
Bởi vì cô có một cô hầu gái siêu nghiện rượu và trình độ của người này về rượu hay đồ nhắm đều rất cao.
"A, tuổi của tớ xét theo luật bên quê hương thì vẫn chưa tới tuổi uống rượu đâu."
"Đúng vậy nhỉ, quốc gia của tớ cũng vậy."
Câu chuyện chẳng đi đến đâu cả, nói như không nói vậy.
"Tớ chẳng biết nơi khác đâu, vậy cậu có thể tới khu vườn nhà tớ không? Hiện tại là mùa của hoa Berura- Thu Chung Hoa nở đấy."
"Berura à, hình như là một loại hoa đỏ chót à?"
"Ừ, nó có hình dạng giống như hoa Tulip, cánh hoa khá to lớn trông rất đẹp, tớ đang định nhổ đi để dùng làm thuốc nhuộm, dược phẩm hoăc hương liệu, cho nên đây là thời điểm tốt nhất để nhìn đó."
Có hứng thú với thực vật, nhưng lại méo hứng thú với sắc đẹp của loài hoa. Dường như Thánh Nữ vẫn trong giai đoạn phát triển cảm xúc và tình cảm.
"Ừm... Chắc là... Tớ sẽ đi."
Kunon trả lời trong băn khoăn.
Cậu không biết vị hôn thê yêu dấu có thích hoa Berura hay không, Milica chắc chắn sẽ thích hoa nhưng việc tự ý sắp đặt cho cô ấy liệu có ổn không?
--- Thật lòng mà nói, thứ cậu nên lo lắng không phải chỗ đó, mà rõ ràng nên là : 'dắt một người phụ nữ vào nhà một người phụ nữ khác đến nhà có ổn không?' cơ mà ai đó quá đầu đất đến mức còn không thèm lo lắng.
"Cậu chẳng rõ ràng minh bạch gì cả nhỉ?"
"Xin lỗi, tớ cũng cần ý kiến từ đối phương nữa, tớ không thể hứa hẹn một cách đơn phương được...."
Milica nói rằng muốn trò chuyện với Thánh Nữ nên cậu nghĩ sẽ không thành vấn đề nếu kéo cả hai vào chung 1 chỗ.
--- Nhưng ai nhìn vào cũng thấy toàn là vấn đề.
"Vậy tớ sẽ chờ cậu dù cậu đến hay không đi nữa, từ sau buổi trưa tớ sẽ về nhà, nên buổi tối tớ cũng sẽ ở nhà.
Cậu đến cũng được mà không đến cũng không sao."
"Cảm ơn nha, lúc đó xin nhờ cậu giúp đỡ."
Sau khi trao đổi với nhau câu chuyện như vậy, Kunon rời khỏi phòng nghiên cứu của Thánh Nữ.
"--- Hẹn hò? Mới gặp mặt sao lại xát muối vào người khác như thế...."
"--- Hẹn hò? Điểm tín chỉ quan trọng hơn chứ?"
"--- Hẹn hò? Hả? Ế chổng chơ từ xưa đến giờ đây này!"
"--- Hẹn hò? Nếu địa điểm khiến cặp đôi chia tay thì tôi biết đấy? Nghe không?"
Vân vân và mây mây...
Kunon mỗi khi bắt gặp cô gái nào đều hỏi thử, nhưng kết quả chẳng khả quan mấy.
Dường như các cô gái ở lớp đặc cấp... Nói sao nhỉ? Hầu hết những học sinh lớp đặc cấp đều không có duyên nợ gì với tình yêu cả, trong đầu họ chắc chỉ toàn là mấy thứ liên quan đến ma thuật.
Giống hệt Kunon.
"Uhmmm..."
Bước chân của Kunon dừng lại, cậu cố gắng thu thập thêm thông tin khi tiến về hướng cổng trường, nhưng cậu dường như cũng nhận ra nó chẳng hiệu quả mấy.
Thu hoạch quá ít ỏi, rõ ràng cậu đã hỏi tầm 5, 6 người rồi nhưng chả có 1 ai chỉ được một thông tin ra hồ cả.
[Nếu như thế này mà đi đến điểm hẹn thì toang!]
[Chẳng lẽ chỉ có mỗi nhà Thánh Nữ là địa điểm hẹn hò duy nhất hay gì!?]
[Thế này thì tệ quá, rất ít lựa chọn với một quý ông như mình.]
"--- A, Kunon tiền bối, chào buổi sáng."
Khi cậu đang đứng chết trân ở gần cổng trường thì lại có ai đó bắt chuyện.
"Chào buổi sáng thưa tiểu thư Seraraphira."
Chính là Seraraphira, cô ấy đã đến trường.
"Fufu, hôm nay thật may mắn cho em khi có thể gặp một quý ông tuyệt vời như thế này."
"Đó là lời thoại của anh mới đúng, em hệt như vầng trăng xanh biếc phản chiếu thoáng qua mặt nước vậy."
Cậu không thể nào quen thuộc hơn chủ nhân của giọng nói này, người đã cùng cậu tham gia thực nghiệm phát triển dự án, càng quen hơn với cách chào hỏi này.
"Tiền bối vừa mới đến ạ?"
"Không anh định đi về, nay anh có dự định riêng."
"Vậy ạ?... Thế anh đang suy nghĩ về chuyện gì vậy?"
"Aa, ừm...."
[Liệu mình có nên hỏi tiểu thư Seraraphira?]
[Con bé chỉ là học sinh năm nhất, mới tới đây được vài ngày mà thôi, đừng nói mấy địa điểm hẹn hò, chắc con bé còn không hiểu đường xá ấy chứ.]
Cậu đã phân vân về chuyện đó, nhưng mà đành liều thôi.
"Em có biết mấy địa điểm hẹn hò không?"
[Hỏi thử đã, không được thì mình đi gặp tiền bối hỏi thử, anh ấy là một rất đáng tin cậy nên chắc sẽ chỉ cho mình thôi.]
Khi cậu nghĩ như vậy.
"Địa điểm hẹn hò ạ? Đúng vậy ha, để xem nào..."
Seraraphira suy nghĩ một lát rồi mở miệng :
"Kịch Trường Huyền Ảo khá nổi tiếng đấy, em sẽ không thấy sai đâu ạ. Hiện tại chủ đề kịch đa số là tình yêu cổ điển dễ hiểu.
Sau đó, em thấy hiện tại lối mòn Rabaka cũng được, màu sắc lá đỏ rất rực rỡ, đẹp nhất là khi đêm tới đấy ạ. Mà, anh đi buổi trưa cũng được ạ, nơi đó có ghế dài, với thời tiết hơi se lạnh như hiện tại thì các cặp đôi hay mua đồ uống ấm áp rồi ghé qua đó đấy ạ.
Còn chỗ hay mà ít người biết thì hẳn là bảo tàng mĩ thuật cổ đại ạ, điểm nhấn của nó chính là quầy chứa chuyện tình cổ đại, có rất nhiều đặc sản phù hợp với các cặp đôi.
Em cũng biết nhiều quán nước được đánh giá cao nữa ạ, đầu tiên là---"
Cô nói mãi không ngừng, những thông tin dày đặc về địa điểm hẹn hò cứ thế mà được cô kể ra.
"Hm hm, hể."
Kunon cứ thế mà chép lia lịa, vì có quá nhiều thông tin nên ghi nhớ bằng ký ức là không thể.
"--- , chắc tầm chừng này ạ."
"Anh biết rồi, anh sẽ tham khảo nó."
Với nội dung ghi chép khoảng 2 trang giấy khiến cho Kunon cảm thấy cực kì thỏa mãn.
[Thế này thì mình không còn phải phân vân cho địa điểm muốn đi nữa rồi.]
[Ngược lại thì nhiều quá cũng khiến mình phân vân.]
Trường hợp thứ hai cũng không tệ, cậu có thể bàn luận với Milica để chọn nơi muốn đi.
"Em biết nhiều phết, anh chẳng biết mấy về mấy chỗ này."
"Aa, các tiền bối trong lớp đặc cấp chỉ quan tâm đến ma thuật thôi ạ."
Sau đó, Seraraphira lại tiếp tục :
"Em không thể không mời những người hấp dẫn như thế đi hẹn hò.
Elva-oneesama, Reyes-oneesama, Elia-oneesama, hay Rhim-chan nữa, mỗi người đều khác nhau, có những điểm tốt riêng..."
Sau khi lẩm bẩm trong mơ màng, Seraraphira nói 'xin thất lễ' rồi đi mất.
'Với những người hấp dẫn như thế mà là không mời'
[Em nói đúng, tiểu thư Seraraphira.]
"Anh cũng không thể thua kém được, với tư cách một quý ông."
Hôm nay cậu sẽ công nhận đây là một trận thua, nhưng trong lần tiếp theo cậu sẽ học thêm về những địa điểm hẹn hò mới mà Seraraphira không biết rồi giới thiệu cho cô.
Sau khi thề thốt những điều ấy trong lòng, Kunon bước qua cánh cổng.
[Nào, đến gặp Milica thôi.]

