"--- Thế thì điện hạ, lát nữa mình lại gặp nhau nhé."
Sau khi kết thúc bữa sáng, Kunon ra khỏi nhà, hướng về phía trường ma thuật.
Thời gian tạm trú của Milica và Zeonly ít ỏi đến đáng thương, Kunon sau khi biết về sự thật đó đã quyết định thay đổi lịch trình: rằng cậu sẽ không ở trường hay làm việc gì trong những ngày ngắn ngủi khi họ còn ở đây, cậu muốn ở bên cạnh họ tối đa trong khả năng của mình.
Cuộc trò chuyện hôm qua với Zeonly chỉ được một nửa, nên cậu muốn có thêm thời gian để trò chuyện, vả lại đã có kết quả khả quan xuất hiện nên cậu càng muốn trao đổi thêm với sư phụ.
Mà, Zeonly vẫn chưa về sau khi bị Tự Vệ Đoàn dẫn đi.
Dù không biết sư phụ sẽ bị đối xử như thế nào... nhưng xét việc có Dario bên cạnh thì Kunon thấy cũng ổn thôi.
Sau đó là chuyện của Milica, cậu định gặp lại cô lát nữa.
Cũng chính là 'hẹn hò'.
Từ đó đến giờ cậu chỉ có một dịp hẹn hò, cũng chính là lần đi ăn tối ở Vương Quốc Huglia.
Nhưng lần này thì khác, dù có giờ giới nghiêm đi nữa thì cậu sẽ dành cả ngày cùng với cô.
Hơn nữa, thành phố này không dành cho những ai có thân phận hay chức tước cao, cũng có nghĩa là cậu có thể cùng cô trải nghiệm cảm giác mới lạ, thứ sẽ bị cấm ở Huglia.
Điều gì vui hơn việc ở bên cạnh người mình yêu cơ chứ, và không có gì kì lạ khi cậu hưng phấn.
Hơn nữa, đây còn là trải nghiệm cùng Milica - người mà cậu luôn muốn gặp lại.
"--- Đúng rồi!"
Những bước đi thong thả của Kunon đột nhiên tăng tốc.
[Lúc chỉnh lại kịch trình mình cũng tiện thể hỏi mọi người về địa điểm hẹn hò vậy.]
[Mình vẫn chưa quyết định điểm đến là ở đâu cả.]
[Chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi khiến cả hai vui vẻ cho mà xem.]
[Mình định mời cô ấy đi ăn trưa ở nhà hàng cao cấp của Đế Quốc nhưng chắc cô ấy ăn ngán rồi, vậy mời vào quán bình dân sẽ khiến cô ấy vui vẻ chăng?]
[Mình có biết một tiệm tạp hóa được đánh giá có nhiều thứ dễ thương, có cả tiệm tiêu bản về đuôi của loài ếch đuôi nữa, không biết cô ấy có thích mấy thứ như đuôi hay không nữa?]
[Rồi còn mấy tiệm parfait nổi tiếng ở Dirasix nữa! Mình muốn dẫn cô ấy đi!]
Kunon hướng về phía trường ma thuật, trong lòng bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh tượng vui vẻ trong tương lai.
"--- Laura! Nhờ chị tập trung lại những người có trong ngôi nhà này!"
Sau khi cười tủm tỉm tiễn Kunon, Milica đã nói với giọng rất to, pha thêm cảm giác nghiêm túc.
Milica • Huglia, mười lăm tuổi, và là một Kỵ Sĩ tập sự.
Tuy sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp của một công chúa nhưng ánh mắt mạnh mẽ ấy lại không khác gì của một người trưởng thành.
"Ngài gọi để làm gì ạ?"
Người hầu gái luôn đi theo hầu hạ Milica lại hỏi ngược lại.
[Quả nhiên ngài sẽ nói câu này mà.]
"Em muốn nghe về cuộc sống của Kunon-kun ở Dirasix! Nhất là về quan hệ với phụ nữ!"
"Nhưng hôm qua ta mới hỏi xong mà."
Tại bàn ăn tối, chính miệng Kunon đã kể ra.
Một cuộc hội thoại hồi hộp hệt như đang bước đi thăng bằng trên dây vậy, đôi khi ta không biết mình sẽ làm sai điều gì.
"Em muốn nghe câu chuyện một cách thẳng thắn khi không có Kunon ở đây! Em cũng muốn hỏi rõ chân tướng về người phụ nữ mà anh ấy mang về nữa!"
"Ôi không, người đó còn cao tuổi hơn cả chị nữa mà nhỉ? Làm sao mà có chuyện gì xảy ra..."
"Già thì cũng là phụ nữ ạ! Bao nhiêu tuổi thì cũng đều là phụ nữ cả, đối với Kunon-kun ấy!"
Nghe câu đó thôi cũng khiến mọi người nghĩ Kunon là một thằng đàn ông vô đạo bất lương, hấp diêm con heo, đẩy bà già xuống biển, một con quỷ tà râm việc dâm đãng nào cũng làm từng lưu ô danh lại trong lịch sử vậy.
.... Mà, theo nghĩa khác thì đúng là cậu không phải dạng vừa thật.
"Hôm qua đã kể rồi mà công chúa, chị nghĩ Kunon-sama không có vấn đề gì."
--- Theo những gì mà Laura quan sát được thì là vậy, lần ăn tối duy nhất trong quá khứ và Kunon của hiện tại.
Trong mắt của Laura thì Kunon chẳng thay đổi gì mấy, là một chàng trai thẳng thắn và nghiêm túc, với tính cách lộ cảm xúc ra khuôn mặt khiến người ta bất ngờ.
Nếu có điều gì đó sai trái, cô nghĩ mình đã có thể nhìn ra rồi, cậu chính là kiểu người như vậy.
Cho nên cô nghĩ những lời tán tỉnh của cậu trông khá mất tự nhiên, ngay cả trong đám đàn ông thì cũng hiếm có ai miệng lưỡi dẻo quẹo trong khi chẳng có bao nhiêu cảm xúc như thế.
Đàn ông khi nói dối cũng mang theo cảm xúc, dù lời nói dối ấy có tốt hay xấu đi nữa, bởi vì nó chứa đựng khát khao của người nói.
Cho nên Laura hiểu được.
"Chị thực sự cho rằng công chúa chính là vị trí đặc biệt trong lòng người đó."
Khi luyên thuyên với người khác thì có khá ít cảm xúc, nhưng với những từ ngữ dành cho Milica, nó lại mang theo chút nhiệt tình.
"... Thật không? Chị thực sự nghĩ vậy ư?"
"Vâng."
--- Và còn 1 điều nữa, sự nhiệt tình của Kunon khi nói về ma thuật còn hơn cả tình cảm cậu dành cho Milica....
Không, thật tình thì Milica cũng biết, nếu không thì mối quan hệ giữa cô với Zeonly sẽ không gay gắt đến thế.
"Không phải là chuyện hôm qua hay hôm nay nữa, trong quá khứ Kunon-kun có từng dắt phụ nữ về nhà không?"
"Có thì cũng không sao đâu ạ, có cô Rinko ở đây mà, cô ấy cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng nếu Kunon-sama có mối quan hệ bất chính với các cô gái khác."
"Vậy à.... Chị gọi đi, em muốn nghe."
Dù đã bình tĩnh lại đôi chút nhưng việc cô muốn làm vẫn không thay đổi.
"Đúng vậy nhỉ, ta cũng phải thu thập thông tin thông thường nữa."
Từ góc nhìn của hầu gái, liệu cuộc sống của Kunon sẽ như thế nào? Có bất tiện gì không? Có khó khăn gì không?
Từ cuộc sống xa xỉ của một đứa con trai thứ nhà hầu tước, giờ đây cậu phải sống xa gia đình, liệu sẽ có hoang mang gì hay không... dĩ nhiên đây chỉ là hứng thú đơn thuần mà thôi.
Theo những gì quan sát được thì những vấn đề ấy chẳng hề tồn tại.
"Em để ý đến cách anh ấy dẫn người phụ nữ đó về."
[Quả nhiên kiểu gì cũng muốn nghe à.] - Laura gật đầu.
Sau đó.
"--- Chắc nên tóm gọn chúng bằng câu 'vấn đề mẹ chồng nàng dâu' ha, từ hồi trẻ tôi đã luôn bị mẹ chồng hành hạ----."
Milica quá nghiện câu chuyện do người phụ nữ đã có chồng kể ra đến mức trễ giờ hẹn với Kunon.
'Vấn đề mẹ chồng nàng dâu'.
[Hẳn là sẽ có sự khác biệt giữa thứ dân và quý tộc nhỉ?]
Cô cực kì tò mò.
"--- A, ngài cũng thích những câu chuyện như thế ư? Tôi cũng vậy."
Mà, lí do thật sự là... cô hầu gái của Kunon đã liên tục kể ra những câu chuyện về trận chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu cực kì gay cấn.
--- Chính Milica sau đó cũng không thể không cảm thán câu : "Đúng là em gái của chị hầu gái đó có khác."

