"--- Được rồi."
Kunon đã đến được quảng trường trước tiên, đây là một quảng trường có đài phun nước, xung quanh là những cây đèn đường nối đuôi nhau phát sáng.
Khi Mặt Trời xuất hiện thì nơi này mới trở nên nhộn nhịp, còn hiện tại thì chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách một cách tĩnh mịch mà thôi.
Nơi đây vẫn còn vài người, kẻ thì nằm trên ghế dài, người thì ôm chai rượu ngồi gần đài phun nước, có tên thì ngất xỉu bên lề đường.
Nếu cậu tới sớm hơn thì có lẽ đã nhìn thấy cảnh các cặp đôi tới đây mỗi đêm để chim chuột nhau rồi, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng ấy, thật khó để nhìn rõ một ai đó.
Và bởi vì đây là lúc nửa đêm khi cả những kẻ say xỉn cũng đã ngủ cả rồi, cho dù có người thì dường như cũng chẳng còn ai thức.
Ít nhất là quanh đây thì không.
Không gian thì rộng rãi đầy đủ.
Là một chiến trường ngay gần gũi thì chẳng còn gì để chê.
Nếu là ở chỗ này thì chắc hẳn Zeonly sẽ có thể tung hết sức mà không cần phải lo lắng gì. Có lẽ sẽ có vài thiệt hại về mặt vật chất, nhưng ít ra vẫn có thể coi là 'của đi thay người' vậy.
Hơn nữa, nếu lỡ Zeonly đánh không lại thì hắn ta cũng có thể yêu cầu chi viện từ những ma thuật sư khác, sớm hay muộn thì 'Tự Vệ Đoàn' cũng sẽ đuổi đến đây thôi.
Và cũng để cho người phụ nữ nội trợ xinh đẹp bị ám bởi Orge kia không bị thương thì sự thừa thãi về việc phân bổ sức mạnh này là cần thiết.
"Xin phép thất lễ!"
Sau khi hô to, Kunon tạo ra những tấm đệm bằng Thủy Cầu, dùng nó bao bọc lại những người say xỉn, rồi di chuyển họ về phía bên cạnh quảng trường.
Tưởng ít nhất cũng sẽ có một ai đó thức dậy.
Và tưởng rằng họ sẽ ồn ào.
Nhưng rốt cuộc chẳng một ai tỉnh lại cả.
Có lẽ họ không chỉ đơn giản là say rượu rồi ngủ, mà thật ra là đã ngất đi rồi.
Uống rượu quá chén quả thật là đáng sợ.
--- Chẳng lâu sau Zeonly cũng chạy đến đây, dẫn theo người phụ nữ nội trợ trợn trắng mắt phóng tới như phát rồ.
"Con đã di tản những người không liên can rồi ạ!"
Cậu nói những lời ấy khi đang giữ mình trên không, với vị trí hiện tại thì cậu có thể viện trợ Zeonly bằng bất cứ hình thức nào kể cả bẩn thỉu nhất, vả lại nó sẽ không gây ảnh hưởng đến chuyển động của gã.
"Tao biết rồi!"
Khi Zeonly chạy tới đài phun nước, hay đứng quay mặt nhìn lại ở phía mép.
Người phụ nữ nội trợ xinh đẹp kia cũng chạy như điên về phía của Zeonly, chỉ với một cú vung tay trong lúc di chuyển, 'nó' đã khiến cho những bóng đèn ở gần đó bị hủy hoại hoàn toàn.
Rốt cuộc thì trong cánh tay thon gọn ấy chứa đựng bao nhiêu sức mạnh vậy?
"Kunon! Ngăn chặn người phụ nữ đó trong vòng 3 giây!"
Đáp lại mệnh lệnh của sư phụ, cậu nhanh chóng bắn ra Pháo Ngư.
Dòng nước phun thẳng bắn lên trời――rồi rơi thẳng đứng xuống.
Từ ngay phía trên đầu người phụ nữ nội trợ xinh đẹp ấy, đánh úp từ sau lưng.
Nó nhằm vào dưới chân, va chạm mạnh, bõm một tiếng, tung tóe thành từng đợt sóng nước.
Làn nước tấn công từ góc chết.
Người phụ nữ nội trợ xinh đẹp kia dường như còn chẳng nhận ra.
"----."
Người phụ nữ xinh đẹp ấy lại phát ra một âm thanh không nói nên lời. Bởi vì bàn chân chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị trượt đi khi 'nó' té ngã, cậu dùng loại nước có khả năng kết dính khá cao, và độ nhớt cũng không hề thấp.
Tiện thể thì đống nước bị bắn ra cũng đang dần mở rộng, giờ thì 'nó' chẳng thể đứng lên được nữa.
[Nhiệm vụ giữ chân thành công---]
"Ể!?"
Không, không hề thành công.
Đùng Đùng - khi âm thanh ấy được phát ra, người phụ nữ xinh đẹp đã có chồng ấy đã đứng lên bằng cách khiến chân mình đâm thẳng xuống mặt đất, đó là những bước chân nhìn 'lực' nhất mà cậu từng chứng kiến.
Tuy bề mặt nước khá trơn tuột nhưng phần dưới nó thì không hề, sức mạnh của đối phương còn hơn cả cậu đã tưởng tượng, không, thật ra thì cậu cũng biết đối phương đã rất khỏe từ đầu rồi.
Kunon đã sai lầm khi không nghĩ ra phương pháp tránh thoát kiểu này.
Quả là một sức mạnh đáng tin cậy, đến cả Kunon còn nghĩ : [Mình muốn được bảo vệ bởi sức mạnh này.]
Cơ mà,... Đã hết 3 giây.
"--- To • Garara/ Thổ Cương Hạm[note80692] !"
Với giọng nói mang theo sức mạnh của Zeonly, từ vùng chân của người phụ nữ nội trợ xinh đẹp kia mọc ra những trụ thép, với số lượng khá nhiều những cột trụ, chúng vây nhốt người phụ nữ ấy lại như song sắt, ngay sau đó phần nắp cũng được lắp vào, trở thành 1 chiếc lồng nằm trên đường đá.
'Thổ Cương Hạm' - bản chất chỉ là một loại ma thuật trung cấp tạo ra lồng bằng đất, nhưng Zeonly đã giao phó cho chúng thuộc tính kim loại. Nói cách khác, nó chính là phiên bản kim loại của '33 chiếc lồng đất' bị phá tan lúc nãy.
"----."
Người phụ nữ nội trợ xinh đẹp ấy gầm lên một tiếng đầy khó chịu rồi nắm lấy cột trụ trước mắt, một cách đầy nhẹ nhõm, 'nó' dễ dàng bẻ cong thanh sắt đáng thương.
Một sức mạnh kinh hồn, khiến người khác muốn được nó bảo vệ.
"Có đang chú ý không đấy? Nó là loại Hấp Ma Tính có thể sử dụng vĩnh viễn đấy."
Cùng với điệu cười ngạo nghễ của Zeonly, người phụ nữ xinh đẹp đã có chồng kia cũng đã dừng lại động tác, sau khi bẻ gãy song sắt và bước ra được 1 bước.
"Quả nhiên là sư phụ có khác..."
Hấp Ma Tính - túm cái váy lại thì cái lồng làm bằng sắt này có khả năng hấp thu ma lực.
Đặc tính của Hấp Ma gần như không thể tương thích với ma thuật.
Kunon đã từng cố mô phỏng nó, nhưng chỉ có thể tạo ra một lượng nhỏ vào nước, và như thế thì quá phế trong thực chiến.
Nhưng Thổ Cương Hạm của Zeonly lại khác, chất và lượng của chúng đủ để áp dụng vào thực chiến, hơn nữa đặc tính Hấp Ma khiến bản thân cái lồng càng được củng cố, nói cách khác chính là 'hiệu lực vĩnh cửu'.
Bởi vì có tính chất kháng ma thuật nên phương pháp vật lý sẽ nhanh hơn nhiều, --- Nhưng chính tồn tại của con Orge này lại có liên quan đến ma thuật.
Thật ra thì đó là tất cả những gì mà hắn biết, dù vậy Zeonly vẫn kịp đưa ra phương án giải quyết đúng đắn nhất.
'Nếu liên quan đến ma thuật thì chỉ cần làm cho nó hết ma lực là được, còn cách tốt nhất chính là đoạt lấy'.
Dù cho sở hữu sức mạnh siêu phàm thế nào đi nữa thì nguồn động lực ấy đến từ ma lực mà thôi.
"----."
Người phụ nữ nội trợ xinh đẹp kia ngồi bẹp bên trong chiếc lồng, cứ như con rối bị đứt dây vậy. Và rồi---
"A, chịu ló mặt ra rồi à."
Con Orge đã tách ra từ người phụ nữ.
Vì nó nhô ra từ cái lồng hút ma lực… nên bản thân chính nó dường như không có ma lực.
"Người có sao không ạ, sư ph--- đa, đau, đau quá!"
"Móa, thằng đệ tử đần này, sao dám bỏ mặc sư phụ mày lại hả?"
Ngay lúc Kunon giải trừ Thủy Cầu và xuống mặt đất, thì Zeonly cũng vừa kịp lúc túm lấy đầu Kunon rồi siết lại, tạo ra những tiếng răng rắc.
"Còn có cách nào khác đâu ạ! Con có chạy được đâu!"
Dù sao cũng là người khiếm thị, đi bộ còn được chứ bắt chạy thì nguy hiểm phết, chỉ cần 1 cục đá cũng khiến cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Và nếu lỡ té ngã thì sẽ bị người phụ nữ kia tóm lấy, cũng chính là người phụ nữ lực điền hồi nãy.
Mà nếu bị tóm rồi thì không chắc kết cục sẽ như thế nào cả.
"Nếu dẫn tao theo thì ngon rồi, mọe nó còn dám lừa ông đây với lý do 'chỉ có một ghế ngồi' nghe có tức không chứ."
Đúng là câu đó do Kunon nói dối thật. Nhưng hãy nghe đã.
"Nếu cả sư phụ cũng lên trên không trung thì thiệt hại sẽ bị mở rộng thêm đấy ạ."
Người phụ nữ lực điền ấy đã di chuyển theo đường thẳng, và sẽ sẵn sàng đập nát mọi thứ cản đường mình.
Zeonly chạy đến đâu thì 'nó' cũng sẽ chạy theo hướng ấy, nhưng nếu là trên không trung thì--- có lẽ người phụ nữ đó sẽ 'ủi' qua những căn nhà mất.
Dù giả thuyết kia là không đúng đi nữa thì không ai có thể chịu đựng được sát thương nếu bị ném 1 thứ gì đó bởi người phụ nữ kia cả, bị ném trúng thì cũng toang mà lỡ tông trúng thứ gì khi né cũng không tốt tý nào.
Kunon chỉ có thể cho rằng đó là đề án tốt nhất mà bản thân có thể nghĩ ra lúc đó, bởi vì cậu biết 'nó' sẽ đuổi theo Zeonly.
Khoảnh khắc sinh tử như thế đến thời gian nói chuyện còn không có thì lấy đâu ra thời gian bàn kế hoạch cơ chứ?
"Vả lại, chẳng phải đó là do lỗi của sư phụ hay sao ạ?"
Khi cậu nói như vậy, Zeonly mới chịu giữ khoảng cách.
".... Quả nhiên mày nghĩ vậy à?"
"Con không nghĩ ra được nguyên nhân khác đâu ạ."
Dù nghĩ kiểu gì thì cũng chỉ nghĩ là do Zeonly đã can thiệp, và hẳn là không có lí do khác.
"Con Orge sao rồi?"
"Nó tách ra rồi ạ."
"Sau đó?"
"Vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào sư phụ ạ."
Đúng vậy, con Orge đã chuyển động, trong khi gần như không hề nhúc nhích dù chỉ 1 li ngày qua ngày, vậy mà nó đã cử động.
".... Mà cũng coi như biết thêm nhiều điều đi, chả có vấn đề éo gì cả, ừm, ma thuật mà, phải đi theo với nguy hiểm tương xứng chứ."
Dù Zeonly có nói như vậy, nhưng Kunon mặc kệ.
"A, con đi về đây."
"Mà mà, mày đừng có nói kiểu vậy chứ."
Định bỏ chạy nhưng đã bị tóm mất.
Có ánh sáng đang tiến gần về phía này, không biết số lượng bao nhiêu nhưng những ánh sáng ấy đang dần tiến về phía này.
"Đừng nói những lời phủ phàng như thế, cùng tản bộ với sư phụ mày chi đến cuối cùng đi chứ."
"...."
Kunon thở dài.
'Tự Vệ Đoàn' - những người trị an cho Dirasix đã tới đây.
Zeonly biết mình không còn lựa chọn nào khác, và hành vi chạy trốn chỉ khiến cho tội trở nên nặng hơn, chỉ cần có ai dám bỏ trốn thì họ sẽ được đối xử như những kẻ phạm tội vậy.
Với Kunon thì cậu muốn họ đối phó với Zeonly, nhưng sư phụ nào lại để cho đệ tử mình đi lại một mình giữa đêm cơ chứ.
"Mà, không có gì phải lo cả, có tao ở đây cơ mà."
"Ể? Mặt mũi của sư phụ lớn vậy ư?"
"Ôi có gì đâu, hồi học ở trường tao là khách quen đó, đưa cái mặt ra là được thông qua con mọe nó luôn."
'Khách quen mặt' - nghe đến thôi Kunon đã muốn bỏ cuộc.
[A, hóa ra sư phụ không chỉ là 'đứa trẻ cá biệt' trong trường học mà còn cả bên ngoài à!?] - Nghĩ như vậy, Kunon đã biết trường học của cả 2 đã không thể cứu vãn được nữa.

