"--- Đúng rồi, là nó, tao thích nhất đoạn đó đấy."
Cuộc sống ở trường ma thuật, những thực nghiệm và khai phá ở lớp đặc cấp.
Cậu có gửi thư cho sư phụ về những thực nghiệm và dự án phát triển, vì vậy nên cần phải ghi rõ chi tiết những nội dung ấy. Tuy vậy thì vẫn có những điều nhỏ nhặt không thể viết trong bức thư.
Và cả hai đang tiếp xúc nó một cách nhẹ nhàng, trên cái bàn này.
Mà, những bản báo cáo và thực nghiệm hay dự án phát triển vẫn còn, nên có thể để Zeonly đọc sau cũng được.
Và rồi, câu chuyện khiến Zeonly trở nên hứng thú là---
"Kính Nhãn có biến hóa gì không?"
Hắn đang nhắc đến Kính Nhãn - Ma Thuật Thị Giác của Kunon, loại ma thuật chỉ có số ít người biết rằng cậu có thể sử dụng được.
Nhờ nó mà cậu có thể nhìn thấy những thứ kỳ lạ, cũng có thể nhìn thấy một tông màu khác so với thế giới thật.
Tuy không thể bốc phét rằng đây là một 'thị giác hoàn chỉnh', dù vậy thì đây vẫn là 'con mắt' không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cậu.
"Nó không hề thay đổi hiệu quả ạ, tuy con đã cố luyện tập để tăng thêm thời gian sử dụng nhưng hiệu suất khá tệ."
Quả thật khi so với hồi mới sử dụng thì có khác biệt thật, nhưng nếu có sử dụng được trong sinh hoạt hay không thì câu trả lời là: Rất tiếc.
Nó thậm chí còn không thể duy trì quá thời gian ăn cơm.
Cậu sau đó đã kết hợp nó với Tầm Nhìn Ma Lực, từ đó tạo ra cách sử dụng chính xác hơn.
"Haiz, con nghĩ là nó không phù hợp với thị giác của con, dù sao thì con bị mù bẩm sinh ạ."
Hiện tại cậu cũng bắt đầu công nhận đó cũng có thể là một khả năng, nguyên do. Chính vì tiếp nhận sự thật nên ta mới có thể tiến tiếp về phía trước được.
Tuy vẫn khá lâu để cậu có thể nhìn rõ từ xa, nhưng nếu nhìn từ gần thì vẫn khá rõ nét.
Nhờ vậy mà cuộc sống bình thường của cậu chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả, cậu cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Dĩ nhiên nó không đồng nghĩa với hành động từ bỏ, bởi vì khát vọng 'tạo ra con mắt' vẫn chưa thực hiện được.
Nhưng...
"Nhưng thứ sư phụ chú ý không phải điểm đó đúng không ạ?"
"Thật khó để nói rằng tao không chú ý, chỉ là có nhiều điểm khiến tao chú ý hơn thôi."
--- Hiện tại thì đây vẫn là Ma Thuật mà chỉ có Kunon mới có thể sử dụng được.
Zeonly để ý đến toàn bộ chuyện này, nhưng hắn đang nhắm đến một mục đích khác.
"Tao vẫn sáng chói như trước hả?"
"Vâng ạ, chói muốn mù mắt luôn ạ."
"Đành chịu thôi, ai bảo tao là bằng chứng sống cho một nhân sinh lấp lánh cơ chứ."
Đây không hề là một câu trả lời khách sáo.
"Công chúa vẫn bị bút lông cắm vào đầu à?"
"Vâng ạ, đại khái là vậy."
"Tao hiểu mà, con nhóc đó lúc nào cũng có khuôn mặt bị bút cắm vào đầu."
Là khuôn mặt như thế nào cơ?
"Thế, chú mày có hiểu hình dạng thực sự không?"
"Hình dạng thực sự hay cái gì thì con vẫn chưa biết nhưng mà con nghĩ mình đã hiểu ra nhiều thứ."
Những thứ liên quan đến Nhãn Kính đều là thông tin tối mật trong tầng lớp cấp cao ở Vương Quốc Huglia.
Cho nên cậu không thể viết nó vào bức thư được, nếu lỡ bị lộ ra thì toang. Và nó chính là phần mà Zeonly muốn nghe nhất.
Thứ bị Nhãn Kính nhìn ra, rốt cuộc là thứ gì? - Với một kẻ có nhiều tri thức ngoài chuyên môn như Zeonly cũng méo biết.
Sau khi đứa đệ tử đi du học, hắn cũng đã tự tra cứu tư liệu thử, nhưng chẳng có kết quả gì liên quan cả.
Vậy thử hỏi làm sao mà hắn không để ý cơ chứ?
"Nó sẽ lộ ra ở Ma Thuật Sư."
"Lộ ra?"
"Còn với những người không phải Ma Thuật Sư thì chỉ có một phần thôi ạ."
"Lộ một phần?"
"Sau khi quan sát nhiều Ma Thuật Sư, con đã tự tạo ra một bảng quy tắc ạ, dù vẫn chưa hoàn thiện.
Nhưng mà cũng có nhiều ngoại lệ khiến định luật bị phá vỡ---"
"Eii, cái thằng này, dám bỏ sư phụ lại rồi đi làm mấy chuyện vui vẻ à."
--- Với giai đoạn hiện nay thì chỉ có Zeonly là có thể bàn luận với Kunon về Kính Nhãn.
Dù cực kỳ hứng thú và để ý nhưng cậu không thể nói cho ai biết được, cho nên cậu đã lỡ 'xả' hết nó ra trong lần này.
".... Hiểu rồi, giờ tao cũng hiểu được nhiều điều rồi."
Câu chuyện mà Kunon kể ra có thể chia làm 2 loại chính.
Quy tắc đại khái về cách phân chia Thuộc Tính, và sự khác biệt giữa các mức rank với nhau.
"Nếu tồn tại quy tắc thì hẳn sẽ mang ý nghĩa nào đó."
"Người nói đúng."
"Thế vụ khác biệt Rank đó như nào? Nhìn phát biết luôn hay gì?"
"A, nói sao nhỉ?... Khá phong phú ạ. Nhị Tinh là kiểu động vật bình thường, Tam Tinh thì trông có vẻ to lớn, nói đúng ra là nhìn mạnh, cũng có thể nói nó trông khá là huyền ảo ạ."
Khi kể chuyện, Kunon nhớ đến người bạn cùng lớp là Hank và tiền bối Jioerion.
Cả hai đều là Hỏa Thuộc Tính, nhưng Hank là Thằn Lằn Đỏ, còn của Jioerion là một con sói khổng lồ rực cháy.
Có lẽ nó là phản chiếu của hệ sinh thái trong tự nhiên, hoặc thứ gì đó mà khả năng ngôn ngữ của cậu không thể mường tượng ra, nhưng cậu biết rằng giữa chúng có sự khác biệt.
"A... Tóm lại là 'vẻ ngoài rất quan trọng' à? Nhị Tinh là dân đen, còn Tam Tinh là quý tộc."
"A, người nói thế cũng đúng ạ. Vậy ta cứ lấy ví dụ như vậy đi."
['Tam Tinh có vẻ ngoài tốt, quý tộc' - sư phụ nói thế cũng chẳng sai.]
Tiện thể thì Zeonly chính là Tam Tinh, nên cũng hợp lý khi một thứ dân không thể nào tỏa sáng như vậy.
"Tứ Tinh thì sao?"
"Có ai như thế ở trường ma thuật ạ? Con chưa gặp bao giờ."
"Ừ ha, vậy thì chắc là chưa gặp rồi, ai bảo mấy tên kia chỉ có số lượng đếm bằng đầu ngón tay trên thế giới cơ chứ."
"Sư phụ, người có biết mức rank của Grey • Ruva không ạ?"
"--- A, đúng rồi! Chú mày nhìn thấy Grey • Ruva chưa?"
Phù Thủy mạnh nhất thế giới - Grey • Ruva, là ma thuật sư đầy bí ẩn, đến cả Zeonly cũng chẳng biết nhiều về bà.
[Liệu ông đây có thể chạm được vào một phần bí ẩn của bà ấy không?] - chỉ cần nghĩ như vậy cũng khiến Zeonly hưng phấn không thôi.
"Con chỉ thấy một cái hộp đen thôi ạ."
Câu trả lời như gáo nước lạnh tạt vào người Zeonly, khiến hắn bình tĩnh trở lại.
[Làm éo gì có chuyện dễ ăn như thế.]
"Có rất nhiều ngoại lệ tồn tại trên đời, và Grey Ruva cũng là một ngoại lệ như thế."
"Có lẽ vậy, cái người đó thần bí ghê ha sư phụ?"
Cả Nhãn Kính cũng không thể nhìn ra Grey • Ruva, đây là một điều khá đáng tiếc.
Mà, tạm bỏ qua nó đi đã.
Zeonly quyết định quay lại chủ đề chính:
"Chuyện tao để ý nhắc là khi chú mày tham gia lớp Tam Cấp."
--- [Là vậy ư.] - Kunon gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu.
"Sư phụ có hứng thú với ma thuật mới ạ?"
[Quả nhiên sư phụ vẫn thương mình lắm.] - Kunon đã nghĩ như vậy.
Song---
"Hả? Lớp Tam Cấp thì làm mọe gì có ma thuật mới lạ? Ông đây đếch hứng thú với ba cái đấy đâu, toàn ma thuật cơ bản chứ có gì đâu."
"...."
Bị nói trúng tim đen đến mức Kunon chẳng dám phản bác.
"Cơ mà chú này học chậm vl ra, tao sẽ không nói mấy câu như 'lo ưu tiên ma thuật cấp cao hơn đi' nhưng mấy loại cơ bản thì học nhanh mọe nó lên."
"...."
Cuối cùng cậu đã không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, đúng là 'gậy ông đập lưng ông' mà.
"Là về thứ chú mày thấy được trong lớp Tam Cấp."
"A... Người chú ý đến chỗ đó ạ."
Kunon cũng để ý đến chỗ đó.
"Theo quy tắc của Nhãn Kính thì những người chỉ nhô ra 1 phần không phải là ma thuật sư đúng chứ? Nhưng nhóm Nhất Tinh toàn là những kẻ lộ ra một phần, đúng không?"
"Vâng ạ."
"Vậy thì tao chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú thôi."
Đúng vậy, điểm gây chú ý chính là nó.
"Nếu đã mần mò ra tính quy tắc của Nhãn Kính thì tao không tin nó không liên quan đến Ma Thuật, chắc hẳn những ngoại lệ phá vỡ quy tắc kia cũng là một phần trong định luật hoàn chỉnh mà ta chưa tìm ra."
Kunon cũng nghĩ vậy, cậu phải tự tích lũy dần dữ liệu về quy tắc.
Mà, ngoài việc ấy ra thì cậu cũng chả biết có phương pháp nào để có kết quả chính xác cả.
"Vậy thì--- Nhóc nghĩ sự khác biệt giữa ma thuật sư và những người không phải ma thuật sư là gì?"
Lộ ra hoàn toàn thì là ma thuật sư, còn lộ ra một phần thì là người thường. Nhưng chính những ma thuật sư cũng lộ ra 1 phần, câu trả lời cho điều này là gì?
"Là gì nhỉ? Con không nghĩ là chúng không liên quan---."
Cả hai trầm ngâm một lúc.
Sau đó, Zeonly là người đề xuất ý tưởng:
"Nè, nếu ta rút ra toàn bộ 'thứ chỉ lộ ra một phần' kia từ người không phải là ma thuật sư thì sao?"

