Tập 06 : Bắt đầu năm hai.

Chương 183 : Ý tưởng kiếm tiền chợt lóe lên.

2025-08-27

8

"Điểm tín chỉ à?"

Năm ngoái chính cậu là người đề xuất thực nghiệm, năm nay thì ngược lại.

Năm ngoái, cậu nhận được sự giúp đỡ từ bậc đàn anh, nhất là từ Bale tiền bối – đại diện phái Thực Lực trong công cuộc phát triển "hộp chứa đựng ma thuật", sau này đã đổi tên thành Ma Đới Hộp.

Để thực hiện nó, cậu đã cố gắng thu thập đủ điểm tín chỉ vào nửa năm đầu. Nhưng năm nay thì ngược lại, giờ thì cậu lại được mời tham gia.

Sau khi chia tay Shiroto ở cứ điểm phái Điều Hòa, Kunon vừa bước đi vừa trầm tư. Cậu không ngờ câu chuyện lần này lại cuốn hút đến vậy. Hiện tại trời đang dần lặn, cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Đã 1 tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu, một phần cũng vì đầu năm học luôn bận rộn nên cậu chưa thể tham gia nhiều hoạt động chính.

Trước mắt, cậu đã nhận được 1 điểm tín chỉ sau khi tham gia sự kiện điều tra Thần Hoa hôm trước, coi như may mắn.

Như vậy số điểm tín chỉ còn thiếu lại chỉ còn 9.

Shiroto từng nói thế này :

"--- Lần Thực Nghiệm Tạo Ma này có chút cao cấp nên tôi sẽ được giúp đỡ rất nhiều nếu có một tài năng giỏi trong khả năng thao túng ma thuật như nhóc. Nhưng điểm tín chỉ cho lần này phải mất vài tháng mới có."

Cô ấy đoán rằng ít nhất cũng sẽ tốn 3 tháng, còn nếu kéo dài thêm thì sẽ lâu lắm đây.

Nếu vậy thì tình hình khá nguy cấp. Kunon nghĩ mình nên tập trung kiếm đủ điểm tín chỉ để lên lớp trước rồi mới thách thức nó, như thế tinh thần mới nhẹ nhõm.

".... Mà, như thế cũng tiện nữa."

Sau khi suy nghĩ nhiều điều, Kunon quyết định.

Đầu tiên, cậu sẽ kiếm điểm tín chỉ – đây là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Tiếp theo là việc tiếp thu kiến thức về Tạo Ma Học. Cậu chưa từng tra cứu gì về lĩnh vực cấm kị này nên kiến thức cơ bản cũng không có.

Cậu cũng không muốn kéo chân Shiroto nên càng muốn học sẵn một chút.

Cả hai việc này đều tốn thời gian để hoàn thành, mà, cậu sẽ học về Tạo Ma Học khi có thời gian rảnh.

Kunon cảm thấy biết ơn khi cuộc thực nghiệm vẫn chưa bắt đầu, dù trong lòng cậu rất muốn tham gia ngay bây giờ.

Và còn cả chuyện của Seraraphira nữa, lần này cậu sẽ không quên. Ít nhất thì cậu sẽ quan tâm đến con bé cho đến khi cuộc sống của cô hậu bối này trở nên ổn định.

Đó là một điểm trừ khi Seraraphira phải chuyển nhà vì thiếu tiền, nhưng cậu sẽ cải thiện để biến nó thành điểm cộng – cho đến khi con bé kiếm được tiền và chuyển sang ngôi nhà ưng ý hơn.

Cậu muốn giúp Seraraphira, bởi vì lời hứa với Cuồng Viêm Vương Tử.

"--- Mình lại nảy ra ý tưởng trong lúc này à."

Khi cậu bàn luận với Seraraphira thì chẳng có ý tưởng khả thi nào xuất hiện cả, nhưng hiện tại chỉ với một vài suy nghĩ ngẩn ngơ thì ý tưởng lại đột nhiên lóe lên.

Đây là phương pháp mà Seraraphira có thể kiếm tiền được. Ngay cả ở Dirasix – nơi ma thuật phồn thịnh – thì đây vẫn là một phương pháp chưa từng nghe nói qua. Cho nên chắc chắn nó có thể trở thành một hình thức kinh doanh mới.

Nó có thể trở thành nguồn tiền, hơn nữa về độ thú vị của nó, tùy theo suy nghĩ của từng người mà nó có thể được mở rộng và phát triển hơn nữa. Thậm chí có thể trở thành một sản nghiệp siêu lớn, rồi dần mở rộng ra toàn thế giới không chừng.

"... Không biết chừng liệu nó có thể trở thành điểm tín chỉ không ta?"

Nhưng vấn đề là... Cậu không biết phải mất bao lâu để chứng thực suy đoán của mình. Vì đây là công việc chính của Thổ Ma Thuật Sư, nên một người khác thuộc tính như cậu không thể dự đoán chính xác.

[Trong dàn Thổ Ma Thuật Sư thì ai hiểu rõ nhất đây? Hay là mình nói chuyện thử với Bale tiền bối ta?]

[Chắc chắn anh ấy sẽ hứng thú cho mà xem. Dĩ nhiên, nếu anh ấy nói ý tưởng này từ đầu đã bất khả thi thì cũng tốt thôi, coi như không lãng phí thời gian.]

"Được rồi."

Bước chân của Kunon dần nhanh hơn. Sau khi quyết định phương hướng cho mình, cậu chẳng còn mê thất nữa.

Ngày tiếp theo, khi cậu tới thăm tòa thành cổ kiêm cứ điểm của phái Thực Lực, thật may mắn làm sao khi có thể gặp Bale tiền bối ở đây.

"--- Trong đầu chú toàn những ý tưởng hay ho phết! Nó rất thú vị với anh!"

Mà, vị tiền bối này đã thức trắng nhiều đêm với khuôn mặt tiều tụy và mệt mỏi, có vẻ như đang tham gia thực nghiệm gì đó.

Cậu bắt gặp ngay đúng lúc Bale nghỉ ngơi, vừa ngủ gật vừa ăn ở căn tin.

Sau khi nhảy thẳng vào chủ đề chính, ánh mắt trong khuôn mặt mệt mỏi của Bale phát sáng, rồi sau đó lại trở nên vô hồn.

"Bây giờ có chút... Không rảnh."

[Mình đoán đúng mà.]

"Trông anh có vẻ bận rộn."

Chỉ cần nhìn vào là biết đây là khuôn mặt thức trắng đêm. Dù không hỏi nhiều, cậu cũng biết đây là khuôn mặt sắp đứt hơi.

"Ừ, mà nói đi cũng phải nói lại, lần thực nghiệm tiếp theo đã được quyết định rồi. Anh ngày càng khó khăn trong việc tạo ra thời gian rảnh trong năm nay, móa, không đủ thời gian luôn ấy."

[Bận rộn cũng tốt.] – Kunon nghĩ.

Quả nhiên, một ma thuật sư sẽ thích làm thực nghiệm mình muốn làm hơn là thực nghiệm chỉ để có được điểm tín chỉ.

Việc bản thân muốn làm bị chất đống lại, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc.

"Tiện thể thì em cũng muốn hỏi anh là sẽ tốn bao lâu ạ? Trong chuyện em kể ấy?"

"Chắc khoảng 1 tuần."

"Nhanh vậy ư?"

"Cấu tạo nó khá đơn giản, hơn nữa nó cần đến kỹ thuật của một kỹ sư đúng không? Hay nên nói là 'gu thẩm mỹ'?

Mấy chuyện này Radio giỏi lắm đấy."

Nhắc tới cái tên Radio khiến cậu nhớ tới vị tiền bối đã giúp đỡ mình trong công cuộc phát triển Ma Đới Hộp.

"Nhưng anh ấy cũng rất bận mà đúng không ạ?"

Trình độ của người này cao đến mức có thể buôn bán với các quý tộc nhưng lại không thích xuất hiện chung với người ta. Nghe nói anh ta thích làm việc một mình trong yên lặng.

Mà, nếu cần thiết cậu sẽ mời người này. Cùng lắm nếu anh ta không thích thì sẽ từ chối thôi, dù sao lời mời cũng chỉ là lời mời mà.

"Ừ ha, thằng đó nếu không thích sẽ không tham gia thực nghiệm chung đâu, còn Elva thì sao?"

"Người đầu tiên mà em nghĩ đến ạ. Là một quý ông, sao em có thể ưu tiên đàn ông hơn phụ nữ được ạ?"

"Ồ, thế à? Chú chả thay đổi gì mấy ha."

Tuy nhiên, chỉ duy lần này là không thể.

"Vì lí do đặc biệt nên không thể liên quan đến phái Điều Hòa ạ."

Mà, điều quan trọng nhất là Kunon đã hiểu ra được thời gian hoàn thành thực nghiệm. Nếu Bale nói rằng trong vòng 1 tuần, thì cậu sẽ theo dõi trong vòng 1 tháng vậy.

Chừng đó thời gian đủ để cậu khiêu chiến nó một cách nhẹ nhàng, ngay cả với mục đích điểm tín chỉ đi nữa.

Thu được điểm tín chỉ, tạo ra phương thức kiếm tiền cho Seraraphira, hơn nữa có khả năng giải quyết luôn những thực nghiệm bị bỏ lỡ.

Kunon cảm thấy tự hào vì ý tưởng quá đỗi thú vị của mình. Ý tưởng này giống như một bức tranh được tạo ra từ nhiều mảnh ghép hợp thành vậy. Hoặc có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng ra.

[--- Sau đó sẽ phụ thuộc vào tiểu thư Seraraphira rồi.]

[Không.]

"Vậy em đi đây ạ, tiền bối cũng cố gắng lên nhé!"

"À ừ ừ, anh mà cố gắng thêm nữa là anh gục đó nha, nhưng mà anh sẽ cố gắng vậy."

Chào tạm biệt Bale – người dùng cánh tay vung vẫy một cách yếu ớt, Kunon chào hỏi những người đi ngang qua như Genevis và Elia, rồi rời khỏi cứ điểm phái Thực Lực.

[Có lẽ hiện tại tiểu thư Seraraphira đang thử thách bản thân với công việc tạo ra nhà kính ngầm dưới mặt đất cho Thánh Nữ ha?]

Cậu quyết định đi xem tình hình của cô, bởi vì cậu không còn là người ngoài cuộc nữa.