Quá trình lặp lại liên tục, nhiều lần.
"Nhanh ghê, rõ ràng là chưa tới trưa nữa."
Cả nhóm đã đến được tầng -9, thầy Keaven đã bất ngờ vì tốc độ cực kỳ nhanh này.
Đúng vậy, team đực rựa đã nhanh chóng đến tầng -9 trong buổi sáng.
Kunon đã chứng tỏ bằng câu "nếu có em thì sẽ rất tiện đấy ạ" với phương pháp di chuyển đề xuất, có tên là "đường băng". Hóa ra nó còn tiện lợi hơn cả tưởng tượng của các giáo viên, dù cho con đường phía trước đã được viết trên tường nhưng đi bộ một thời gian dài trong bóng tối thì rất mệt mỏi về mặt tinh thần lẫn thể lực.
Ít nhất thì phương pháp đi bộ nhanh cũng không thể nào nhanh bằng phương pháp hiện tại.
"Cần có nơi có điều kiện thích hợp để thực hiện, cơ mà nơi này đã đáp ứng đủ các yếu tố cần thiết ạ."
Độ rộng và một mức độ phong bế cần thiết, không có sinh vật sống lẫn bẫy rập là những điều kiện bắt buộc.
"Anh biết về phương pháp phân tích địa hình dựa vào dòng chảy của nước nhưng cái em dùng là loại khác đúng không?"
Kunon gật đầu trước những lời của Luluomet.
"Phương pháp ấy cũng có thể dùng được, chỉ là em muốn tiết kiệm ma lực thôi ạ."
Nước cũng có thể tạo ra tác dụng tương tự, nhưng lượng ma lực tiêu thụ sẽ khá lớn, vậy thà sử dụng Thủy Cầu thay vì một dòng nước để bớt lãng phí.
Thao tác từng giọt nước sẽ khá mệt mỏi, nhưng nếu chúng tập hợp lại đến mức độ nào đó thì sẽ khá dễ thở. Chúng cũng sẽ không thấm vào sàn hay tường, cũng sẽ không lọt vào khe hở.
Hơn nữa cũng không cần phải điều tra đến từng ngóc ngách, việc cần làm chỉ là tìm kiếm cầu thang xuống tầng dưới mà thôi. Sau đó tập trung lại tất cả Thủy Cầu theo con đường ngắn nhất rồi cho chúng biến thành băng, thế là một con đường đã hoàn thành.
--- Ngoài ra nếu may mắn thì có thể quay trở về một cách nhanh chóng. Tuy vẫn trong mùa nóng nhưng đây là một cơ sở ngầm dưới đất, khá là thoáng mát.
Nếu cả nhóm kịp quay lại trước khi đường băng mới được tạo ra này tan chảy thì vẫn có thể sử dụng nó thêm một lần để trở về.
"Ok, tiến tới tầng tiếp theo thôi."
Sau khi vượt qua tầng 9, đường băng mới cần được tạo ra.
Với tiên phong là Kunon, các giáo viên ngồi trên chiếc xe đi theo sau, bởi vì chỉ cần ngồi lên và không thực hiện bất cứ việc điều tra nào nên hành trình khá là chill.
"Đích đến là tầng 14 à?" - thầy Clavis hỏi.
"Vâng." - Luluomet đáp.
--- Nơi anh ta mất dấu Thần Hoa chính là tầng 14, lúc đó nhóm Luluomet đã truy đuổi dấu vết Thần Hoa mà đến đấy.
Làm khô héo sự mở rộng của quá trình phủ xanh, rồi thu hồi, nhờ vậy mà toàn bộ hành trình rất tốn thời gian. Nhưng với tốc độ di chuyển lần này thì sẽ dư dả thời gian đi về trong ngày nếu cả nhóm dễ dàng bắt gặp được Thần Hoa.
"Thầy Clavis ơi, Thần Hoa rốt cuộc là gì vậy ạ?"
Thầy Keaven lấy hết can đảm để hỏi thầy Clavis, thầy anh đã luôn chờ có cơ hội để đặt câu hỏi nên khá khẩn trương.
--- Bởi người đàn ông tên là Clavis này.
Thậm chí các giáo viên cũng chả biết gì nhiều về người này, chỉ biết rằng ông rất ít khi ra ngoài gặp gỡ người khác, cũng rất ít ai biết được ông xuất hiện từ lúc nào và ở đâu, là một nhân vật với vô số bí ẩn che khuất.
Nhưng thầy Keaven biết duy nhất một điều, chính là việc người đàn ông này chính là đệ tử chân truyền của Grey • Ruva.
--- Thánh Nữ đã không thể đồng hành trong hành động lần này.
Lần này, Thánh Nữ Reyes không thể đồng hành.
Đó là chuyện chỉ được báo vào ngay phút chót.
Về Thần Hoa, chẳng ai biết gì cả.
Ngay cả nó là thứ gì cũng hoàn toàn không rõ.
Chính vì thế.
Mọi người mới tin rằng, nếu là Thánh Nữ am hiểu thực vật thì hẳn có thể xoay sở được.
Đến lúc nguy cấp thì chỉ cần phong ấn nó trong "Kết Giới" là cũng có thể khống chế. Thế nhưng, thật đáng tiếc, cô lại từ chối, nói rằng không thể cùng đi.
Thế nên một Quang Ma Thuật Sư khác cần tham gia để thay thế cho nhiệm vụ quan trọng đó, dù cho người đó không thể dùng được "Kết Giới" đi nữa thì vẫn là một nhân tố cần thiết có khả năng hỗ trợ theo một cách nào đó trong đội hình.
Cô Sleya • Gaulin, bạn của thầy Keaven dạo này khá bận rộn nên chẳng thể đồng hành trong lần này.
Và khi thầy Keaven đem chuyện đó bàn bạc với những người có chức vụ cao trong trường học thì---
"Thần Hoa à? Ta không biết nên miêu tả nó như thế nào nữa..."
Vị giáo viên tên Clavis • Sentrans này đã tới, người đàn ông này chính là đệ tử chân truyền của Grey • Ruva.
"Có thể hiểu rằng đó là một bông hoa mang ma lực, nó chỉ là một loại tài liệu thôi, thuộc loại khó xử lý như các loại Linh Thảo khác. Bình thường thì nó sẽ không di chuyển đâu, dù cho có năng lực học tập thì nó vẫn chỉ là một đóa hoa mà thôi."
Thần Hoa mà mọi người không thể lý giải lại được thầy Clavis giải thích như một bông hoa bình thường vậy.
"Trong sự việc lần này, có thể là do Quang Tinh Linh chuyển nhà, chính nó đã di chuyển Thần Hoa, đám nhóc ấy khá tương thích với Thần Hoa."
Hơn nữa thầy Clavis còn phân tích ra tình hình một cách đại khái.
"Cho nên nó đã sử dụng sức mạnh của Thần Hoa để làm đủ thứ chuyện khiến Thần Hoa bị vắt cực khô.
Cho nên ta mới nói rằng Thần Hoa đã hấp hối... đang héo úa do sử dụng sức mạnh quá mức."
[[[Liệu những kiến giải của thầy Clavis có đúng hay không?]]]
[[[Mà, dù sao đi nữa thì với một người tường tận về Thần Hoa như thầy Clavis thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi.]]] - mọi người nghĩ.
"--- Vừa nãy mọi người nói gì thú vị mà giấu diếm em thế?"
Duy nhất chỉ có Kunon - người không biết từ lúc nào đã trượt hướng về phía sau - là không hề biết gì.
Tuy "chinh phục" sẽ là từ khá kỳ cho trải nghiệm của cả nhóm, nhưng tổ đội 5 người đã thuận lợi tới được tầng -14, nơi xảy ra vấn đề.
Hiện tại vẫn chưa tới buổi trưa.
"Từ giờ hãy để ta tiên phong." - Thầy Clavis tiến về phía trước.
Phạm vi điều tra bắt đầu từ đây, dĩ nhiên vẫn có khả năng Thần Hoa đã chạy lên tầng trên. Kunon cũng đã chú ý một lát nhưng cậu tin rằng Thần Hoa vẫn chưa lên trên.
Dù cậu đã không làm tới mức điều tra mọi ngóc ngách nhưng cậu có thể cam đoan rằng Thủy Cầu của mình chưa đụng vào thứ gì giống như Thần Hoa cả.
Mà, nếu nói về độ khả thi thì chẳng phải Thần Hoa cũng có khả năng chạy xuống tầng dưới hay sao?
"Etou... Là như vậy phải không?"
Thầy Clavis đưa tay trái lên --- Vô số Quang Cầu được sinh ra rồi rơi xuống sàn, với chuyển động giống như không có trọng lượng, chúng bật nảy giữa sàn và tường tạo ra những tiếng pon pon rồi lăn về phía bên trong.
Tuy vẻ ngoài khác nhau nhưng chuyển động thì y như được đúc chung từ một khuôn với Thủy Cầu của Kunon vậy.
"Ồ...!!!"
Kunon trở nên hứng thú vì lại được chứng kiến thêm những Quang Ma Thuật mà bản thân ít khi được trải nghiệm tận mắt.
Cơ mà, tuy vậy thì---
"Đi thôi."
Thầy Clavis bắt đầu bước đi, mọi người cũng tiếp tục bước theo sau.
Quả thật là Kunon đã nhìn ra được, ngay khoảnh khắc thầy Clavis sử dụng ma thuật, cậu đã nhìn thấy thứ sau lưng thầy ấy.
--- Một bức tượng nữ thần không đầu phát ra ánh sáng dịu dàng.
Đó chính xác là thứ ám trên lưng thầy ấy.

