File nhân vật (từ game)

Tô Ân Hi

2025-08-17

2

49a5f791-3de1-4dc3-82bf-3f7191e2f011.jpg

Thông tin cơ bản:

Tên: Tô Ân Hi (biệt danh: “Khoai tây chiên”)

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Trung Quốc

Ngày sinh: Không rõ

<cập nhật lưu trữ> Theo nguồn tin thân cận, hiện nay cô 25 tuổi, nhưng ngày tháng sinh cụ thể vẫn chưa được xác minh.

Cấp độ huyết thống: Chưa rõ

Ngôn linh: Số hiệu ■■-Ngôn Linh · Thiên Diễn

Hoạt động:

■■■■■<dữ liệu thất lạc>■■■■■

<cập nhật lưu trữ> Tung hoành giới tài chính, trở thành nữ cường nhân lẫy lừng.

Giữ chức trợ lý trưởng của Lộ Minh Trạch, từ đó bước sang ngã rẽ mới của cuộc đời.

Làm chỉ huy trong nhiệm vụ thâm nhập Học viện Cassell, hoàn thành xuất sắc.

Đánh giá:

【Đánh giá học vấn】

■■■■■ <truy cập bị cấm> ■■■■■

<cập nhật lưu trữ> Tốt nghiệp Học viện Thương mại Harvard

【Đánh giá xã hội】

Không có hành vi bạo lực hay vi phạm pháp luật rõ ràng, nhưng hoạt động bí ẩn, cần theo dõi chặt chẽ.

【Đánh giá huyết thống】

■■■■■<dữ liệu thất lạc>■■■■■

【Đánh giá tâm lý】

Tinh thần ổn định, không có biểu hiện bất thường, có thể đảm đương nhiệm vụ.

<cập nhật lưu trữ> Bị phụ thuộc nặng vào rượu, cần đặc biệt lưu ý.

Đã được áp dụng biện pháp cai rượu, tinh thần hiện tại ổn định.

【Đánh giá tổng thể】

Tô Ân Hi là người con gái vừa có trí vừa có dũng, lý trí song hành cùng cảm xúc.

Dẫu đôi khi có chút bông đùa, không đứng đắn, nhưng vẫn là kẻ đủ sức gánh vác trọng trách lớn.

Hồ sơ lý lịch:

Trong hầu hết các nhiệm vụ, Tô Ân Hi thường ngồi lì trong khách sạn gần khu vực mục tiêu, gõ lách cách trên chiếc laptop, cung cấp hỗ trợ từ xa cho Sakatoku Mai.

Cô chẳng cần lộ mặt, cũng chẳng phải trực tiếp ra tay.

Nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt nhiều giờ đồng hồ thì cũng hao tổn tinh thần, thế là đành nhón vài miếng khoai tây chiên cho đỡ mệt.

Cái biệt danh “Khoai Tây Chiên” ra đời từ đó.

Nghe qua, cái tên ấy mang theo chút cảm giác mộc mạc, đời thường, lại phảng phất một nét vụng về, hơi bừa bộn mà dễ thương.

Thế nhưng chẳng ai ngờ được, ngay khi cô vừa ngáp dài, khép lại một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi tiện tay với lấy chiếc điện thoại, khóe miệng còn vương chút vụn khoai tây chiên thì đó lại chính là lúc cô chuẩn bị tung ra một lệnh giao dịch, bán tháo hàng trăm triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

Chỉ vì một lý do hết sức đơn giản:

Sếp của cô không vừa mắt với sản phẩm mới nhất của một công ty game Nhật Bản.

Khác với hai người đồng hành kia, Tô Ân Hi không mang trong mình quá khứ nặng nề hay bi thương.

Cô chỉ có một tuổi thơ không mấy êm đềm, cha mẹ vô trách nhiệm, từ nhỏ đã được bà cố nuôi nấng.

Sau khi bà qua đời, cô bắt đầu cuộc sống phiêu bạt, lang thang giữa biển người nhiều năm trời, cho đến khi gặp được sếp hiện tại.

Lý do duy nhất khiến cô nguyện ý đi theo cậu, chính là vì nụ cười híp mắt của cậu gợi nhớ đến bóng dáng hiền từ của bà cố ngày xưa.

Quân sư áo tắm

“Dù lúc nào cũng chỉ ngồi nhồm nhoàm khoai tây chiên, ung dung chỉ đạo từ xa, lời nói thì có vẻ bông đùa chẳng theo lẽ thường, mệnh lệnh thì buộc người ta phải thi hành triệt để 100%. Nhưng kỳ thực, trong thâm tâm cô ấy là một nữ vương chính hiệu, chưa từng mắc sai lầm nào trong chiến lược.”

Đó là đánh giá chuẩn xác nhất từ đồng đội dành cho cô gái ấy, đủ để chứng minh cô là người đáng tin cậy và có thể dựa vào.

Nhưng mấy ai biết rằng, đôi khi cô cũng có những phút rối loạn hiếm hoi, chẳng hạn như lúc này…

“Ê, còn đó không? Mau nghĩ cách đi chứ! Bình thường cô chẳng phải nhanh tay nhanh chân lắm sao!?”

Giọng đối phương gào lên.

“Có đây! Vừa rồi tôi đang tắm bồn.”

Giọng cô lộ rõ sự hoảng hốt, một trạng thái cực kỳ hiếm thấy ở người vốn bình tĩnh, mưu lược như cô.

“Tôi đang vượt đại dương để truy cập cơ sở dữ liệu, tìm thông tin về Long Vương mất kiểm soát. Đây là tình huống cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng có! Tôi hoàn toàn không ngờ tới, không hề có sự chuẩn bị!”

“Liên quan gì đến việc cô tắm bồn?”

Bên kia sững sờ.

“Vậy nên toàn bộ thiết bị liên lạc của tôi đều cất trong két sắt khách sạn. Giờ tôi chỉ có thể lên mạng bằng laptop mang theo... chết tiệt! Kết nối Internet yêu cầu trả phí 25 đô mỗi đêm và nhập bốn số cuối của thẻ tín dụng... Khoan, để tôi đi tìm thẻ tín dụng... Trước hết phải quấn khăn tắm đã!”

“Cô lúc nào cũng đặt phòng ở mấy cái khách sạn rác rưởi đó! Nhanh chóng gọi lại đây cho tôi!”

Bên kia tức giận cúp máy.

Vài phút sau, một cánh cửa khách sạn ở Chicago bị đạp tung.

Người đàn ông trung niên, đang ôm hôn vợ trên ghế sofa, ngây người chết lặng nhìn người phụ nữ vừa xông vào.

Một người phụ nữ có thể khiến lòng người lay động, xuất hiện theo một cách cũng đủ làm lòng người lay động.

Cô ta chỉ khoác trên người một chiếc khăn tắm màu hồng nhạt, mái tóc ướt sũng được quấn trong khăn, ngoài ra rõ ràng không mặc gì bên trong, để lộ đôi chân dài trắng ngần thon thả...

Một tay ôm laptop, một tay nắm chặt xấp tiền mặt.

"Xin lỗi, tôi không có ý quấy rầy hai người, nhưng tôi thực sự không tìm thấy thẻ tín dụng của mình. Vì vậy, tôi đành phải mạo muội xông vào đây để mượn ké Wi-Fi của hai người. Anh chị đã đăng ký dịch vụ Internet rồi chứ?"

Cô ta hỏi.

"...Có... có chứ."

Người đàn ông gật đầu, mắt tròn xoe.

"Đây, số tiền này là để bồi thường cho anh chị," người phụ nữ ném thẳng tiền lên giường, rồi vội vã chạy tới bàn để cắm dây mạng.

"Anh chị muốn làm gì thì làm, coi như tôi không tồn tại là được."

Lãng tử tài chính

“Làm tốt lắm, tài khoản vừa nhảy thêm 100 triệu đô. Trừ đi chi phí trục vớt, lần này ròng rã lời đến 98.600.000.”

Cô gái vừa nói vừa khoe chiến tích, nhưng với những gì đã trải qua, con số này cũng chẳng đáng là gì.

Bề ngoài, cô dịu dàng, mềm mại như nước, thế nhưng những năm xưa lại từng là một chiến tướng khét tiếng trên giới tài chính quốc tế.

Ở Phố Wall, gần như chẳng ai không biết đến tên cô, một nhân vật bước ra từ truyền thuyết sống.

Cái danh “cử nhân xuất sắc của Học Viện Thương Mại Harvard” còn quá nhỏ bé so với năng lực tài chính và thương mại siêu phàm mà cô sở hữu.

Cô tung hoành trong sàn chứng khoán và cả những sòng bạc, sống một đời cướp đoạt ngang tàng, tiền tài bốn phương đều rơi vào tay.

Hàng chục triệu đô cổ phiếu có thể bị cô bán tháo chỉ trong vài phút, khiến giá cả chao đảo, thị trường rung chuyển, chẳng khác nào những tình tiết khoa trương trong tiểu thuyết tổng tài.

Nhưng tất cả đã khép lại.

Giờ đây, cô không còn là nữ hoàng chấn động giới tài chính nữa, mà trở thành “nữ quản gia giữ sổ sách” cho một người bí ẩn mà cô chỉ gọi bằng một tiếng “sếp”.

Ở Phố Wall, thứ còn sót lại chỉ là lời đồn về một “Thiên nga hắc kim”.