File nhân vật (từ game)

Diệp Thắng

2025-08-17

5

b05acda8-4590-480f-a75a-98963d6b46cd.jpg

Thông tin cơ bản:

Tên: Diệp Thắng

Mã hồ sơ Bộ Chấp Hành: 08203118

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Trung Quốc

Ngày sinh: 1 tháng 3

Cấp độ huyết thống: B

Ngôn linh: Số hiệu 37-Ngôn Linh · Rắn Chân Không

Hoạt động:

■■■■■■■ <dữ liệu thất lạc> ■■■■■

<cập nhật lưu trữ> 18 tuổi gia nhập Học viện Casell, trở thành thành viên Bộ Chấp hành, đồng thời giữ chức tổ trưởng.

Đánh giá:

【Đánh giá học vấn】

Thành tích toàn diện, ưu tú.

Là một trong những học trò xuất sắc dưới trướng giáo sư Mance.

【Đánh giá xã hội】

Chưa từng tham gia hay cầm đầu bất kỳ sự việc vi phạm kỷ luật hoặc pháp luật nào.

【Đánh giá huyết thống】

Đã xác nhận cấp độ B.

【Đánh giá tâm lý】

Tinh thần ổn định, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao.

【Đánh giá tổng thể】

Diệp Thắng là sinh viên ưu tú của Học viện Cassell, thành tích vượt trội, dũng cảm quả quyết, sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong các nhiệm vụ dưới nước.

Tuy nhiên, khi vận dụng ngôn linh, cơ thể anh thường xuất hiện biến đổi, đòi hỏi có sự phối hợp của đồng đội.

Khi phân bổ nhiệm vụ, tốt nhất nên sắp xếp cho anh một người cộng tác lâu dài.

Hồ sơ lý lịch:

Anh cao gầy, gương mặt sáng sủa, nơi chân mày lúc nào cũng toát lên khí thế tự tin.

Phần lớn thời gian, anh là người đáng tin cậy, một người bạn nhiệt tình và tốt bụng.

Nhưng đôi khi, khóe môi lại nhếch lên, để lộ nụ cười nửa tinh nghịch nửa đáng ghét.

Người anh yêu cũng yêu anh.

Từ lâu, anh vẫn nghĩ, phải chờ đến khoảnh khắc đẹp nhất để nói ra lời ấy.

---

Diệp Thắng nhìn thấy cái chết của chính mình.

Đó là một bức tường đồng thiếc, cao vô tận, rộng vô biên.

Khi chuông ngân lên trong buổi hoàng hôn, không gian run rẩy, mây bắt đầu bốc cháy, bầu trời nứt toác, để lộ một con ngươi vàng dựng đứng, dữ tợn và ghê rợn.

Cô nắm tay anh chạy thật lâu, nhưng cuối cùng bức tường vẫn đổ xuống, không thể tránh né.

Đến cuối cùng, họ như bị cuốn bay về phía nó, tan chảy vào trong, hòa lẫn vào đó.

Như bơ được phết lên bánh mì, bởi vậy chẳng còn thấy đau đớn.

“Anh yêu em.”

Ấn tượng ban đầu

Diệp Thắng là đàn anh khóa trên, một trong những học trò xuất sắc và được Giáo sư Mance ưu ái nhất, đồng thời là bạn đồng hành dưới nước suốt 5 năm của Sakatoku Aki.

Anh có vóc dáng cao gầy, nói lưu loát tiếng Trung, gương mặt mang đậm chất "Trung Quốc", nhìn vào là không thể lẫn đi đâu được.

Thường ngày, giống như bao sinh viên khác của Học viện Cassell, anh khoác trên mình bộ âu phục xanh thẫm may vừa vặn, cổ áo viền bạc, khuy áo và cúc tay lấp lánh ánh vàng, trước ngực thêu huy hiệu bạc tinh xảo, toàn bộ toát lên khí chất của một sinh viên ưu tú, điển hình cho tầng lớp tinh anh nơi những học viện quý tộc bậc nhất.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài chuẩn mực của một học bá tinh anh, đôi khi trong những buổi phỏng vấn tuyển sinh nghiêm túc, anh lại bất chợt buông ra mấy câu nghe vừa không đứng đắn vừa “ngầu lòi” như:

“Người sống chất thì không cần phải giải thích!”

Những lời như vậy, với Aki đã kề vai sát cánh cùng anh nhiều năm, thật sự nghe đã đến mức... quá quen thuộc.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ để vẽ nên toàn bộ con người Diệp Thắng.

Nếu có dịp gắn bó lâu hơn, bạn sẽ còn được thấy một khía cạnh khác:

Một Diệp Thắng chín chắn và điềm tĩnh hơn nhiều.

Khi ấy, đàn anh Diệp Thắng sẽ vỗ vai bạn, với vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn chân thành, nói một câu mà chỉ những vị giáo sư già nua từng trải mới hay nói:

“Đợi đến lúc cậu phải nhận nhiệm vụ, cậu sẽ hiểu thôi. Một giờ, thậm chí một phút cũng chẳng thể chờ đợi.”