Arc 3

Chương 126: Hoàn thành kế hoạch Ba lưỡi rìu

2026-03-04

4

Chương 126: Hoàn thành kế hoạch Ba lưỡi rìu

Quay trở lại với cùng một câu hỏi cũ, làm cách nào để có thể giành được sự ủng hộ của người khác?

Những bậc hiền nhân thời xưa đã từng nói rằng kẻ nào chiếm được lòng dân rồi sẽ thâu tóm được cả thiên hạ. Roel về cơ bản có lợi thế từ việc cậu đến từ thời đại công nghệ thông tin, nhờ đó cậu có thể tận dụng kinh nghiệm từ những người đi trước cũng như học hỏi từ họ.

Có được sự ủng hộ của người dân đã trở nên cực kỳ quan trọng trong thế giới hiện đại đến mức Roel đã trở nên quá quen thuộc. Vậy, bí quyết đằng sau nó là gì?

Là phục vụ người dân, dĩ nhiên rồi!

Con người ta tự có mắt để nhìn xem vị lãnh chúa của họ là kẻ như thế nào, ông ta tốt hay xấu, là người đủ năng lực hay chỉ là kẻ bất tài. Roel được sinh ra đã là một quý tộc trong kiếp này, nên cậu không thể đóng vai ‘Một người lãnh đạo xuất thân từ quần chúng’ được nữa. Cho dù vậy, ít nhất thì cậu vẫn có thể trở thành một nhà lãnh đạo gần gũi với dân chúng.

Chiến dịch ‘Quét sạch lũ sâu bọ ra khỏi đường phố’ đã gây ra một khoản lỗ không nhỏ. Cho dù có tính đến cả những tài sản tịch thu được từ lũ tội phạm, thì thái ấp Ascart vẫn bị thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, nó đã đem lại cho Roel danh tiếng và sự ủng hộ của người dân. Đó mới là những thứ mà tiền cũng khó lòng mua được.

Đồng thời, chuyện này cũng đã giúp đội ngũ dưới trướng Roel gắn kết lại với nhau.

Cậu đã làm việc chặt chẽ với Bộ phận Tài chính và Bộ phận Quan hệ Công chúng để khởi động chiến dịch, và sự hợp tác này đã cho giúp họ hiểu rõ nhau hơn. Trên hết, sự thành công của chiến dịch cũng đem lại cho họ cảm giác được chia sẻ vinh quang chung.

Đó cũng là lý do mà Dirk trở nên rất hạnh phúc tại bữa tiệc ăn mừng. Anh không chỉ vui mừng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ mà còn hạnh phúc vì đã giữ vững được công lý tại quê nhà. Nó đã đem lại cho anh một danh tiếng tốt đẹp, và khiến anh cảm thấy tự hào vì được làm việc dưới trướng Roel.

Những chàng trai trẻ trong đội thực thi pháp luật cũng tương tự như vậy. Họ biết rằng họ đang làm việc với một mục đích tốt đẹp, và có thể dễ dàng thấy được từ thái độ tôn trọng đầy chân thành của người dân hướng đến họ. Những người bán hàng thi thoảng còn cho họ đồ ăn miễn phí, và có nhiều người còn hét lên lời cảm ơn khi họ đang đi trên phố. 

… Mặc dù điều khiến họ hí hửng nhất là việc nhận được nhiều lời tỏ tình từ các cô gái, nhiều hơn bao giờ hết trong suốt cả đời họ tính đến giờ.

Hàng loạt những câu chuyện ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ lan truyền khắp nơi đã nhanh chóng giải thoát các thành viên của lực lượng thực thi pháp luật khỏi tình trạng độc thân!

Mà người nổi tiếng nhất dĩ nhiên vẫn là cấp trên cao nhất của họ, Roel. Nhiều cô gái trẻ cắm chốt ở một số vị trí nhất định rồi chăm chăm theo dõi suốt ngày, với hi vọng được nhìn thoáng qua cậu. Cậu cũng nhận được hàng tá thư tình mỗi ngày, và một số vị tiểu thư đến từ nhà các quan chức còn tự đề nghị được làm vợ lẽ của cậu.

Đương nhiên, tất cả những lá thư đó đã bị từ chối bởi Roel với lý do là Carter hiện không có mặt.

Quay trở về hiện tại, Roel vừa mới đi vào Văn phòng Hành chính của thái ấp Ascart và bước tới văn phòng của mình. Cậu ngồi xuống trên một chiếc ghế da mềm mại rồi thở dài.

Không có gì phải nghi ngờ cả, lưỡi rìu đầu tiên trong kế hoạch Ba lưỡi Rìu đã thành công rực rỡ, tạo đà thuận lợi cho lưỡi rìu thứ hai và thứ ba.

Lưỡi rìu thứ hai mà cậu đã chuẩn bị là Đề xuất Xây dựng Mạng lưới Đường bộ Thái ấp Ascart. Đó sẽ là một kế hoạch khổng lồ trải dài trong nhiều năm. Mục tiêu là xây dựng nên một mạng lưới giao thông thuận tiện kết nối các thành phố, thị trấn và làng mạc trong lãnh thổ Ascart. Đây sẽ là nền móng cần thiết cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng sau này.

Như người ta thường nói, con đường dẫn tới sự thịnh vượng bắt đầu từ chính việc xây dựng nên con đường đó.

Là kẻ đến từ thời hiện đại, Roel hiểu rõ tầm quan trọng của những con đường chất lượng đối với sự thịnh vượng của một vùng lãnh thổ. Làm thế nào mà một vùng có thể thịnh vượng cho được nếu người ta còn không thể tiếp cận được nó.

Những con đường được lát gạch là điều kiện tiên quyết để các hoạt động thương mại và huy động quân sự diễn ra hiệu quả. Đã được vài thập kỷ kể từ lần cuối cùng một con đường được lát gạch và sửa chữa trong lãnh thổ nhà Ascart, còn trước khi Carter lên nắm quyền nữa. Không cần nói cũng biết, những con đường hiện tại đã rơi vào tình trạng xuống cấp; thậm chí một số phần đã phải bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, đây sẽ là một dự án quy mô lớn yêu cầu nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ban đầu Roel đã nghĩ đến chuyện tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ một hiệp hội thương nhân nào đó, nhưng nhớ đến món nợ khổng lồ của cậu với Hệ thống, cậu cảm thấy rằng tốt nhất không nên làm trầm trọng thêm tình hình tài chính của bản thân làm gì. Cậu nên tránh việc vay mượn bất cứ khi nào có thể.

Mà thực tế là, Roel cũng có thể tự mình thực hiện kế hoạch mà không cần tới nguồn tài trợ từ bên ngoài. Lý do là vì cậu đã có cách để tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu.

【Con đường tự nhiên của Milton

Trong quá trình nghiên cứu để hài hòa được nền văn minh với tự nhiên, Elf rừng Milton đã phát triển một thiết bị có thể được dùng để sản xuất gạch-gỗ với độ cứng tương tự như đá. Một khi được trồng xuống đất, nó sẽ bắt đầu mọc rễ.

‘Tộc Elf vẫn còn tồn tại trên thế giới này, chỉ là cách thức tồn tại của họ đã khác so với trước kia’

- Milton Sessions

Giá: 30,000 Điểm Thiện cảm/thiết bị】

【Kỷ niệm dịp Lãnh chúa Ủy nhiệm mới

Một ngàn năm tích lũy có thể xây dựng nên một khối tài sản khổng lồ trong khi một ngàn năm lơ là sẽ chỉ dẫn đến sự trì trệ. Giàu có và thịnh vượng là những cách duy nhất để chống lại lưỡi kiếm của kẻ thù.

Giảm giá 50% các mặt hàng được lựa chọn trong cửa hàng!

Con đường tự nhiên của Milton

Giá ưu đãi: 15,000 Điểm Thiện cảm/thiết bị

Khi Roel nhìn thấy vật phẩm được giảm giá trong cửa hàng sự kiện, cậu ngay lập tức biết rằng mình phải mua cho được Con đường Tự nhiên của Milton. Mấy thứ vật phẩm cần thiết hàng ngày khác không thể so sánh được với nó.

Khi ta nói đến việc xây dựng đường xá, thì có hai thứ ngốn nhiều chi phí nhất – nhân lực và vật lực.

Có nhiều loại đường mà người ta có thể xây dựng nên. Loại đơn giản nhất thực ra chỉ là làm phẳng và nén chặt nền đất, nhưng cách đó thực sự không đáng tin cậy. Cỏ có thể mọc trên nền đất phẳng, và nó cũng dễ bị xói mòn nữa. Phương pháp đáng tin cậy hơn là lát gạch đá, nhưng việc xây dựng và vận chuyển vật tư sẽ tốn một số tiền rất lớn.

Tuy nhiên, nếu cậu sử dụng Con đường Tự nhiên của Milton, cậu sẽ tiết kiệm được khoản chi phí đó.

Vật phẩm có cái tên kỳ lạ này thực ra là một bộ thiết bị mà các linh tinh rừng dùng cho phép thuật của họ. Bằng cách nhét một khối gỗ vào trong thiết bị, nó sẽ khiến khúc gỗ trở nên cứng hơn so với thông thường. Trên hết, bản thân những khối gỗ đó sẽ tự bắt rễ vào trong lòng đất, khiến chúng trở thành một loại vật liệu xây dựng thần kỳ khi có thể tạo ra một con đường được lát chạy xuyên qua rừng núi.

Một trong những vấn đề chính mà Roel lo ngại là tính dễ bắt lửa của loại vật liệu này. Không ai lại muốn đi trên một con đường có thể biến thành biển lửa trong tích tắc.

Tuy nhiên, sau khi đã mua một bộ và tiến thành thử nghiệm nhanh, Roel nhận ra rằng những lo lắng của bản thân là không cần thiết. Hóa ra là, những khối gạch được tạo ra bởi Con đường Tự nhiên của Milton có khả năng hút nước, khiến chúng trở nên khó bắt lửa còn hơn cả nhựa đường. Khí hậu ở thái ấp Ascart lại ẩm ướt quanh năm, nên không cần phải lo lắng về nguy cơ hỏa hoạn.

Một yếu tố khác cũng cần phải được xem xét đến là tính hiệu quả. Con đường Tự nhiên của Milton là một vật phẩm tốt, nhưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu tốc độ chế tạo các khối gỗ quá chậm. Vì thế, Roel đã triệu tập một thợ thủ công lành nghề để thử nghiệm các công cụ, và kết quả cho thấy hiệu quả gần tương đương với việc sản xuất vật liệu và vận chuyển chúng đến từ Thành phố Ascart.

Nói cách khác, đây quả là trúng mánh! Roel đã đảm bảo được chi phí gần như bằng không, không tốn chi phí vận chuyển cho việc xây dựng mặt đường mà lại không làm giảm hiệu quả của quá trình cung cấp vật tư.

Trong suốt năm vừa qua. Roel đã gom được gần 300,000 Điểm Thiện Cảm, nên cậu đủ dư dả để phung phí đi một chút. Cậu không ngần ngại mua thêm 9 bộ Con đường Tự nhiên của Milton, đạt đến mức giới hạn mua sắm của vật phẩm này.

Như vậy, lưỡi rìu thứ hai của Roel đã gần như được giải quyết, nên cậu chuyển sự chú ý sang lưỡi rìu thứ 3 - vệ sinh công cộng.

Roel đã sống trong căn dinh thự cổ của nhà Ascart kể từ khi được sinh ra, và hầu hết các chuyến đi của cậu là ở trong xe ngựa. Do đó, cậu chưa có được sự hiểu biết cần thiết về tình trạng hiện tại của lãnh thổ nhà Ascart. Đó là lý do vì sao điều đầu tiên mà cậu thực hiện dưới cương vị lãnh chúa ủy nhiệm là đi kiểm tra, và không mất nhiều thời gian để cậu chú ý đến một vấn đề lớn.

Lãnh thổ Ascart đã mô phỏng theo hệ thống nước thải của Thánh đô Loren, nên không có nhiều vấn đề lắm về mặt đó, nhưng khi nói đến việc xử lý rác thải, thì lại có nhiều thứ cần phải làm.

Thái ấp có xu hướng chôn lấp rác thải, và điều nảy quả thực tốt hơn so với một số quốc gia khác trong kiếp trước của cậu chọn xả rác xuống sông ngòi và làm ô nhiễm môi trường xung quanh đó. Tuy nhiên, chôn lấp rác thải cũng không phải là một giải pháp toàn vẹn. Khi thời tiết nóng ẩm mùa hè ập đến, mùi hôi thối của rác thải phân hủy dưới lòng đất sẽ bốc lên tràn ngập khắp khu vực. Trên hết, có khả năng các chất độc hại sẽ thấm qua lòng đất và nhiễm vào các nguồn nước gần đó.

Ngoài ra, thói quen xử lý rác thải của các hộ gia đình cũng đặt ra một vấn đề. Trong hầu hết các thành phố, các hộ gia đình có xu hướng xử lý rác chỉ một lần mỗi tuần cho tiện. Không có thứ gọi là túi rác tồn tại ở thế giới này, nên người ta thường cứ gom hết rác lại thành đống trong một góc. Không cần phải nói, đây là điều không nên làm vì vi khuẩn sinh sôi trong đống rác phân hủy là một mối đe dọa với sự an toàn của cư dân.

Vào những năm có lượng mưa cao hơn bình thường, vi khuẩn từ những đống rác này sẽ tràn vào nhà người dân trong những cơn lũ quét. Trên thực tế, Thành phố Ascart đã từng xảy ra một trận dịch bệnh nhỏ vì điều đó.

Lục địa Sia vẫn còn đang ở trong giai đoạn mà hầu hết các lĩnh vực sản xuất là do con người vận hành, vậy nên sức khỏe của người dân là cực kỳ quan trong để duy trì năng suất lao động. Vì lý do đó, sự bùng phát của dịch bệnh sẽ gây ra hậu quả thảm khốc về mặt tài chính cho một thái ấp, thậm chí có thể dẫn tới tình trạng phá sản.

May mà chuyện nghiêm trọng cỡ đó chưa xảy đến với lãnh thổ nhà Ascart, nhưng sẽ quá ngu ngốc để tiếp tục trông cậy vào vận may trong tương lai.

Vậy nên, Roel đã quyết định thay đổi phương pháp ‘chôn lấp rác thải’ thành ‘thiêu hủy rác thải’. Nó tiện lợi hơn ở chỗ là người ta sẽ không cần phải đào hố chôn nữa, và nó cũng cực kỳ hiệu quả. Thông qua cách làm như vậy, người ta có thể xử lý rác mỗi ba ngày một lần và cải thiện đáng kể tình trạng vệ sinh trong các thành phố trên toàn lãnh thổ.

Dĩ nhiên, không phải là chưa từng có ai nghĩ đến việc đốt rác trước đó. Tuy nhiên, ý tưởng này về mặt lý thuyết thì tốt nhưng lại bất khả thi về mặt thực tế, và lý do là vì chi phí.

Thiêu hủy rác thải không đơn giản chỉ là châm lửa đốt bằng một ngọn đuốc rồi chờ chúng hóa thành tro. Có rất nhiều loại rác thải dạng ướt và khó bắt lửa, khiến người ta cần phải dùng đến dầu để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đốt cháy. Tuy nhiên, phí phạm lượng dầu đắt tiền chỉ để đốt rác thực sự là quá lãng phí khi mà người ta có thể dùng dầu cho nhiều việc khác.

Đối mặt với vấn đề đó, Roel lập tức lướt qua Cửa hàng Điểm Thiện Cảm của Hệ thống, và cậu nhanh chóng phát hiện ra thứ gì đó có thể hữu dụng.

【Lò rèn Auckser

Bước dọc trên những con đường của Thành phố Núi lửa Auckser, người ta sẽ tìm thấy những lò nung khổng lồ làm từ núi đá đến từ ngọn núi lửa Vĩnh cửu. Tại đó, các thợ rèn tộc Dwarf lão luyện thể hiện kỹ năng rèn thượng thừa của họ. Mặc dù phải cảnh báo rằng, với những kẻ kỹ năng non kém, nhiệt độ cao của những lò luyện này có thể dễ dàng biến mọi thứ thành tro bụi chỉ trong vài giây.

Giá: 200,000 Điểm Thiện cảm】

【Kỷ niệm dịp Lãnh chúa Ủy nhiệm mới

Lò rèn Auckser

Giá: 100,000 Điểm Thiện cảm】

Roel có chút do dự khi lần đầu nhìn thấy giá của nó. Quá đắt, và dường như có thể dùng cho nhiều mục đích khác hơn là để đốt rác. Tuy nhiên, sau nhiều lần đắn đo, cậu vẫn quyết định mua nó. Những bậc thầy thủ công tộc Dwarf đã không còn nữa, và không một thợ rèn con người nào có đủ kỹ năng để rèn một thanh kiếm chỉ trong có vài chục giây. Dù sao thì cũng không một ai có thể thực sự tận dụng được sức mạnh của lò rèn, nên việc cậu dùng nó để đốt rác cũng chẳng có vấn đề gì.

Một lần nữa, Roel lại tuyên bố rằng Lò rèn Auckser đến từ hầm chứa kho báu của nhà Ascart, khẳng định rằng nó là một trong những kho báu được để lại bởi những bậc tổ tiên của cậu. Cậu đã phân công một số binh lính thường xuyên túc trực gần lò rèn để tránh mọi sự cố có thể xảy ra.

Kích thước của lò rèn rất lớn, và công suất của nó thực sự đáng kinh ngạc. Bằng cách chế tạo thêm một vài bộ phận bổ sung và lắp đặt chúng vào lò rèn, họ đã nhanh chóng biến nó trở thành một lò đốt rác cỡ lớn. Cho dù là xương động vật hay những công cụ nông nghiệp không còn sử dụng được nữa, chỉ mất một chốc lát là tất cả chúng đều hóa thành tro bụi. Dĩ nhiên, điều này có nghĩa là họ sẽ phải tiến hành thật nhanh khi dọn tro ở bên trong, nếu không công cụ sử dụng cũng sẽ hóa thành tro nốt.

Dù sao thì, lượng rác thải tạo ra trong vòng 3 ngày của toàn bộ thái ấp sẽ chỉ tốn có nửa ngày để hoàn toàn được tiêu hủy, nhờ đó cải thiện đáng kể tình trạng vệ sinh trong các thành phố. Xác suất có người bị ốm hay dịch bệnh lây lan đã được giảm đi rất nhiều, và điều này chắc chắn sẽ đóng góp lớn vào năng suất lao động của lãnh thổ nhà Ascart trong một thời gian dài sắp tới.

Như vậy, kế hoạch Ba lưỡi Rìu của Roel đã được thiết lập. Chiến dịch ‘Dọn sạch đám sâu bọ ra khỏi đường phố’ đã chiếm được thiện cảm của người dân, nâng uy tín của nhà Ascart lên một tầm cao mới. Việc xây dựng các con đường là một dự án dài hạn, nên sẽ phải mất nhiều năm để thấy được hiệu quả của nó. Và với việc cải thiện vệ sinh công cộng, đó cũng là một thành công đầy vang dội. Bên cạnh những lợi ích khó nhìn thấy, chỉ riêng việc loại bỏ mùi hôi thối từ những đống rác phân hủy tràn ngập đường phố đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân.

Bằng những biện pháp của mình, Roel đã giành được sự cộng nhận rộng khắp. Những thường dân, vốn chưa từng được hưởng lợi ích đến từ sự cai trị khôn ngoan dưới thời lãnh đạo các thế hệ lãnh chúa trước kia, nay vô cùng biết ơn Roel, khiến danh tiếng của cậu tăng vùn vụt.

Mục tiêu của kế hoạch Ba lưỡi Rìu là nhằm xây dựng nên một nền móng vững chắc cho sự phát triển của thái ấp. Nếu cứ cố xây dựng một tòa lâu đài mà thiếu đi một nền móng cứng cáp, thì chắc chắn nhiều vấn đề rồi sẽ xảy ra trong tương lai.

Roel cảm thấy rằng chuyện này cũng quan trọng cho việc nhổ bỏ death flag của ban thân. Làm giảm bớt sự thù địch của các nữ chính hướng đến cậu là điều quan trọng, nhưng sự suy tàn của thái ấp Ascart bản thân nó cũng là một death flag to đùng. Đã được gợi ý bởi Hệ thống nhiều lần trước đó, và quả thực, nó được cho là nguyên nhân khiến cậu rơi vào tình trạng sa đọa.

Đó là lý do tại sao cậu lại nỗ lực hết mình. Cậu quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của gia đình mình một cách đúng đắn và phát triển nó cho thật tốt…

Mình sẽ kiếm đủ tiền để trả món nợ 500,000 đồng vàng cho Hệ thống rồi sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc!

Với suy nghĩ đó trong đầu, Roel lại lao mình vào công việc, và thời gian trôi qua nhanh chóng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!