Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cầm trên tay tập 1 của "Ma pháp thiếu nữ là trách nhiệm của người lớn" (Maho-Oto).
Chương 1 là chương để chúng ta thấy được hình tượng của nhân vật chính Shiraha, cũng như cách mà anh ấy sẽ dấn thân vào câu chuyện thông qua cô nàng ma pháp thiếu nữ kém may mắn Milliamour.
Chương 2 tập trung vào hệ thống livestream vốn là cốt lõi của tác phẩm, thông qua ma pháp thiếu nữ Flovert, người luôn bị hệ thống đó xoay như chong chóng, để đào sâu hơn về "fetish" ...à không, là về cách thức vận hành của linh hồn.
Và cuối cùng là phần ngoại truyện đặc biệt dành cho những cô gái từng bị bỏ sót, những người bị bỏ lại giữa chương 1 và chương 2 của bản Web.
Dù là chương nào đi nữa, chỉ cần có một cụm từ thôi mà chạm đúng vào "gu" của bạn, thì đối với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Đặc biệt là chương ngoại truyện viết thêm "Nắm lấy những gì đã buông bỏ", đây hoàn toàn không phải là phần tôi vắt óc viết cho đủ chữ để xuất bản sách đâu nhé... thực ra đó là phần tôi từng tạm hoãn đăng tải trên bản Web để ưu tiên nhịp truyện cũng như đáp ứng nhu cầu muốn thấy nhân vật chính tỏa sáng nhanh hơn, an tâm hơn của độc giả mạng. Vì thế, tôi rất biết ơn khi có cơ hội đưa nó vào bản xuất bản lần này.
Nhắc đến việc xuất bản, tôi đã công bố tin này trên Web vào khoảng hè năm 2025, nhưng thực tế lời đề nghị đã đến sớm hơn rất nhiều, ngay khi tôi vừa hoàn thành chương 2 (phần của Flovert) và đang nghỉ ngơi (khoảng thu năm 2024).
Vào thời điểm đó, tổng số chữ của truyện còn chưa đến 7 vạn, chứ đừng nói đến con số 10 vạn chữ cần thiết cho một tập sách. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ: "Một bộ tiểu thuyết mạng vô danh ở xó xỉnh thế này mà lại được ra mắt với tư cách tân binh sao... Có đùa không đấy?".
Vì thế, tôi đã vừa trao đổi trong sự bán tín bán nghi, vừa đưa ra một yêu cầu ích kỷ là tạm hoãn trả lời có nhận lời hay không cho đến khi hoàn thành xong chương 3, vì cảm thấy việc bắt tay vào xuất bản ngay lúc đó khá là đáng sợ.
Nhờ vậy mà tôi có thể thong thả viết tiếp mà không bị áp lực, tạo ra được một chương truyện mà theo tiêu chuẩn của tác giả là "siêu cấp thú vị", nên tôi thực sự cảm ơn biên tập phụ trách rất nhiều.
Việc tập tiếp theo (tập 2) có được xuất bản hay không còn tùy thuộc vào "tâm trạng" (doanh thu) của tập 1 này, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có cơ hội gặp lại các bạn.
Tiện nói về lòng biết ơn, không cần phải nói thêm nữa, những bức vẽ của họa sĩ minh họa Maakita-san đã giúp tôi duy trì động lực cực lớn, dù là trong lúc làm việc hay lúc nghỉ ngơi.
Mà bảo là "giúp đỡ" thì hơi nhẹ nhàng quá, phải nói là bộ não của tôi đã bị thiêu rọi bởi thứ ma thuật huyền bí có thể biến những thiết lập nhân vật vốn dĩ rất mông lung thành những bức họa tuyệt mỹ. Đến mức giờ đây nếu không được biên tập gửi cho xem hình minh họa định kỳ thì tôi không chịu nổi nữa rồi.
Này, này... chắc chắn là vẫn còn mấy bản phác thảo đúng không... đừng có giấu nữa, đưa, đưa đây cho tôi xem... tôi muốn được "phê" ảnh sớm lắm rồi đây này...
Kể từ giờ, với tư cách là một fan của Maho-Oto lẫn họa sĩ Maakita-san, tôi đã có thêm động lực mới là muốn thấy thêm các nhân vật và hình vẽ tiếp theo, và tôi sẽ cùng các bạn chờ đợi những diễn biến sắp tới.
Tương lai thì vẫn chưa biết trước được điều gì, nhưng tôi sẽ kiên định tiếp tục viết nên những câu chuyện mà chính bản thân mình đọc cũng thấy thú vị, vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ tiếp theo của các bạn.
~*~
Kin (Trans): hoá ra tác cũng … vì art à (¯―¯٥)
Thật sự thì mình biết bộ này từ lâu rồi nhưng bây giờ mới dịch. Dù còn “vài” project khác chưa xong nhưng mình đã vẫn ưu tiên làm cho xong con hàng này. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và đọc bộ truyện dù hài hước nhưng vẫn rất sâu sắc này.
Thật sự là tôi đã dịch 15k từ trong 1 sáng chủ nhật ヘ(°◇、°)ノ
Hy vọng tập 2 sẽ ra sớm thề không phải là hóng illus mới
Ly (Edit): Nói chứ, hồi mới dịch bộ này thì cũng không định chạy nhanh vậy đâu. Chủ yếu là nó vào đúng cái “gu” như lão tác nói ấy. Ai ngờ 1 tuần xong luôn vol 1 <(“)
Nói đi cũng phải nói lại, mong rằng tập 1 này sẽ có doanh thu tốt và biết đâu rằng trong năm nay sẽ có tập 2 và chúng ta sẽ còn gặp lại trong bộ truyện này??? (Hoặc bản web vì như chú thích thêm đã nói)
Chúc các bác đã đọc đến đây có một năm mới vui vẻ nha!