Vol 1

Chương 13: Ước nguyện của một thiếu nữ

2026-01-17

1

Chương 13: Ước nguyện của một thiếu nữ

──────── Tít.

<A> 

<Hửm> 

<Ồ> 

<Hôm nay live hai lần à?> 

<Hả> 

<Kìa, chẳng phải có con Hư Thú đang ở đó sao> 

<Collab là hôm nay à? Có cả Luna Silva nữa?> 

<Tình huống gì đây mọi người?>

─Không sao đâu. Cứ bật livestream lên đi. 

Sau khi nhìn thấy con Hư Thú Độc nhãn vừa nhận một đòn như sét đánh vẫn có thể thản nhiên đứng dậy, Shirahael nói với Flovert với tông giọng trấn tĩnh.

Flovert, người đã tin tưởng lời nói đó một cách dễ dàng đến lạ kỳ, vừa bật livestream lên được vài giây thì những tiếng nói đầy hoang mang liên tục đổ về vang lên trong tâm trí cô.

Dù đã bật rồi, nhưng liệu có thực sự ổn không. 

Bởi vì Luna Silva vẫn còn đang── Shirahael, người đứng chắn sau lưng cô gái đang đầy lo lắng ấy, cũng tự mình bật livestream và cất lời.

"Tôi là Ma pháp thiếu nữ Shirahael, tôi xin được giải thích tình hình. Trong lúc đang đi thám thính thực địa trước buổi collab thảo phạt Hư Thú ngày mai, tôi đã chạm trán với Hư Thú mục tiêu. Dù Flovert-san và Lunba Silva-san đã đến ứng cứu, nhưng vì đã đỡ chúng tôi một đòn đánh lén nên Luna Silva-san hiện tại đang bị con Hư thú điều khiển.Rất xin lỗi vì lịch trình bị đẩy lên sớm hơn, nhưng tôi dự định sẽ tiêu diệt nó ngay tại đây."

Ể….., Bỏ mặc một Flovert còn đang ngơ ngác.

Shirahael thản nhiên giải thích xong xuôi mọi chuyện, không quên kèm theo lời xin lỗi sâu sắc tới các cô gái và thính giả, mong nhận được sự hợp tác.

<À ra là thế> 

<Hả? Shirahael đang làm cái quái gì vậy> 

<Ok> 

<Rõ rồi nha> 

<Vì đỡ đòn hộ thì cũng chịu thôi...> 

<Hiểu tình hình rồi> 

Nhìn phản ứng của thính giả bên mình, Flovert đã hiểu ra ý đồ đằng sau lời giải thích hoàn toàn sai sự thật của Shirahael.

...Đối với những thính giả không biết rõ sự tình, việc lời giải thích đó có thật hay không chẳng quan trọng. 

Dù họ có lờ mờ đoán ra Shirahael không có lỗi, nhưng việc tạo ra một bầu không khí "Streamer nói sao thì là vậy"... quan trọng là phải tạo cho họ một lối suy nghĩ rằng “Không được ném đá Luna Silva” ngay từ đầu.

Phần lớn lý do con người trút ác ý lên kẻ khác không phải vì ghét bỏ hay không thể tha thứ, mà đơn giản vì đó là "đối tượng được nhận diện là có thể ném đá". 

Hầu hết thính giả của Flovert cũng nhận ra bầu không khí đó nên đã chọn cách phối hợp theo.

(Kinh thật... chỉ bằng một việc... đơn giản thế này thôi sao...)

<Flovert cố lênnn!>

(Ah... Ra là vậy)

Nói ra thì trông có vẻ đơn giản, mọi sự thù ghét đều có thể giải quyết chỉ bằng một lời nói. 

Thế nhưng, nếu Flovert làm điều tương tự thì chắc chắn sẽ không suôn sẻ được như thế này. 

Flovert cảm nhận được rằng, đây là giải pháp chỉ có thể thực hiện được nhờ vào hình tượng của Shirahael, "Ma pháp thiếu nữ vì các Ma pháp thiếu nữ".

“──Đúng là thế đấy! Thật là hết cách với cậu luôn! Luna Silva, tôi sẽ giữ chân cái đồ ngốc này cho, nên anh hãy chịu trách nhiệm mà nghiền nát con mắt kinh tởm kia đi!」”

“Vâng, đã rõ, nhiệm vụ. Bên đó nhờ em nhé.”

Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.

Vừa liên tục lặp lại lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần trong lòng, Flovert vừa phối hợp theo kịch bản của Shirahael.

(──Ơ, cái gì thế này... cảm giác... này là sao?)

Cùng lúc đó, cô cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ nhói lên nơi lồng ngực... nhưng lại không hề khó chịu chút nào. 

Nghĩ lại thì, cảm giác này dường như đã bắt đầu từ lúc được anh cứu lúc nãy, hoặc có lẽ là từ trước đó nữa. 

Cô cảm thấy như mình đã lờ mờ cảm nhận được nó một cách vô thức.

(...Không, phải tập trung đã!)

Rốt cuộc cảm giác này, cảm xúc này là gì nhỉ, cô rất muốn tìm hiểu nhưng giờ không phải lúc. 

Ngay khi lấy lại bình tĩnh, Flovert dồn toàn bộ sự chú ý vào việc kiềm chế Luna Silva.

~*~

“──Hừm! Trước mặt bổn ta đây mà cô nương cũng hiền lành quá nhỉ, Luna! Không thèm dùng lấy một kỹ năng nào, khinh thường tôi đấy à!?”

Sau khi trao đổi vài chiêu với đối thủ trước mặt, Flovert cất tiếng hét. 

Đây vừa là lời thoại để khuấy động thính giả, vừa là đòn thăm dò xem Luna Silva đang bị điều khiển sẽ phản ứng ra sao.

(Anh nghe thấy rồi chứ Shirahael-san? Luna Silva vẫn chưa dùng đến ma pháp đâu, anh cứ tập trung vào bên kia đi là ổn!)

Và đó cũng là cách để giữ cân bằng thế trận của Flovert, kết hợp với việc báo cáo tình hình cho Shirahael, người đang chiến đấu sát cánh cùng cô.

─Hiện tại, cục diện trận chiến đang nghiêng về phía nhóm Shirahael. 

Đặc biệt là Luna Silva mà Flovert đang đối đầu, chỉ dừng lại ở những đòn tấn công đơn điệu như tăng cường thể chất bằng ma lực rồi đánh bằng gậy, tất cả đều bị thanh liễu kiếm của Flovert đánh bật lại. 

Về phía Shirahael, con Hư Thú tấn công bằng nhiều kiểu như biến hình để đánh trực diện hoặc bắn tia sáng, nhưng tất cả anh đều hóa giải được và còn tung ra không ít đòn phản công lại.

...Tuy nhiên.

(Shirahael-san, nhìn trực tiếp thế này mới thấy anh ấy đỉnh thật sự...! Nhưng những đòn tấn công mạnh đến thế mà con Hư Thú trông vẫn có vẻ chẳng sao...?)

Nghĩ lại thì, ngay cả tuyệt chiêu Thiên Phản Lễ - Reversal Heaven của cô, đòn phản công mượn ma lực của Hư Thú cộng thêm ma lực của Flovert, cũng gần như không gây ra sát thương đáng kể nào. 

Liếc nhìn sang, cô thấy một cú đá tống trước cực mạnh của Shirahael cắm thẳng vào bụng nó, nhưng con Hư Thú dù rò rỉ làn sương đầy màu sắc từ chỗ bị thương nhưng vẫn ngay lập tức cử động lại.

“Hừm, 2 giây... 3 giây.”

“............?”

Shirahael lẩm bẩm điều gì đó... thực tế là cô đã thoáng nghe thấy anh đang đếm thời gian hồi phục của Hư Thú.

Nhưng trước khi cô kịp thắc mắc về điều đó, một cú kakato otoshi [note87163] của Shirahael lại giáng xuống con Hư Thú, chặt đứt cánh tay phải của nó.

Sau khi nhận đòn và lùi lại, con Hư Thú mắt một mí tạo ra một cái miệng to dị thường ở phần bụng và bắt đầu nói bập bẹ. 

Cái miệng bắt chước người đó mấp máy một cách gớm ghiếc, khơi dậy nỗi sợ hãi bản năng trong Flovert.

Ngay sau đó.

“Ư... gừ......” 

“Ể...?”

Luna Silva, người đang bị mất ý thức và bị điều khiển, bỗng khẽ rên rỉ đau đớn. 

Flovert nhìn thấy từ cơ thể Luna Silva cũng tỏa ra làn sương đầy màu sắc giống như làn sương thoát ra từ vết thương của con Hư Thú lúc nãy... và làn sương đó bắt đầu bị hút vào cái miệng ở bụng của con Hư Thú đang đứng cách đó một quãng.

Hoá ra cái "làn sương rò rỉ ra từ vết thương của Hư Thú" mà Flovert thấy lúc đầu hóa ra lại ngược lại, thực chất là con Hư Thú đang hút làn sương ma lực vào. Vài giây sau, cánh tay phải vốn đã bị chặt đứt nay lại được phục hồi, con Hư Thú vung vẩy cánh tay đó như thể vừa có một món đồ chơi mới.

“Cái...!” 

“Ngươi... ngươi dám dùng ma lực của Luna Silva...! Đ-Đừng có đùa...!!”

Đối với các ma pháp thiếu nữ, ma lực về cảm giác cũng không khác gì thể lực của người thường là mấy. 

Những người vốn đã có sẵn ma lực hoặc tích lũy được ma lực từ sự cổ vũ thường không dễ gì bị cạn kiệt trong các trận chiến bình thường, nhưng... 

Nếu bị mất ma lực vượt quá giới hạn do yếu tố tác động từ bên ngoài, trong một số trường hợp có thể đe dọa đến cả tính mạng.

Không chỉ dừng lại ở việc điều khiển bạn mình, mà còn dùng cô ấy như một lò ma lực di động để sử dụng tùy thích──

Trước sự độc ác tột cùng đó, Flovert vì quá tức giận nên đã vô tình nhìn thẳng vào mặt con Hư Thú... đúng vậy, cô đã nhìn vào con mắt mà linh cảm không lành đã bảo cô nên tránh né.

“Aha, NHÌN RỒI, NHÌN RỒI, NHÌN, NHÌN ĐÊÊÊÊ!!”

“K-Khặc!?” 

“Ư... gừ...!”

Đúng vào lúc Flovert và Shirahael vô tình chú ý đến đặc tính nằm ngoài dự tính của kẻ địch, con mắt của Hư Thú, thứ đang chờ đợi khoảnh khắc đó, bỗng lóe sáng! 

Flovert dính trọn luồng sáng đỏ rực như màu máu vào mắt khiến đầu óc cô choáng váng. 

Shirahael dù đã kịp quay đi vào giây cuối cùng nhưng vẫn bị ảnh hưởng và phải đưa tay lên ôm lấy đầu.

(Kh-Khốn khiếp...! Con Hư Thú đó vừa làm gì vậy...! K-Không biết nữa, nhưng cơ thể vẫn ổn, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này...?)

...Luồng sáng mà con Hư Thú phóng ra có tác dụng bào mòn lý trí, khả năng tư duy và kích động những hành động theo cảm tính của người dính phải. 

Hiện tại Flovert và những người khác không biết điều đó, nhưng đây là một phương thức tấn công kiểu mới của Hư Thú nhắm vào điểm yếu đáng sợ nhất của các ma pháp thiếu nữ trong thực chiến... 

Đó chính là nhắm vào việc khiến streamer bị ném đá.

(Đ-Đúng thế... con Hư Thú đó! Không thể tha thứ... dám làm thế với Luna Silva...! N-Nhưng phải làm sao đây...)

Vốn dĩ, mục đích hàng đầu của đòn tấn công của Hư Thú là khiến đối thủ tấn công một cách cẩu thả theo cảm xúc trần trụi. 

Tuy nhiên, khả năng tư duy vốn được rèn giũa của Flovert dù bị bào mòn vẫn giúp cô giữ lại đủ lý trí để đứng vững. Cô hiểu rằng nếu chỉ đơn thuần tấn công Hư Thú thì nó sẽ lại hồi phục, và chỉ làm Luna Silva thêm đau đớn mà thôi.

<Flovert-sama?> 

<Con Hư Thú kia nhìn ngứa mắt thật đấy> 

<Có chuyện gì vậy? Sao không hạ nó đi?>

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục lúng túng thế này thì lại đúng ý đồ của Hư Thú. 

Nếu thính giả thấy hoang mang trước sự khác biệt so với hình ảnh quyết đoán mà cô vẫn luôn thể hiện, nguồn cung ma lực sẽ giảm sút và họ sẽ không thể tung ra đòn quyết định vào Hư Thú nữa.

(Ư... gừ... kh-khốn khiếp...!)

Lòng đầy phẫn uất nhưng tư duy lại không thể biến chúng thành hành động. 

Flovert đang nghiến răng trước sự bất lực tột cùng đó thì.

“...Ra là vậy.”

Một tiếng lẩm bẩm nhỏ, nhưng lại đầy quyền uy vang vọng bên tai. Đó là lời của người lớn duy nhất có thể dựa dẫm lúc này... Ma pháp thiếu nữ Shirahael.

"Thay vì chỉ tiêu diệt các ma pháp thiếu nữ, nó còn điều khiển họ để biến thành sức mạnh chiến đấu đơn thuần, đồng thời biến họ thành nguồn cung cấp năng lượng. Đối với những đối thủ đang dao động, nó tung ra đòn can thiệp tinh thần để làm yếu đi sự liên kết với người xem. Hơn nữa, những đòn tấn công nửa vời sẽ gây ảnh hưởng lên chính ma pháp thiếu nữ đang bị biến thành nguồn cung ma lực, tạo ra hiệu ứng như bắt giữ con tin. ...Kế hoạch rất kỹ lưỡng. Không thể xem thường được."

(...!)

Nghe thấy những lời phân tích bình tĩnh... đến mức lạnh lùng đó, Flovert cảm thấy dáng vẻ người lớn không hề dao động ngay cả trong tình cảnh này thật đáng tin cậy, và đồng thời.

(...Đúng là vậy nhỉ. Là người lớn nên trước hết phải suy nghĩ kỹ về kẻ địch đã chứ...)

Trước sự lạnh lùng đó, sự lo lắng cho chúng tôi thì sao chứ... Trong thoáng chốc, cô bỗng cảm thấy một sự thất vọng có phần ích kỷ.

"...Đúng vậy, một kế hoạch... được tính toán vô cùng ác độc. Lợi dụng những cô gái đã dũng cảm, dốc hết sức mình để chiến đấu. Chia cắt họ khỏi những thính giả đang chân thành cổ vũ, và định tâm tàn phá tương lai của họ sao... Ra là thế──"

Thế nhưng, suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt. Bởi luồng nộ khí tĩnh lặng tỏa ra từ Shirahael khi anh đưa ngón tay đang run rẩy lên trán.

"ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC CHẾT DỄ DÀNG...!!"

“──!”

Dù nhận phải một chút can thiệp tinh thần, nhưng sự phẫn nộ mãnh liệt đó vẫn bộc phát rõ rệt đến nhường này. 

Vốn dĩ anh trở thành ma pháp thiếu nữ là do sự phẫn nộ trước những điều phi lý mà các cô gái phải đối mặt, nên không đời nào anh ấy lại không cảm thấy tức giận trong tình cảnh này.

(Ah... a...!)

Lại nữa rồi. Cái cảm giác ấm áp... kỳ lạ mà Flovert từng cảm thấy khi được Shirahael cứu lúc nãy lại ập đến.

Cô vẫn chưa biết cảm xúc này thực sự là gì. 

Nhưng dù cho khả năng tư duy đã bị bào mòn, chỉ còn sót lại bản năng cơ bản nhất. 

Thì câu nói “Em rất vui vì anh đã nổi giận vì chúng em” vẫn được khắc ghi sâu đậm trong tim cô.

Giữa lúc Flovert còn đang thầm chìm đắm trong cảm giác đó, Shirahael khẽ thở hắt ra một hơi rồi tung một cú shotei [note87164] vào con Hư Thú. 

Đòn tấn công nhắm tới việc hất văng đối thủ để kéo dài thời gian thay vì phá hủy hoàn toàn nhằm tránh gây áp lực lên Luna Silva, sau đó Shirahael di chuyển ngay đến sát bên Flovert.

"...Tôi xin lỗi. Flovert-san, tình trạng của em thế nào rồi? Có muốn tạm lùi lại không?"

Trong tình cảnh có rất nhiều điều cần nói, anh đã đưa ra câu hỏi ngắn gọn nhất có thể sau khi cân nhắc đến ảnh hưởng từ luồng sáng lúc nãy.

“...Hừ! Anh đang nói với ai thế hả! Phải hạ con Hư Thú đó chứ, cùng nhau tiêu diệt nó nào!”

“──”

Flovert đáp lại bằng một câu trả lời mạnh mẽ, vẫn giữ nguyên phong thái nhân vật của mình.

“...Tuyệt thật đấy.”

Shirahael thoáng mở to mắt, không kìm lòng được mà thốt lên một câu lẩm bẩm nhỏ.

Dù câu trả lời đó có là một sự bướng bỉnh đi chăng nữa thì nó cũng đã rất cao thượng rồi. 

Ngay cả trong trạng thái tâm trí đang bị nhiễu loạn, vẫn có thể đưa ra kết luận giống hệt Shirahael rằng: điều cần thiết lúc này là "hai người phải hợp sức hạ gục Hư Thú thật nhanh trước khi nó kịp hồi phục".

“...”

Shirahael thoáng chút ngần ngại. 

Vì chính anh cũng đã nếm trải nên anh biết luồng sáng của Hư Thú dường như không gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không muốn để Flovert phải gánh thêm gánh nặng. 

Tuy nhiên, khi nghĩ đến tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của cô gái mà anh đã cảm nhận rõ qua những lần tiếp xúc trước đây, anh nhận ra rằng để cô rút lui lúc này sẽ phản tác dụng.

“...Haaaaaa!!” 

“──...!?”

Một khi đã quyết định thì không còn do dự nữa. Sau khi chia sẻ kế hoạch tối thiểu với Flovert, Shirahael lập tức lao tới con Hư Thú với sự quyết đoán tuyệt đối, tung một cú đá vòng sau mượn đà hất văng nó lên không trung. 

Tiếp đó, thay vì nhắm tới tuyệt chiêu kết liễu như anh đã từng làm trước mặt Miliamour, anh dùng khả năng bay lượn để truy đuổi và liên tục tấn công con Hư Thú đang lơ lửng giữa trời.

Con Hư Thú vốn tự đắc cho rằng vì có sự hiện diện của Luna Silva đang bị dùng làm lò ma lực nên đối phương sẽ không dám tấn công liều lĩnh... 

Nay nó thoáng lộ vẻ hoang mang trước đòn tấn công mãnh liệt bất ngờ, nhưng ngay lập tức nó dùng khả năng thể chất của mình để phản đòn.

“Ugh...!”

Vì nếu vô tình nhìn vào mắt nó sẽ lại dính luồng sáng đỏ lúc nãy, nên tầm nhìn của anh bị hạn chế đáng kể. 

Hơn nữa, con Hư Thú vì nghĩ rằng mình đằng nào cũng sẽ hồi phục nên hầu như không thèm phòng thủ, cứ để mặc vết thương hở và liên tục tung đòn phản công kiểu "quyết cùng chết" về phía Shirahael. 

Sự đau đớn từ đòn đánh của con Hư Thú khiến biểu cảm anh khẽ biến dạng, một thứ hiếm hoi trong các trận chiến từ trước đến nay.

“──OOOOOOO!!” 

“Ugh, MIII!?”

Thế nhưng, những đòn tấn công của một Shirahael đang chiến đấu với ý thức trách nhiệm lớn đến mức quên cả đau đớn... và trên hết là sự phẫn nộ dâng trào, vẫn không hề dừng lại. 

Cú đánh bằng cùi chỏ hất lên, bồi thêm cú lên gối, và những cú đẩy bằng lòng bàn tay khiến con Hư Thú liên tục bị đẩy lên cao sau mỗi đợt tấn công.

(T-Tệ rồi... mình có bay cao quá không nhỉ...!?)

Mục tiêu của Shirahael là gây sát thương cho Hư Thú ở "không trung, nơi dễ dàng ngăn chặn đường hồi phục bằng ma lực nhất". 

Điều này cũng nằm trong ý đồ hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến các tòa nhà hay Luna Silva đang không có khả năng tự vệ bên dưới bằng đòn kết liễu.

Tuy nhiên, với khả năng bay lượn của Flovert đang mang trong mình những nỗi trăn trở hiện nay, có lẽ cô sẽ không thể theo kịp đến độ cao này... 

Giữa lúc công thủ kịch liệt không chút sơ hở, Shirahael sực nghĩ đến khả năng đó và định tìm kiếm bóng dáng cô gái──

“...Đúng là đỉnh thật.” 

“...!?”

Ngay sau đó, một bóng đen đổ xuống từ phía trên đầu của họ. Shirahael siết chặt nắm đấm... còn phía ngược lại, con Hư Thú bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi.

Bởi vì, phía trên cả Shirahael, Ma pháp thiếu nữ Flovert đang bay lộn ngược với một vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. 

Thanh liễu kiếm trên tay cô đang quấn chặt luồng ma lực vốn định truyền từ Luna Silva lên con Hư Thú trên cao, tỏa ra luồng sáng lấp lánh như cực quang bạt mạng.

“THIÊN PHẢN LỄ - REVERSAL HEAVEN - OVER DROP...!!” 

“──── Quang Âm Tiễn.”

“NH-NH-NHÌ-NHÌN ĐÂY ĐÂY ĐÂY ĐÂY ĐÂYYYYY!!!!”

“───!!”

Đó là một đòn tấn công dồn toàn bộ ma lực từ các thính giả trung thành của một streamer nổi tiếng, và thậm chí là cả ma lực từ Luna Silva, đến mức giới hạn.

Đòn át chủ bài của Flovert từ trên cao mang trong mình hỏa lực khủng khiếp chỉ cần "nhìn" thôi cũng đủ hiểu, kết hợp cùng đòn tấn công đồng thời của Shirahael từ bên dưới. 

Nhận ra không còn khả năng đánh trả, con Hư Thú phóng ra luồng sáng đỏ lên không trung như một nỗ lực kháng cự cuối cùng. 

Flovert, lúc này đang tập trung toàn lực vào đòn kết liễu, lại một lần nữa dính phải luồng sáng đó.

Nếu như sâu thẳm trong lòng cô đang che giấu nỗi sợ hãi, hay chiến đấu chỉ bằng ý thức trách nhiệm giữa những sự phân vân. Thì những cảm xúc bị bộc phát bởi luồng sáng này chắc chắn đã khiến đòn tấn công của cô thất bại.

“AAAAAAAAAAAAAAA!!” 

“MIIIIII GYAAAAAAAAAAAAAA!!?”

Thế nhưng, cô đã vung thanh liễu kiếm xuống một cách dứt khoát như một lẽ đương nhiên, không một chút do dự.

Con Hư Thú, sau khi dính trọn đòn phối hợp mang theo cả lượng ma lực mà đáng lẽ nó dùng để hồi phục trong tình trạng vốn đã tơi tả.

Nó thậm chí còn không kịp hiểu cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong Flovert là gì.

Nó đã biến mất khỏi thế giới này cùng với tiếng thét tuyệt vọng cuối cùng.

“...” 

“Flovert-san!”

Thở phào nhẹ nhõm vì đã hạ được Hư Thú, Flovert buông lỏng toàn bộ cơ thể. 

Shirahael nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái đang từ từ rơi xuống.

(... A...)

Nằm gọn trong vòng tay theo kiểu "bế công chúa" là Ma pháp thiếu nữ Flovert, Kazamidori Koromo.

Cơ thể cô mệt nhoài vì đã dốc hết sức lực, đầu óc mơ màng dưới ảnh hưởng của hai lần dính luồng sáng đỏ. 

Dù trong tư thế mà cô chưa từng trải nghiệm qua này... nhưng lại vô cùng bình yên và "vừa vặn" đến lạ kỳ này, cuối cùng cô cũng.

(Quả... nhiên... đúng là... vậy mà...)

Cô đã hiểu ra danh tính thật sự của cảm giác kỳ lạ mà mình dành cho Shirahael.

Mỗi khi được anh quan tâm, cô lại thấy vô cùng hạnh phúc. 

Được anh cứu giúp lúc đang gặp khó khăn, cô thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. 

Vì anh đã nổi giận vì mình... vì chúng mình, đã chiến đấu với kẻ thù đáng sợ, nên trong mắt cô, anh trông đáng tin cậy hơn bất cứ ai trên đời.

Bởi vậy, cô mới có thể nỗ lực đến tận đòn tấn công cuối cùng. 

Dù có phải ép bản thân, dù có phải kiễng chân lên, cô vẫn muốn thể hiện những mặt tốt đẹp nhất của mình cho anh thấy.

Bởi vì, người này chắc chắn là──

(A... mình hiểu rồi... người này, người này chính là... của mình...)

---------------------

(Phù... cuối cùng cũng ổn thỏa. Các cô bé cũng thực sự đã rất nỗ lực.)

──Shirahael, người đang bế Flovert trên tay, lúc này đang âm thầm ăn mừng trong lòng. 

Vấn đề của Flovert mà anh nghe được từ Anton thông qua linh vật đồng hành Konjiki.

Ít nhất là một trong số đó, việc tiêu diệt con Hư Thú này, đã thành công mỹ mãn.

Việc để cô ấy dính phải sự can thiệp của Hư Thú tận hai lần là một điểm cần nghiêm túc kiểm điểm, nhưng dựa trên tình trạng của chính mình khi dính phải đòn đó, anh thấy nó chỉ mang tính nhất thời, và giờ khi Hư Thú đã bị tiêu diệt thì nó không còn là chuyện khẩn cấp nữa.

Việc còn lại là thông qua buổi collab này, khiến Flovert và các thính giả của cô ấy nhận diện rằng "Shirahael là một người có thể tin cậy", như vậy là hoàn hảo. 

Phần lớn áp lực đè nặng lên cô ấy bắt nguồn từ việc không thể bộc lộ tâm tư do quá chú trọng vào hình tượng nhân vật, và thiếu một người có thể dựa dẫm lúc cần thiết. 

Nếu vậy, việc anh trở thành một người bạn ngang hàng biết rõ sự tình... hoặc nếu xét theo hình tượng nhân vật của cô ấy thì vào vai một đối thủ cũng không tệ.

Dù sao thì, nếu cuối cùng anh có thể đứng vào một vị trí như vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết, anh đã tính toán như vậy và thấy nhẹ lòng khi kế hoạch có vẻ đang thành công.

Giờ chỉ việc cứ thế này mà hỗ trợ cô gái đang mơ màng do đòn tấn công tinh thần của Hư Thú với tư cách là "người lớn", chứng kiến cô ấy bình an vô sự là xong.

Đúng như tuyên bố trước đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết──

Anh đã nghĩ như vậy.

"Em vất vả rồi, Flovert-san, có vẻ em vẫn còn hơi mơ màng──"

「──A... ư...」

Hửm? Shirahael không khỏi khẽ thốt lên một tiếng nghi hoặc.

Anh đã không nhận ra.

Rằng Flovert, một cô bé vốn luôn phải gồng mình mạnh mẽ vì người thân duy nhất là bố. 

Thứ thực sự mà cô hằng khao khát và tìm kiếm nơi sâu thẳm tâm hồn kể từ khi biết đến sự hiện diện của anh.

Hai lần dính can thiệp tinh thần của con Hư Thú Độc nhãn, cộng với việc tinh thần đã hoàn toàn thả lỏng sau khi hạ được nó. 

Và trong trạng thái mơ màng đó... hay chính xác là lúc bản năng đang bộc phát mạnh mẽ nhất.

Trước mắt cô bé đang được bế trên tay lúc này, có một thứ to lớn và mềm mại đang lơ lửng, đung đưa. Cô gái vốn luôn suy nghĩ nhiều hơn bất cứ ai, nỗ lực nhiều hơn bất cứ ai để đi được đến tận đây, chỉ riêng lúc này──

“──Mẹ... Ơi... ♪” 

“Hả?”

<A> 

<A> 

<Hả?> 

<Cái gì cơ?> 

<Kìa> 

<L-LÀM THẬT RỒI KÌA!!>

Chùn chụt.

Không suy nghĩ gì cả, cô đã ngậm lấy thứ ngay trước mắt... tức là, phần ngực trái của Shirahael.

~*~

Ly: Toi cung muon <(")

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
đá từ trên xuống
đá từ trên xuống
[Lên trên]
đánh chưởng
đánh chưởng