Vol 1

Chương 09: Thử thách của người lớn

2026-01-16

1

Chương 09: Thử thách của người lớn

──────── Tít.

<Ồ?> 

<Vẵn chưa xong à?> 

<Bắt đầu rồi à?> 

<Đến rồi sao?> 

<Giờ đang ở chế độ chờ à?> 

<Đúng là phòng ốc sạch sẽ thật đấy> 

<Vấn đề là định dùng hình dáng nào để live đây>

Khoảng một phút sau khi bật cài đặt livestream. 

Trong lúc tôi vẫn đang ở chế độ chờ chưa xuất hiện trên màn hình, thính giả đã lũ lượt kéo vào phần bình luận. 

Có vẻ trong những khung giờ thế này không nên bắt đầu ngay khi vừa bật live, mà nên dành ra một khoảng thời gian gọi là "thời gian chờ", nên tôi quyết định làm theo những người đi trước.

“…Phù…"

…Thú thực, tôi thấy căng thẳng. Nó hoàn toàn khác biệt so với công việc trong hình dáng bình thường hay những trận chiến dưới danh nghĩa Ma pháp thiếu nữ.

Nhưng một khi đã mượn sức mạnh của thính giả dưới hình thức livestream của Ma pháp thiếu nữ để thực hiện tâm nguyện, tôi chẳng có quyền gì mà phàn nàn cả.

Chỉ còn cách coi đây là một phần của nghiệp vụ và quyết tâm thực hiện thôi.

"A… alo alo… tôi đang kiểm tra mic. Mọi người có nghe rõ không ạ?"

<Uầy uôi uôi uôi> 

<Shirahael đến rồi kìa> 

<Nghe rõ nha> 

<Đúng là giọng đáng yêu thật, đầu óc loạn xì ngầu hết cả lên rồi> 

<Sao lại là nữ…> 

<Cho xem mặt đi, nhanh lên, lạnh nhạt quá>

"Cảm ơn vì đã phản hồi 'nghe rõ'. Vâng, tôi là Shirahael đây. Giọng nói… ừm, cảm ơn mọi người. Sao lại là nữ… tôi là nam mà. Mặt thì đợi lát tí là thấy liền… xin chờ một chút, tôi sẽ lên hình. Để mặc quần áo vào đã."

Sau khi xác nhận lại vị trí camera đã bật không có vấn đề gì, tôi khẽ bước vào và xuất hiện trên màn hình livestream. Hình dáng hiện tại của tôi là Shirahael…… và.

<Đến rồi> 

<Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ> 

<!!!!?????????> 

<Đeo kính kìa ồ ồ ồ ồ ồ> 

<Kính á!?> 

<Woa> 

<Bỏ ra đi……à không, đừng, đừng bỏ> 

<Trong bộ dạng này, dù dáng vóc là thiếu nữ mà lại có phong thái kiểu giáo viên, đỉnh vãi> 

<Cái khảo sát hồi trước hóa ra là vụ này à kkkk> 

<Nếu hồi xưa mà gặp được giáo viên thế này thì giờ… tôi đã…>

"… À, như mọi người đã thấy, theo kết quả cuộc khảo sát mà Konjiki-sama đã thực hiện trước đó, buổi… báo cáo kết hợp tâm sự này sẽ được thực hiện dưới hình dáng này. Cặp kính này là kính không độ thôi vì thị lực của tôi rất tốt…"

Dù hơi bị áp đảo trước những phản ứng dồn dập vượt ngoài dự đoán, tôi vẫn cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài và giải thích cho người xem. 

Đeo cặp kính không độ, tôi bắt đầu buổi livestream tâm sự đầu tiên trong cuộc đời, và tất nhiên là với tư cách một Ma pháp thiếu nữ.

----------

"Ừm, 'Hãy cho biết món ăn yêu thích và món ghét'… Tôi không đặc biệt né tránh món ăn nào cả. Nếu phải chọn thì tôi thường thích ăn trái cây hơn. Có lẽ là táo hoặc nho."

<Đáng yêu thế cơ chứ>

<Hồi còn là nam thì chẳng thấy gì đâu, nhưng ở hình dáng này trông có "vibe" ghê>

<Không có ý gì đâu nhưng em có thể live cảnh ăn chuối được không?>

'Sự đồng cảm và sức mạnh linh hồn của thính giả là rất quan trọng đó nha. Đừng chỉ tăng con số đơn thuần, mà phải luôn cố gắng để nhiệt huyết cổ vũ dâng cao, đó chính là chìa khóa cho trận chiến với Hư Thú.'

Đó là lời của Konjiki-sama.

Các streamer bình thường vốn là nghề bán đi sự nổi tiếng để kiếm sống, nhưng với những Ma pháp thiếu nữ mà năng lực chiến đấu tỉ lệ thuận với sự sống còn, thì việc có nổi tiếng hay không thực sự là vấn đề sinh tử theo đúng nghĩa đen.

Theo ý nghĩa đó, những buổi live tâm sự vu vơ thế này có lẽ cũng có thể coi là một phần của việc chuẩn bị thực chiến, hay một dạng huấn luyện.

Một lần nữa, tôi lại thoáng thấy được một phần những khó khăn mà các cô gái ấy phải trải qua.

…Chuyện đó thì cũng được thôi, nhưng mà.

<Trước giờ chỉ thấy chiến đấu thôi mà giờ nhìn kỹ lại thấy mặt xinh thật đó> 

<Xin lỗi nhưng cho tôi yêu thật lòng có được không?> 

<Sự khác biệt giữa gương mặt khi đối mặt với Hư Thú và gương mặt thả lỏng bây giờ, tui thích quá>

(Ughhhh…!)

Hễ cứ nhìn thấy những bình luận kiểu này là. 

Một cảm giác như có thứ gì đó mơn trớn sau lưng khiến tôi rùng mình, tôi phải đưa tay lên che miệng để cố gắng giấu đi nét mặt.

Dù từ trước đến nay tôi vẫn luôn chú ý đến diện mạo sao cho phù hợp với một người đi làm, nhưng tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm bị đề cập thẳng thừng đến ngoại hình như thế này.

Huống hồ người gửi bình luận có lẽ lại cùng giới tính với hình dáng gốc của mình. 

Cái cảm giác kỳ lạ đến mức không biết nên vui hay nên thấy khó chịu này, tôi có cảm giác dù bao lâu đi chăng nữa mình cũng không thể quen nổi.

(Ph-Phải tìm bình luận nào có chủ đề khác thôi…)

<Buổi collab lần trước tuyệt lắm! Bạn có dự định collab với Miliamorre lần nữa không?>

(Làm tốt lắm!)

Thầm cảm ơn trong lòng vì đã có một chủ đề xuất hiện đúng lúc cứu vãn mình, tôi lập tức bắt lấy nó.

"Vâng, cảm ơn bạn. Về việc collab… thì, hiện tại tôi đã nhận được chỉ thị từ Konjiki-sama về phạm vi được phép tiết lộ. Dù chưa thể nói cụ thể là với ai, nhưng kế hoạch collab trong tương lai… là có."

<Ồ ồ ồ ồ ồ> 

<Xem lại lần nữa đi, cái video "Huyền thoại" ấy> 

<Kèo này chắc chắn là collab với Clarity Bell rồi>

"── Và, đến đây tôi xin kết thúc buổi live ngày hôm nay. … À thì, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và cần học hỏi thêm nhiều điều, mong mọi người thông cảm, cảm ơn mọi người đã theo dõi."

<C-Cứng nhắc quá đi mất> 

<Buổi live tốt lắm màー> 

<Hình dáng thiếu nữ siêu cấp đáng yêu mà lời chào lại cứng nhắc cực kỳ, tui thích kiểu này> 

<Cứ không quen tiếp đi, tui đến đây là để hít hà cái "dinh dưỡng" chỉ có thể thưởng thức vào lúc này thôi đấy>

Dù thỉnh thoảng có lẫn vài bình luận "dị hợm", nhưng nhìn chung buổi live kết thúc trong bầu không khí tích cực. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tắt live, sau khi giải trừ biến thân, tôi nhận được lời khen ngợi từ Konjiki-sama.

"Ừm. Không có rắc rối gì đặc biệt, buổi tâm sự đầu tiên như vậy có thể nói là rất thành công rồi. …Mà này Shiraha-dono, ở giữa buổi có một lúc cậu đã làm biến dạng biểu cảm trước bình luận khen cậu đáng yêu đấy nhỉ…" 

"Hự… Hóa ra vẫn bị lộ ạ, thành thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị tâm lý để có thể phớt lờ chúng mà không thay đổi sắc mặt──"

Vừa bị đề cập đến vấn đề mình đang băn khoăn, anh chàng streamer nghiệp dư tôi đây đã vội tỏ vẻ hối lỗi.

Thế nhưng, phản ứng của Konjiki-sama lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Thay đổi cái đó á? Không đời nào! Cái biểu cảm thay đổi vì ngượng ngùng, lay động phức tạp giữa việc không biết nên vui hay nên buồn đó! Đó chính là nét tính cách độc nhất vô nhị chỉ cậu mới có, và nó sẽ trở thành nguồn gốc sức mạnh cho Ma pháp thiếu nữ, chắc chắn luôn!" 

"T-Tôi hoàn toàn không hiểu nổi rồi đó…!"

Và tôi đã nhận được lời khuyên có phần quá khích từ một trong "thành phần dị hợm" đó ở ngay trước mặt này.

Dù nhiệt huyết dành cho livestream và Ma pháp thiếu nữ của Konjiki-sama là thật, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy bất an theo bản năng khi không biết ngài ấy đang nhìn thấy cái gì, nên tôi đã chọn cách ép buộc chuyển chủ đề giống như lúc nãy.

Bỏ lại Konjiki-sama vẫn còn vẻ muốn nói thêm gì đó, tôi chuyển sang màn hình livestream. Đúng lúc vừa kết thúc buổi live của tôi thì buổi live của một Ma pháp thiếu nữ khác bắt đầu. Tôi kết thúc buổi tâm sự vào giờ này cũng là để xem buổi live này.

"──Vâng vâng! Lũ tép riu kia, khỏe không hả? Buổi live của chủ nhân các ngươi, Flovert-sama, bắt đầu rồi đâyー"

<Đến rồi đâyyyyy> 

<Em khỏe ạ! Nhờ phúc của ngài!> 

<Đang vã live quá, cảm ơn ngài> 

<Hả? Ai là tép riu cơ? Tức cái lồng ngực>

<Đúng giờ quá! Cảm ơn ngài!>

Xuất hiện trên màn hình là một thiếu nữ trong trang phục gợi liên tưởng đến 'Hiệp sĩ của một gia đình danh giá trong thế giới Fantasy', với vẻ mặt kiêu kỳ và ánh mắt không thèm che giấu sự coi thường. 

Vừa dùng ngón tay mân mê mái tóc vàng buộc hai bím đúng chuẩn tiểu thư. 

Ma pháp thiếu nữ đó, Flovert, bắt đầu buổi live tâm sự.

Có lẽ đây chính là… đối tượng collab dự kiến tiếp theo của tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!