[Ma pháp thiếu nữ TS đầu tiên trong lịch sử] Thảo luận về người đàn ông trung niên đeo kính, tóc đen, điển trai trông hơi lo lắng đã trở thành một ma pháp thiếu nữ tóc vàng, ngực bự và giỏi đánh đấm - Part X
120 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Thôi xong rồi cứu tôi với, cho đến tận hôm qua tôi vẫn là trai thẳng mà.
121 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Thề là trước giờ chưa có ai như anh ấy luôn.
122 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Có mà nằm mơ cũng không nghĩ đến ấy chứ.
123 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Thôi xong rồi cứu tôi với
Chào mừng ông đến với hội, từ nay về sau giúp đỡ nhau nhé.
124 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Rốt cuộc thì tên ma pháp thiếu nữ vẫn chốt là Shirahael nhỉ.
125 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Đơn giản là tôi bị thích kiểu mấy em gái nhỏ nhắn mà đánh đấm giỏi ấy. Mà cơ thể gốc của ổng có nhỏ nhắn đâu, nên đầu óc cứ bị loạn xì ngầu hết cả lên.
126 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Còn tôi thì là Shiraga-haeru đây.
127 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Đi xem lại mấy cái stream cũ của bé hợp tác cùng mới thấy...
Kiểu như, thấy mừng cho cô bé thật sự ấy.
128 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Tôi là Shiraga-haeru đây
Khoe đấy à? Hả?
129 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Khoe đấy à? Hả?
Thương thay cho bác "Nanimohaetenai" quá cơ...
130 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Kiểu như thấy mừng cho con bé
Hiểu mà.
131 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Tự nhiên tôi thành fan của Miliamour luôn rồi. Cái cảm giác một đứa trẻ cứ lầm lũi cố gắng bấy lâu nay, bỗng tung một chiêu cuối cực phẩm quét sạch quân thù, phê không tả nổi.
132 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Tôi cũng muốn trở thành một đứa trẻ như thế. Nỗ lực mà không nản lòng. Muốn được Thiên sứ TS giáng trần, công nhận tất cả những gì mình đã làm. Cuối cùng là lao vào lòng Thiên sứ TS mà khóc nức nở, rồi được đôi cánh ấy bao bọc.
133 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Ông thì mơ đi, để tôi thay chỗ cho.
134 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Giờ cháu đi học Karate thì có kịp trở thành "Ông chú ma pháp thiếu nữ tóc vàng ngực khủng" không ạ...?
135 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
-> Lao vào lòng Thiên sứ TS khóc nức nở rồi được đôi cánh bao bọc
Ông thì mơ đi, để tôi thay chỗ cho Mấy ông chỉ muốn lao vào chỗ "quả đồi" đó thôi chứ gì.
136 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Giờ cháu đi học Karate thì có kịp không...?
Được chứ!
Chỉ cần cháu chăm chỉ luyện tập (keiko) là sẽ thành ma pháp thiếu nữ được thôi!
137 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Cháu... cháu hiểu rồi, cháu đi biến thân đây.
138 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Chuyện tóc vàng ngực khủng thì bỏ qua một bên, chứ cái việc cứ để trẻ con phải đi chiến đấu suốt làm tôi thấy lấn cấn mãi. Sự hiện diện của Shirahael đúng là cứu cánh thật sự.
139 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Sự hiện diện của Shirahael đúng là cứu cánh
Không chỉ đơn thuần là ủng hộ, mà cái sự đồng cảm kiểu "người đó đang làm thay những gì mình không thể làm" chắc cũng đóng góp lớn vào độ nổi tiếng của ảnh đấy.
140 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Sắp tới chắc sẽ có nhiều vụ collab theo kiểu này nhỉ. Chỉ mong là đừng dính phải mấy thành phần quái thai quá thôi.
141 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Nhìn gương Miliamour thì chắc mấy bé khác cũng sẽ đổ xô đi đòi hợp tác cho xem.
142 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Mà nói thật chẳng cần là ma pháp thiếu nữ đâu, ai mà chẳng muốn hợp tác với cái "pháo đài đầy rẫy fetish” đó chứ.
143 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Thấy bảo chuẩn bị thành lập văn phòng gì đó mà, chắc mấy vụ đó sẽ bị lọc bớt trước khi đến tay chính chủ thôi.
144 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Mà chắc cái văn phòng đó lập ra là để làm lọc với tiếp nhận mấy vụ này luôn rồi. Con cáo đó phán đoán nhanh thật.
145 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Mấy chuyện khó hiểu đó dẹp đi. Tôi chỉ chung thủy với cái quần tất trắng hơi có ánh xanh của Shirahael thôi.
146 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Không biết tiếp theo sẽ dính dáng đến ai nhỉ, nếu ảnh còn tiếp tục hoạt động.
147 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Trắng hơi có ánh xanh
Cái chi tiết này có cần thiết không?
148 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Cần chứ.
149 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Tất trần không giày cũng tuyệt lắm... quá tuyệt.
150 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Rốt cuộc mô-típ vẫn là Thiên sứ nhỉ. Mà vốn dĩ Thiên sứ không đi giày mới là đúng bài.
151 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
#Shirahael_hãy_cho_xem_lòng_bàn_chân_sau_trận_chiến
152 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Đó là đàn ông đấy…? Trung niên đấy các ông…?
153 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Đừng có nói mấy câu kiểu "Thiên sứ chân trần", đọc chữ thôi đã thấy kích thích rồi, dừng lại đi.
154 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
-> Đàn ông đấy...? Trung niên đấy...?
i.mahosyo-tekitoudayo.com/4241kingbl.jpg [note87110]
155 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
-> Đàn ông đấy...? Trung niên đấy...?
Chính vì thế mới tuyệt chứ lị…
156 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
-> i.mahosyo-tekitoudayo.com/4241kingbl.jpg
Hễ cứ bàn về gu lạ là kiểu gì cũng thấy mặt "Đại Tổng Thống", thích thế.
157 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
->Đàn ông đấy...? Trung niên đấy...?
Thôi bỏ cuộc đi... không ngăn được đám này đâu.
158 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Cảm xúc của chúng ta chính là sức mạnh của các ma pháp thiếu nữ. Nói cách khác, công khai fetish lạ chính là đóng góp cho hòa bình thế giới, các ông hiểu chưa?
159 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Đâu có nhất thiết phải come out ở đây đâu ông thần…
160 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Nói thật là với mấy bé ma pháp thiếu nữ bình thường thì mình cũng hơi giữ kẽ... Còn đây vì biết rõ gốc là đàn ông trưởng thành rồi nên mới thấy an tâm mà đem ra làm "content" tấu hài được.
161 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Thì vốn dĩ phần lớn mọi người vẫn là ủng hộ kiểu bình thường mà!
162 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
-> Biết rõ là đàn ông nên thấy an tâm
À, ra là vì người xem bớt đi cái sự "thần thánh hóa" hay giữ kẽ, nên sức mạnh tinh thần đổ dồn vào lại càng mạnh hơn à. Hèn gì tôi cứ thắc mắc lượng listener thì đông thật đấy, nhưng sao mà mạnh dữ thần vậy, giờ thì thấy cũng có lý rồi.
163 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Mà đúng là ma pháp thiếu nữ bình thường thì mình ủng hộ thật, nhưng bảo lấy ra làm trò đùa hay chế cháo thì cũng hơi ngại tay. Tùy nhân vật, nhưng cũng có vài ngoại lệ.
164 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Như Clarity Belle chẳng hạn, đáng yêu thật nhưng mà cao quý quá, không dám mạo phạm.
165 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Trông tạo hình thì giống Thiên sứ mà giờ lại có cái xu hướng bị đối xử "tạp" nhất, buồn cười vãi. Nếu lúc đầu xuất hiện không phải trong tình trạng gần như khỏa thân thì chắc đã không đến nỗi này.
166 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Cảm ơn vụ khỏa thân.
167 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Clarity Belle thì khỏi nói rồi, nhưng dạo gần đây tôi thấy cả Flovert cũng mang lại cái cảm giác cao quý khó chạm tới ấy. Cứ bắt đầu nổi tiếng là lại có cảm giác họ đi xa dần mình hay sao ấy.
168 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Cảm ơn vụ khỏa thân.
169 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Đừng có mong nó thành trào lưu nhé.
170 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Mau lên stream tiếp đi Shirahael ơi.
171 Người dùng ẩn danh @Lõi ma lực
Cảm ơn vì đã cứu Miliamour
------------
◆◆◆
「…………」
Trong phòng chỉ còn lại một mình, Takatsuka Shiraha vừa đặt chiếc điện thoại đã chuyển sang chế độ ngủ xuống để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ.
Cậu đã trải qua buổi "hợp tác" đầu tiên, chứng kiến lòng biết ơn vô điều kiện từ Miliamour cũng như những lời hoan hỉ từ phía thính giả.
Tất nhiên cậu đón nhận những điều đó với lòng biết ơn chân thành, nhưng... cậu nghĩ rằng họ đã bỏ sót một điều.
「...Người được cứu... là mình là mới đúng」
Cảm giác bất lực, sự nôn nóng mà anh đã luôn, luôn cảm thấy kể từ lần đầu tiên được ma pháp thiếu nữ cứu mạng.
Ngay cả trong lúc anh không thể làm được gì, thì những cô gái ấy vẫn kiên cường chiến đấu tiếp.
Và việc những cô gái đó đã có thể sống đến tận khoảnh khắc đó, rồi được cậu giúp đỡ.
Họ chắc chắn không thể hiểu hết được Takatsuka Shiraha đã được cứu rỗi đến nhường nào.
「Trải nghiệm này... hơi tệ rồi đây... nếu biết rằng mình có thể làm được những việc như thế này...」
Dù là đàn ông nhưng lại chiến đấu dưới thân phận ma pháp thiếu nữ, sự lúng túng về chuyện đó vẫn chưa hẳn là đã tan biến hoàn toàn.
Tuy nhiên, hơn cả thế, cảm giác hưng phấn khi được sát cánh chiến đấu cùng những cô gái mà cậu hằng kính trọng, trực tiếp đón nhận những cảm xúc nồng nhiệt của các thính giả ngay trong đầu.
Và hơn hết, là việc có thể trở thành sức mạnh cho những cô gái ấy ngay tại tiền tuyến hiểm nguy nhất.
「Não... chắc bị thiêu rụi luôn rồi. Có lẽ việc quay trở lại làm một nhân viên văn phòng bình thường... giờ không thể nữa rồi」
Vừa dùng ngón tay đẩy gọng kính lên, người đàn ông vừa nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt chứa đựng cả một chút điên loạn.
Nếu bảo đây là điều không bình thường, thì cũng chẳng sao.
Cảm xúc khi lần đầu trở thành ma pháp thiếu nữ của cậu vẫn không hề thay đổi.
Cứ phó mặc bản thân cho sự phấn khích này, thử đi xa đến mức có thể xem sao, cậu nghĩ thế cũng không tệ chút nào.
Để có thể trở thành một "Ma pháp thiếu nữ vì các Ma pháp thiếu nữ" mà anh hằng hướng tới. Bởi lẽ, trách nhiệm của người lớn mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà.