Vol 2

Phụ lục - Cán cân sức mạnh của thế giới

2025-09-25

7

Phần này không có nhiều liên quan trực tiếp đến cốt truyện chính, nhưng có thể dùng làm tư liệu tham khảo về các quốc gia trong thế giới này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình dáng của Lục Địa (không có tên chính thức, chỉ được gọi là “lục địa”) đại khái giống như một con hà mã quay đầu sang trái.

- Phần đầu là vùng Tây Lục Địa, nửa trên thân là Trung Lục Địa, còn nửa dưới là Đông Lục Địa.

- Về mặt văn hóa, người ta thường xếp Tây > Đông > Trung.

- Nguyên nhân là bởi Đại giáo “Thánh Giáo Aeon”, tôn giáo lớn nhất lục địa, có giáo lý rằng: “Mọi chủng tộc ngoài loài người như á nhân và thú nhân đều sinh ra mang tội, là những kẻ tội lỗi và thấp kém hơn loài người.” Với giáo lý đó, họ phô trương lãnh thổ rộng lớn mà các quốc gia loài người chiếm cứ.

- Tuy nhiên, thực tế mỗi vùng đều có nền văn hóa riêng biệt, nên không thể nói vùng nào hơn hẳn.

- Ngoài ra, trên lục địa có hơn 60 quốc gia (chưa kể các đảo quốc, hoặc những lục địa chưa xác nhận ngoài “lục địa” chính).

◆◇◆◇

Liên Bang Cres Cent’luna

- Quốc gia có diện tích lớn nhất, chiếm nửa dưới của Trung Lục Địa.

- Vì áp dụng chính sách hợp tác với á nhân và các quốc gia á nhân, họ bị Thánh Giáo Aeon đàn áp, dần suy yếu và chỉ còn là một liên minh lỏng lẻo.

- Hiện nay, việc hợp tác còn khó khăn, nhiều quốc gia đã bị các đế quốc lân cận thôn tính.

- Người đại diện Liên Bang gọi là Tổng thống, không cha truyền con nối mà được chọn từ đại diện các quốc gia, và là chức danh danh dự trọn đời.

◆◇◆◇

Đế Quốc Graviol

- Là cường quốc lớn thứ hai, kiểm soát toàn bộ Đông Lục Địa và vươn tới giáp ranh Trung Lục Địa (có cả đất đai rời rạc ở Tây Lục Địa).

- Quốc gia do Hoàng đế nắm quyền tối cao, đôi khi có tranh chấp với các nước xung quanh.

- Dưới thời hoàng đế tiền nhiệm gần như là chuyên chế tuyệt đối, nhưng hiện tại đất nước quá rộng, nhiều khu vực vượt ngoài tầm kiểm soát của hoàng đế. Do đó có những hành động không rõ có phải ý chỉ hoàng đế hay không.

- Nhờ chú trọng ngoại giao và thương mại, tạo được nhiều mối quan hệ thuận lợi, đặc biệt với các quốc gia Tây Lục Địa.

◆◇◆◇

Thánh Quốc Aeon

- Nằm ở trung tâm lục địa, đúng như tên gọi là quốc gia thần quyền của Thánh Giáo Aeon.

- Công dân đều thuộc về tổ chức tôn giáo.

- Diện tích không lớn, nhưng vì là tôn giáo lớn nhất, họ có ảnh hưởng cực mạnh tới nhiều nước.

- Đặc biệt, nhờ phép [Thập Tự Chinh] (thực chất là ma pháp của các giáo sĩ cấp cao, nhưng họ gọi là “phép màu của Thần”), có thể biến toàn bộ tín đồ thành binh lính cuồng tín, khiến mọi quốc gia phải dè chừng.

- Với giáo lý “gia đình của kẻ phạm tội cũng phải chết để chuộc tội”, trong các cuộc xung đột với á nhân hoặc quốc gia có quan hệ với á nhân, họ thường gây ra thảm sát quy mô lớn. Vì vậy, quan hệ của họ với Liên Bang Cres Cent’luna là tồi tệ nhất.

- Quan hệ ngoại giao từ trước đến nay chỉ dừng ở mức trao đổi hàng hóa.

- Người đại diện là Giáo hoàng Tối cao (Archpope), được chọn nhờ “thần dụ”, nhưng thực tế chỉ là bù nhìn. Việc điều hành quốc gia do Hội đồng Tư pháp gồm các giáo chủ từ cấp Tổng giám mục trở lên nắm quyền.

- Đây là một quốc gia khép kín, gần như không chủ động giao thiệp với bên ngoài.

◆◇◆◇

Vương quốc Amitia

- Là một trong 16 quốc gia Tây Lục Địa.

- Xếp thứ 7 về diện tích, thứ 1 về xuất khẩu nông sản, và khoảng thứ 5–6 về quốc lực.

- Thủ đô là Chaedia, nhưng vì giao thông kém nên chỉ đứng thứ 3 về dân số (thành phố đông dân nhất là cảng thương mại Kidou, thứ hai là Alra trên tuyến đường buôn bán trung tâm).

- Về văn hóa, thuộc hàng khá cao theo tiêu chuẩn thế giới, nhưng nhìn chung là quốc gia của những “kẻ ngốc hòa bình”. Suốt vài thập kỷ gần đây, hầu như không có tiến bộ gì về văn hóa lẫn ma thuật.

- Quốc gia do quốc vương đứng đầu, nhưng quyền lực thực tế nằm trong tay quý tộc thuộc Viện Quý Tộc, nên nhà vua chỉ là bù nhìn (tình trạng này cũng phổ biến ở nhiều vương quốc khác).

- Vua hiện tại có 6 hoàng tử và 5 công chúa. Hầu hết—kể cả quốc vương—đều có tính cách “không tốt cũng chẳng xấu”, ngoại trừ hoàng tử thứ ba Acyl Claude (và em gái ngài, công chúa Angelica Iris) là những người có thực lực, tài năng, ngoại hình, nhân cách, nên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng và một phần quân đội.

- Nguyên nhân Hiyuki chọn quốc gia này không có gì đặc biệt, đơn giản là: “Vì có nhiều cây xanh và trông yên bình.”