Cứ ngỡ rằng bản thân đã dạy cho Cecily một bài học, nhưng hóa ra cô ấy lại mang trong mình một tố chất hiếm có
Ai mà ngờ rằng Cecily vẫn giữ thái độ cự tuyệt sau ngần ấy những lời châm chọc chứ, Myra vừa nghĩ vừa đi tới văn phòng của Kurono.
Myra nhẹ nhàng uyển chuyển bước đi.
Mặc dù tiếc cho Cecily vì mọi chuyện sẽ chuẩn bị diễn ra không như dự tính, nhưng bước chân Myra càng trở nên nhẹ nhàng hơn sau khi biết rằng mình sẽ có thêm một điều để mong đợi.
「Kurono-sama~!」
「Ài, Myra hả」
Kurono có vẻ không hài lòng khi thấy Myra bước vào trong căn phòng.
「Ngài từng bảo thích tôi mà, chẳng phải thái độ đó có hơi quá đáng sao」
「Tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng Cecily chắc chắn không đồng ý đâu」
Oya?, Myra thắc mắc trong lòng.
Myra còn không ngờ rằng, người phản đối cô lại chính Cecily với thái độ vô cùng cự tuyệt khi trước.
「Nhân tiện, Cecily tới đây mà không hề nói một lời nào cả. Cô ấy chỉ đứng ở một góc phòng với gương mặt đỏ chót」
「……」
Quả thực là một cô gái thú vị đang cố cự tuyệt trong im lặng.
Dẫu vậy, việc khiến Kurono tỏ ra không hài lòng không phải là một tình huống tốt cho được.
Cô phải xin lỗi ngay ở đây.
「Tôi xin tự kiểm điểm hành động của mình」
「......Myra. Làm ơn hãy kiềm chế nhé」
Thấy Myra chân thành xin lỗi, Kurono đành chỉ biết cầu xin cô.
「Tôi cũng muốn được phục vụ Kurono-sama như một hầu gái hoàn hảo lắm chứ, dẫu sao thì, tôi cũng là phụ nữ mà」
「Không, tôi không nghĩ là có người bình thường nào sẽ làm như Myra đâu」
「Mặc dù không muốn phải nói ra điều này, nhưng dường như Kurono-sama đang ảo tưởng quá nhiều về thứ sinh vật mang tên phụ nữ rồi」
「Đó là những ảo tưởng mà tôi luôn trân trọng đó」
Kurono vừa nói vừa thở dài.
Có lẽ rằng Kurono vẫn còn trẻ, cậu vẫn muốn trân trọng hình ảnh về một người phụ nữ lý tưởng trong tâm trí cậu.
「Xin thứ lỗi. Những lời vừa rồi có lẽ sẽ khiến ngài dễ hiểu lầm. Vậy nên tôi xin phép được nói lại……. Tôi cũng chỉ là một ả đàn bà với những suy nghĩ dâm loàn khi ngắm nhìn bản mặt say sưa ngủ của Kurono-sama, đó thực sự là những gì mà tôi đã làm. Mong rằng Kurono-sama có thể đối xử tôi như một ả phụ nữ mang bản tính không thể cứu vãn được nữa」
Vừa nhìn thẳng vào Kurono, Myra vừa thản nhiên đáp lại.
「Myra, có phải cô đang cố ý không?」
「Nhưng phần lớn đều là sự thật mà?」
Kurono lẩm bẩm với đôi mắt khẽ nhắm lại.
「Thật lòng tôi vẫn muốn cô giữ được vẻ đoan trang, ngay cả khi điều đó có là sự thật」
「Ý ngài là, chỉ dành riêng cho Kurono-sama thôi sao?」
「Ma~, kiểu vậy đấy」
Lồng ngực cô đập thình thịch.
「Nói cách khác, Kurono-sama muốn độc chiếm tôi hay sao?」
「Ừ thì, cũng phải…… Mà đợi đã, cô có ý định ve vãn đàn ông nào khác ngoài tôi sao?」
「Không, đó là chuyện không thể xảy ra」
Thấy Kurono kinh ngạc thốt lên, Myra cũng phải phủ nhận lại.
Muốn độc chiếm cô ư, Myra trước này chưa bao giờ từng được ai nói vậy.
Từ trước tới nay, đã từng có bất kỳ người đàn ông nào nói rằng muốn độc chiếm cô chưa?
Ngay cả khi Claude là chủ nhân của cô, ông chưa từng nói muốn độc chiếm Myra, mối quan hệ giữa hai người họ thường cũng chẳng hơn gì là nhất thời.
「......Hay là tôi nên đeo đai trinh tiết ạ?」
「Không, đừng có đến mức đó」
「Thật đáng tiếc. Tôi cứ ngỡ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để chứng minh được sự đoan trang của mình với ngài」
「Không không, việc phải đeo đai trinh tiết ở đây chẳng hề liên quan gì tới đoan trang cả. Ngược lại còn càng tỏ ra thiếu lòng tin về trung trinh thôi」
Myra rủ người xuống, Kurono liền ngay lập tức chen ngang.
「Vậy còn nếu Kurono-sama vừa nhìn vào chiếc chìa khóa đai trinh tiết, vừa tưởng tượng cảnh tôi đang quằn quại thì sao?」
「Mấy cái phong tục cổ đại hay hiện đại tôi cóc thèm quan tâm…… Nói chung là khỏi nhắc đến đai trinh tiết nữa. Hết chuyện!」
「……」
「Làm vẻ mặt hờn dỗi đó cũng vô nghĩa thôi」
Myra bĩu môi trong dáng vẻ vặn vẹo, nhưng Kurono hoàn toàn không quan tâm.
※
Sau bữa sáng muộn, Myra đang nhâm nhi thưởng thức một tách hương trà.
Mình sẽ đổ đốn nếu cứ duy trì nhịp sống hiện tại mất, Myra đặt tách trà xuống.
「Rốt cuộc cô đã làm gì vậy?」
「Ý của cô là sao?」
Khi thấy cựu trưởng nữ nhà Nam tước Ecron…… thường được Kurono gọi là Okami…… Sheila Ecron cất lời hỏi, Myra khẽ nghiêng đầu.
Nếu như Myra nhớ không nhầm, Sheila hiện cũng đã hơn 30 tuổi.
Dẫu ở cái tuổi đó, cô ấy vẫn mặc bộ đồng ngực hầu gái với phần ngực khoét sâu, chẳng phải là đang quá gượng ép hay sao.
Dẫu vậy, chính bộ đồng phục hầu gái với phần ngực khoét sâu đó lại là một điểm cộng trong mắt Myra.
Có thể nói rằng Sheila hiểu rất rõ về thứ vũ khí nằm trong tay mình.
「Thì cô nhìn Cecily mà xem, Cecily đó. Con bé hiện đang hằm hằm nhìn cô kia kìa」
「Chỉ là cả hai chúng tôi đã cùng trải qua một đêm với đôi chút bài học bên trong phòng tắm thôi mà?」
「Ra thế, vậy thì cái ánh mắt hằm hằm đó là phải rồi」
Cảm giác tò mò trào dâng, Myra ngoái đầu sang liếc nhìn Cecily.
Quả nhiên, Cecily ở đó với khuôn mặt đỏ bừng đang hằm hằm nhìn cô không rời mắt.
Dáng vẻ đó chẳng hề đáng sợ, mà ngược lại còn đáng yêu hệt như một đứa trẻ đang lên cơn giận dỗi.
「Không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu」
「Cô cũng giống hệt như cha tôi, dường như những người đã từng trải qua thời kỳ biến động đều có một trái tim sắt đá hết nhỉ」
「Cũng không hoàn toàn là như vậy」
Vào thời điểm được ban cho những vùng lãnh địa nằm ở biên giới phương Nam, chắc hẳn ai nấy cũng đều không thể tránh khỏi bất an.
Tính cách bạo gan của người cha mà Sheila nghĩ, thực ra đều xuất phát từ nhận thức về việc bản thân luôn bị những kẻ khác theo dõi.
「Vậy thì Sheila-sama, lý do gì khiến cô trở thành tình nhân của Kurono-sama vậy?」
「Chỉ là do thời thế đẩy đưa thôi mà」
「Trót lỡ một lần, nhưng rồi kết cục lại bị cuốn vào mãi ư. Tôi hiểu rồi」
Dường như bị Myra đoán trúng tim đen, má Sheila khẽ giật giật.
Thưởng thức xong tách hương trà, Myra đặt chiếc chèn lên bàn.
「Tiện đó, mọi người thường sắp xếp thứ tự phục vụ đêm ra sao vậy?」
「Căn bản là họp bàn với nhau thôi. Ngoài ra còn là vấn đề sức khỏe và công việc của từng người, tùy theo tình huống mà sẽ có điều chỉnh nữa. Ma~, Công chúa Tyria và Bá tước Kerion hiện đang đấu tay đôi để giành lượt của mình đấy」
Ra là vậy, Myra gật đầu thầm nghĩ.
※
Ngay khi vừa đi tới bãi huấn luyện, Myra liền trông thấy Công chú Tyria bị Bá tước Rio Kerion đánh bay đi chỉ với một cú đấm.
Chỉ một đòn…… Mà không, nên nói chính xác là một mũi tên nhỉ.
Dẫu vậy, đòn tấn công của Bá tước Rio Kerion không chỉ đơn giản là một mũi tên đơn nhất.
Một thứ mà chỉ có thể mô tả như dòng nước màu xanh tuôn ra từ cây cung của Bá tước Rio Kerion… Chính thứ ấy mới là lý do khiến Công chúa Tyria bị thổi bay ra xa.
Tiếng hét vang lên từ những người lính đang đứng xung quanh hai người họ.
Lý do rõ ràng là bởi đầu của Công chúa Tyria vừa bị đập mạnh xuống nền đất cứng.
====================
WORK IN PROGRESS => 20%

