Tập 42: Săn Phi Long

Chương 888: Họp rút kinh nghiệm từ chiến dịch Berdoria (3)

2026-02-21

16

Chương 888: Họp rút kinh nghiệm từ chiến dịch Berdoria (3)

Thiên Không Chiến Hạm Shangri-La. Vũ khí cổ đại mạnh nhất của quân đội Đế Chế Elroad.

Và nó đang neo đậu ở một kho chứa rộng lớn ở tầng thứ năm của Đại Mê Cung. Một kho chúa đủ lớn để chứa nhiều chiến hạm cỡ Shangri-La. Từ sự rộng lớn đó, có thể tưởng tượng rằng ngày xưa đã từng có hàng chục chiếc chiến hạm cấp Shangri-la đã được xếp hàng ở đây.

Dù giờ chỉ có một chiếc duy nhất tồn tại ở giữa kho chứa rộng lớn... nhưng nơi cất chứa chiếc con tàu bay sở hữu sức mạnh không chiến áp đảo này, được coi là bí mật quân sự quan trọng nhất của đế chế, chỉ sau ngai vàng của Bạch Hợp, nơi Nữ Hoàng Lily ngự trị. Nên cũng dễ hiểu khi nơi đây luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, số lượng người được phép vào cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Ngay cả các kỹ thuật viên và ma thuật sư cải tạo, bảo trì Shangri-la (ngoại trừ một số ít trường hợp ngoại lệ) cũng bắt buộc phải đeo ”Farry Ring” phiên bản đơn giản.

Khu chứa chiến hạm cất giữ bí mật quân sự tối cao của Đế Chế như vậy luôn tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, nhưng hôm nay, một bầu không khí còn căng thẳng hơn đang bao trùm lấy nơi này.

"Vì vậy, phải làm cho nó bắn đùng đùng mạnh hơn nữa!"

Giữa sự căng thẳng tột độ, giọng nói vui vẻ của một đứa trẻ vang vọng khắp kho chứa.

Tất nhiên, nguyên nhân của sự căng thẳng này là do sự xuất hiện của Nữ Hoàng Lily., Nữ Hoàng hôm nay vẫn giữ nguyên hình dạng nhỏ bé của mình với nụ cười tươi tắn thường thấy của một tiên nữ. Hầu hết những người làm việc ở đây đều là Homunculus, những con rối trung thành tuyệt đối với Lily, nhưng đối với những người khác, họ chỉ biết run sợ và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra khi nụ cười đó biến mất.

Sự đáng sợ của Nữ Hoàng Lily đã sớm lan truyền khắp Đế Chế, và sau chiến dịch Berdoria, nơi cô ấy đã một mình đánh tan 1 quân đoàn kỵ sĩ rồng, thì sự sợ hãi đó càng tăng lên gấp bội. Nếu lỡ làm phật lòng cô bé đó, chỉ sợ sẽ bị "bùm!" một phát là về với tro bụi.

Không hề hay biết hoặc đơn giản là cô không quan tâm, Lily chạy nhảy khắp boong tàu của Shangri-La.

"À vâng, đúng ạ."

Theo sau bóng lưng nhỏ bé đó là người phụ trách nơi này, Cục trưởng Cục Phát Triển Ma Đạo Simon. Bên cạnh cậu ta là Homunculus Sik, người giờ đã trở thành thư ký riêng của cậu.

Không có ai khác đi cùng. Với tư cách là người phụ trách ở đây, Simon phải một mình tiếp đón Nữ Hoàng.

"Tôi cũng muốn làm cho nó đoàng to hơn."(Fiona)

"Vâng vâng."

Lily còn dẫn theo Fiona.

Mặc dù có vẻ ngoài của một phù thủy xinh đẹp, bí ẩn, nhưng những gì Fiona nói cũng chẳng khác gì Lily. Simon tự hỏi, tại sao một thiên tài như cô ấy lại cư xử kì cục như vậy, Dĩ nhiên cậu chỉ nghĩ thầm, cậu tuyệt đối sẽ không ngu ngốc để thốt ra mấy câu kiểu kiểu vậy.

"Ừm, theo hai vị, chúng ta sẽ lắp đặt thêm một hệ thống phóng "Búa Sao Băng - Stardust Hammer" trên Shangri-La, và tăng cỡ nòng của pháo số 3, đúng không ạ?"(Simon0

"Đúng rồi!"(Lily)

"Cứ làm vậy đi."(Fiona)

Lily và Fiona đến đây không phải để chơi. Họ đến để thảo luận về kế hoạch cải tiến Shangri-La sau chiến dịch Berdoria.

Simon cũng đã thu thập được rất nhiều dữ liệu thực chiến quý giá khi ở trên Thiên Không Chiến Hạm trong trận chiến. Dựa trên đó, cậu đã có thêm rất nhiều ý tưởng để cải tiến thêm, kết quả là sau khi trở về cậu còn bận rộn hơn cả lúc chiến đấu.

"Xin được mạn phép hỏi, người khác có thể sử dụng "Stardust" không ạ?"

Simon tiếp tục hỏi, sử dụng tên viết tắt của vũ khí mới do Kurono đặt. Lily nghiêng đầu trả lời:

"Chắc là được, đúng không nhỉ?"(Lily)

"Tôi đang hỏi Lily-san mà... xem ra vẫn nên thử nghiệm trước thì hơn.”"(Simon)

"Mọi người, thử bắn xem nào~"(Lily)

"Không phải bây giờ!!"

Simon hét lên, ngăn cản những tiên nữ đang làm việc trên Shangri-La chạy đến "Venus", đang được cất giữ ngay bên cạnh, như thể sắp được thử một món đồ chơi mới.

Các tiên nữ là lực lượng nòng cốt của hệ thống thông tin liên lạc của Đế Chế, nhưng họ cũng rất nghịch ngợm và trẻ con. Họ có thể sẽ bắn tên lửa ngay trong nhà chứa tàu bay mà không cần suy nghĩ.

"Theo tôi, chúng ta sẽ thử nghiệm xem những tiên nữ khác có thể điều khiển nó hay không, rồi mới trang bị nó như một vũ khí phòng không mới."

"Ừm, cứ vậy trước đi!"

Dù cậu cảm thấy hơi lo lắng khi vũ khí chiến lược phải phụ thuộc vào các tiên nữ, nhưng cậu cũng là người đã chứng kiến sức mạnh của "Venus" dưới sự điều khiển của Lily. Chỉ có Lily mới có thể phát huy hết khả năng cơ động và hỏa lực của Venus, nhưng với "Búa Sao Băng",một tên lửa dẫn đường bằng thần giao cách cảm, thì có thể các tiên nữ khác cũng có thể sử dụng được.

Nếu có thể bắn hạ một Kỵ sĩ rồng chỉ với một quả tên lửa có giá tương đương một cây trượng ma thuật, đó là một món hời lớn.

Ngay cả khi không phải là Kỵ sĩ rồng, bất kỳ kẻ nào có thể tấn công Shangri-La đều phải có khả năng cơ động trên không. Dù là Wyvern, Thiên Mã, hay các quái vật biết bay khác, tên lửa tự dẫn đường luôn hiệu quả hơn nhiều so với súng máy.

Nếu thuận lợi, họ có thể sử dụng nó để tấn công mặt đất, và có thể nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào bên dưới, mà không cần quan tâm đến góc bắn của pháo.

"Vậy chúng tôi sẽ bắt tay với "Stardust" đầu tiên... Còn việc tăng cỡ nòng của pháo số 3, cần phải bắt đầu từ việc đúc một mẫu mới, có thể sẽ mất một thời gian, Fiona-san thấy thế nào?"(Simon)

"Không sao, tôi không vội."

"Ngoài việc tăng cỡ nòng, chúng ta cũng cần phải cải thiện khả năng chịu nhiệt và khả năng tương thích với thuật thức, nếu không, nòng pháo sẽ không chịu được."(Simon)

Trong trận chiến vừa qua, Fiona chỉ tập trung vào việc hỗ trợ hỏa lực từ Shangri-La. Cô ấy đã sử dụng "Đầu Đạn Soleil", một loại đạn pháo ma thuật mới, để bắn phá thủ đô Berdoria từ pháo số 3, yểm trợ cho quân đội đổ bộ.

Như đã trình diễn trước đó, "Đầu Đạn Soleil" có sức công phá khủng khiếp, có thể tạo ra những hố sâu trên mặt đất, làm cho quân đội Berdria khiếp sợ... Nhưng sau ba phát bắn, nòng pháo đã nóng đỏ lên và không thể sử dụng được nữa.

Nguyên nhân không chỉ là do ma sát, mà còn do bản thân "Đầu Đạn Soleil" tỏa ra nhiệt lượng cao khi bắn, thuật thức đặc biệt của nó cũng ảnh hưởng đến nòng pháo. Nhiệt luongj tỏa ra đã làm cho nòng pháo cứng cáp được thiết kế để chịu được những phát bắn liên tiếp, nóng lên đến mức suýt nữa đã tan chảy.

Dù "Đầu Đạn Soleil" rất mạnh, chỉ vài phát đã khiến pháo chính không thể sử dụng được thì lợi bất cập hạ. Họ cần phải cải tiến nó, nhưng để làm được điều đó, họ cần một khẩu pháo chính mới. Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

"Tôi đã chuẩn bị một vài thuật thức giảm nhiệt để khắc lên nòng pháo. Cậu thử nghiệm xem sao."

"Cô thật chu đáo, Fiona-san."

"Dù gì giờ tôi cũng là một phù thủy có một xưởng đáng tự hào rồi mà."

Xưởng đó tồn tại ở đâu. Đó là một bí mật hàng đầu khác ngay cả Kurono và Lily cũng không biết.

Chính vì là Simon, người hiểu rõ sức mạnh của các di tích cổ đại, nên mới có thể hiểu được mức độ khó khăn của việc giấu Lily để chuẩn bị một xưởng chế tạo bí mật của riêng mình. Quả nhiên, đối thủ lớn nhất của Lily không phải dạng vừa.

Simon cảm thấy nếu hỏi sâu thêm nữa sẽ tự rước lấy phiền phức, cậu ngoan ngoãn nhận lấy cuộn giấy có vẽ thuật thức mới để cải tiến từ Fiona.

"À Simon này, nếu làm hết tất cả các phương án cải tiến, boong tàu ở đây có lẽ sẽ trở nên chật chội đấy."(Fiona)

"Phải đó~, còn phải để rồng nữa."(Lily)

"Rồng? Lily-san, có nhất thiết phải để đây không?"(Fiona)

"Có chứ!"

"Oniisan cũng muốn tăng cường lực lượng Kỵ sĩ rồng. Hơn nữa, Shangri-La cũng có một khoang chứa khá lớn, nên có lẽ người cổ đại cũng đã sử dụng rất nhiều vũ khí trên không."(simon)

Simon tin rằng đó là giải pháp tốt nhất, và hiệu quả của nó đã được chứng minh trong trận chiến với Đoàn kỵ sĩ rồng Berdria. Nếu phòng thủ chỉ dựa vào súng máy và các ma thuật sư, thì có lẽ Rashid đã xông vào được chiến hạm rồi.

Dù trông họ đã đánh bại đội quân kỵ sĩ rồng một cách dễ dàng... nhưng thực ra, đó là nhờ vào khả năng chiến đấu phi thường của Lily trên "Venus" và Kurono trên lưng Bell.

Quân đội viễn chinh có "Dragon Heart", Đoàn kỵ sĩ rồng chủ lực của Nero với sức mạnh tương đương hoặc thậm chí mạnh hơn Đoàn kỵ sĩ rồng Berdria, và được Thập Tự Quân hỗ trợ. Nếu Tông Đồ xuất hiện, Kurono và Lily sẽ không rảnh tay để đối phó với Kỵ sĩ rồng.

Simon đã quyết tâm, ngay cả khi không có những lực lượng đặc biệt đáng tin cậy, cũng phải làm cho hệ thống phòng thủ của Shangri-La trở nên vững chắc như vàng.

“Tóm lại, chỉ cần tăng số lượng kỵ sĩ rồng được trang bị thì vẫn còn một chút dư dả…”(Simon)

"Lily cũng muốn chở cả Salamander nữa!"(Lily)

"Vâng..."(Simon)

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, ba con Salamander đáp xuống kho chứa tàu bay.

Hai con Salamander với vảy đỏ rực và một con Blue Thunder với vảy xanh lam lấp lánh. Tất nhiên, chúng không phải là rồng hoang dã, mà là những con Salamander được huấn luyện để cưỡi, trực thuộc Đoàn kỵ sĩ rồng Berdria, mà họ vừa mới thu phục được.

Trên lưng chúng không có ai, khiến người ta bất an vì nghĩ rằng không có người cưỡi, nhưng rồi--

"Wahahaha! Hết hơi rồi sao, lũ nhóc yếu ớt!!"

Một giọng nói trẻ con vang lên, và ba con Salamander đồng loạt run rẩy.

Bell đáp xuống nhà chứa tàu bay, sau khi lao xuống từ cửa phóng thẳng đứng của Shangri-La.

Dù có giọng nói của một cô bé, dáng vẻ cô ấy lại là một cơ thể đồ sộ, đen tuyền, toát lên vẻ uy nghiêm áp đảo. Cô ấy đứng trước mặt ba con Salamander với tư thế đường hoàng của một con Hắc Long, như thể đang tuyên bố mình mới là chúa tể quái vật.

"Lũ trẻ bây giờ thật thiếu nghị lực!"

Bell vừa nói vừa dùng chân trước tóm lấy đầu Blue Thunder và lắc mạnh.

"Grrrr... Kyuuuuu..."

Blue Thunder rên rỉ thảm thiết, cố gắng chịu đựng sự "âu yếm" vô lý của Hắc Long.

"Nếu có Bell ở đây, lũ Salamander sẽ ngoan ngoãn, Simon đừng lo."(Lily)

"Vâng. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp chỗ cho chúng."

Sự náo loạn của đàn rồng khiến bên trong kho chứa tàu bay lập tức trở nên ồn ào, Simon vội vàng phớt lờ đi để không bị dây vào chuyện của rồng.

—--------------------------------------

Mặc dù có một vài điểm cần rút kinh nghiệm, chiến dịch Berdoria đã kết thúc với chiến thắng vang dội.

Và chúng tôi phải tổ chức lễ trao huân chương để vinh danh những người có công.

“Cuối cùng mình cũng đã đến lượt là người trao tặng huân chương rồi.”

Tôi đã rất căng thẳng khi nhận huân chương từ Vua Leonhart, và bây giờ, tôi cũng căng thẳng không kém. Tôi không quen với những sự kiện trang trọng như thế này. Tôi thấy thoải mái hơn khi ở trên chiến trường.

Nhưng tôi không thể nào thể hiện sự yếu đuối của mình. Tôi là người có địa vị cao nhất ở Đế Chế.

Tôi tự nhủ đây là một trải nghiệm, và bước vào lễ trao huân chương.

"..."

Tôi đang ngồi trên ngai vàng,trong đại sảnh đen tuyền, cố gắng tạo ra một bầu không khí trang nghiêm.

Ngai vàng Quỷ Vương vẫn được đặt ở Destiny Palace, lâu Quỷ Vương chỉ để trưng bày. Đó cũng là nơi mà đêm đầu tiên của tôi và Nell đã thất bại thảm hại.

Vì chỉ để trưng bày, nên nó phù hợp với những sự kiện đơn giản và rõ ràng như lễ trao tặng huân chương, và tác dụng thực tế của nó có lẽ chỉ là một hội trường sự kiện. Tuy nhiên, việc nó nằm trong "Vực Diệt Thần - Avalon", một hầm ngục hạng 5, cũng khiến tôi trông giống như một Quỷ Vương thực sự.

Nhớ lại, số lượng người tham dự hôm nay đông đến mức khiến tôi nhận ra một cách thực tế rằng đây là lần đầu tiên nơi này được sử dụng với quy mô lớn như vậy.

Tôi, người chủ trì buổi lễ, ở dưới là Lily và các quan chức cấp cao của Đế Chế. Còn có cả nhân vật chính của ngày hôm nay, người nhận huân chương. Ngoài ra còn có rất nhiều khách mời, cùng với thị vệ và người hầu. Destinyland chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy. Sau buổi lễ, họ có thể ở lại chơi trong công viên.

Hình ảnh của tôi, người đang ngồi trên ngai vàng, được truyền hình trực tiếp trên khắp Đế Chế. Đây là một nghi lễ quan trọng, thể hiện uy quyền của Quỷ Vương. Và tất nhiên, phóng viên hiện trường là Erina. Tôi đã đích thân chọn cô ấy.

Tôi đang cố gắng hết sức để buổi lễ diễn ra suôn sẻ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

" Kai Est Glavie, Đại tá, Đại đội trưởng Tiểu đoàn xung kích số 1."

"Có!"

Giọng nói mạnh mẽ của Kai vang vọng trong đại sảnh.

Nhìn anh ta, tôi phải thừa nhận rằng Kai, người xuất thân từ một trong tứ đại gia tộc của Spada có phong thái rất đường hoàng. Anh ta không mặc bộ giáp nhẹ quen thuộc với thanh đại kiếm sau lưng, mà mặc một bộ quân phục sĩ quan cao cấp của Đế Chế rất chỉnh tề.

Mái tóc vàng hoe, bù xù, cũng được chải chuốt gọn gàng, và khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, như thể đang chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử. Một người đàn ông đẹp trai, mạnh mẽ.

"Vì những đóng góp to lớn của anh trong việc chỉ huy Tiểu đoàn xung kích số 1, thực hiện chiến dịch đổ bộ và nhanh chóng chiếm được lâu đài Berodria, xin trao tặng Huân Chương Nhị Đẳng Tinh."

Ein, phó chỉ huy của tôi, phụ trách việc đọc diễn văn và giới thiệu thành tích của những người được trao huân chương. Tôi chỉ cần nói "Trao tặng huân chương..." và đeo huân chương cho họ là được, đúng là một công việc đơn giản.

Hôm nay đã là người thứ mấy rồi, tôi cũng không hề sai sót mà đeo huân chương cho Kai đang đứng thẳng.Mặc dù không nói chuyện, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều mỉm cười gượng gạo.

Chúng tôi đều không quen với những nghi lễ này.

Buổi lễ tiếp tục diễn ra.

"Pink Arrow, Thiếu tá, Đại đội trưởng đặc nhiệm của Chaos Legion."

"Có!"

Người kế tiếp, Pink xuất hiện.

Trong lễ trao huân chương, cô ta cũng mặc quân phục , nhưng vẫn đeo chiếc mặt nạ màu hồng che kín mặt.

Khi còn ở trong hàng ngũ người nhận huân chương, những người không biết cô ta đã xì xào bàn tán “Người đó sao vậy… có vấn đề về não à…”, và khi Pink được gọi đến trước mặt tôi, tiếng xì xào càng lớn hơn.

"Chúng tôi biết rằng Thiếu tá Pink Arrow có lý do riêng để che giấu khuôn mặt. Tuy nhiên, cô ấy được phép bỏ mặt nạ ra khi nhận huân chương từ Quỷ Vương bệ hạ."

Có hả? Lại còn có lý do sâu xa gì vậy!?

(Đối với Kurono, Pink chỉ là một người lập dị có sở thích Cuồng Super Sentai)

Tôi ngạc nhiên trước lời giải thích của Ein.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù không có lý do, họ cũng không thể để Pink đeo mặt nạ khi đứng trước Quỷ Vương được. Nếu không có bất kỳ lời giải thích nào, sẽ bị cho là vô lẽ và sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Quỷ Vương.

Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể chỉ vì sự cố chấp của Pink mà cho phép bất kỳ yếu tố nào có thể làm giảm giá trị của danh hiệu Quỷ Vương. Dù tôi có cho phép, Lily cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

Vậy là... cô ta có lý do chính đáng để đeo mặt nạ, ngay cả Lily cũng phải chấp nhận.

Thay vì nói "Hãy bỏ mặt nạ ra", mà là "Cô được phép bỏ mặt nạ ra", cách nói này có lẽ là để duy trì một tư thế bề trên rằng “chúng ta không truy cứu sự vô lễ của ngươi, mà là sau khi xem xét tình hình, Quỷ Vương Bệ hạ rộng lượng mới cho phép ngươi lộ mặt thật”.

Nếu đã vậy dù khuôn mặt của Pink có bị biến dạng đến mức không thể nhìn nổi, tôi cũng sẽ đeo huân chương cho cô ta mà , hông chút do dự.

Nhân tiện, tôi không thích những bất ngờ như thế này... Giá như họ nói cho tôi biết trước.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Ein đã kết thúc bài phát biểu, và Pink bước đến trước mặt tôi.

Cô ta đặt tay lên chiếc mặt nạ, chuẩn bị bỏ nó ra .

"Bạo Phong Quỷ Vương - Over Sky!!"

Trong khoảnh khắc, tôi ngay lập tức rút đao.

Để thể hiện một dáng vẻ quỷ vương nhất, "Giáp Bạo Chúa Maximilian" mà tôi đang mặc đã trong khoảnh khắc kích hoạt Thánh Hộ, khởi động toàn bộ động cơ và để sức mạnh ether tràn ngập cơ thể tôi.

Thứ được rút ra từ trong bóng dĩ nhiên là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất "Zetsuen Nata" "Kubidan". Lưỡi đao nguyền rủa khổng lồ được bao bọc bởi một luồng hào quang đỏ đen rực cháy đã chính xác kề vào cái cổ trắng ngần của ả, chỉ vừa rạch một chút da, rỉ ra một vài giọt máu.

"Kết giới tiên nữ - Oracle Field", triển khai toàn lực!"

"Chứng minh sự tồn tại của ác quỷ- Noir Taboo".

Lily và Fiona, những người đang đứng bên cạnh tôi, cũng hành động ngay lập tức, chỉ chậm hơn tôi một tích tắc.

Lily, trong hình dạng thiếu nữ, cầm hai khẩu súng "Meteor Striker" và "Star Destroyer" được nạp đầy ether.

Fiona, trong hình dạng ma nhân với đôi sừng nhọn hoắt, mái tóc xanh dài bay phần phật cùng ma lực nóng bỏng tỏa ra từ "Walpurgis".

Ba thành viên của "Elemental Master" với sát khí đằng đằng, nhắm vào người phụ nữ đang đứng bất động trước mặt tôi, như thể không hề phòng bị. Nhưng chúng tôi không hề chủ quan, và cũng không có chút lòng thương xót nào dành cho kẻ thù.

"Tông Đồ thứ mười một, Misa."

Khuôn mặt lộ ra sau chiếc mặt nạ, không ai khác, chính là Misa, Tông Đồ thứ mười một.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt sắc sảo. Vẻ đẹp ma mị, quyến rũ của cô ta, nhưng tôi biết rõ, nó được bao phủ bởi sự tàn nhẫn và phân biệt chủng tộc của Thập Tự Giáo.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi biết mình không thể để ả sống sót. Lần này, tôi nhất định sẽ giết ả.

Tôi đã hạ quyết tâm, nhưng tay tôi lại chậm chạp không chém đầu cô ta, là vì,,,

"... Chủ nhân, cô ấy không phải là Misa."

Sariel đã bước đến, đứng chắn trước mặt Misa, bảo vệ ả.

Và phía sau Sariel, người phụ nữ đó vẫn đang run rẩy cầm chiếc mặt nạ trên tay, nở nụ cười đáng thương, rơm rớm nước mắt, lắp bắp nói:

"Rung…Rung động bởi tình yêu sắc hồng…nhịp tim nạp đầy năng lượng, Pink Arrow c.. có mặt…"

END QUYỂN

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!