Tập 41: Đôi cánh tung bay trên Avalon

Chương 842: Kháng chiến (3)

2025-09-12

1

"Thì ra là vậy, cô đã phải chịu đựng rất nhiều."

“Phải… Tôi, tôi uất ức lắm, uất ức lắm… hu hu hu…”

Chris vừa nói vừa khóc nức nở, cắn chặt chiếc khăn tay ren thanh lịch. Đỉnh thật, một tiểu thư thực thụ, khóc tức tưởi đến mức phải cắn khăn tay.

Tôi vừa cảm thấy ấn tượng trước cách thể hiện cổ điển này, vừa cảm thấy thương cảm cho cô ấy.

Cô ấy đã làm việc chăm chỉ, vậy mà lại bị sa thải đột ngột. Cô đã  bị trục xuất. Chuyện nàynếu không báo thù rửa hận thì sẽ không thể nào nguôi ngoai được.

"Không ngờ việc bài xích các chủng tộc khác ở Avalon lại nghiêm trọng đến vậy. Còn gay gắt hơn tôi tưởng."

"Đúng vậy đó... Không chỉ tôi, mà còn có rất nhiều hiệp sĩ khác cũng bị trục xuất..."

Chris vừa lau nước mắt bằng khăn tay, vừa kể cho tôi nghe về tình hình trong đội kỵ sĩ.

Nếu muốn thúc đẩy Thập Tự Giáo, thì họ phải bắt đầu từ chính quân đội của mình. Việc tái cơ cấu quân đội hoàng gia và đội hiệp sĩ, chỉ giữ lại loài người chắc chắn là nhiệm vụ cấp bách.

"Nhưng nhờ vậy mà lực lượng kháng chiến đã nhanh chóng mở rộng."

Những người bị sa thải sẽ không cứ thế mà biến mất.

Khi xã hội tràn ngập những người mất việc làm và địa vị xã hội, chắc chắn tình hình an ninh trật tự sẽ xấu đi.

Họ là những người đã mất tất cả. Vì đã mất tất cả, nên họ không còn gì để mất nữa. Rồi họ sẽ ghen tị với những người vẫn còn sở hữu những thứ như bản thân họ trước đây, và quan trọng hơn, họ sẽ căm hận những kẻ đã tước đoạt mọi thứ của mình, căm hận cái xã hội này.

Ngay cả những người lao động bình thường cũng sẽ trở nên như vậy nếu bị sa thải một cách vô lý. Nếu làm điều tương tự với các hiệp sĩ tại ngũ, họ sẽ trở thành một thế lực phản loạn mạnh mẽ đến mức nào, lẽ nào bọn chúng lại không hiểu.

"Có lẽ họ cố tình kích động cuộc nổi loạn, để có cớ đàn áp."

"Đến nước này rồi mà vẫn không muốn mang tiếng xấu là tàn sát sao? Kỹ tính thật đấy."

Xem ra, việc vừa xông vào vừa hét “Lũ quỷ tộc chết đi!” rồi ra tay giết người vẫn là không được.

Mục tiêu cuối cùng của Neo Avalon là tiêu diệt tất cả quỷ tộc... nhưng trước đó, nếu có thể dễ dàng hơn một chút thì vẫn tốt hơn. Trục xuất ở mức độ vừa phải, gây bất mãn ở mức độ vừa phải, và nếu có thể hình thành một thế lực phản kháng ở mức độ vừa phải, chúng có thể xử lý tất cả cùng một lúc, và lấy đó làm tiền lệ để tăng cường áp lực bài trừ quỷ tộc hơn nữa.

Bọn chúng muốn kiểm soát và dần dần tiêu diệt các chủng tộc khác mà không tốn nhiều công sức, nhưng chúng tôi sẽ không để họ được như ý. Nhiệm vụ của chúng tôi là thành lập một lực lượng kháng chiến mạnh mẽ, vượt ngoài dự đoán của bọn chúng.

“Thật xin lỗi, chúng ta đã đứng nói chuyện quá lâu. Chủ nhân của nơi này đang đợi, tôi sẽ dẫn đường cho anh.”

Tôi suýt quên mất mục đích đến đây vì mải mê nghe Chris kể chuyện.

Chris dẫn chúng tôi đi qua sảnh vào sang trọng, lộng lẫy, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài như nhà tù của tòa nhà, đến một căn phòng ở phía trong.

“Là căn phòng này.” Tôi chỉ mang theo Celis và Acht vào phòng vào căn phòng mà cô ấy chỉ.

"Chào mừng quý khách. Tôi là Pluriel, chủ nhân của 'Make Love Enterprise'."

Đây là người phụ nữ thứ hai sau Brigitte mà tôi thấy từ "quyến rũ" phù hợp đến vậy.

Thân hình đầy đặn của cô ấy được bao bọc trong một bộ lễ phục cực kỳ hở hang, trang điểm lộng lẫy, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, tất cả đều là vũ khí hoàn hảo được chuẩn bị để quyến rũ đàn ông.

Mái tóc dài màu tím rực rỡ, đôi mắt và cả son môi cũng cùng màu. Nếu không phải vì nhan sắc của cô ấy, cách phối màu này sẽ rất thảm họa.

"Tôi có thể gọi ngài là Quỷ Vương bệ hạ không?"

Pluriel cúi đầu chào, vừa nói vừa cố tình khoe khe ngực sâu hun hút.

"Cứ gọi tôi là Kurono. Bây giờ chưa phải lúc gọi  là 'Bệ hạ'."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Vậy tôi xin phép gọi ngài là Kurono-sama."

Pluriel mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, quyến rũ.

Cô ấy thật sự rất quyến rũ.

Khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói, mùi hương, và cả ánh đèn trong phòng. Tất cả đều được sử dụng để tăng cường sức mạnh "mê hoặc" của cô ấy.

Nếu không biết, hoặc ngay cả khi biết, thì bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị cô ấy chinh phục chỉ với một nụ cười.

"Đừng bận tâm, cứ gọi như vậy đi. Tôi sẽ không nói cô vô lễ đâu. Là một người làm ăn, sự phô trương trong căn phòng này hẳn rất cần thiết nhỉ."

"Tôi rất cảm kích. Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy."

"Chỉ là tôi đã quen rồi. Tôi đã quen với những chiêu trò này, cả thần giao cách cảm nữa."

Cô ấy ngạc nhiên trong giây lát, rồi cười gượng gạo.

Chắc hẳn cô ấy đã gặp rất nhiều người miễn nhiễm với sức quyến rũ của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn thấu chiêu trò của cô ấy, và còn chỉ ra rằng cô ấy đã sử dụng thần giao cách cảm.

Nếu không có Lily, tôi cũng không thể nào nhận ra được.

Ngoài sức quyến rũ tự nhiên, Lily còn điều hành một cơ sở tẩy não quy mô lớn, vượt xa cả "Bí Tích Trắng". Tôi đã được học hỏi rất nhiều về những chiêu trò này. So với những thứ này, thôi miên của Lust Rose thật sự còn nhẹ nhàng chán...

“Vậy thì, có việc gì thì xin ngài cứ ra lệnh.”

"Tôi muốn cô hợp tác toàn diện với lực lượng kháng chiến. Cả về tài chính lẫn quân sự."

Theo báo cáo của Acht và Celis , "Make Love Enterprise", cửa hàng buôn bán nô lệ là căn cứ lớn nhất của lực lượng kháng chiến ở kinh đô Avalon. Thêm vào đó, Christina cũng đang ở đây, xem ra lời đồn không sai, thậm chí còn hơn thế nữa.

Là một cửa hàng buôn bán nô lệ, họ có cơ sở vật chất rộng rãi và có thể chứa được nhiều người. Với lý do ngăn chặn nô lệ trốn thoát, họ đã xây dựng những bức tường và tòa nhà kiên cố, che giấu mọi hoạt động bên trong.

Quan trọng nhất, dù ở đây có rất nhiều chủng tộc khác, Thập Tự Giáo cũng không thể bắt bẻ. Việc bán họ làm nô lệ cũng vừa ý bọn chúng.

Chỉ có những kẻ cuồng tín mới muốn tiêu diệt hoàn toàn quỷ tộc, còn đối với giới quý tộc và thương nhân, Những nam nữ có dung mạo xinh đẹp đứng đầu là Elf thì không cần phải nói, những chủng tộc có thể chất cường tráng như Orc  cũng có thể chịu đựng được những công việc lao động chân tay nặng nhọc. Ngay cả goblin, dù là làm nông hay làm người hầu cũng có thể phát huy đủ tác dụng.

Vì vậy, "Make Love Enterprise" chỉ với việc kinh doanh bề mặt là mua bán nô lệ thuộc các chủng tộc khác, đã là một nơi tấp nập khách ra vào. Mỗi ngày đều có một lượng lớn nô lệ được mua bán, ra vào thủ đô.

Thập Tự Giáo không thể nào phân biệt được đâu là nô lệ thật, đâu là thành viên của lực lượng kháng chiến. Họ có thể che giấu bao nhiêu người cũng được mà không bị nghi ngờ.

Họ thậm chí còn không nhận ra rằng Pluriel, nữ chủ nhân của cửa hàng là một Succubus. "Make Love Enterprise" sẽ tiếp tục là một cửa hàng buôn bán nô lệ được Thập Tự Giáo tin tưởng.

"Vâng, tôi đã nghe nói về việc này. Đay là một đề nghị rất hào phóng."

"Tôi muốn cô phụ trách việc thu thập thông tin và điều hành lực lượng kháng chiến."

"Ufufu, đó là một nhiệm vụ quá sức đối với một nữ chủ nhân nhỏ bé như tôi."

"Cô chỉ cần quản lý những người đang ẩn náu ở kinh đô. Tôi sẽ đi đến các lãnh địa quý tộc khác để tập hợp lực lượng giải phóng Avalon."

"Vậy thì tốt quá."

"Celis."

"Vâng."

"Cho cô ấy xem đi."

Celis, người đang đứng bên cạnh tôi như một thư ký, lấy ra một bức thư từ trong túi áo và đặt lên bàn.

Pluriel liếc nhìn bức thư, ánh mắt của cô ấy vốn dĩ thờ ơ trở nên nghiêm túc.

"Đây là lời kêu gọi của Quốc Vương Avalon, Miraldo. Đế Chế Elroad đang bảo vệ ông ấy."

"Thì ra là vậy..., các ngài đã có lý do chính đáng để thuyết phục các quý tộc."

"Chỉ với một bức thư này, cô có tin không?"

"Đây chắc chắn là chữ viết của Quốc Vương bệ hạ. Và hơn nữa nó được đưa ra bởi con gái của Công Tước Arklight, tôi không thể nào không tin."

"Cô biết tôi sao?"

"Kẻ phản nghịch đã bắt cóc Quốc Vương Miraldo. Bây giờ ở Avalon, có lẽ không ai là không biết dung mạo của cô. Ngài Công Tước cũng đang tìm kiếm cô một cách điên cuồng đấy.”

"Vậy à, chắc chắn tôi sẽ gặp ông ta sớm thôi."

Celis bình tĩnh đáp, như thể cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cha mình.

"Còn cô, Pluriel, cô đã sẵn sàng nổi loạn chưa?"

"Tôi nghĩ mình nên gọi ngài là Quỷ Vương bệ hạ. Tôi, à không, chúng tôi đã chờ đợi một người như ngài từ rất lâu rồi. Xin hãy giúp chúng tôi giành lại tự do và tương lai cho Avalon."

"Ừm, cứ giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ giải phóng Avalon."

Và để làm được điều đó, trước tiên tôi cần thông tin. Thông tin mới nhất về toàn bộ đất nước này, chứ không chỉ riêng kinh đô.

Nó sẽ ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên trong hành động của tôi.

"Tôi sẽ tổng hợp thông tin chi tiết và gửi cho ngài sau. Trước mắt, tôi xin phép báo cáo sơ bộ."

“Nhờ cô cả.”

"Tôi nghĩ ngài nên đến gặp Bá Tước Biên Cảnh Vissenfort trước."

"Quả nhiên là vậy."

"Vâng. Ông ấy là quý tộc quyền lực nhất, với lãnh thổ và quân đội hùng mạnh nhất trong số các quý tộc không phải loài người."

Miraldo cũng đã đến tị nạn ở lãnh thổ của ông ta trước tiên.

Nhưng vì Quân Đội Hoàng Gia đã truy đuổi đến đó, nên ông ta không thể tiếp tục che giấu Miraldo, và đã quyết định đưa ông ta đến Pandemonium.

"Tất nhiên, lãnh thổ Bá tước Vissenfort, nơi có khả năng cao nhất sẽ trở thành trung tâm của cuộc nổi loạn sẽ bị phong tỏa kinh tế và lục soát. Một ngày nào đó, ngay cả ngài Biên cảnh bá tước, e rằng cũng không thể chịu đựng được nữa…”

"Bây giờ vẫn còn kịp, phải không?"

Hầu hết lực lượng của Thập Tự Giáo đã tham gia cuộc viễn chinh của Nero. Công tước Arklight, người được giao nhiệm vụ quản lý Avalon, chắc chắn không muốn tất cả các quý tộc bị đàn áp liên kết lại và nổi loạn.

Hắn ta sẽ cố gắng chia rẽ họ. Hắn ta sẽ tiêu diệt những kẻ yếu trước, rồi mới đến những quý tộc quyền lực như Bá tước Vissenfort.

Đầu tiên hắn ta đang sử dụng các biện pháp kinh tế để làm suy yếu họ, và đồng thời bịa đặt tội danh để có cớ tấn công họ trong tương lai.

Nếu muốn thành lập một lực lượng kháng chiến ở Avalon, không ai có thể thay thế Bá Tước Vissedorf làm thủ lĩnh. Dù không phải là một trong mười hai gia tộc quý tộc lâu đời, nhưng ông ta là đại quý tộc quyền lực, phụ trách bảo vệ toàn bộ dãy núi Asbel.

"Sau khi liên lạc với Bá tước Vissedorf, ngài nên giải phóng lãnh thổ Nam tước Spiralhorn."

"Đó là lãnh thổ của tôi!!"

Ừ, tôi biết rồi. Bình tĩnh nào, Chris.

“Vì nó giáp với lãnh địa của Bá tước Vissedorf, nên đi lại khá thuận tiện… nhưng lý do không chỉ có thế, phải không?”

"Theo thông tin tôi nhận được, rất nhiều tù binh từ pháo đài Galahad đang bị giam giữ tại mỏ Mithril lớn nhất Avalon, thuộc lãnh thổ Nam Tước Spiralhorn."

"“Thì ra là vậy.Chúng ta phải giải cứu họ càng sớm càng tốt

Chúng muốn tước bỏ tước hiệu của Nam Tước Dwarf để có thể tự mình khai thác mỏ, rồi sử dụng những tù binh đó làm nô lệ sao?

Mặc dù trong mỏ đáng lẽ đã có nhiều thợ mỏ rồi, nhưng có lẽ là do lòng tham vô đáy mà khai thác bừa bãi, hoặc đơn giản là cảm thấy nơi đó thích hợp để giam giữ tù binh.

Mà việc có thêm lực lượng ở Avalon cũng rất hữu ích. Tôi sẽ tận dụng họ một cách triệt để.

"Sau đó, tình hình có thể thay đổi rất nhiều, nên hiện tại tôi chỉ có thể đưa ra những giả thuyết."

"Không, như vậy là đủ rồi. Chúng ta đã có kế hoạch đại khái."

Vấn đề là Neo Avalon sẽ phản ứng như thế nào khi chúng tôi hành động.

Điều quan trọng là chúng tôi phải nhanh chóng tập hợp đủ lực lượng để đối phó với chúng Lại là vấn đề thời gian sao? Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.

"Ngoài ra, trước khi đến lãnh thổ Bá Tước Vissedorf, tôi đề nghị ngài nên đến một nơi — Ngài có biết cửa hàng "Baxter General Assembly" không?"

"Có, tôi biết đó là một trong những cửa hàng buôn bán nô lệ lớn nhất Avalon."

Tôi tuy không rành về các cửa hàng buôn nô lệ, nhưng riêng nơi này thì tôi biết.

Lũ đã bắt cóc và biến Reki và Ursula thành nô lệ khi hai người đến Spada. Không ngờ tôi lại nghe đến cái tên này vào lúc này.

"Trụ sở chính của họ nằm ngay bên kia đường. Vào đêm mai, họ sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn ở đó."

"Bọn chúng đang bán gì?"

"Các hiệp sĩ của quân đoàn tinh nhuệ nhất Spada, "Braveheart"."

—------------------------------------

Một sân khấu lớn, được chiếu sáng bởi ma thuật ánh sáng rực rỡ.

Những quý ông, quý bà ăn mặc sang trọng đang ngồi chật kín khán đài. Trên bàn là những món ăn ngon được nhập khẩu từ nước ngoài và những chai rượu quý hiếm.

Bầu không khí náo nhiệt, hào hứng, giống như một buổi tiệc hoặc một buổi biểu diễn, nhưng không phải vậy.

Đây là trụ sở chính của Baxter General Assembly, một trong những cửa hàng buôn bán nô lệ lớn nhất Avalon.

Ánh đèn sân khấu chiếu sáng những món hàng, thu hút ánh nhìn của khán giả.

Những cơ thể cường tráng, được rèn luyện kỹ lưỡng. Những chiến binh lão luyện, được truyền thụ những kỹ năng chiến đấu bí truyền và mang trong mình niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ.

Họ là những binh lính bộ binh hạng nặng, thuộc đội quân tinh nhuệ nhất của Spada, " Braveheart", dưới sự chỉ huy của Kiếm Vương Leonhart.

"Hãy nhìn những cơ thể cường tráng này! Những khuôn mặt anh dũng này! Đây chính là những chiến binh của "Braveheart"!"

"Ồ, tuyệt! Tuyệt lắm!"

“Quả không hổ là hiệp sĩ tinh nhuệ thực thụ, khí chất khác hẳn với những kẻ chỉ có sức mạnh cơ bắp.”

"Anh chàng kia trông dễ thương đấy chứ?"

"Ưm, thân hình tuyệt mỹ..."

Sự xuất hiện của những món hàng đặc biệt này càng làm cho bầu không khí thêm náo nhiệt.

Đầu tiên là những tân binh trẻ tuổi của "Braveheart". Dù là những người trẻ nhất trong đội, nhưng họ đều là những chiến binh tinh nhuệ, được tuyển chọn kỹ lưỡng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và tài năng thiên bẩm.

Họ bị xiềng xích, chỉ mặc áo sơ mi và đồ lót, và bị đưa lên sân khấu.

Chiếc áo sơ mi căng phồng, khoe ra những múi cơ ngực và bụng săn chắc. Vai và đùi cuồn cuộn của họ lộ ra hoàn toàn. Cơ thể cường tráng của họ được phô bày trước mắt mọi người.

“Đừng có úp mở nữa, cởi ra mau!”

“Cho chúng ta xem kỹ đến cả cái đầu khấc của nó đi!”

“Cắt rồi hay vẫn còn, giá cả sẽ khác nhau nhiều lắm đấy.”[note80276]

"Cởi đồ ra nhanh lên, đồ Spada mọi rợ!"

"Cởi! Cởi!"

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ cho quý khách xem kỹ từng chi tiết của món hàng! Baxter General Assembly luôn đặt uy tín lên hàng đầu!"

Việc lột đồ nô lệ là một màn trình diễn quen thuộc. Tuy nhiên, không ai muốn xem những tên nô lệ rẻ tiền, bẩn thỉu cởi đồ.

Nhưng đối với những hiệp sĩ và quý tộc bị bắt làm tù binh thì lại khác. Càng là người có lòng tự trọng cao, sự sỉ nhục khi bị lột đồ càng lớn. Đó là lý do tại sao màn trình diễn này lại hấp dẫn.

"Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu với giá 5 triệu Clan!"

Cuộc đấu giá trở nên sôi nổi.

Rất hiếm khi có cơ hội mua được những chiến binh của "Braveheart", đội quân nổi tiếng với lòng dũng cảm ở cả Avalon. Và việc có thể mua được họ với giá rẻ như vậy chỉ có thể xảy ra sau một chiến thắng lớn.

Hàng triệu Clan chỉ là tiền lẻ. Giá cả nhanh chóng tăng lên đến hàng chục triệu.

Và cuối cùng, giá đã lên đến hàng trăm triệu.

"Và cuối cùng, xin giới thiệu với quý khách một chiến binh đặc biệt,Trung đĐội trưởng của "Braveheart"!"

"Ồ, Trung đội trưởng!?"

"Không ngờ lại có cả cấp bậc Trung đội trưởng sống sót."

"Đây là hàng hiếm đấy!"

Người dẫn chương trình cười toe toét, và tiếp tục quảng cáo:

"Người đàn ông này đã sống sót trở về sau khi bị cô lập giữa vòng vây kẻ thù trong Chiến tranh Galahad lần thứ năm! Thể lực, ma lực, tinh thần của anh ta đều vượt trội so với những binh lính bình thường! Hiệp sĩ mạnh nhất của "Braveheart", Eliwood Matrix!!"

Khán giả đồng loạt trầm trồ khi nhìn thấy người đàn ông Elf cao lớn, được đưa lên sân khấu một mình.

Những thành viên đã xem trước đó vốn đã cường tráng hơn rất nhiều so với những binh lính hộ vệ hay lính đánh thuê thường thấy, điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Còn Eliwood, cơ thể ông lên những vết sẹo cũ không chỉ cường tráng mà còn mang lại cảm giác uy nghiêm như thể tỏa ra khí tức ma lực. Những người có chút giác quan thứ sáu, có lẽ có thể dễ dàng cảm nhận được, lượng ma lực của ông quả thực vượt qua các thành viên bình thường.

Dù đã trung niên, Eliwood vẫn giữ được vẻ đẹp của tộc Elf với khuôn mặt nam tính, lịch lãm. Chỉ riêng ngoại hình của ông cũng đã rất có giá trị.

Và trên hết, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, bị xiềng xích, bị lột đồ, chỉ có thể trừng mắt nhìn, cảm giác ưu việt này hật khiến người ta không thể cưỡng lại.

"Ohhhhhh! Ta muốn có hắn!"

"Hắn sẽ là của chúng ta!!"

"Không đời nào, ta sẽ không bao giờ nhường món hàng quý giá này cho các ngươi!"

"Ưm hửm, một Elf cơ bắp, nam tính, thật không thể cưỡng lạ mài!"

Một Trung đội trưởng của đội quân tinh nhuệ, sở hữu năng lực chiến đấu phi thường. Vừa có thể làm vệ sĩ, vừa có thể giao cho ông ta  xử lý những công việc bẩn thỉu khó nhằn. Chỉ riêng việc là một món đồ sưu tầm đáng tự hào cũng đã có giá trị, đối với những khách hàng yêu thích những người đàn ông mạnh mẽ cường tráng, thì lại càng tràn đầy sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Trong số các khách hàng có mặt, đặc biệt là những khách hàng thượng lưu có tiềm lực tài chính dồi dào, đã bắt đầu tranh giành giá cả.

Mặt khác, những người thực sự không đủ tiền mua, cũng hướng về món hàng cao cấp nhất này, ra sức la hét những lời chế diễu.

"Này, mau cởi đồ ra nhanh lên!"

"Hahaha, lắc cái mông to của ngươi và cởi đồ ra!"

“Lũ chó mất chủ Spada!”

"Được làm đấu sĩ nô lễ, chắc ngươi mãn nguyện lắm nhỉ?"

"Lòng kiêu hãnh Spada của ngươi đâu rồi? Ngươi không thấy xấu hổ khi bị lột đồ như vậy à!?"

Người dẫn chương trình, vui mừng trước sự phấn khích của khán giả, chuẩn bị bắt đầu cuộc đấu giá cho món hàng đặc biệt nhất.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với giá 50 triệu Clan -  Này, ngươi là ai!? Không được phép lên sân khấu!"

Một người đàn ông bất ngờ nhảy lên sân khấu. Hắn ta mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu che kín mặt, trông như một kẻ khả nghi.

Khán giả xôn xao, tưởng rằng đây là một màn kịch, nhưng người dẫn chương trình biết rõ rằng không có màn trình diễn nào như vậy.

Dù những sự cố bất ngờ là điều không hiếm gặp ở những buổi đấu giá như thế này, nhưng việc xảy ra sự cố trong một sự kiện quan trọng như vậy là điều không thể chấp nhận được. Hắn ta tức giận, tự hỏi đội ngũ an ninh đang làm gì, và định bước lên ngăn cản người đàn ông bí ẩn thì bất ngờ ngã quỵ xuống đất.

Eliwood, đang đứng trên sân khấu, dùng khóe mắt nhìn thấy, ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình gầm lên và bước tới, những xúc tu màu đen mọc lên từ sàn nhà đã quấn lấy hắn, và trong nháy mắt kéo hắn ngã xuống đất.

Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất, là người đàn ông mặc áo đen xuất hiện trước mắt.

Hắn ta là ai?

Trước khi ông kịp hỏi, người đàn ông đã lên tiếng:

"Erina rất lo lắng cho ông. Hãy về nhà và an ủi cô ấy đi, Eliwood-san."

Một giọng nói quen thuộc. Khuôn mặt ẩn sau lớp mũ trùm đầu cũng rất quen thuộc.

Và đường kiếm sắc bén của thanh trường kiếm đen trong tay hắn ta cũng rất quen thuộc.

Eliwood nhận ra rằng còng tay, còng chân, cả chiếc vòng cổ của ông đã bị cắt đứt.

"Tôi định đưa ông ra khỏi đây, ông có thể chiến đấu không?"

Người đàn ông đưa thanh kiếm đen cho Eliwood.

“Dĩ nhiên rồi. Từ tận đáy lòng cảm ơn cậu, Kurono.”

Eliwood gạt bỏ những câu hỏi tại sao, làm thế nào mà người đàn ông này lại xuất hiện ở đây, nắm chặt lấy chuôi kiếm đen.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý là chỉ cắt bao qu* đ** chưa…. Doạn này hơi tục.
Ý là chỉ cắt bao qu* đ** chưa…. Doạn này hơi tục.