Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)

Chap 414: Toya, cố lên! Part 2

2025-09-21

5

dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

-Toya POV-

Nghe Senia hét lên, tui lập tức quay người lại. Một con lợn rừng khổng lồ đứng ngay trước mặt. Nó lớn tới mức tui cứ tưởng nó là con gấu đen của cô Gấu. Nó thật sự quá nhanh, nhanh hơn tui rất nhiều. Chạy trốn giờ này thì tui và tụi nhỏ đều chết hết, đó là chưa kể cặp sừng dài nhọn hoắt sắc như dao găm kia.

Phải làm sao đây? Jade và Mel không có ở đây để đưa ra chỉ dẫn cho tui.

Hiện tại chỉ có tui, Senia và ba đứa nhóc yếu ớt thôi.

Con lợn rừng chết tiệt này không phải là thứ một mình Senia có thể xử lý. Lợn rừng khổng lồ không chỉ có tốc độ mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp cùng cặp sừng cực kỳ nguy hiểm. Dù có chạy cỡ nào thì nó cũng sẽ đuổi theo đến cùng. Về lý thuyết, chỉ cần cẩn thận quan sát, tìm đúng thời điểm né được cặp sừng nguy hiểm kia và phản đòn là tui có thể giết chết nó, nói chung là không khó lắm.

Nhưng... Lỡ tui né rồi nó lao thẳng tới chỗ tụi nhỏ thì toang. Tui cũng không tự tin mình có thể hạ nó trong một đòn. Nhưng nếu có Senia thì mọi chuyện sẽ khác.

Xui thay, lúc tui tính gọi Senia thì con lợn rừng thứ hai cũng bước ra từ sau rặng cây.

Chúng mày đùa tao à?

Tui không thể đập cả hai con trong một hit được.

Não, nghĩ đi! Phải làm gì đây?

Fufu... Tui đã biết câu trả lời từ lâu rồi.

Nếu có một người ở lại đoạn hậu, tụi nhỏ sẽ chạy thoát.

「Senia! Mang tụi nhỏ chạy đi!」

Tui lớn tiếng gọi Senia nhằm thu hút hết sự chú ý của lũ lợn rừng về phía mình.

「Toya... Tui sẽ ở lại. Ông biết tui mà」 Senia nói, giọng kiên quyết.

「Senia, tui biết bà mạnh hơn tui, nhưng tui là đàn ông. Tui không thể bỏ chạy để phái nữ ở lại được. Với lại lũ khốn nạn này đã chú ý tới tui rồi. Nếu bà chạy tới đây thì lũ lợn này sẽ nhắm tới tụi nhỏ mất. Miễn là tui còn chạy được thì tui sẽ ổn thôi!」 Tui nói nhanh, cố gắng thuyết phục Senia.

「....Toya」 Senia chần chừ.

「Không ngờ có đá mài dao cho kiếm Mithril chạy tới cửa. Bà đừng có chạy tới cướp của tui đó」 

Tui nói đùa, mắt vấn dán chặt vào lũ lợn rừng. Chúng cúi người chăm chú nhìn tui, có vẻ sắp lao tới đây.

「Toya! Đừng có nghĩ quẩn!」 Senia lo lắng hét lên.

「Bà nói tui ngu cũng được. Nhưng cặp sừng kia đúng là thứ tốt để luyện kiếm」 

Tui nhìn vào cặp sừng trắng của lũ lợn trước mặt.

「Toya, dừng tay! Nguy hiểm lắm!」 Senia ra sức thuyết phục tôi từ bỏ.

Khi lợn rừng khổng lồ tấn công, nó sẽ dồn ma lực vào cặp sừng của mình, biến chúng từ màu trắng sang đỏ rực. Lúc này, cặp sừng đó đủ sức xuyên thủng cả một bộ giáp sắt khi kết hợp với tốc độ khủng khiếp của nó. Nếu chặt được cặp sừng trong trạng thái này, nó sẽ giữ nguyên màu đỏ rực và trở thành nguyên liệu cao cấp hoặc đồ trang trí cực phẩm vô cùng đắt đỏ.

「Ở đây không chỉ có một con, Senia. Tui không thể ôm tụi nhỏ chạy thoát thân nhưng tui tin chắc là bà làm được」 Tui nghiêm túc giải thích.

Tui không thể vừa chạy vào thành phố vừa chiến đấu bảo vệ tụi nhỏ đang run lẩy bẩy bên cạnh. Nhưng Senia có thể làm được.

Bả hết nhìn tui rồi lại nhìn ba đứa nhỏ run bần bật. Một lúc sau, bả gật đầu đồng ý. Senia cúi người, chuẩn bị lao tới chỗ ba đứa nhỏ. Tui nhanh chân đá một cục đá về phía hai con lợn rừng rồi hét lớn.

「Senia, chạy!」 Tui hét lên ra hiệu.

Senia lập tức chạy tới chỗ ba đứa nhỏ.

「Ở đây này, lũ khốn!」 

Tui gào lên, không ngừng thu hút sự chú ý của lũ quái vật cho tới khi nhóm Senia rời khỏi đây.

Guryururu

Lũ lợn gầm thét, cặp sừng của chúng cũng biến thành màu đỏ. Một trong hai con lợn lao tới chỗ tui. Tui nghiêng người sang phải, đồng thời vung kiếm Mithril bổ thẳng xuống cặp sừng đỏ rực. Cú chém mạnh như búa bổ nhưng  thanh kiếm lại bị đánh bật ra.

Chớp thời cơ, con lợn rừng thứ hai cũng lao tới tấn công. Tui ráng hết sức né được đòn đó. Khi quay người tìm kiếm nhóm Senia thì tui không thấy ai nữa. Giờ tui chỉ có thể thầm cầu lũ lợn này không đuổi theo hướng Senia chạy thôi.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

-Yuna POV-

Tôi ra ngoài thành phố dạo chơi cùng Fina và Ruimin.

Khi cả ba thức dậy sau giấc ngủ bù, chúng tôi dắt nhau đi ăn trưa thì gặp Jade-san và Mel-san. Hai người họ kể Toya và Senia-san đã ra ngoài thành phố để luyện kiếm.

Toya nói đã tìm được linh cảm nhờ tôi. Có vẻ vụ chặt kiếm gần đây đã giúp anh ta ha. Hạn chót để Toya thực hiện bài kiểm tra của Xelo-san cũng chính là ngày cuối cùng của Cổng đánh giá mà. Nếu tôi chịu khó truyền ma lực mỗi ngày thì số ngày mở cửa còn kéo dài dài. Nhưng tôi không muốn làm vậy.

Hôm nay cũng không có gì để làm nên tôi quyết định tới coi Toya luyện tập. Fina và Ruimin muốn theo tôi nên cả ba chị em cùng rủ nhau ra thành phố.

Khi ra tới cổng, người lính gác vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi, tuy nhiên ông ấy cũng không ngăn cản gì nên cả ba cứ thế đi thẳng ra ngoài. Khi thấy đã đi đủ xa, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Tôi trèo lên Gấu Yuru còn Fina và Ruimin thì cưỡi Gấu Kyuu. Cưỡi hai bé gấu đi nhanh hơn nhiều.

Khi đến gần khu rừng, tôi mở Bản đồ Gấu lên để tìm Toya và Senia-san.

Nếu có hai chấm đỏ nhấp nháy thì chắc chắn là hai người đó luôn.

Tuy nhiên, mọi thứ là khác xa với tưởng tượng của tôi. Hình như còn có vài người nữa trong rừng. Tôi tính tìm những nơi chỉ có hai người nhưng lại thấy bốn chấm nhỏ đang chạy tới chỗ này.

Nhóm Toya chỉ có hai người thôi. Đám người này sẽ hoảng sợ khi thấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu mất, tôi quyết định lẩn sang chỗ khác chờ họ đi qua. Chợt hai bé gấu kêu lên 「Kuuun!」; 「Chuyện gì thế?」 Fina và Ruimin đã hỏi trước cả tôi.

「Là Senia-san sao?」 Fina hỏi.

「Đúng là chị ấy rồi. Bên cạnh còn có vài đứa nhỏ nữa kìa」 Ruimin xác nhận.

Ồ, Senia-san đang cùng ba đứa nhỏ chạy tới chỗ này. Họ vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau.

「Chuyện gì đã xảy ra vậy?」 Tôi hơi lo lắng.

Chúng tôi tiếp cận Senia-san.

Khi cả đám sắp ra khỏi bụi rặm ven đường, Senia-san đã giơ dao chắn ngay phía trước.

「Yuna?」 Senia bất ngờ kêu lên.

「「「Gấu kìa!」」」Ba đứa nhóc đồng thanh hét lên, hoảng sợ.

Senia-san hạ dao xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Đám nhóc người lùn sợ hãi hai bé gấu nhà tôi vội vàng trốn sau lưng Senia-san.

「Lũ gấu này hiền lắm, không sao đâu」 

Senia-san trấn an tụi nhỏ.

「Senia-san, chuyện gì đã xảy ra sao? Trông chị có vẻ vội vã rời khỏi đây」 Tôi lo lắng hỏi.

Với lại Toya, người lẽ ra phải đi cùng chị ấy cũng không có mặt.

Còn tụi nhỏ thì hoảng sợ thấy rõ. À, không phải do thấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu đâu.

「Lũ lợn rừng chợt xuất hiện và Toya đã tự nguyện ở lại chiến đấu với chúng」 Senia giải thích, giọng gấp gáp.

「Lợn rừng?」Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tụi lợn rừng hoang dã đó hả?

Tôi nghe Senia-san kể lại mọi chuyện.

Toya đang luyện kiếm thì hai con lợn rừng chợt xuất hiện. Senia-san định ở lại chiến đấu cùng nhưng tại tụi nhỏ cũng ở đó nên chị ấy đã ưu tiên cứu chúng và để Toya ở lại. Nhưng Bản đồ Gấu lại không cho phản ứng có quái vật quanh đây. Chắc nó cách đây khá xa.

「Yuna, em trông chừng lũ trẻ giúp chị」 Senia nhờ vả.

「Chị định quay lại giúp Toya sao?」 Tôi hỏi.

Senia-san gật đầu, nhưng lũ trẻ không muốn rời xa chị ấy.

Chúng lo lắng níu lấy vạt áo của Senia-san khi chị ấy định rời đi. Senia-san nhìn tụi nhỏ, không biết phải làm sao.

「Vậy để em đi cho」 Tôi đề nghị.

「Yuna?」 Senia ngạc nhiên.

「Em đi giúp Toya. Gấu Yuru đi chung với em mà, tụi em sẽ tới đó nhanh thôi」 Tôi tự tin nói.

Có vẻ lũ quái vật ở tận sâu trong rừng. Tôi cưỡi Gấu Yuru nên sẽ nhanh hơn Senia-san chạy bằng hai chân.

「Được, vậy....」

Senia-san dặn tôi vài điều.

Toya đang liều mình chiến đấu với lũ lợn rừng. Cặp sừng của chúng sẽ cứng hơn khi được cường hóa bởi ma lực. Toya định chặt cặp sừng đó bằng thanh kiếm Mithril của mình.

Senia-san yêu cầu tôi ra tay khi Toya định làm điều gì ngu ngốc.

「Xin em đó, Yuna」Senia nói, giọng cầu khẩn.

「Được, cứ giao cho em. Fina, Ruimin, hai đứa hãy quay về quán trọ với Senia-san. Gấu Kyuu, chở mọi người đến gần thành phố rồi quay lại với chị」 Tôi dặn dò.

「Ku~u~n」

「Cẩn thận nha chị」 Fina lo lắng.

「Yuna-san, đừng làm liều nha」 Ruimin cũng thêm vào.

Mọi người đều nhìn tôi rời đi, tôi hướng dẫn Gấu Yuru chạy thẳng đến nơi Senia-san nói Toya đang ở.

Vừa đi được chừng một phút thì tôi đã phát hiện ra hai còn quái vật và một người đang ở gần nhau. Chắc là lũ lợn rừng rồi. Vậy người này là Toya?

Tôi yêu cầu Gấu Yuru chạy hết tốc lực tới đó.

Tôi có nghe Jade-san nói gần đây không có quái vật đâu, vậy mà Toya lại xui xẻo gặp trúng không chỉ một mà tới tận hai mới ghê.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

-Toya POV-

Tui đang đối đầu với hai con lợn rừng. Chúng cứ lao cả thân hình đồ sộ kia tới chỗ tui từ tứ phía. Ra chiêu thì đơn giản nhưng vì chúng to và rất nhanh nên tui đang gặp khó khăn trong việc canh đúng thời điểm phản đòn.

Không biết Senia có chạy thoát chưa nữa. Mong là bả không gặp phải con lợn rừng nào. Senia mạnh lắm, nhưng vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ ba đứa nhỏ thật sự quá sức với bả.

Giờ tui phải canh đứng thời điểm chặt phăng cặp sừng đỏ chót trước mặt, nhưng tui cũng muốn giải quyết mọi thứ nhanh chóng để còn hội họp với Senia nữa.

Đằng trước và sau tui đều bị bao vây. Tui né sang một bên khi con lợn rừng lao tới. Vừa xong thì con còn lại cũng chạy tới chỗ tui.

Chết tiệt, thân hình to lớn kia chạy quá nhanh, tui không thể tấn công nếu lỡ né quá xa được. Tui phải tấn công chúng trong phạm vi một bước chân, nhưng như vậy làm khó tui quá.

Chỉ khi nào chiến đấu một mình thì người ta mới quý trọng đồng đội. Mel dùng ma pháp thu hút và tấn công đối phương. Khi Jade đối mặt với kẻ thù thì tôi phục kích ở đằng sau hoặc thọc khe ở bên cạnh. Giờ nghĩ lại mới thấy tui được mọi người bảo vệ rất nhiều. Hoặc là họ không cho tui vai trò tấn công chủ lực vì lo tui không đủ năng lực.

Đừng có đùa với tui! Tui sẽ mạnh mẽ hơn!

Tui sẽ khiến Jade nhường vị trí tuyến đầu cho tui.

Giờ phải làm sao mới tiêu diệt được hai con quỷ lợn này đây?

Một con bắt đầu dồn ma lực vào cặp sừng đỏ chót của mình. Chợt, nó lao thẳng về phía tôi. Tui né trong xuýt xao sang một bên và tính vung kiếm chém thẳng thì một con khác lại lao thẳng vào điểm mù của tui. Tui vội vàng vặn mình né được cặp sừng nhưng không né được thân hình đồ sộ kia đập thẳng vào người! Cả người tui đau đớn dữ dội. Ý là cả người nó chỉ mới sượt qua tui tý xíu thôi đó.

Má nó, tui có thể đập chết một con nhưng khốn nạn là có tới hai con ở đây!

Đang tính gượng dậy thì tui nghe thấy có gì đó đang lao tới từ đằng sau.

Mẹ nó một con nữa à!?

Thôi, ít ra nó không tấn công Senia.

Tới đây đi, một mình tao chấp hết!!!

Hai con hay ba con thì cũng như nhau thôi!

Nhưng thứ xuất hiện lại là một cô gái mặc đồ gấu đang cưỡi trên lưng một con gấu đen.