Vol 7

Chương kết 2: Lời nguyện cầu gửi đến ngàn vạn vì sao của nàng thiếu nữ

2022-09-25

25

Quang cảnh trước mặt cô là một màu trắng xóa.

Sàn nhà, trần nhà và những bức tường đều được tô điểm bằng màu trắng tinh khôi. Kể cả chiếc giường mà cô đang nằm cũng mang màu bạch sắc.

“…Đây là nơi nào…? Á.”

Khi nhỏm người dậy, Sisbell cảm thấy một cơn đau dội tới từ phía sau đầu. Cô e dè xoa cục u nhỏ trên đó. Có thứ gì đó đã đập vào đầu cô khiến cô bất tỉnh.

“Iska?” Giọng nói yếu ớt của cô vang lên trong căn phòng. “…Chỉ huy Mismis? Nene? Jhin?”

Đơn vị Đế Quốc bảo vệ cô đâu mất rồi?

Cô ấy đang chạy trốn khỏi đội quân riêng của ngài Talisman ở dinh thự, nhưng những gì xảy ra tiếp theo thì cô không tài nào nhớ được nữa.

“Ngh. Không!” Nàng công chúa út nuốt nước bọt khi đảo mắt quanh căn phòng một lần nữa.

Không có cánh cửa nào hết. Làm sao cô có thể được đưa vào nơi này? Nhờ một loại tinh linh nào đó? Hay có cửa bí mật trong đây?

“…..”

Iska và những người bạn của cậu ấy không có mặt ở nơi này. Cô ấy đã bị đơn độc ném vào căn phòng này và nó thậm chí còn không có cửa để đi ra.

Sisbell chỉ có một phỏng đoán duy nhất về tình hình hiện tại…

“…Mình… đã bị bắt cóc ư…?”

Cô cố hồi tưởng lại. Bọn họ đã đối đầu với nhà Hydra nên khả năng cao nơi này là Tháp Mặt Trời. Nếu có một hoặc hay căn phòng bí mật thì cũng không có gì là lạ.

Nhưng giờ bọn họ định sẽ làm gì khi đã bắt giữ được cô? Sisbell có thể sử dụng tinh linh Soi Sáng để vạch trần nhà Hydra, vậy nên cô sẽ là một mối đe dọa đối với chúng.

Hành động này là để khiến cô im lặng hay sao? Không. Nếu vậy thì chúng đã chẳng nhốt cô vào căn phòng bí mật này. Cô sẽ bị sử dụng làm con tin để chống lại nhà Lou? Hay nhà Hydra định thuyết phục Sisbell để sử dụng sức mạnh của cô vào âm mưu của chúng?

“Không hài hước chút nào. Ai mà thèm vâng lời chúng chứ?!”

Tiếng hét của cô được các bức tường dội lại. Mặc dù biết làm vậy là vô ít nhưng Sisbell vẫn tiếp tục cao giọng. Cô ấy làm vậy là để động viên chính mình, để giữ cho bản thân không đầu hàng trước nỗi sợ hãi đang chực chờ xâm chiếm lấy bản thân.

…Mày sẽ không thua. Mày phải thật mạnh mẽ, Sisbell!

…Đây không phải là lần đầu, mày biết chứ?

Cô đã từng trải qua tình cảnh tương tự trước đây rồi. Sisbell nhớ rõ cảm giác sợ hãi đã nghiền nát cô khi cô bị bắt giữ và đe dọa sẽ bị giết một cách khủng khiếp. Cô phải sợ cái gì đây? So với nó thì lúc này chẳng là gì hết.

“…” Sisbell đặt tay lên ngực để trấn an trái tim đang đập loạn của mình.

Nhớ lại đi. Lúc đó, đã có người đến để giải cứu cô ấy. Một binh sĩ kỳ lạ đã phóng thích cô khỏi nhà tù Đế Quốc.

“Shhh, im lặng nào. Anh sẽ thả em ra ngay bây giờ.”

“...Sao anh lại... để tôi đi...?

Kể từ lúc đó, cô đã và sẽ tiếp tục tin rằng đơn vị 907 sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

“…Mất niềm tin vào lúc này thì được lợi lộc gì chứ?!”

Cô ấy siết lấy viền tay áo và run rẩy, môi thì mấp máy.

“Ta xin ngươi, hỡi tinh linh dẫn dắt hành tinh này.”

Cô cầu nguyện với những vì sao. Nếu điều đó ban cho Sisbell sức mạnh thì cô có thể cầu nguyện bao nhiêu cũng được.

“Xin hãy mang lời nhắn của ta đến đội 907…!”

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english