Web novel: Chương 49 - 104 <<ĐANG TIẾN HÀNH>>

Chương 77: Trong phòng Arisa(2)

2025-10-20

1

Chúc chị em 20/10 vui vẻ nhé^^

Trans + edit: Yuuki

——————————————————

Đ-Đủ rồi, đổi chủ đề nói chuyện thôi.

“Tóc cậu đẹp lắm đó Arisa à! Cậu có dùng dầu gì đặc biệt không? Tớ nghĩ nếu Hiyori được dùng dầu như cậu thì tóc sẽ đẹp lắm.” - tôi nói nhanh, đúng kiểu của mấy thằng hướng nội u ám.

“... Có đấy. Tớ chỉ sử dụng một số loại nhất định thôi. Ngày nào tớ cũng phải dành rất nhiều thời gian chăm sóc tóc đó.”

“Hee? Sao cậu phải làm thế?”

“Vì tớ muốn được cậu xoa đầu mỗi ngày.”

“...Oh, cũng đúng ha?”

Thật luôn, cô ấy dành bao nhiêu thời gian và công công sức chỉ vì muốn tôi xoa đầu thôi sao?

Tôi vui lắm, nhưng… ngượng chết đi được. Cơ mà được chạm vào mái tóc mềm mại thế này đúng là sướng thật.

“Dù có xoa đầu bao nhiêu lâu đi chăng nữa tớ cũng chả thấy mệt.”

“Nếu vậy thì…”

Arisa bật dậy, ngồi sát cạnh tôi.

Đôi môi căng mọng của cô nàng khiến tôi bị mê hoặc.

“Cậu có muốn chạm vào các bộ phận khác trên cơ thể tớ không?”

“Eh?”

“Ryoma thì... tớ không để ý đâu?”

Cậu bảo vậy thì tôi biết chạm vào chỗ nào đây?

Bộ ngực căng tròn, hay cặp đùi trắng mịn...?

Arisa đã cho phép, nên tôi...

“Vậy thì... lòng bàn tay cậu, nhé?”

“Hmmmm.”

Arisa chìa tay ra, đồng ý cho tôi chạm vào.

Tôi chậm rãi nắm lấy bàn tay ấy.

Nhỏ nhắn, mềm mại.

Là tay của con gái…

“Tay cậu ấm quá Ryoma à… Chắc là do cậu chơi bóng rổ...”

“Có thể lắm.”

Hai đứa siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm.

Trong đầu tôi vô thức hiện ra một suy nghĩ: sẽ ra sao nếu bọn tôi cứ tiếp tục thân mật với nhau, rồi “lên giường”?

Arisa chắc chắn sẽ không từ chối, nên tất cả phụ thuộc vào tôi có dám hay không.

“Ryoma nè.”

“S-Sao thế?”

“Cậu làm luôn cũng được mà?”

“L-Làm gì?!”

“Bất cứ việc gì cậu muốn.”

Chỉ có vài việc tôi thực sự muốn làm vào lúc này.

Hai người - một nam, một nữ - trên chiếc giường.

Nếu Arisa đã mong mỏi đến vậy, liệu tôi có nên tiến thêm một bước nữa?

Nhận ra Arisa đáng yêu đến nhường nào, tôi quyết định dành chút thời gian để đáp ứng nhu cầu của cô nàng...

Đột nhiên...

“Này!”

Cánh cửa phòng bị anh Shizuru-san kéo bật mở. Anh bước vào phòng.

“Chú mày muốn anh nhịn cơm đến bao giờ nữa? Đói sắp chết rồi đây này!!”

Chợt, tôi nhận ra, bây giờ là hơn bảy giờ tối rồi. Đã thế lại còn bị “bắt quả tang” trong khi ngồi trên giường nắm tay Arisa nữa chứ.

“... Hai đứa đang hẹn hò à?”

“Tch! Chưa hẹn hò hẹn hiếc gì hết!!”

Arisa bảo là “chưa”... Nghe hơi sai sai…

“Anh không rành về mấy khoản yêu đương lắm, nhưng hai người khác giới thân mật nắm tay nhau ở trong phòng của con gái không phải là đang hẹn hò sao?”

Shizuru-san nói phải. Điều khó tin là… mối quan hệ giữa tôi và Arisa chẳng giống như anh ấy nghĩ.

“Cút ngay ra khỏi phòng em!!!”

“Bật dậy đột ngột thế nguy hiểm lắm Arisa!!”

“Kyah!”

Arisa mất thăng bằng, ngã vào lòng tôi.

Ugh, không cử động được. Tôi bị rơi vào tình thế buộc phải ngồi bất động để bảo vệ Arisa…

c9edfd60-b4f2-4fdc-b490-6534491175a3.jpg

“Muguguggu.”

“Hyann! Ryoma, đừng giãy nữa!!”

Chả biết đây có được gọi là hay mắn hay không, chứ mặt tôi đang bị úp thẳng vào ngực Arisa.

Thích thì cũng thích thật, nhưng ngực to quá… khó thở...

Tôi nhìn Shizuru với ánh mắt cầu cứu.

“Ra là thế. Chào em rể tương lai của anh! Giờ thì nhanh nhanh cái chân nấu cơm đê!”

Nói rồi, Shizuru-san rời khỏi căn phòng.

“Ryoma? Này, Ryoma, ngồi im đi!!”

Đâu phải lúc nào cũng có sự kiện “may mắn” thế này đâu. Chứ hôm nay là tôi thỏa mãn rồi…