Web novel: Chương 49 - 104 <<ĐANG TIẾN HÀNH>>

Chương 69: Cùng với Tsumugi(4)

2025-09-29

1

Trans + edit: Yuuki

——————————————————

<<Góc nhìn của Arisa>>

     

“Haaa thoải mái quá!!”

Tôi đã tắm với Tsumugi lâu hơn dự kiến.

Trong phòng tắm có lắp màn hình tivi, nên mỗi khi tắm tôi thường rủ Shizuku xem chung, nhưng dù có vậy vẫn không lâu bằng ngày hôm nay. Trò chuyện với Tsumugi vui hơn tôi tưởng.

Tí nữa tôi phải khoe với Shizuku rằng ba người bọn tôi - bao gồm cả Tsumugi - sẽ trở thành bạn tốt mới được.

Thay quần áo và sấy tóc xong, tôi liền tìm Ryoma.

“Hai cậu tắm lâu nhỉ?”

“À, nãy tớ nói chuyện với Tsumugi quên cả giờ giấc thôi.”

“Tsumugi luôn(Ryoma nhận ra cách Arisa gọi Tsumugi đã thay đổi, không còn là “Hiiragi-san” nữa)… Hai cậu thân nhau là tốt rồi.”

Ryoma để ý luôn kìa!!

Nụ cười dịu dàng của Ryoma khiến con tim tôi tan chảy…

Ánh mắt ấm áp của cậu ấy hướng thẳng vào khuôn mặt tôi… Không, không phải… tóc ư?

“Cậu sấy tóc rồi à?”

“Eh, trông bù xù lắm sao?”

“Không… cậu biết đấy, tin nhắn hướng dẫn của Otsuki-san có ghi là tớ phải sấy tóc cho cậu.”

“Ah!”

Chết quên nhờ Ryoma sấy tóc hộ rồi!!

Nãy tôi còn tính dùng dầu thơm để quyến rũ cậu ấy, vậy mà…

Tóc của tôi và Tsumugi giờ đây đã khô.

Hồi nãy, khi cùng Tsumugi sấy tóc, tôi chợt nhận ra sắc đen tuyền trên mái tóc của cô ấh… thực sự rất đẹp, gợi liên tưởng tới màn đêm huyền bí.

Nếu Ryoma thích tóc đen thì tôi sẵn sàng nhuộm luôn! Nhưng hồi nãy, Tsumugi khen là tóc của tôi đẹp đến hoàn hảo, nên nỗi lo đã phần nào nguôi ngoai.

“Tớ hầu như hôm nào cũng sấy tóc cho Hiyori nên tớ khá tự tin vào “tay nghề” của mình… nhưng nếu cậu không muốn thì…” - Ryoma ngập ngừng.

Cậu ấy hiểu lầm rồi!

Trong tình huống này, chỉ có duy nhất một cách đáp lại.

“Không phải tớ không muốn đâu! Tớ rất tin tưởng cậu mà!”

“Uuuu… cảm ơn nha.”

Có vẻ vì ngượng nên Ryoma đột nhiên quay mặt đi.

Bằng chứng là đôi tai cậu đang dần chuyển sang màu đỏ.

Hạnh phúc quá!!! Mình vừa làm tim Ryoma xao xuyến kìa~!

“Cậu xem gì thế Ryoma?”

Tsumugi thích thú xem bộ phim đang chiếu trên tivi.

Nhìn chung, Ryoma và Shizuku rất giống nhau, giống nhau đến nỗi sự khác biệt chỉ còn là tiểu tiết.

“Là bộ phim hôm qua đây mà! Bọn mình còn chưa cả kịp xem xong thì cậu đã phải về… không biết phim sẽ kết thúc thế nào nhỉ?”

Trên tivi vẫn là những nhân vật quen thuộc.

Hôm trước, được xem phim với Ryoma thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Cậu ấy đã ngồi cạnh, nắm tay,... xoa đầu tôi…

Uwah! Mới nghĩ tới thôi mặt tôi đã nóng ran rồi!

“Mặt cậu đỏ quá Arisa-chan! Có sao không?”

“Tớ còn khỏe re nè!!”

Bình tĩnh lại nào tôi ơi! Sau này chắc chắn vẫn có cơ hội âu yếm Ryoma như thế mà!

Bộ phim dần tiến tới kết thúc.

Hôm qua, thấy Shizuku về nhà mà không báo trước, Ryoma liền vội vàng chạy về, để tôi ở lại với bao dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhất là khi tôi suýt chút nữa được hôn người tôi thầm thương trộm nhớ…

           

◇◇◇

               

“Phù…”

Ryoma đã rửa bát xong.

Cậu vào bếp, chuẩn bị cơm trưa ngày mai cho tôi.

Mọi người biết đấy, hiện tại, Ryoma và Shizuku đang thay phiên nhau làm giúp việc. Điều đáng bất ngờ là Ryoma có thể hoàn thành mọi yêu cầu của Shizuku như thể hai cậu ấy đang sử dụng chung một bộ não vậy. Họ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau mà vẫn luôn hiểu nhau như đi guốc trong bụng, khiến tôi không khỏi ghen tị.

“Cảm ơn vì đã làm nấu cho tớ nha!! Woow, nhiều món ghê!!”

“Yêu cầu của Otsuki-san khó thực hiện quá. Cô ấy mua cả đống nguyên liệu rồi bắt tớ nấu, cốt là để hạ thấp danh dự của tớ. Không biết ngày mai đống thức ăn này có được “tiêu hủy” hết không nữa.”

Cả tôi và Hirasawa Reo đều ăn rất nhiều, nên Shizuku lúc nào cũng cố gắng hết sức để làm những hộp cơm ngon nhất.

Sáng sớm ngày mai, không chừng Shizuku sẽ lại sang nhà đây để làm thêm vài món nữa.

“Bây giờ… mình phải thưởng Ryoma vì đã làm việc chăm chỉ mới được!!”

“Thưởng thế nào cơ?”

Tsumugi đánh mắt về phía tivi.

Bộ phim vẫn chưa kết thúc.

“Người nước ngoài ý… người ta thân mật với nhau lắm, đến mức bạn bè còn hôn nhau được.”

“Người ta không hôn môi tùy tiện thế đâu.”

“Vậy thì… má nhé, Ryoma~”

“Được chứ… Từ từ đã, Tsumugi?!”

Cảnh tượng khó tin nhất thế kỉ diễn ra trước mắt tôi. Tsumugi duyên dáng bước tới, hôn nhẹ lên má Ryoma…

Hôn xong, cô mỉm cười tinh nghịch, thích thú như vừa trêu Ryoma thành công. Nụ hôn ấy diễn ra bất ngờ mà ngọt ngào, khiến cả tôi lẫn Ryoma đều chết chân tại chỗ.

“Cậu đã nhận bao nhiêu nụ hôn của mình khi còn nhỏ rồi, nên không phải suy nghĩ nhiều đâu~”

“Nhưng…”

“Giờ thì… Arisa-chan! Thưởng cho Ryoma đi!”

“Eh, cả… Arisa nữa?!!”

Trước khi tôi kịp suy nghĩ, miệng tôi đã lập tức phản kháng.

“Tớ không làm thế được đâu!!!”

Cô gái ấy là Hiiragi Tsumugi.

Tôi đã cứ đinh ninh rằng được Tsumugi hỗ trợ sẽ rất thuận lợi cho kế hoạch “chiếm lấy trái tim Ryoma”, nhưng.. những hành động như vừa rồi của cô diễn ra quá tự nhiên, khiến tôi không khỏi lo lắng khi hợp tác với cô ấy trong tương lai.

Bạn thuở nhỏ… thật đáng sợ quá…