Web novel: Chương 49 - 104 <<ĐANG TIẾN HÀNH>>

Chương 67: Cùng với Tsumugi(2)

2025-09-22

6

Trans + edit: Yuuki

———————————————————————-

<<Góc nhìn của Arisa>>

           

“Ra là cậu đã gặp Ryoma từ lúc còn nhỏ tí rồi.”

“Ừ. Ba mẹ bọn tớ phải đi làm tất bật cả ngày, nên mình, Ryoma và Reo lúc nào cũng theo nhau đi chơi á~! Lúc còn bé ấy, Ryoma đáng yêu cực!! Mình còn giữ hẳn một bộ album về Ryoma ở nhà đó!”

“Cho tớ xem!!!!!!!”

Trong bồn tắm, tôi và Hiiragi-san trò chuyện với nhau rôm rả.

Nhân vật bị đem ra bàn tán đương nhiên là Ryoma - người mà tôi, Hiiragi-san đều hết lòng yêu quý.

“Mình và Reo chưa bao giờ hợp nhau. Cậu ấy lúc nào cũng cướp Ryoma của mình đi, rồi… còn vênh mặt lên nữa!”

“Đồng ý. Hirasawa-kun thật kinh tởm khi dám khẳng định rằng cậu ta hiểu Ryoma nhất.”

Cuộc trò chuyện dần chuyển sang chê bai Hirasawa Reo.

Hiiragi-san nói rằng ngày xưa, cô và Hirasawa-kun lúc nào cũng “tranh giành” Ryoma, thành ra đã không ít lần đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán.

Gặp lại Hirasawa-kun tôi phải chửi thẳng mặt cậu ta mới được.

“Mình luôn nghĩ rằng… nếu bọn mình không khác giới tính thì có lẽ giờ đây cả ba đã rất thân thiết rồi.”

“Vậy sao? Hai người bạn thuở nhỏ của tớ đều là con gái nên lúc nào cũng quý mến nhau cả.”

“Thích thế... Mình muốn trở thành bạn thuở nhỏ của Arisa-chan…”

Tôi cũng có quan điểm giống Hiiragi-san, rằng xảy ra xích mích với bạn khác giới là không thể tránh khỏi.

Anh trai tôi là một ví dụ. Tôi và hai cô bạn thuở nhỏ đã chơi với Shizuru từ khi còn bé tí. Và mới gần đây thôi, anh ấy còn là gốc rễ làm rạn nứt tình bạn của chúng tôi.

“Nhưng… Reo vốn không phải là người xấu. Mình ghét Reo chỉ vì cậu ta thường xuyên “chiếm mất” Ryoma. Khách quan mà nói, cậu ấy… có nhiều điểm tốt. Vậy nên, mình cho rằng Shizuku-chan chọn Reo làm bạn trai là hợp lí.”

“Ừ.”

Shizuku - cô gái đáng yêu nhất thế giới - đã quyết định ở Hirasawa-kun tới tận cùng của cuộc đời.

Tôi biết lựa chọn của Shizuku sáng suốt đến mức nào.

Shizuku đúng là có mắt nhìn người mà…

“Mà mình thấy Shizuku-chan có nét nào đó rất giống Ryoma!! Muốn làm quen với bạn ấy ngay bây giờ…”

“Tớ cũng thấy thế!! Shizuku là người đáng yêu nhất thế giới đó!!”

“Arisa-chan và Shizuku-chan thân thiết với nhau nhỉ? Mình cũng muốn được như thế.”

Hiiragi-san quan tâm Shizuku nhiều tới vậy sao??

Điều này đồng nghĩa với việc Hiiragi-san là người tốt!!

Không biết kể với Hiiragi-san rằng tôi thích Ryoma thì sao nhỉ?... Dù sao thì cô ấy cũng đâu phải người xấu, vì người xấu sẽ chẳng bao giờ yêu quý Shizuku.

Thậm chí, có thể tôi sẽ trở thành bạn tốt của Hiiragi-san…

Phải nói thôi!

“Nè… cậu có thích Ryoma không?”

Tôi nén cảm giác lo lắng lại trong lòng, quyết tâm kể với cô ấy tất cả.

“Chứ tớ… thích Ryoma mất rồi..!!”

Thực ra, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhau quay lại buổi tối một ngày trước.

       

◇◇◇

        

“Eh, nói với Hiiragi-san rằng tớ thích Ryoma á???”

“Ừ.” - Shizuku thản nhiên đáp.

“Cậu nên ở riêng với Hiiragi-san sớm nhất có thể, rồi xác định xem cô ấy có thực sự thích Kogure-kun hay không.” - Shizuku dõng dạc nói, vẻ nghiêm túc tỏa ra trong từng câu chữ.

“Kogure-kun và Hiiragi-san chưa chính thức hẹn hò, nên cậu vẫn còn cơ hội - dù khá mong manh do Hiiragi-san được sống chung với Kogure-kun.”

“Nhưng sao tớ lại phải làm thế?”

“Để Hiiragi-san nhận ra cậu đang nhắm tới Kogure-kun chứ sao. Khi đó, chắc chắn cô ấy sẽ chần chừ, vì cậu được mệnh danh là “nữ sinh xinh đẹp nhất trường” mà. Một khi mà cậu đã tung ra chiêu này ra thì bất cứ ai cũng phải e dè đấy.”

“Thật không…?”

“Cậu còn nhớ bao người thằng con trai đã tỏ tình với cậu không, Arisa?”

Đương nhiên là tôi không tài nào nhớ hết được. Số người tỏ tình nhiều chẳng kém gì số ổ bánh mì tôi đã nhét vào bụng, nên tôi đã cố quên hết đi cho nhẹ đầu.

“Sẽ chẳng có ai đủ sức trở thành tình địch của cậu nếu lời tỏ tình của họ không có gì đặc biệt đâu. Mà, thật may vì Reo-kun không thích cậu, chứ Reo-kun một khi đã tỏ tình thì…”

“Nhưng Shizuku đáng yêu hơn tớ nhiềuuuu, nên Hirasawa-kun để ý tới cậu là đương nhiên rồi còn gì.”

“Đủ rồi đấy!!” - Shizuku bực bội cắt ngang.

Tôi sững sờ trước phản ứng cáu gắt của cô bạn thân nhất.

Tại sao chứ?

“Hiiragi-san xinh đẹp nhất nhì trường, nên cậu luôn phải cảnh giác… Dù vậy, tớ chắc chắn rằng một khi Hiiragi-san biết rõ cảm xúc của cậu, cô ấy sẽ rất hoang mang và lo lắng.”

“B-Biết rồi.”

“Arisa à, cậu sẽ sớm thành công tới bên người cậu yêu thôi. Tớ sẽ ở bên giúp đỡ cậu tới cùng!”

      

◇◇◇

      

“Nè, có thật là cậu thích Ryoma không, Hiiragi-san?”

“Eh??”

Da mặt Hiiragi-san cứng đờ.

Cô ấy… sẽ trả lời như thế nào đây…?