Trans + edit: Yuuki
———————————————————————-
Bỏ hết tai mèo ra!
Tôi vô vọng cầu xin Arisa và Tsumugi tháo bờm.
Phù, cuối cùng thì loài mèo đã “tuyệt chủng”.
Tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Đúng ra tôi còn phải dạy Arisa nấu ăn nữa, nhưng vì muộn rồi nên tôi sẽ chỉ cô ấy vào hôm sau.
Tsumugi nhanh nhảu tới bên phụ tôi.
Chẳng mấy chốc, bữa ăn thịnh soạn cho ba người lập tức được dọn ra.
“Hiiragi-san, cậu còn giỏi nấu ăn… tớ không có chút cơ hội nào luôn sao?”
Arisa ôm khư khư lấy bát cơm với khuôn mặt buồn rười rượi.
Món chính bữa tối nay là gà xào.
Từng miếng gà thơm ngon, ngọt thịt, rưới thêm một chút sốt cay nhẹ hợp với cơm đến nỗi Arisa không thể ngừng nhai được.
“Cơm Ryoma và Hiiragi-san nấu ngon quá. Nó chứa chan đầy tình yêu khiến tớ… sẵn lòng làm con của hai cậu.”
Nhóc này đang nói cái gì thế?
Thôi, kệ đi.
Tôi thản nhiên gắp đồ ăn.
“Ăn thêm không Arisa?”
“Thêm~.”
Cô ấy muốn làm con thật hả?
Ờm… Otsuki-san chiều chuộng Arisa quá mức rồi…
“Arisa ăn cả núi đồ ăn thế mà không béo… đã thế ngực thì…”
“Đừng có nói ra cái-mà-ai-cũng-nghĩ chứ Tsumugi!”
“Để xinh đẹp giống Arisa-chan, tớ cần phải ăn nhiều hơn. Nè, Ryoma, cho mình thêm cơm!”
“Không phải cậu dễ tăng cân lắm hay sao? Có chắc là muốn ăn thêm không?”
“Ê, đừng kể mấy chuyện thừa thãi chớ!”
“Thôi! Hai cậu dừng tán tỉnh nhau đi!”
Arisa lại dỗi rồi.
Trông bọn tôi giống đang thả thính lắm hay sao?
Tôi cứ tưởng rằng trò chuyện thế này với bạn thuở nhỏ là bình thường… nhưng có phải vì Tsumugi là con gái nên cảm giác mới giống như bọn tôi đang phát cẩu lương không?
Ngẫm lại thì cả 2 người bạn thuở nhỏ của Arisa đều là con gái, nhỉ?
…Gì thế?
“Tớ cũng muốn được thả thính cơơơơ!!”
“Miệng cậu dính sốt kìa Arisa.”
Tôi cẩn thận lau miệng bằng chiếc khăn tay luôn để trên bàn ăn.
Tuyệt, sạch sẽ rồi. Thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ lau hộ như vừa rồi, nhưng vì đây là nhiệm vụ của người giúp việc nên đành chịu vậy…
“Wawawawawawawa!!!”
Khuôn mặt Arisa đỏ bừng. Ơ, cô ấy không biết gì về chuyện này à?
Chết dở.
Làm ơn, hãy cho tớ chút thời gian để giải thích!!
“Tại Otsuki-san nhắn nên tớ mới làm như này ấy chứ!!... Tin nhắn ấy nôm na thế này này: 『Mỗi khi Arisa làm rớt đồ ăn, hãy dịu dàng lau sạch cho cô ấy』”
“Sh-Shizuku b-b-bịa ra đấy!!”
“Lỗi tớ. Xin lỗi vì không hỏi cậu.”
“Shizuku đã hướng dẫn cậu những gì thế?”
“Để tớ nhớ coi… tớ phải xoa đầu và khen cậu khi ăn uống lịch sự, không vương vãi này; ngoáy tai cho cậu một lần mỗi tuần; sấy tóc cho cậu mỗi khi tắm xong… Còn nhiều lắm, nhưng Otsuki-san lúc nào cũng phải chăm sóc cậu nhiều đến mức này sao?”
“Không đến mức đó…!!”
Thế phần lớn là đúng à?
Thôi rồi Otsuki-san ơiiiiiii!! Cậu chiều Arisa quá rồi!! Tôi chưa bao giờ chăm Reo kĩ như thế này.
“Hiểu rồi. Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ không làm thế nữa.”
“Nếu là Ryoma thì được! Làm mau đi!”
Gì thế này?? Sức huỷ diệt khủng khiếp quá!!
Dù có chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ lau miệng cho Reo, nhưng nếu Arisa thực sự muốn thì… được thôi.
Thực ra tôi cũng thích chiều hư cô ấy lắm…
Otsuki-san được làm thì tôi cũng được, đúng không?
Tôi hứa là sẽ không hành động kì quái mà!
“Ryoma và Arisa-chan là bạn tốt nhỉ?”
“Ừm… bạn tốt…”
“Đúng thế! Thật tuyệt khi hai cậu thân với nhau thế đó!”
Thực ra, mối quan hệ giữa tôi và Arisa khá là phức tạp. Tôi còn chẳng rõ Arisa là gì của tôi nữa.
Bạn thân? Bà chủ?
Thôi, nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu.
“Hiiragi-san… tớ cần nói chuyện riêng với cậu.”
“Arisa-chan?”
“Nếu cậu muốn thì đi tắm cùng tớ đi. Phòng tắm nhà tớ rộng lắm nên không phải lo đâu.”
“Thật hả?? Vậy cho mình đi với!”
Arisa và Tsumugi? Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy lo quá…
Phòng tắm của Arisa hẳn là sang chảnh dữ lắm.
“Bồn tắm hở? Chắc hay lắm.” - tôi bất giác thốt lên khi đang chìm trong suy tư.
“Ryoma à, mình không nghĩ cậu vào chung là hay đâu…”
“Bình thường tớ hay tắm cùng Shizuku nên cậu muốn vào thì cũng đ—-“
“Không bao giờ nhá!!”
Ôi, cái mồm hại cái thân. Tự dưng tôi lại nói tuột hết ra làm gì.
Cảm giác như tôi vừa tự tay vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của mình ấy.
“Kiên nhẫn chút đi. Cậu về nhà rồi tắm với Hiyori cũng được mà.” - Tsumugi nói với giọng ngán ngẩm.
“Làm như tớ thích tắm với mấy cậu lắm ấy!”
“Nhưng ngày xưa chính cậu là người bắt mình vào tắm chung còn gì? Lúc đó mình không hề muốn đâu nha!”
“Con xin mẹ đấy! Mẹ trẻ làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa!”
Có những lúc tôi còn chẳng rõ Tsumugi đang nói thật hay đang đùa.
Thật đấy…
“Tớ cũng có thể tắm với Ryoma đó!! Hẹn cậu lần sau nha!”
“Thêm cả mẹ này nữa! Thôi đi!”
Tối nay thực sự quá vất vả mà…

