Web novel: Chương 49 - 104 <<ĐANG TIẾN HÀNH>>

Chương 64: Arisa nyan nyan

2025-09-12

7

Oh no còn 1 chương trong kho thôi.

Trans + edit: Yuuki

———————————————————————

Chuyện gì thế này?

42969ebf-a9ee-4fa3-b28c-80c29fc3fa02.jpg

[note80285]

Asahina Arisa - cô gái luôn được các bạn nể phục, đề cao như một nữ hoàng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần và tính cách mạnh mẽ - giờ lại đang…

“Nyaa…ann~”[note80286]

Trang phục cô ấy đang mặc sở hữu sức hút mãnh liệt đến lạ kì.

Hai chiếc tai mèo trắng nhỏ nhỏ, xinh xinh, đi cùng với sắc trắng tinh khôi của đường diềm trên mái tóc vàng tạo nên sức quyến rũ mạnh mẽ tới nỗi có thể khiến bất cứ ai phải thơ thẩn ngắm nhìn.

Một vẻ đẹp hoàn mĩ như trong tranh!

Phần bụng của cô lộ ra, trắng trẻo, mềm mại...

Bộ ngực khổng lồ hơi xệ xuống vì chiếc áo quá cỡ…

Chiếc váy đen ngắn, ngắn đến nỗi hơi cúi xuống thôi là thấy rõ tất cả mọi thứ được che giấu bên trong…

Cặp đùi trắng nõn, không chút tì vết dường như đang tỏa sáng chói lóa…

Quá vô lí, quá vô lí rồi!

“Đ-Đồ hầu gái… Sao… ăn mặc kiểu gì thế?”

“Vì tớ muốn nhờ cậu dạy nấu ăn.”

“Nhưng không phải chiếc váy này quá thiếu vải sao?!”

Nếu học nấu ăn thì dùng tạp dề là hoàn hảo rồi còn gì?

Đôi mắt long lanh màu ngọc lục bảo của Arisa ngượng ngùng hướng về phía tôi. Gò má cô ửng hồng, nom rất dễ thương.

AAA, đáng yêu chết mất!

Tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.

Ai bắt cậu phải ăn mặc thế này hả Arisa???

“Tạm coi đồ hầu gái là hợp lệ đi, nhưng cậu đeo cả tai mèo làm gì?”

“Vì nghe nói cậu rất thích con gái đeo tai mèo.”

“A-Ai kể với cậu???”

“Shizuku.”

“Cái thằng Reo kiaaaa!! Sao mày nỡ để lộ bí mật của tao??”

Thằng bạn thân đó đã say đắm Otsuki-san đến nỗi sẵn sàng cho cô ấy biết mọi thứ - kể cả bí mật của tôi. Dở thật.

“Nyaaa~”

Chết tiệt, đáng yêu quá!! Sức hấp dẫn của hầu gái tai mèo là đây sao?

Hẳn là Otsuki-san đã tính toán rất kĩ khi mua bộ đồ này cho Arisa. Nó hợp với cô ấy đến vậy mà.

Tsumugi nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt phán xét.

“Đừng nói cái bờm tai mèo của Hiyori ở nhà là…”

“Eh… cả em gái cậu luôn…”

“Bình tĩnh đã nào, Arisa, Tsumugi!!”

“Ryoma, CẬU-KHÔNG-ĐƯỢC-SỬ-DỤNG-EM-GÁI-ĐỂ-THỎA-MÃN-HAM-MUỐN-ĐÂU!!!”

“Không phải!! Dừng lại đi! Xin đấy!!”

Cái kết đắng vì cố tìm cách giúp Hiyori trở nên đáng yêu bất ngờ ập đến.

Tôi hoàn toàn không có mưu đồ biến thái nào khi đeo bờm tai mèo cho Hiyori đâu mà!!

Thứ thực sự biến thái là bộ váy Arisa đang mặc kia kìa!!

Arisa tiến sát tới bên tôi.

“Nhưng sao cậu lại ở đây, Hiiragi-san?”

Tôi thành thật giải thích:

“Hôm nay, trên đường về nhà,... Tsumugi muốn tới đây để giúp cậu. Tớ đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với cậu. Nào là gọi điện, nhắn tin,... nhưng đợi mãi chẳng có phản hồi.”

“Oh, tớ để điện thoại trên phòng rồi.”

Nói cách khác, cô đã ở dưới phòng khác trong bộ hầu gái suốt từng ấy lâu mà chả cầm theo điện thoại.

Chẳng biết Arisa đang nghĩ cái gì nữa.

“Dù sao thì… Này! Sao cậu lại quay mặt đi??”

“Không,... tại…”

“Tớ không hợp với bộ này đến vậy sao?... Đúng rồi ha. Cậu chỉ thấy mình Hiiragi-san là đáng yêu thôi.”

Giọt nước của sự tuyệt vọng chảy ra từ khóe mắt Arisa.

Nhìn Arisa khóc mà long tôi đau xót. Không ngờ được cô ấy lại tổn thương đến vậy.

Tôi siết chặt đôi bàn tay của cô gái ấy.

“Tại cậu x-xinh quá thôi!”

“!”

“… Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu vì cậu thực sự rất, rất dễ thương. Làm ơn, bỏ tai mèo ra, không thì tâm trí tớ sẽ tan thành mây khói mất.”

“Eh…hehehehehehe, dễ thương… ehehehe… không phải tớ đang vui hay gì đâu nha~.”

Khuôn mặt phụng phịu vừa nãy lập tức dịu lại.

Những lúc như này, trông Arisa luôn cực kì đáng yêu, thậm chí hôm nay vẻ đáng yêu đó còn được đẩy lên một tầm cao mới.

Nhưng dù có là bạn thân thiết đến mức nào đi chăng nữa, ăn mặc hở hang như thế này vẫn là không nên.

Mà, không chừng chút nữa Tsumugi sẽ đem Arisa ra làm trò cười.

Tôi đưa ánh mắt về phía Tsumugi. Cô bạn thuở nhỏ của tôi đang tò mò nghịch chiếc bờm tai mèo còn thừa trong nhà. Sao mà lắm tai mèo vậy trời??

“Ryoma~~” - Tsumugi ngọt ngào gọi tên tôi.

Chiếc bờm tai mèo cô nàng cầm hồi nãy được cẩn thận cài lên mái tóc đen nhánh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đeo bao tay mèo, dịu dàng giơ lên.

“Koroneko[note80291] nyan~”

“Gufu! Sức hủy diệt quá khủng khiếppp!! Cậu biết tớ thích mèo đen nhất luôn sao?”

“Muuu~! Ryoma thích Hiiragi-san tóc đennnn!! Bakaaaa[note80287]!”

Hết dỗ dành người này thì đến người kia dỗi.

Phụ nữ đúng là những sinh vật khó đối phó nhất trên đời mà…

Ghi chú

[Lên trên]
Tấm thứ 3 từ trái sang phải là Arisa trong bộ đồ hầu gái
Tấm thứ 3 từ trái sang phải là Arisa trong bộ đồ hầu gái
[Lên trên]
Nyan: Tiếng mèo kêu
Nyan: Tiếng mèo kêu
[Lên trên]
Baka: đồ ngốc
Baka: đồ ngốc
[Lên trên]
Mèo đen
Mèo đen