(╹◡╹)
Trans + edit: Yuuki
———————————————————————
<<Góc nhìn của Arisa>>
Một ngày trước, vào lúc tối muộn.
“Tại sao, tại sao tự dưng bên cạnh Ryoma lại xuất hiện một cô bạn thuở nhỏ đáng yêu thế kia?!!”
“Công nhận.”
Hiiragi Tsumugi chuyển tới lớp tôi sáng nay.
Trước đây, tôi chả bận ngó ngàng xem học sinh mới là ai, nhưng hôm nay thì khác. Vì… cô ấy là bạn thuở nhỏ của người mà tôi đang thầm thương trộm nhớ…
… Tối hôm đó, tôi gọi người bạn thân nhất - Shizuku - ra để trút giận.
“K-Không thể tin nổi! Cô ta còn được sống chung với Ryoma… Sao càng nghĩ càng thấy giống tình tiết romcom thế?!!”[note80182]
“Coi bộ kẻ thù không đội trời chung của cậu sở hữu lợi thế lớn đó Arisa.”
“Tớ cũng muốn quen Ryoma từ nhỏ cơơơơơơơơơ!! Nguy hiểm nhất là cô ấy còn thích Ryoma nữa…!!”
“Tình địch của cậu xuất hiện bất ngờ ghê…”
“Giá như cô ấy thích Hirasawa-kun thì tớ đã không gặp rắc rối rồi! Dù sao cô ấy cũng quen Hirasawa-kun từ nhỏ mà.”
“Nhưng người gặp rắc rối sẽ là tớ đấy!! Đừng đòi hỏi vô lí nữa Arisaaa!!”
Cô bạn gái của Hirasawa-kun hét thẳng vào mặt tôi. Hầy, chắc là joke thôi, chứ Shizuku thực ra không giận đến vậy đâu.
“Nếu cậu dám nghĩ thế thì nhịn cơm!!”
“Whaaaaaaaaa!! Xin lỗi cậu!! Xin lỗi! Xin lỗi! Tha cho tớ đi mà!!”
Tối nay là ca làm việc của Shizuku. Như thường lệ, cô ấy tới để nấu bữa tối cho tôi.
Hợp đồng thuê Ryoma đã có hiệu lực, nên Shizuku và Ryoma sẽ thay phiên nhau tới đây làm giúp việc. Theo lịch thì…, mai là ca làm của Ryoma. Nhưng… tôi chẳng biết mình nên đối diện với cậu ấy thế nào nữa...
Hôm nay, nghe Hiiragi-san giới thiệu bản thân mà đầu óc tôi tê dại. Thật đáng lo ngại Ryoma có vẻ rất thân thiết với cái cô Hiiragi kia, không chừng sáng mai hai người họ còn theo nhau đi học cũng nên.
Ugh… Tôi muốn được cùng Ryoam sánh bước tới trường!!
Buồn quá. Muốn khóc….
“Tình đầu của tớ… Ôiiiii, trái tim tớ tan nát rồi…”
“Kogure-kun đã hẹn hò với Hiiragi-san đâu mà lo! Với cả, tớ chắc chắn rằng cậu đủ sức để đối đầu với Hiiragi-san!”
“Tớ… đâu có gì đặc biệt…”
“Này, cái cô “hoa khôi” của trường kia! Thế khuôn mặt xinh xắn và bộ ngực khổng lồ đó sinh ra để làm gì? Arisa là nhất! Xinh hơn Hiiragi-san gấp vạn lần!”
“Shizuku đáng yêu hơn nhiều…”
“Cảm ơn vì lời khen, nhưng chỉ cậu, Kokoro và Reo-kun mới thấy thế thôi.”
Ra là Hirasawa Reo cũng cảm nhận được sức đáng yêu của Shizuku phải đạt tới tầm cỡ vũ trụ.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một tính từ phù hợp để miêu tả cậu Hirasawa, ấy chính là “ghê tởm”.
Vậy mà tình yêu cậu dành cho Shizuku lại chân thành đến bất ngờ.
“Quay về chủ đề chính đi! Đang nói chuyện về tình địch của cậu cơ mà?!”
Shizuku nổi cáu kìa. Đáng yêu ghêêê.
Nhưng tôi nên làm gì đây? Chỉ cần ở gần Ryoma thôi là con tim tôi đã nhảy nhót loạn xạ, mặt đỏ bừng như cà chua chín rồi…
Không chỉ vậy, hôm qua, tôi thiếu chút nữa là… hôn được Ryoma… UGH! KHUÔN MẶT TÔI SẮP BỐC KHÓI VÌ NGƯỢNG RỒI!!
“Tớ biết cậu tiếc đến mức nào mà. Tất cả là lỗi của tớ vì đã về sớm… Nhưng vì lo cho cậu nên tớ mới về thôi…”
“KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ!”
Thực ra… nhờ Shizuku về tới nhà mà bầu không khí kì quặc quanh tôi và Ryoma mới biến mất…
Sau tối hôm ấy, Shizuku đã xin lỗi tôi không biết bao nhiêu lần, dù tôi đã đính chính lại là về sớm cũng tốt.
Tốt là vì… nếu ngày hôm đó… tôi được hôn Ryoma… trái tim tôi sẽ phát nổ vì vui sướng, cả người tôi sẽ lâng lâng đến mức không thể đi học nữa…
Đêm qua, từng cử chỉ, từng cái chạm nhẹ vào mái tóc, từng giây phút tay trong tay cứ mãi lởn vởn trong tâm trí tôi… khiến tôi không tài nào ngủ được.
Bởi vậy, sáng nay tôi mới hào hứng đi học… để gặp lại người thương mà. Nhưng… đột nhiên cô bạn thuở nhỏ đáng ghét đó xuất hiện…
“Mà sao Hiiragi-san cứ tìm cách làm quen với tớ thế…?”
“Tại cậu xinh quá đó! Trong cuộc sống bao giờ cũng có những người như vậy.”
Ngoại hình của tôi luôn khiến bất cứ ai phải ghen tị - kể cả đàn ông hay phụ nữ.
Nhưng sở hữu vẻ đẹp hơn người không là lí do mà tôi được phép thiếu cảnh giác, bởi đám con gái có thể lợi dụng tôi nhằm tiếp cận người họ yêu, đồng thời tranh thủ nâng cao vị thế trên lớp.
Vậy nên, tôi luôn thẳng tay cắt đứt tình bạn mong manh với bất cứ ai có ý định làm hại Shizuku.
“Tớ nghĩ Hiiragi-san có ấn tượng tốt về tớ. Cô ấy còn bảo tớ giống Kogure-kun mà.”
“Hiiragi-san có mắt nhìn người thật.”
“... Nhưng không vì thế mà tớ đâu. Vì Kogure-kun là tình địch lớn nhất của đời tớ.”
Sự ghen tị lộ rõ trên khuôn mặt bé nhỏ của cô bạn thân. Đáng yêu muốn chết!!
Quay lại chủ đề vừa nãy, cho đến giờ thì các bạn nữ trong lớp vẫn chưa mấy ai dám bắt chuyện với tôi.
Matoba Eri và Miyoshi Mariya là vài trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Ngày trước, tôi cho rằng hai bạn ấy ai cũng có ý đồ riêng, nhưng vì họ thân thiết với Shizuku và trò chuyện hợp gu tôi nên tạm thời bỏ qua.
Thêm vào đó, Shizuku đã trở thành bạn gái của Hirasawa-kun rồi, nên nỗi canh cánh trong lòng vì sợ Eri và Mariya sẽ lợi dụng tôi để làm quen với Hirasawa-kun đã biến mất.
Nói chung, nếu Hiiragi Tsumugi không có ý định làm hại Shizuku thì không có lí gì mà tôi phải thù ghét cô ấy cả.
“Tớ nghĩ cậu và Hiiragi-san nên làm bạn với nhau.”
“Vậy ư, Shizuku?”
“Cậu nên nhớ là bất kể cậu nói gì, đối xử với Hiiragi-san như thế nào Kogure-kun đều biết hết. Đúng rồi, phòng trường hợp xấu xảy ra, tớ sẽ nhờ Reo-kun theo dõi.”
“Đúng là Shizuku đáng tin cậy của tớớớ!”
Dù có như thế nào đi chăng nữa, Shizuku vẫn sẽ mãi mãi là người bạn tuyệt nhất mà tôi từng có.
“Cậu thừa nhận cậu thích Kogure-kun, và cả tớ… nhưng cách cậu thích Kogure-kun khác hẳn so với cách cậu “thích” tớ.”
“Tớ “thích” Shizuku nhiều đến mức sẵn sàng kết hôn với cậu luôn~!”
“Xin lỗi, tớ muốn kết hôn với Reo-kun cơ.”
Cách Shizuku “quẳng tôi vào sọt rác” thật tuyệt vời làm sao!
Tóm lại, từ giờ, tôi không được phép lơ là. Nếu Hiiragi-san thực sự có cảm tình với Ryoma, cô ấy sẽ trở thành tình địch đáng lo ngại nhất từ trước đến nay.
“Vậy tớ nên làm gì đây Shizuku?”
“Arisa, có một nơi mà cậu có thể thoải mái trở thành phiên bản nhõng nhẽo nhất của mình...”
Ở trường, tôi - Asahina Arisa - là một người lạnh lùng, sắc sảo, nhưng tất cả sự khó gần ấy đều là giả tạo.
Tôi chỉ để lộ tính cách thật sự với những người tôi tin tưởng.
“Theo kế hoạch thì không phải tối mai cậu sẽ được ở riêng với Kogure-kun sao?”
“Ừ… Phải rồi ha. Tớ sẽ ép Kogure-kun khai tất cả những gì cậu ta biết về Hiiragi-san..”
“Thử thay đổi ngoại hình chút đi! Hôm trước tớ vừa mua bộ váy hầu gái nè! Hợp với cậu lắm!!”
“Sao bao nhiêu đồ đẹp không chọn mà lại là đồ hầu gái thế?”
Shizuku lấy váy hầu gái ra cho tôi xem. Còn cả tai mèo nữa hả?
Thực ra, Shizuku có sở thích khá kì quặc. Đó là dùng tiền lương để mua quần áo cho tôi mặc thử, giống trò thay đồ cho búp bê ấy.
Mỗi lần mua đồ về, Shizuku đều nguỵ biện rằng mấy bộ đó chỉ hợp với tôi nên đem tặng, chứ tôi biết tỏng là Shizuku còn chưa mặc thử bộ nào.
Dù vậy, tôi vẫn phải miễn cưỡng thay cho Shizuku xem vì cỡ áo của hai đứa khác hẳn nhau. Nếu nhất quyết trả, Shizuku sẽ phải vứt đi. Phí lắm!
“Ngày mai, cậu cứ yên tâm mà nhờ Kogure-kun hướng dẫn việc bếp núc. Đúng rồi, cậu nên làm việc nhà cho ra dáng hầu gái nữa. Giả bộ quét quét vài cái là ok! Ổn mà! Kogure-kun chắc chắn sẽ “mắc bẫy” vì tớ đã ưu ái chọn cho cậu bộ hầu gái hư hỏng nhất!”
“Sao tớ phải ăn mặc sexy khi nấu ăn thế??”
“Cậu muốn đánh bại Hiiragi-san mà, phải không?”
“Cái đó…”
Ryoma là tình đầu của tôi, là người đã dạy tôi biết yêu, là người đã để lại nhưng tâm tư, cảm xúc mà tôi chưa từng có trong đời.
Hiểu rồi.
Tôi sẵn sàng hi sinh tất cả. Tất cả để chiếm lấy trái tim của Ryoma!
“Đưa tớ bộ hầu gái, Shizuku. Đây là cái giá xứng đáng để làm Ryoma say đắm!”
“Chuẩn bài rồi! Phải bùng nổ như thế! Nhưng trước hết cho tớ xin vài kiểu ảnh đã…”
◇◇◇
Hôm qua, tôi đã phải liên tục tạo dáng trước ống kính máy ảnh trong khi khoác lên mình bộ hầu gái gợi cảm.
Nhờ vậy, tôi đã học được cách để ra dáng một hầu gái thực thụ!
Tan học, tôi lập tức chạy về nhà, lôi ra vũ khí bí mật mang tên: “đồ hầu gái”.
Phần chuẩn bị: hoàn tất!
Tôi tưởng tượng ra muôn vàn viễn cảnh về phản ứng của Ryoma khi thấy bộ đồ này…
Váy thì ngắn nhưng phần ngực thì rộng… Không biết trông tôi có biến thái quá không…
NHƯNG NẾU RYOMA THÍCH THÌ ĐÂY CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ!
Shizuku còn chu đáo tặng tôi một chiếc “bùa hộ mệnh”, phòng hờ bị “tấn công” thì “tính mạng” của tôi vẫn sẽ được bảo toàn.[note80183]
Ngoài ra, hôm nay Shizuku sẽ không về nhà, nên chắc chắn buổi tối mặn nồng của bọn tôi sẽ không bị gián đoạn nữa.
“Em đã sẵn sàng rồi… Nhào vô đi, Ryoma!”[note80184]
Lập tức, tiếng chuông cửa vang lên.
Âm thanh của chuông cửa và chuông cổng nhà tôi hoàn toàn khác nhau, nên chắc chắn người đang ở ngoài chỉ có thể là Ryoma hoặc Shizuku. Nếu không thì họ đã kẹt ở ngoài cổng rồi.
Thời cơ đã tới…
Tôi lao nhanh ra mở cửa, tạo dáng theo kế hoạch đã chuẩn bị.
“M-Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân!! Nyaaan~~”
“Cậu đang làm gì thế,… Arisa?”
“Ừm… cậu biết đó… tại… Ryoma là chủ nhân của tớ…”
“Hả?!!”
“Woooowww, Arisa-chan cute quá~!!”
“Eh?!”
Ryoma sững người. Nhưng… điều đáng lưu tâm nhất là… Hiiragi-san đang đứng cạnh cậu ấy với nụ cười khoái chí trên môi.
“S-S-Sao Hiiragi-san lại ở đây?!!”
“Mình không thể tin được Arisa-chan lại có thể đáng yêu đến mức này~!!”
“Ahhhh… bị thấy rồi… Bị thấy trong cái bộ dạng này… KHÔNGGGGGGGGG!!!”
Xấu hổ quá…
Tôi không còn thiết sống nữa…

