Mục lục

Chương 10 - Sau bài kiểm tra xếp lớp

2023-03-15

26

Bài kiểm tra xếp lớp cuối cùng cũng kết thúc.

Tuy nhiên, kết quả không như tôi mong đợi lắm.

Tôi đã sống sót qua năm tiếng đồng hồ với tư cách là học viên yếu nhất và đã tiêu diệt tên ác quỷ Pernicus, nhưng đến cuối cùng tôi chỉ tìm được hai hạt mana mặc cho những chiến công vừa kể.

Mỗi hạt mana có giá trị 10 điểm, và tổng điểm mà tôi nhận được là 20.

Mặc cho việc các hạt mana phát sáng vào buổi tối là một lợi thế, các học viên khác hầu như ai cũng có cảm nhận mana xuất sắc và đã thu thập được gần như tất cả các hạt mana.

Ngoài ra, thời gian còn lại cũng không nhiều.

Ngay sau khi đánh bại [Pernicus Trầm Mặc], tôi chỉ còn đúng 20 phút còn lại.

Thêm vào đó, việc phải quay lại chỗ của tên ác quỷ và giả vờ bản thân mình kinh ngạc trước Luce để lén nhặt cái túi ma thuật đã ngốn tôi tận 10 phút rồi.

Do đó tôi chỉ còn lại đúng 10 phút để đi tìm hạt mana...

Số Gel mà bạn nhận được sẽ tương ứng với số điểm mà bạn nhận được trong bài kiểm tra xếp lớp. Nói trắng ra tôi sẽ chỉ nhận được 20 Gel.

Nếu dùng 20 Gel đó mua hai ổ bánh mì thì tôi sẽ chẳng còn lại gì cả.

‘Pha này toang thật rồi.’

Khi trở về ký túc xá của mình, tôi nằm dài ra giường trong sự thất vọng và rồi ngồi dậy để đi tập luyện.

Đây không phải là lúc để than trách số phận đã đối xử bất công với mình. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đủ mạnh để có thể đánh bại trùm cuối “Nephid Ma Thần”.

‘Gự.’

Đúng như dự đoán, toàn cơ thể của tôi đang đau nhức dữ dội. Đau cơ không phải là một chuyện đùa đâu, tôi không nghĩ là nó lại tệ đến thế này.

Mỗi khi tôi đi tập gym mấy ngày vừa qua, các học viên từ Khoa Hiệp Sĩ cứ luôn chào đón bằng các bài tập luyện như nhục hình vậy. Hơn thế nữa, cả người tôi bây giờ đã kiệt sức vì bài kiểm tra xếp lớp rồi.

Nhưng tôi lại càng không thể bỏ tập được. Nội trong hôm nay tôi phải luyện tập ma thuật của mình để lấy lại cái cảm giác khi tôi sử dụng những ma thuật đã dùng để đối phó với Pernicus càng sớm càng tốt.

Vì hôm nay là ngày mà bài kiểm tra xếp lớp diễn ra nên hầu hết các tân học viên một là đang nghỉ ngơi hoặc là đã đuối sức rồi. Điều đó có nghĩa tôi có thể một mình độc chiếm khu luyện tập.

Một vầng trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời.

Tôi cứ vậy đi thẳng đến khu luyện tập dành cho tân học viên của Khoa Ma Thuật mà không ngó ngàng gì đến chỗ góc vườn mà mình đã dùng để luyện ma thuật cả tuần nay.

Một khung cảnh trống vắng đập vào mắt khi tôi bước vào tòa nhà mái vòm. Trần nhà được thắp sáng lên bởi ma thuật phát quang khi tôi bật đèn lên.

Nơi đây là chỗ các học viên đầy nhiệt huyết hay luyện tập ma thuật của bọn họ với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, vậy nên sự im lặng này khiến tôi ngại thật đấy. Trước đó tôi khó lòng mà sử dụng chỗ này thoải mái được bởi vì mọi người đều coi thường địa vị và mana bậc E của tôi. Hơn nữa nếu dính vào một cuộc ẩu đã, chắc chắn tôi sẽ chịu tổn thất về tinh thần và thể xác mất.

Vậy nên ngoại trừ ngày đầu tiên đánh giá mana tại đây ra, hôm nay chính là buổi đầu tiên mà tôi sử dụng khu luyện tập này.

Quá rộng rãi. Các cơ sở vật chất đặc biệt liên quan đến các yếu tố ma thuật như hồ, lò sưởi, những tảng đá, tảng băng, vân vân đã được nhà trường lắp đặt sẵn... Những khu vực mà các cơ sở vật chất đó được lắp đặt dùng để luyện tập [Hiệu Quả Nguyên Tố][Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố].

Ở đây cũng có một khu vực để tôi luyện tập ngắm mục tiêu với các loại thuộc tính nguyên tố và ở ngay kế bên là nơi tôi có thể chiến đấu với những con quái vật tạo ra từ ảo ảnh.

“Triển thôi nào...”

Tôi vỗ vào hai bên má của mình để xua tan cơn mệt mỏi.

Cố lên nào tôi ơi, đây vẫn chưa phải là lúc để nghỉ ngơi đâu.

Hãy bắt đầu với việc cộng điểm chỉ số trước đã.

========================

[Tiềm Năng]

――――――

Điểm Chỉ Số: 8

◈ Tốc Độ Tăng Trưởng

―――――――――――

 _ Hiệu Quả Luyện Tập Vật Lý (D+): 26/100 [Tăng]

_ Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật (D-): 27/100 [Tăng]

_ Hiệu Quả Học Tập (D): 12/100 [Tăng]

◈ Kháng Nguyên Tố

――――――――――

_ Kháng Hỏa (E): 0/100 [Tăng]

_ Kháng Thủy (D): 6/100 [Tăng]

_ Kháng Băng (C-): 24/100 [Tăng]

_ Kháng Lôi (C): 29/100 [Tăng]

_ Kháng Nham (E): 2/100 [Tăng]

_ Kháng Phong (D):  13/100 [Tăng]

_ Kháng Thuộc Tính Trung Tính (D): 8/100 [Tăng]

◈ Sức Chiến Đấu Với Các Tộc

――――――――――――――

_ Sức Chiến Đấu Với Nhân Tộc (E): 4/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Tộc Khác (E): 1/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Thiên Tộc (E): 0/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc (S): 100/100 [Tối Đa]

========================

Tôi đổ hết 8 điểm chỉ số vào trong [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật].

[Tiềm năng “Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật” đã thăng bậc từ C lên C+!]

Bậc C+... Tốc độ tăng trưởng của tôi chắc chắn sẽ tăng vọt, nhưng tôi nhớ là mình chỉ cảm nhận được sự khác biệt từ bậc B+ mà thôi.

B+ chính là cấp bậc của thiên tài.

Cửa sổ trạng thái biến mất khi tôi vẫy tay của mình.

Giờ thì tôi cần phải đi luyện tập ma thuật mà mình dùng để tiêu diệt Pernicus.

Trước hết, tôi hy vọng mình có thể học được [Bộc Phát Băng Kết] càng sớm càng tốt.

[Bộc Phát Băng Kết] là một ma thuật công kích vô cùng đa dụng và uy lực. Nó sẽ giống như một tuyệt chiêu tối thượng khi tôi luyện thành nó.

Thế nhưng ở trong game bạn chỉ có thể thành thục được ma thuật 5 sao khi bước vào năm thứ hai mà thôi. Nhưng những học viên như Luce và Kaya là ngoại lệ bởi vì họ là thiên tài.

Dù sao thì mục tiêu tạm thời của tôi là có thể phần nào luyện thành [Bộc Phát Băng Kết] trước khi bài đánh giá PvP[note50151] diễn ra.

Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi đánh giá năng lực chiến đấu của mình với tư cách là Issac. Những kẻ thù trong tương lai của tôi sẽ không chỉ có quỷ tộc, vì thế tôi không thể cứ dựa dẫm vào đặc tính độc nhất “Thợ Săn” mãi được.

Vào bài kiểm tra cuối học kỳ, không lâu sau bài đánh giá PvP, trong khoảng thời gian đó có sự kiện mà sử ma cấp 175 của Luce “Lôi Điểu Galia” sẽ xuất hiện và tôi có thể dễ dàng hóa kiếp nếu như không cẩn thận.

Thế nên các kỹ năng mà tôi sở hữu cần được tăng cường để kết hợp với đặc tính “Thợ Săn” khi kích hoạt.

‘Nhưng đối thủ đấu PvP với mình sẽ là ai đây?’

Trong khoảng thời gian đấu PvP, nam chính Ian Fairytale của chúng ta sẽ đấu với Luce. Bạn hỏi liệu đối thủ mà chúng tôi đấu với sẽ được chọn ngẫu nhiên? Tất nhiên là không rồi. Ian chỉ cố tỏ ra mình là một thằng trẻ trâu thôi.

Thế còn tôi thì sao? Trận đấu của Issac không hề được miêu tả trong game, vậy nên nó còn là một điều bí ẩn.

Vậy cho đến khi đó, tôi mong là có thể học được vài kỹ năng khác ngoài [Bộc Phát Băng Kết].

Tôi đứng thẳng dậy và nhấn các đầu ngón tay của hai tay với nhau tạo ra một khoảng trống giữa hai lòng bàn tay và truyền mana của mình vào trong đó ở mức độ cực đại.

Để đạt được kết quả tốt nhất, [Bộc Phát Băng Kết] cần được dồn tất cả mana vào cùng một lúc để nó phát nổ.

Mana thuộc tính Băng của tôi bắt đầu ngưng tụ ở giữa hai lòng bàn tay của mình.

Giải phóng tất cả và bùng nổ!

Tôi giương tay mình ra và giải phóng lượng mana đang ngưng tụ kia.

...Beeeẹtー

“Ah.”

Lượng mana sau đó tan rã trong sự bất lực của tôi. Nghe nó cứ một quả bong bóng vừa phát nổ vậy.

Khi chiến đấu với mấy tên ác quỷ trước, tôi có thể dễ dàng sử dụng [Bộc Phát Băng Kết] nhờ vào ảnh hưởng của hiệu ứng “Cây Kỹ Năng +10”, nhưng giờ có cố cách mấy tôi cũng không thể làm được.

“Phù...”

Một lần nữa.

...Beeeẹtー

...Ể?

Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm sau lần nỗ lực thứ hai của tôi. Để thành thục trong điều khiển mana quả thật là một việc khó, đặc biệt là khi lượng mana mà tôi sở hữu lại quá ít.

Nếu như lúc đối đầu với bọn quỷ tôi có thể thoải mái dùng mana, bây giờ cảm giác như tôi đang phung phí từng giọt mana mà mình có được vậy.

Kiểu như khi bạn đang tắm mà áp lực nước chảy ra vô cùng yếu và cũng chỉ có một lỗ để nước chảy ra, vậy nên bạn sẽ cảm thấy nó vẫn chưa đủ.

Tôi mở cửa sổ trạng thái ra để kiểm tra điều kiện để mở khóa [Bộc Phát Băng Kết] một lần nữa.

Rẹt―

========================

[Kỹ Năng Đã Sở Hữu]

――――――――――

Phát Động

_ (★1) Tạo Băng (D+)

_ (★2) Màn Băng (C+)

_ (★1) Phân Kỳ Lạnh (C+)

_ (★1) Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản (D)

Nội Tại

_ Trống

Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫

========================

Tiếp theo tôi nhấn vào “Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫” ở dưới cùng.

Sao đó tôi nhấn vào thuộc tính đầu tiên của mình, thuộc tính [Băng]. Thuộc tính thứ hai của tôi vẫn còn chưa mở nên nhánh kỹ năng của nó vẫn đang bị khóa.

À mà vẫn còn một thứ nữa là [Trung Lập], nó bao gồm các kỹ như [Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản].

Tôi bắt đầu kiểm tra các kỹ năng của thuộc tính Băng ở trong mục thuộc tính [Băng]. Những kỹ năng mà tôi có thể sử dụng được hiển thị bằng màu sáng: [Tạo Băng], [Màn Băng], [Phân Kỳ Lạnh].

Ở giữa cây kỹ năng với những nhánh như mạch điện tử kéo dài xuống dưới là dòng chữ [Bộc Phát Băng Kết] được khắc ở đó. Không giống như màu sáng của những kỹ năng khác, màu của nó là tối đen, điều đó có nghĩa tôi vẫn chưa thể dùng được nó.

Khi tôi nhấn vào [Bộc Phát Băng Kết], một cửa sổ khác xuất hiện.

========================

[Bộc Phát Băng Kết (★5)]

―――――――――――――

Ngưng tụ và giải phóng một lượng lớn mana thuộc tính Băng, gây ra một vụ nổ băng giá đầy uy lực lên kẻ thù.

Loại: Kỹ Năng Phát Động (Tấn Công)

Thuộc Tính: Băng

Điều Kiện Để Mở Khóa:

_ Cấp 50 (-)

_ [Tạo Băng] Bậc B- (X)

_ [Phân Kỳ Lạnh] Bậc B- (X)

_ [Uy Lực Nguyên Tố] Của Thuộc Tính Băng Bậc C+ (X)

_ [Hiệu Quả Nguyên Tố] Của Thuộc Tính Băng Bậc C+ (X)

Điều Kiện Để Kích Hoạt:

_ Không Có

========================

Tôi vẫn chưa thỏa mãn được điều kiện nào vừa nêu trên cả.

Như tôi đã nghĩ, kỹ năng tối thượng không phải là thứ có thể dễ dàng học được.

Tôi vẫn tay của mình lần nữa và cửa sổ trạng thái biến mất.

Không còn nhiều thời gian nữa, tôi cần phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa để cải thiện.

[Tạo Băng]’.

Tôi giải phóng mana của mình về phía tảng đá lớn trong sân của khu luyện tập.

Tạo Băng (Thuộc tính Băng, ★1)」

Rắc―

Nếu tôi chỉ dùng mỗi [Tạo Băng] thì chỉ có thể tạo ra khối băng to bằng một quả bóng đá thôi.

Nhưng nếu dùng nó trên một thứ như một tảng đá, tôi có thể đóng băng nó bằng cách lan rộng băng ra.

Lượng băng mà tôi tạo ra đã bao phủ hoàn toàn bề mặt của tảng đá. Nhưng như tôi dự đoán, nó quá mỏng.

“À phải rồi.”

Giờ tôi mới nhớ mình còn chiến lợi phẩm từ Pernicus.

Tôi lấy “Tàn Dư Của Bóng Tối” từ túi của mình ra.

Tôi truyền vào viên ngọc màu đen ấy mana băng của mình.

Nó lập tức tỏa ra một ánh sáng đen, ngưng tụ lại thành nguồn mana đen và chảy vào người tôi.

Tôi có cảm giác như hai nguồn mana lạnh và hắc ám đang dung hợp lại với nhau. Đột nhiên một cảm giác mới mẻ dâng trào trong tôi và một màn hình cửa sổ xuất hiện trước mặt.

[Hào quang của chiến lợi phẩm “Tàn Dư Của Bóng Tối” đang lan tỏa trong bạn...]

[Xin chúc mừng! Bạn đã học được kỹ năng độc nhất “Hắc Băng”!]

========================

[Hắc Băng (5)]

――――――――

Tạo ra hắc băng.

Loại: Kỹ Năng Phát Động (Đa Dụng)

Thuộc Tính: Băng (Có Nguồn Gốc Từ Bóng Tối)

Điều Kiện Mở Khóa:

_ Truyền mana thuộc tính băng vào [Tàn Dư Của Bóng Tối] (O)

Điều Kiện Để Kích Hoạt:

_ Không có

========================

Hắc băng.

Nó cũng là một kỹ năng giống như [Tạo Băng] nhưng uy lực và sức mạnh của nó thì lại ở một đẳng cấp khác.

Tôi cảm giác như mình nắm rất rõ cách vận dụng [Hắc Băng], nó cứ như bản năng tự nhiên vậy, giống như việc hít thở.

Tôi đưa tay về phía tảng đá hồi nãy và giải trừ Băng thuật của mình. Bề mặt băng hóa thành bột xanh rồi tan biến đi và tảng đá trở lại nguyên vẹn của nó.

Sau đó, tôi kích hoạt kỹ năng dung hợp giữ mana băng và mana bóng tối.

‘Hắc Băng.’

Hắc Băng (Thuộc tính Băng, ★5)」

 

Rắc―!

 

“Uầy...!”

Tảng đá lập tức bị bao phủ bởi hắc băng.

 

Nó còn mạnh hơn cả [Tạo Băng] của tôi, tốc độ đóng băng của nó cũng nhanh hơn nữa. Lớp hắc băng bao phủ bề mặt của tảng đá trông dày hơn gấp năm lần [Tạo Băng] mà tôi đã thi triển trước đó.

 

Hơn nữa, lớp băng đang phát ra ánh sáng màu đen khiến cho bạn rất khó để nhận ra thứ bên trong đó đã từng là một tảng đá.

‘Mình có thể dùng thứ này để che mắt kẻ thù.’

Và rồi tôi hướng tay của mình lên trời và kích hoạt [Hắc Băng] với lượng mana tối đa về phía trần nhà.

 

Xẹttt!

 

“Thôi chết...!”

Lượng mana khổng lồ tan biến đi và để lại cơ thể tôi gần như cạn kiệt sức lực. Tôi cảm giác như mình sắp gục ngã bất cứ lúc nào bởi vì sự cạn kiệt mana. Nhưng khi chứng kiến cảnh khối băng đang lơ lửng trong không khí kia khiến tôi hạnh phúc muốn chết đi thôi.

‘Nó to quá!’

 

Giờ thì kích cỡ của nó to bằng một chiếc xe hơi rồi!

Ngay lúc đó có một màn hình xuất hiện trước mắt tôi.

[“Uy Lực Nguyên Tố” của thuộc tính Băng đã thăng bậc từ D+ lên C-!]

[“Hiệu Quả Nguyên Tố” của thuộc tính Băng đã thăng bậc từ D+ lên C-!]

 

Ngay lập tức [Uy Lực Nguyên Tố][Hiệu Quả Nguyên Tố] của tôi tăng lên một bậc. Có lẽ là đó là do [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] của tôi đã tăng lên trước đó và lúc nãy tôi vừa sử dụng [Hắc Băng] lần đầu tiên.

Vậy là ngon rồi.

‘A, giải trừ, giải trừ.’

Tôi nhanh chóng giải trừ [Hắc Băng].

Khối băng màu đen hóa thành thứ bột màu đen và tan biến trong không khí.

‘Nãy là mình gần như sắp bất tỉnh... Mình còn lại bao nhiêu mana vậy ta?’

========================

Mana: 10/350

_ Tốc Độ Hồi Phục Mana (D)

========================

“Ui vãi nồi.”

Sau khi tắt của sổ trạng thái, tôi cảm thấy ớn lạnh cả người. Không thể tin được là tôi chỉ còn lại đúng 10 mana.

Khi mana cạn kiệt, tốc độ hồi phục mana cũng sẽ theo đó mà lao dốc theo. Tất nhiên là tôi chưa từng bị rồi, nhưng với tình cảnh hiện giờ, tôi phải thận trọng hết mức có thể.

[Hắc Băng]... nhưng vì nó thì cũng đáng.’

Và tất nhiên là [Hắc Băng] không thể thay thế hoàn toàn [Tạo Băng] được, mặc dù uy lực của nó mạnh hơn nhưng lại tốn một lượng mana khá lớn.

========================

[Kỹ Năng Đã Sở Hữu]

――――――――――

Phát Động

_ (★1) Tạo Băng (D+) /  (★5) Hắc Băng (D+)

========================

Cấp bậc của [Hắc Băng] sẽ tương xứng với [Tạo Băng] nên khi cấp bậc của một trong hai tăng lên thì cái kia cũng tăng theo. Điều đó có nghĩa sẽ không có mất mát nào nếu tôi cứ sử dụng một cái cả.

Khi [Hắc Băng] đạt bậc S, bạn sẽ có thể dùng nó trên các loại ma thuật khác, ví dụ như Pernicus đã dùng nó trên [Thương Băng]. Nó như kiểu một loại ma thuật cường hóa.

Nói cách khác, mỗi khi đặc tính “Thợ Săn” được kích hoạt khi tôi đối đầu với một tên ác quỷ trong tương lai, tôi có thể kết hợp [Hắc Băng] với các ma thuật khác để cường hóa chúng. Thường thì tôi chỉ có thể sử dụng [Tạo Băng] lên chúng mà thôi.

Vấn đề ở đây là khi tôi sử dụng [Hắc Băng], số lượng mana mà tôi cần tiêu thụ sẽ tăng lên gấp ba lần. Vậy nên tôi phải hạn chế việc đó lại trừ trường hợp cần phải tung hết sức của mình.

Còn một thứ nữa mà tôi cần phải kiểm tra.

‘Mình đã học [Tường Băng] chưa nhỉ?’

[Tường Băng] chính là ma thuật đầu tiên mà tôi dùng với Pernicus, và cảm giác lúc dùng nó vẫn còn đọng trong tâm trí của tôi.

Tôi mở cửa sổ trạng thái lên và nhấn vào “Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫” một lần nữa, tiếp đến là thuộc tính [Băng] và rồi [Tường Băng].

========================

[Tường Băng (4)]

―――――――――

Tạo ra một bức tường băng vững chắc.

Loại: Kỹ Năng Phát Động (Phòng Thủ)

Thuộc Tính: Băng

Điều Kiện Để Mở Khóa:

_ Cấp 30 (O)

_ [Tạo Băng] Bậc C- (X)

_ [Phân Kỳ Lạnh] Bậc C (O)

_ [Uy Lực Nguyên Tố] Của Thuộc Tính Băng Bậc C- (O)

_ [Hiệu Quả Nguyên Tố] Của Thuộc Tính Băng Bậc C- (O)

‘Mình sẽ sớm học được nó thôi.’

Tôi chỉ còn cách nó đúng một điều kiện nữa chính là [Tạo Băng] phải là bậc C-.

Sớm muộn gì tôi cũng học được [Tường Băng] thôi.

Bây giờ tôi cảm thấy cả người mình tràn đầy động lực. Dù gì thì tăng trưởng nhân vật cũng là một chuyện thú vị.

Nhưng trước hết thì tôi phải kết thúc buổi luyện tập ma thuật trước đã do hiện giờ mana của tôi đã gần cạn kiện rồi.

‘Mình thấy khá hơn rồi, có lẽ mình nên đi rèn luyện cơ thể vậy.’

Thế là tôi đi đến phòng gym.

Và rồi các học viên từ Khoa Hiệp Sĩ chào đón tôi cứ như họ đã đứng đó chờ tôi sẵn từ trước.

Sau khi hoàn thành việc rèn luyện cơ thể, tôi lê lết về ký túc xá của mình trong sự hối hận tột cùng.

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english

Ghi chú

[Lên trên]
Player vs Player: Đấu tay đôi
Player vs Player: Đấu tay đôi