Tập 07

Chương 218 - Chuyên hóa phòng ngự và Xác nhận tình trạng

2022-11-21

26

Trong lúc mà Maple cùng với Sally vừa mới chinh phục thành công tầng ba. Một cuộc thảo luận đang diễn ra ở một nơi mà hai người họ chẳng hề hay biết.

~

342 Tên: Đại kiếm sĩ vô danh

Mọi người đang leo tới tầng tháp nào rồi?

~

343 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Tôi cũng chỉ đang từ tốn nên là mới xong tầng hai thôi.

Với lại lần này không đi cùng Maple-chan nữa.

~

344 Tên: Pháp sư vô danh

Tôi cũng vừa mới đánh bại con boss trên tầng bốn thôi.

~

345 Tên: Thương thủ vô danh

Mới được một nửa tầng bốn thôi.

Cơ mà, Maple-chan không đi cùng ông sao?

Mà chắc là ông vẫn sẽ ổn ngay cả không có em ấy đi cùng thôi nhỉ.

~

346 Tên: Đại kiếm sĩ vô danh

Cơ mà có em ấy giống như thể có vũ khí tối thượng ấy.

Dù là hoàn cảnh nào cũng đều thị uy sức mạnh được hết.

Xét ở góc độ Maple-chan thì đám boss hoàn toàn không có cửa.

~

347 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Maple-chan đi cùng với Sally-chan chinh phục độ khó cao nhất đấy.

Đã vậy lại còn suôn sẻ nữa chứ.

~

348 Tên: Cung thủ vô danh

Thường thì tôi sẽ chẳng nghĩ rằng chỉ hai em ấy lại có thể suôn sẻ vượt qua độ khó cao nhất đâu.

Thường thì là vậy...

~

349 Tên: Thương thủ vô danh

Chỉ số của cả hai cứ tăng vù vù mà.

Mà tôi cũng đã từng thấy Sally-chan chạy giữa không trung rồi, để mà em ấy bắt đầu chiếm được ưu thế trên không là mạnh khỏi bàn luôn.

~

350 Tên: Đại kiếm sĩ vô danh

Từ phía trên không trung của tầng ba hướng xuống có sát khí kinh khủng quá mà.

Cứ như kiểu là nó nhắm thẳng tới Maple-chan ấy.

~

351 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Tôi mới chỉ được nghe thông tin thôi, cơ mà thực sự là nó ra sao vậy?

~

352 Tên: Thương thủ vô danh

Nửa đầu thì chẳng thể lướt đi đâu được.

Còn nửa sau là những cột băng có khả năng xuyên giáp phủ kín khắp khu vực liên tục rơi thẳng xuống đầu.

Mặc dù vùng tác động thì lớn đấy, nhưng vì nó có tốc độ không quá cao nên vẫn có thể né được.

À mà ở nửa sau thì chỉ số cũng sẽ đồng loạt giảm xuống nếu bị tấn công nữa.

~

353 Tên: Cung thủ vô danh

Cơ bản là tôi có thể né được hết mấy thứ ở trên tầng ba.

Cộng thêm việc sử dụng các vật phẩm dung nham và băng kiếm được dọc đường nên vượt qua cũng khá nhàn.

~

354 Tên: Pháp sư vô danh

Phải sử dụng…… vật phẩm thật.

Cơ mà nếu không dùng thì nghe bảo là sẽ nhận được skill đó.

Chúng tôi thì cứ chọn cách dễ nhất để vượt qua cho dễ thôi.

~

355 Tên: Thương thủ vô danh

Thế vậy còn các tầng khác có cái gì đáng nói không?

Cái gì đó nằm ngoài tưởng tượng ấy.

~

356 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Kiểu như là không sử dụng bom ở tầng một ấy? 

Sử dụng búa tạ thậm chí còn tốt hơn đó.

Chỉ cần đánh thường thôi là cũng đủ đập vỡ tường ra rồi.

~

357 Tên: Đại kiếm sĩ vô danh

Không sử dụng skill mà cũng đập được luôn hả ! ?

~

358 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Kết quả nhờ hết vào lớp bồi dưỡng tài năng của Maple-chan đó.

~

359 Tên: Pháp sư vô danh

Tôi cũng muốn theo học nữa.

~

360 Tên: Thương thủ vô danh

Cơ mà cuối cùng thì Maple vẫn dùng bom nhỉ.

Tầng hai thì tôi không biết rồi, còn về tầng ba ấy.

Skill đó chắc lại là kiểu phóng băng hoặc lửa ra thôi.

~

361 Tên: Đại kiếm sĩ vô danh

Cô bé vốn đã khè ra lửa được rồi mà!

~

362 Tên: Cung thủ vô danh

Phải nói là dung nham mới đúng.

Mà vì vốn cô bé đã có thể khè ra lửa rồi, giờ có khè ra thêm dung nham thì cũng không lấy gì làm bất ngờ hết.

~

363 Tên: Pháp sư vô danh

Nghe thú vị đấy.

Mà ngoài ra thì người chơi chẳng thể khè ra mấy thứ như băng hay dung nham đâu. [note48465]

Bắn ra thì còn được thôi.

~

364 Tên: Đại kiếm sĩ vô danh

Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ khi mà em ấy cứ thế khè ra như thể chẳng có gì đấy.

~

365 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Về Maple-chan thì em ấy cũng chỉ có thể khè ra ở trong lốt quái vật thôi.

~

366 Tên: Pháp sư vô danh

Chúng ta ở đây chỉ đang bàn riêng tới người chơi thôi ông ơi.

~

367 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Mà chỉ có mỗi hai em ấy leo tháp cùng nhau thôi đấy.

Bản thân tôi mà cũng đã lâu rồi mới phải sử dụng khiên lao lực đến vậy đấy.

~

368 Tên: Thương thủ vô danh

Đặt Maple-chan sang một bên thì ông vẫn thực sự mạnh mà.

Từ trùm phụ mà cũng sắp trở thành trùm cuối luôn rồi còn gì.

~

369 Tên: Pháp sư vô danh

Cơ mà, trên tầng bốn sẽ khó khăn cho Maple-chan hơn là dưới tầng ba đấy.

~

370 Tên: Thương thủ vô danh

Cũng đúng ha.

~

371 Tên: Đại khiên thủ vô danh

Thật không? Mạnh lắm cơ à?

Phải thử mới được.

~

Và trong khi mà cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, Maple cùng Sally cũng đã bắt đầu tiến lên tầng bốn.

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english

Ghi chú

[Lên trên]
đúng rồi, Maple nào có phải player đâu
đúng rồi, Maple nào có phải player đâu